1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Chúc mừng đội trưởng đã trở lại với đội bóng! Đội trưởng xem tình hình thế nào nhé vì tuần trước sau khi đá xong đã rủ luôn đội của thằng cháu rể anh rồi, nếu như khó liên hệ đối thủ chính thì Đội trưởng cứ để cho chúng nó đá với mình ( toàn con cháu trong nhà Latin ý mà ) yên tâm là chúng nó không dám thắng nhiều đâu vì thấy Latin hằm hằm dẫn bóng xông lên mà ít nhất có hai thằng không tránh ra để Latin ghi bàn thì chớ có trách...he....he.....
  2. jamebond00703

    jamebond00703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Jamebond00703 là người quá nổi tiếng ai cũng biết mà...keke,vì nhiệm vụ của mình nên JB không thể để lộ thông tin gì hơn nữa xin các bác thông cảm...khàkhà.
    Tuần tới đá sân nào,mấy h hả các bác?

    [/quote]
    -------------------------------------------------------------
    Chúc mừng đội trưởng đã trở lại với đội bóng! Đội trưởng xem tình hình thế nào nhé vì tuần trước sau khi đá xong đã rủ luôn đội của thằng cháu rể anh rồi, nếu như khó liên hệ đối thủ chính thì Đội trưởng cứ để cho chúng nó đá với mình ( toàn con cháu trong nhà Latin ý mà ) yên tâm là chúng nó không dám thắng nhiều đâu vì thấy Latin hằm hằm dẫn bóng xông lên mà ít nhất có hai thằng không tránh ra để Latin ghi bàn thì chớ có trách...he....he.....
    [/quote]
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    latin ơi, tình hình sau tuần trăng mật, hỏi thăm thấy đội trưởng bảo: chân hơi run Ban Y tế và phòng ngừa thương tật ra tay đi thôi chứ
    oh thế là đội đã thắng ah.. thắng trên mọi mặt trận bà con ạ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 20/12/2005
  4. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Anh em chú ý tuần này CN sẽ ra quân đá với đội em anh Latin_sky.
    Địa điểm : sân TƯƠNG MAI ( gần nhà thi đấu quận HBT- 104 NGUYỄN AN NINH )
    Đối tác : đội em trai LS
    Thời gian : 10h sáng
    Sân đã đặt mong anh em đến đầy đủ.
    Note : anh LS nhớ nhắn đội em trai anh đến đầy đủ đúng giờ nhé.
    Ai chưa có áo thì lên tiếng nhé, ai có rồi mà chưa thanh toán thì thanh toán cho Trung Dũng.
    Buổi tới tôi sẽ thông báo tình hình ngân quỹ và sẽ thu quỹ tháng tới.Anh em nhớ mang theo tiền. ( 50k/1 người )
  5. jamebond00703

    jamebond00703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Jb tôi xin có ý kiến như sau: đội bóng TDC nên tập 1 tuần 2 buổi,một buổi vào sáng CN còn buổi còn lại vào một tối ngày nào đó trong tuần.
    Các cầu thủ có đồng ý không nào?
  6. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí JB này có vẻ năng nổ phết nhẩy, mình đỡ mệt roài. Tình hình là 1 tuần đá 7 ngày là lý tưởng nhất nhưng vì mỗi người 1 nghề, tg rỗi cũng ít nên đang cố gắng 1 tuần 1 buổi, sau đó sẽ thống nhất và tăng dần số buổi nếu có thể.( đủ 7 người là OK ).
    Mà đồng chí là thành viên mới phải giới thiệu về mình đi, sở trường, sở đoản...để còn sếp vị trí và thu tiền quỹ keke..
  7. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...buổi tối các anh TDC F.Team đi dancing với các chị em CĐV thích hơn nhìu chứ nhỉ...hehe...
    Em cũng xin lưu ý anh JB là trận vừa roài ko phải trận đầu tiên cũng ko phải trận thắng đầu tiên của đội đâu ạ. Thêm nữa là vụ tham gia giải TTVNOL miền Bắc lần 3 em cũng đã có thăm hỏi ý kiến các anh trong đội nhưng do tự xét thấy đội mình còn non trẻ, đội hình chưa chắc chắn, các "địch thủ" thì toàn phủi (ghê chết)... nên quyết định ko tham gia roài... Theo em, ta cũng chẳng nên nóng vội làm chi, dần dần mọi thứ sẽ đi vào quy củ thui. Các anh đá vì đam mê, đá cho vui+ rèn luyện sức khoẻ... nên làm sao để duy trì các buổi đá cho đều đặn là okie nhất. Các CĐV cũng biết đường sắp xếp time mà đến cổ vũ cho các anh.
    Tình hình quần áo của đội, thiếu như thế nào? bao nhiêu? anh N** tổng kết rùi báo em, em mua hộ cũng được (tiện thể em cũng mua 1 cái mặc cho ... sướng)
  8. jamebond00703

