1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tui đội bóng của mình là một đội bóng tương đối khá nếu xét từng cá nhân một, nhưng xét về khía cạnh một đội bóng chuyên nghiệp một chút thì chưa ổn lắm. Ví dụ như trận vừa rùi chúng ta trên cơ đội bạn rất nhiều, liên tục dẫn trước với 2 bàn thắng của Đan Trường thế mà cuối cùng bị bại trận chỉ vì quá nhiều chấn thương trong hiệp 2. Điều này thể hiện là chúng ta chưa biết cách giữ sức khoẻ, khởi động và tránh đòn. Bản thân tôi bị chấn thương rất nặng ngay ngón chân cái của chân thuận thế mà vấn thi đấu không đến nỗi tồi, keke
    Chấm điểm một vài vị trí cái:
    LS: không dám chấm điểm bác sợ bị oánh
    Đan Trường: 10 điểm vì ghi cả 2 bàn thắng - 2 điểm can tội có một lỗi rất nghiệp dư dẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số của đội bạn = 8 điểm
    NDM: Chiếu cố đã có vợ và mới trải qua honey moon 7 điểm.
    Tuấn Vũ: 9 điểm - 1 điểm = 8 vì hay bỏ vị trí tham gia tấn công rất nguy hiểm, đề nghị lần sau bác chuyển lên đá tiền vệ trái
    sir_trungdung: 7 điểm, ít di chuyển và không sút vì ngón chân cái bị chấn thương
    chuamotlaniu: 7 điểm, đá có tiến bộ nhiều nhưng sử dụng "dụng cụ thi đấu" chưa phù hợp dẫn tới chấn thương,
    Thắng: 8 điểm thi đấu tỉnh táo
    Thảo gầy: 8 điểm, thi đấu tích cực
    Trận sau thủ môn chuyên nghiệp Sergechrono85 sẽ ra sân, đội bóng chắc chắn sẽ mạnh hơn.
    Cảm ơn hung thần hộ mệnh Callalily vẫn đi cổ vũ đều
    Ngô_nhăng_xị không ra cổ vũ được vì có việc bận có gửi lời động viên
  2. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm nay đội nhà mình thua vì rất nhiều lý do:
    Thứ nhứt, các bác đề cao các bác quá mà xem thường đối thủ. đọc bài của bác L_S ( càng ngày càng ghét ông này) và Sir thấy các bác hót về bản thân hay quá.
    Thứ nhì, các bác rất ích kỷ và hẹp hòi, các bác để sự ghen ghét giết chết trận đấu. Hôm nay đội bạn có bác thủ gôn đẹp giai quá, và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thắng đầu tiên. Về sau dù rất ghét, dù rất ghen, dù rất tức nhưng các bác cũng chẳng thể đóng chính xác bóng vào cái bác thủ gôn kia.
    Thứ ba, về pha bóng lọt vào gần giữa TIM của bác L_S mở ra một lý do mới, cũng là vấn đề đang hot nhất của bóng đá VN, cơ quan điều tra đang vào cuộc. Nếu có chuyện đó em thề em sẽ là người đầu tiên thịt bác L_S...đem bán cho callalily
    Thứ...
    Thứ cuối cùng, đội bạn cũng ích kỷ và ghen ghét còn nhiều hơn đội ta...mà công nhận đội bạn xấu giai thật, trừ thủ gôn. Ơ nhưng mà lại là cầu thủ mượn của đội mình, thế ra đội bạn xấu giai toàn phần à .
