1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - điểm đến lý tưởng dành cho những chàng trai yêu thích môn thể thao vua !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi confiance, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghobao

    donghobao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em báo nghỉ với đối tác rồi bác Còi ạ !
  2. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Trận Hôm Qua Giữa DCMUFC và Đội GIRL MÓM Được Các Độc Giả Và Người Hâm Mộ Bình Trọn Là Trận Đấu Then Chốt Cho Cả Tháng Của DCMUFC
    Trở lại với diễn biến chính của Trận Đấu :DCMUFC bước vào trận đấu này chỉ với 7 người ( Quốc AH nghỉ có lý do,Thắng Cố Nghỉ Không Phép ) Trong vòng 20'' đầu DCMUFC bị NGỢP với Sân BÁCH KHOA ( Vì Chiều ngang sân rộng hơn sân Y,còn chiều dài sân lại ngắn hơn sân Y ) Cho nên các cầu thủ của chúng ta đã bị dẫn chóng vánh 0-2 chỉ trong vòng có 15'',và đó như là một cú TÁT thẳng vào Lòng tự ái của DCMUFC.Từ Lúc Này Đẳng Cấp Của Một Đội BÓNG LỚN mới thực sự lên tiếng,chỉ cần 2 CÚ ra chân cực kỳ nhanh và ĐẲng Cấp của Hoàng Xệ và Duy Nhóc.Tỉ Số đã là 2-2.Trong khi DCMUFC ồ ạt tràn sang phần sân của đội GIRL MÓM đã tận dụng được vài giây Sai Lầm của Hàng Phòng Ngự và lưới của DCMUFC đã Rung Thêm Lần Nữa,tỉ số giờ đã là 2-3.Lại một lần nữa phải nhắc đến từ NHƯNG,ĐÓ chỉ là Hành Động Cuối Cùng mà lưới của DCMUFC phải Rung lên.Vì từ những giây phút này cả hàng Phòng Ngự của Đội GIRL MÓM phải chịu Một sức ép Vô Cùng Kinh Hoàng của DCMUFC,liên tiếp những pha Tấn Công Dồn Dập,vỗ thẳng Mặt khung thành những đường đan bóng vô cùng biến hoá bóng đến chân của cầu thủ NHÓC anh đã có một cú sút Cận Thành cực nhanh và cực kỳ chính xác ( Có thể nói anh đã dồn toàn lực cho cú sút này vậy,thủ môn của đội girl móm đã hoàn toàn Bó Tay ) Bóng bay Dội xà ngang bay thẳng vào lưới trong sự Khâm Phục của chính Thủ Môn đội bạn,tỉ số đã là 3-3.Thừa thắng Xông Lên DCMUFC liên tục dồn ép đối phương vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả và luống cuống,và kết quả của các đợt Tấn Công đầy Biến Ảo,Nhuần nhuyễn và những pha đan bóng cự ly ngắn cộng thêm những pha Chọc Khe cực kỳ Nguy Hiểm mang dáng dấp của MANCHESTER UNITED.DCMUFC đã nhanh chóng nâng tỷ số lên thành 3-6 sau những pha ghi bàn Đẹp như trong Đá Tập của cầu thủ Tuyến Còi và 2 bàn còn lại của 1 Ngôi Sao Sáng Nhất Trận Hôm Wa là Duy Nhóc,một tỷ số phản ánh đúng với thực tế và Đẳng Cấp của DCMUFC.Từ lúc này đội bạn vùng lên tấn công hòng gỡ thể diện SÂN NHÀ nhưng tất cả những cú Sút Xa,Cận Thành và Đối Mặt với Khung Thành đều bị Thủ Môn Đức MU và Thần MAY MẮN từ chối.Và nếu như các cầu thủ Tuyến Còi,Hoàng Xệ,Thảo Còi và Sao Chổi không VÔ DUYÊN trước Khung Thành và sự Xuất Xắc của thủ môn đội bạn thì Tỉ Số hẳn sẽ không dừng lại là 3 -6 nghiêng về DCMUFC.Nhưng thôi 3 -6 là Tỉ Số Đẹp Rồi Anh Em Nhỉ,Một Trận Đấu Giải DỚP Sân BÁCH KHOA Không Thể Tuyệt Vời Hơn.CHÚC MỪNG DCMUFC
    Còn Về Vụ Thứ Tư Thì Theo Anh Em Thôi,Tránh Tình Trạng Đội Không Đủ Người Và Không Có Đối Tác.NGHỈ THỨ TƯ
    Hôm qua Thằng Anh Họ Vàng Anh nó đá như Một Thằng Điên Rê Rắt và Sút XA Nhiều Vô Kể và rất Chính Xác nhưng không qua nổi Bàn Tay Nhựa của THủ Môn Đức MU ( Đấy là nói về Cá nhân Cu Ngọc Girl ) Nhưng cũng phải Công Nhận Một Điều là Cầu Thủ Sáng Nhất Hôm qua bên Đội GIRL MÓM là chú em NGỌC GIRL nhà ta,anh em nhỉ
  3. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hãy Cứ Tin Đi
    Nou Camp, tối ngày 23 tháng 4, trận đấu mở màn của cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong năm tại Champions League kết thúc không bàn thắng ?
    Barcelona, với vị thế của chủ nhà, của một ?oGã khổng lồ?, đã ào lên định đánh úp kẻ khiêu chiến hung mạnh đến từ nước Anh, định ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ muốn chứng minh rằng, Barca không hề yếu đi chút nào.
    Man Utd, mang trên mình tư cách ứng cử viên số một cho chức vô địch danh giá nhất châu Âu, lại co về sân nhà, sẵn sàng để cho kẻ địch hung dữ lao tới.
