1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Captain đâu rồi ! Vào update thông tin đi nào ..........
  2. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    chú Thắng cố này cứ hay mắc tật vội vàng nóng nảy ,....
    @ all: tối mai đội nhà có đối tác rồi,... do chú Thắng béo liên hệ.
    Anh em cố gắng đi đầy đủ, đợt này đang vắng một số chiến sỹ do bận ôn thi học kỳ và ...trời rét
  3. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    bác đội trưởng mới này cũng mắc tật vội vàng như chú thắng cố thông báo chỉ chung chung không nhắc nhở anh em đi đúng giờ.tôi thông báo:từ bây giờ thứ tư hàng tuần đúng 18h00 bóng lăn,đề nghị anh em muộn nhất là 17h45 phải có mặt đầy đủ để còn khởi động chân cẳng,chủ nhật giờ giấc vẫn bình thường 18h30 bắt đầu đá.yêu cầu anh em ra sân đầy đủ để có thể cống hiến đuợc một trận cầu hấp dẫn
  4. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Quyết thắng ... quyết ghi bàn ... quyết tâm kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn !!!
  5. quach_tinh82

    quach_tinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt wá .quyết tâm ủng hôn a e bằng tinh thần .quyết tâm quyết tâm
  6. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢCmột trận thua trên thế thắng,lý do:(trích lời Thắng béo:đội mình thua do chủ quan coi thường đối thủ)nói chung cả trận tấn công nhiều mà không hiệu quả,hậu vệ mất tập trung,tiền vệ luống cuống chuyền bóng vu vơ cho hết trách nhiệm, tiền đạo luẩn quẩn không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi mà đồng đội tạo ra "trừ bàn mở tỉ số của Thảo còi" từ đấy đội chơi như mất hồn để đội bạn ghi liền 4 bàn, đến khi thủ môn lên làm tiền đạo mỡi gỡ lại được 2 bàn nữa, thì thủ môn dự bị Tú lởm đang bắt gôn lại ngồi buôn chuyện với các cầu thủ dự bị để bị ghi liền hai bàn..... mẹ kiếp đá đấm như kẹc.... Chủ Nhật này anh em phải chuẩn bị tinh thần đá với đội REAL của sơ nhọ đít Trung Dũng dẫn dắt, anh em phải cố gắng đá cho tốt để còn dư tiền mà ăn nhậu chứ, bảo là cống hiến hết mình cho đội thì nghe sến quá nhưng nó là như vậy đấy, đá tốt thì mới có cái mà đổ vào mồm..he...he... Anh em nên nhớ là dội REAL hôm nào đi đá với đội Dancing cũng lên hồ Hoàn Kiếm khấn cụ Rùa, nên phải thận trọng khi mấy bác ý thả Rùa ra nghe chưa .... Lời cuối cho anh em này... Có lời xin lỗi anh em vì hôm qua ức chế quá, tính nết lại giống ông chú hay chửi bậy lèm nhèm nên có gì hôm nào bảo anh chú LS mời anh em chầu bia gọi là xin lỗi.....
  7. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay, hay! Một bài viết đầy phấn khích. Hi vọng anh em thấu hiểu nỗi lòng bác Đức, trận tới sẽ thi đấu quyết tâm và sẽ đập chết hết rùa Hồ gươm!
    @Bác Linh lòi mắt: Nhanh lên, khỏi mắt chưa? Hôm qua thiếu bác làm thằng tiền đạo đội bạn nó diễn kinh quá, vặn sườn hết hậu vệ này đến hậu vệ khác.
  8. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    @ Đức chuột:
    1- Chú làm bản kiểm điểm về sự vụ gạch đá văng ra bay toán loạn trên sân nhé .
    2- Trên đây là diễn đàn nên có rất nhiều người vào đọc bài, khi viết bài cần chú ý hơn .
    3- Nhanh chóng tổ chức buổi xin lỗi anh em trong đội bóng khẩn trương....
    @ all: hiện nay chủ nhật chưa confirm chính xác đội nào.. nên anh em có rủ ddc đội nào thì alo ngay cho anh nhé.
    Nói về trận bóng hôm qua thì cần có một cái nhìn khách quan hơn một chút.
    Về thế trận: đội bạn nhỉnh hơn đội nhà một chút.
    Đội bạn có điểm mạnh là tư duy chiến thuật khá tốt, thể lực rất tuyệt, kỹ thuật cá nhân đồng đều hơn đội nhà, đặc biệt nguy hiểm là chú tiền đạo rất sắc sảo và tinh quái, tận dụng cơ hội cực tốt.
    Đội nhà có điểm mạnh là khả năng giữ bóng,chọc khe, tạo đột biến. Tuy nhiên thua kém đội bạn về thể lực và khả năng phối hợp. Tiền đạo ko tận dụng đc những cơ hội mà đồng đội tạo ra. Hậu vệ mất tập trung trong một vài trường hợp.
    Về số cơ hội có thể thành bàn: ngang nhau.
    Về tỷ số: 6-3.. nghiêng về đội bạn (riêng chú tiền đạo đội bạn làm 5 bàn ). Trong số các bàn thua của đội nhà thì có tới 3 bàn cuối là do đội bạn phản công khi đội nhà tràn lên gỡ hoà .
    Trận thứ tư tuần sau tái đấu lại đội bạn, cần chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ lại bị thua về thể lực với họ thì mệt lắm
    Được tuanvu145 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 14/12/2006
  9. quach_tinh82

    quach_tinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    nghe a e tuờng thuạt tớ nóng mắt wá .trận sau quyết ra sân phục thù hehe
    thất bại là mẹ đẻ của thành công anh em đừng buồn nhé
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi lịch đá đi bác, nói thật là Real không quen đa tối vì phần lớn anh em bị cận, đá tối chỉ có 80% phong độ thôi. Mà trời rét thế này đội Real tạm thời giải tán mất roài. Thứ tư tuần sau thì may ra gặp lại được chủ nhật này Real không đá nhé, các bác kiếm gà khác, cẩn thận nó đá cho què giò đấy...

Chia sẻ trang này