  3. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Theo em, tình hình của đội bóng thân yêu chúng ta là thể lực. đến hiệp 2 là chúng ta thở bằng tai hết roài. Cái này có lẽ là do 2 lí do:
    1. Chủ quan: Chúng ta ko phải là dân chuyên nghiệp, tuần có một trận nên ko đủ sức là tất yếu. Các bác thấy đội bạn đấy, toàn thằng xấu trai mà khoẻ gớm, đến hết hiệp 2 mà vẫn chạy ầm ầm như công nông. Vậy kính mong đề nghị các pác tăng cường luyện tập thể lực, bằng nhiều cách, ví dụ các bác dậy sớm hơn một chút chạy thể dục cùng các cụ, thời gian đầu sẽ mệt vì chưa quen thì các pác cứ chạy rùi khi nào mệt bắt xe ôm về đi làm, ai có điều kiện hơn thì bắt taxi. sau đấy một tuần sẽ đủ sức chạy về thôi. .., đấy chỉ là một cách, các bác có thể nghĩ ra đc nhiều cách khác nữa.
    2. Khách quan: Do hôm trước là Noel, mà anh em mình toàn người đẹp trai nên ko tránh khỏi chuyện có nhiều em rủ "dê" đi chơi nên kô tránh khỏi việc mệt mỏi ngày hôm sau. (thì chính em đây chứ ai, hehe, chẳng bít mình có nói gì quá không nhỉ). Vậy lần sau ko tổ chức bóng đá vào những ngày sau ngày lễ là hợp lí hơn, hehe. (Nói thế chứ chủ nhật tuần sau là Tết Tây roài ).
    Vậy mong các pác rút kinh nghiệm.
    @Cờ lờ lờ lờ: Hix, hai trận mình đá có CLLL đi cổ vũ toàn thua là sao vậy? Đã thế lại tịt ngòi, chẳng ghi đc quả nào nữa chứ.
    @ Bác LS: Em đã báo công an về vụ bác để qủa bóng đi vào chỗ giữa hai chân roài đấy, em là kô thích mấy vụ tiêu cực ấy lắm nên có j bác bỏ quá cho. Hi vọng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi, chư đi theo mấy thằng U23 thì chán chết.
    Báo cáo hết!
    Được ngocthaovi sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 26/12/2005
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chuyện Thái Hoa Đại Đạo Lờ Xờ chơi túc cầu bằng TIM có lẽ đã học của Niềm Đam Mê, chả là trong 1 trận mà Vô Tông Khách tớ có mặt, Lờ Xờ sút một quả (nửa truyền nửa sút) bóng ăn vào má ngoài chân phải nên bay với tốc độ chóng mặt, là là ngang tầm người về phía N**. N** theo phản xạ, khẽ nhún 1 phát, ưỡn người đỡ bóng. Bóng đang bay vòng vèo là thế mà dừng ngay lại như bị nhựa dính. Lờ Xờ trố mắt: "Mịa thằng kia đúng là sắp lấy vợ, đỡ bóng thế mà không sao, chả lẽ tao lại kém nó à???"
    Từ đó giở đi, Thái Hoa đại đạo âm thầm luyện cho TIM mình trở thành sắt thép, gặp ai cũng đòi đọ sức, vô phúc cho chú bé có Trái Tim Trong Trắng (cho dù hắn đã mong vẩn đục từ lâu) xông ra thách đấu với Đại Đạo một cách kiêu hùng:
    - Bác tưởng bác to cây hơn em mà bác ăn được em hả? Giờ ta hãy đọ súng như những người đàn ông chân chính, hỡi bác Thái Hoa Đại đạo đáng kính.
    Hic, tưởng Đại Đạo phải thất kinh hồn vía, ai ngờ hắn ta chỉ cười nhạt và trả lời bằng những lời có cánh như sau:
    - Hỡi chú bé có Trái Tim Trong Trắng, sao chú lại dại dột - đường đột - hâm đột ngột mà thách đấu cùng ta. Súng của chú mày đâu, móc ra cho ta xem rồi hẵng nói chuyện.