    Trận đấu diễn ra hầu hết trên phần sân của đội khách, đã có lúc Barca cầm bóng nhiều gấp đôi, nhưng tất những gì họ làm được, chỉ là một cú sút của Henry, và một pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Eto?To, ngoài ra, họ còn thể hiện được khả năng đan bóng tuyệt vời cách khung thành Van der Sar ? 30 m.
    Barca chỉ còn mục tiêu ở UCL, họ sẽ chiến đấu hết mình chỉ cho đấu trường này, vậy mà không ghi nổi một bàn thắng trên sân nhà, đây có thể coi là một thất bại nhỏ.
    United họ đã làm được gì ? mành lưới được giữ sạch bong ngay tại trận địa của kẻ thù, và thể lực của các cầu thủ được đảm bảo cho trận Chung kết tại Stamford Bridge thứ bảy này.
    Mỗi người có thể tự đưa ra kết luận về hiệu quả trong lối chơi và mục đích của mỗi đội.
    Sau trận đấu, các Culé và chính Barca thấy là mình chơi tốt hơn và chỉ chưa chiến thắng vì thiếu may mắn, làn sóng báo chí có lẽ đã quá bội thực vì những lời khen dành cho United những ngày qua được thể ?oói? ra những bài bình luận về cái được cho là ?osự yếu kém? và ?onỗi thất vọng? của ManU trong trận đấu vừa diễn ra.
    Là một fan của ManU, bạn cảm thấy ra sao ?
    Bạn có thất vọng vì ManU đã đánh mất vẻ đẹp trong lối chơi của mình ?
    Vẻ đẹp đôi khi không đến từ việc tấn công hay phòng ngự, ghi bàn hay không ghi bàn. Với tôi, đơn giản việc Man Utd ra sân và thi đấu cũng là một vẻ đẹp tuyệt vời.
    Bạn cảm thấy khó chịu vì United và SAF quá thực dụng ?
    Hãy khâm phục Sir Alex vì ông đã biến United thành đội tuyển Italy, còn Donadoni hay Lippi có lẽ chẳng thể nào thực hiện được điều ngược lại.
    Bạn cảm thấy buồn vì United không còn mang tinh thần hiệp sỹ ?
    Một hiệp sỹ không bao giờ dừng lại và không ngừng hướng về phía trước, United chưa bao giờ dừng lại, họ đã từng thất bại, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên mạnh mẽ hơn cả trước đó, mạnh mẽ như ngày hôm nay, chắc chắn rằng, United mang dòng máu của một hiệp sỹ.
    Vì tất cả những điều đó, hãy tin rằng, Man Utd của chúng ta, chưa bao giờ hèn nhát, chưa bao giờ phải run sợ vì một điều gì đó mang tên ?oBarcelona? cả, cũng như chưa bao giờ đánh mất mình.
    Có ai nhớ rằng United luôn tấn công khi trở về Old Trafford, và khiến hầu hết tất cả những ai đến đó đều phải ra về trong tủi hổ, khi chúng ta biết được điều đó, thì những gì đã xảy ra trên thành địa Nou Camp chỉ là một sự hy sinh.
    Một sự hy sinh nhỏ để cháy hết mình cho cả một cuộc chơi lớn, bạn còn muốn gì hơn sao ? Có nực cười không khi ai đó nói United không cống hiến nữa.
    Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
    Nếu United thất bại, bạn có buồn ? Có . Bạn có mất niềm tin vào Quỷ đỏ ? Không bao giờ?
    Tại sao ?
    Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ?
    Hãy cứ tin đi, với niềm tin bất diệt ấy, tất cả chúng ta,
    Mãi mãi là người chiến thắng ?
  4. donghobao

    donghobao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu cho Barca
  5. loveaffair011185

    loveaffair011185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    này này yêu cầu aĐức cấm gọi biệt danh như thế, ô nhiễm hết cả diễn đàn, ô nhiễm cả tinh thần đoàn kết của a e
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    chủ nhật tới có đá ko.. nghỉ nhiều tù chân lắm
  7. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật Tuần Này Đá với Đội VESPA 8X do thằng AH Liên Hệ
    Được hoangducmanu sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 29/04/2008
  8. acmvddvmca

    acmvddvmca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Xem con gà MU đá thế nào nào
    MU - BAR = 2 - 1 ai độ đi ?????????????????
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    MỦ - BAR /1 - 0 . Chúc mừng các chú MU ''S
  10. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Rooney, Vidic vẫn thắng 1-0, hehe
    MU vô địch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này