    jamebond00703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ....... em ca li ca lì ơi, hình như em nhơ nhầm thì phải, JB thấy đội TDC toàn thua đó chứ, mới thắng 1 trận gần đây thôi mà.Còn vụ tham gia giải TTVN thì sao chúng ta phải ngại, mình phải tập luyện ở những môi trường như vậy thì mới lên được chứ,với lại tiện thể giao lưu với các đội khác trong box TTVN luôn chứ.hehe .
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Thế là đội nhà lại thua một trận oan uổng nữa rồi, lần này lỗi không phải của em CLLL chim lợn đến ám đội bóng mà là lỗi của LS, lỗi của đội bạn toàn đứa xấu giai nên không có "bóng đen" chim lợn nào đến ám, cũng bởi xấu giai nên đêm qua chúng nó ngủ sớm dưỡng sức, lỗi lớn nhất của đội bóng TDC là anh em cầu thủ toàn chú đẹp trai to khoẻ nên đêm noel đi phung phí sức lực, LS một lần làm mất bóng dẫn đến bàn thua, một lần nhận đường chuyền dọn cỗ của Bác Trường, một cơ hội không thể nào ngon hơn, một cơ hội không thể có đến lần thứ hai, lẽ ra chỉ cần đệm má trong chân phải là ăn bàn, vậy mà...hic...hic... cũng chỉ tại thích đóng mạnh cho tung lưới đội bạn lên cho sướng con mắt nên co chân......bùm...... bóng chui ngon lành qua quãng giữa TIM, và bụp ngã oạch phát cộng thêm quả chấn thương cơ háng lần hai....Nhưng...hì lại nhưng ! cũng bởi do đêm Noel anh em đội bóng làm một số chuyện tổn hại đến sức khoẻ nên hiệp một đang thắng, hiệp hai kéo xe bò, bọc lót không tốt dẫn đến kết quả lội ngược dòng ngoạn mục cho đội bạn, cộng với đội trưởng NDM vừa đá vừa lo giữ sức để tối về trả bài nên có phần hơi lơ là, cùng với việc sau một thời gian ngọt ngào của tuần trăng đắng, đầu gối hơi có phần lỏng, rồi việc thủ môn chính của chúng ta mải chinh chiến ở lĩnh vực Ballroom không đi trông gôn dẫn đến kết quả không đáng có này. Tuy nhiên hoan nghênh tinh thần của anh em vì càng đá càng lên chân, tuy rằng thua nhưng chúng ta thua trên thế thắng.... phù... đi chữa chấn thương cơ háng đây..... À đội ta dẫn bàn gần suốt thời gian thi đấu, nhưng kết quả là 4-2 nghiêng về đội bạn. Anh em cố lên nhé lần sau trả thù chúng nó, tụi này nhìn rõ là kém cơ anh em mình.......
    Tóm lại là LS xin lỗi anh em, cũng mong anh em bảo trọng tấm thân ngàn vàng trước mỗi trận cầu...... Nhắn đôi trưởng NDM : điều độ chút, giữ sức khoẻ vì thời gian còn nhiều mà....hì...hì....
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hix, em ngủ quên đến 10h mới dậy thành ra không đi được, sorry anh em ./.

Chia sẻ trang này