    Trái Tim Trong Trắng thấy thái độ lạnh lùng của Thái Hoa không rét mà run, lại thêm mấy nàng kiều nữ trong nhóm FC ngồi hau háu nhìn vào từng cử động Hip Action của hắn làm hắn chột dạ: "Còn dây dưa với lão này, thắng thua chưa biết nhưng chỉ sợ ta bị mấy nàng Psyche kia khiêng ra bán ... ngẩu pín thì toi mạng..." Nghĩ rồi hắn vơ vội cái dép, len lén nhè nhẹ chuồn ra sau, rồi lặng lẽ hát bài tẩu mã.
  5. jamebond00703

    jamebond00703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hohơ, chào các bác, theo JB thì trận trước thua là vì chúng ta đá một mạch 90'' không nghỉ,thế nên thể lực anh em không đảm bảo được trong suốt trận dẫn đến thua trận mặc dù chúng ta hai lần dẫn trước đội bạn, làm cho em calicàlì mừng hụt ,haha.Nhưng phải nói em calicalì này nhiệt tình thật, xứng đáng được thưởng phải không các bác,JB có đề nghị thế này, các trận sau trước khi vào thi đấu các cầu thủ nên hun em calicalì 1 cái vào ..........( vào đâu thì là do em calicalì quyết địnhhaha) để lấy may,JB tin là chúng ta sẽ luôn chiến thắng hehe.
    Thế trận sau tết dương lịch có đá không hả các bác, có gì các bác thông báo sớm cho anh em biết nhé.
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Trông bác LS đuội thế mà cũng biết đá bóng à . Các bác đá toàn sân xa quá. Tôi đi lên cũng mất cả tiếng đồng hồ.
    Gia nhập đội bóng cái nào.
    Name:
    Tình trạngL Dự bị
    Vị trí: MDR () hộ công
    Zất zui zì za nhập đội bóng cùng các bác và xin phép các bác zì tui hay đến muộn
  7. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi cổ vũ nhà mình quá nhưng sao k thấy post lịch thi đấu và địa điểm lên nhỉ? Hay phải liên hệ với capital để biết thêm thông tin ?
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cô em Kim cương hoàn toàn không có gì bí ẩn dưới đáy đại dương dạo này trốn tiệt đi đâu nhảy. Có cổ động viên nhiệt thành thế này mà chẳng thấy kết nạp gì cả. Anh em thua hoài là một phần tội lỗi không nhỏ của cô đâu đấy.
    Đề nghị cô OD phải viết bản tường trình lý do vắng mặt trận trưóc và trận sau phải đến sớm để footmassge cho toàn thể anh em trong đội.
  9. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Sao tôi lại có 7 điểm???phải cho tôi thêm 1 điểm nữa vì đưa thân ra chịu đòn thay các anh em chứ, tay chân mình mẩy bầm dập hết cả...
    Hehe trận vừa rồi anh em thắng đấy chứ, nếu không kéo dài thời gian thì anh em thắng áp đảo rồi.Thế mới biết tuổi tác quan trọng thật.
    Trận tới có khả năng đá sân THƯỢNG ĐÌNH, tg và sân bãi sẽ thông tin chi tiết vào ngày mai.
    To LS : nhờ đại ca liên hệ với mấy chú em CN này đá lại nhé.
    -----------------Các chiến binh hãy tiến lên------------------
  10. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Híc..kết nạp chippy từ lâu roài nhưng có thấy chippy tới đâu???
    Chippy cứ đọc bài trong topic thường xuyên là có thông tin trận đấu, địa điểm và thời gian ngay ý mà. Tuyển bóng đá TDC toàn anh đẹp giai thôi....
    Dạ thưa anh chưa-chục-lần-yêu, dạo này OD đang mải lo đám cưới nên không thể tới cổ vũ được với lại già rồi nên sức khoẻ cũng không được tốt lắm, ốm yếu, dặt dẹo hoài. Cái vụ footmát xa - mát gần của anh, em mà thực hiện thì đảm bảo đi cũng thành tật chứ hổng nói gì là đá bóng nghen .

Chia sẻ trang này