1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    13.30 chieu chu nhat 8/1 San gan Nha Thi Dau Quan HBT, 104 Nguyen An Ninh.
    Đối thủ vẫn là đội bóng em cua Bác LS, mục tiêu trận này là chứng minh đẳng cấp thực sự của đội bóng. Nếu thắng trận này anh em sẽ chia đôi đội bóng thi đấu với nhau (Nếu đủ người), tui xin cầm đầu đội trẻ
    Tổng hợp 2 trận đấu trước gặp đội bóng Phủi này:
    Trận thứ thứ nhất chúng ta đá trên cơ nhưng đội bạn nhất định không chịu thua
    Trận thứ 2 suýt nữa thì hoà
    Trận thứ 3 này chúng ta định đề nghị được thắng không bít đội bạn có bằng lòng hay không?
    Hy vọng các CĐV xinh đẹp đến sân cổ vũ anh em!
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hix, giờ đấy em phải đi thăm chị mới sinh em bé, các ông anh cố gắng lên vậy, tưởng đá sáng thì em đi được chứ đá chiều thế này thì chịu hix.
  3. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu hôm chủ nhật diễn ra vô cùng căng thẳng, những pha rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, Latin_sky đã toả sáng đúng lúc, một mình anh ghi 2 bàn làm cả cầu trường vỡ tung.Đội hình ra sân hôm CN thiếu vắng trầm trọng , các vị trí chủ chốt vì bận việc riêng và chấn thương đã không thể ra sân được, tuanvu, truonganh, trungdung,serge ko có mặt nhưng các anh em còn lại vẫn tràn đầy quyết tâm.
    Minh meo với thể lực dồi dào đã đảm đương tốt vị trí giữa sân, thắng, thảo thi đấu nhiệt tình ở những phút cuối, Latin nhảy nhót rất hiệu quả với những pha chạm bóng tinh tế ( ghi được 2 bàn ), anh đã lột xác và ...em cacalili sau trận bóng đã đề ghị anh vác lên vai để bầy tỏ lòng cảm mến kekeke
    To tuanvu : chúc đồng chí mau khoẻ
    To all : anh em trận sau nhớ đi đầy đủ, nếu không đi được thông báo ngay với đội trưởng - 0912249898 để xắp sếp.
    Tuần này chúng ta sẽ đá 2 trận 1 tuần, thứ 5 và CN.
    ai bận thì giưo tay nhé
    Trận vừa rồi chúng ta hoà 2-2
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sáng T7 phân tích tình hình của TDC Football Team, nhận thấy thủ môn Ser85 bận việc không thể vào bắt, Benkai nhận định nhiều khả năng mình sẽ được vào sân. Nhân bảo như thần bảo, Trungdung đã nhắn tin vào chiều thứ 7, đề nghị Benkai vô thế chân thủ môn lừng danh Ser85 với những bước E.Waltz lả lướt. Vẫn biết đá bóng và bắt bóng là sở đoản của Benkai, nên Benkai đã ôn lại nhiều bước Tango để hy vọng có thể bổ khuyết sự yếu kém của mình.
    1h30 tập trung, song đến 2h hơn Benkai cùng hung thần hộ mạng mới có thể mò đến được. Trận đấu chính thức chưa bắt đầu, nhưng trận đấu demo đã được tiến hành từ lâu. Đập vào mắt chúng tôi, vâng, vẫn là hình ảnh tiêu biểu của các cuộc ăn chơi hiếu hỷ của TDC: Latin Sky. Anh hôm nay trông thật lạ mắt với trang phục quần đùi, áo của đội tuyển mặc ngoài, bên trong là cái áo thun 36 đường gian khổ. Lạ hơn nữa là anh đứng ở vị trí thủ môn. Đùi của anh tím tái vì rét, và vì mỗi khi đón 1 đường bóng anh lại ưỡn bụng ra đỡ, nhưng bóng đội bạn (tức là đội của thằng cháu) cứ đi chìm, thành ra lắm phen LS phải thót TIM vì bóng đi căng quá.
    LS đột nhiên đau bụng, xin ra ngoài, nhường chỗ cho thủ môn Benkai. Sau sự xáo động nho nhỏ này, LS mất hút sau mấy lùm cỏ um tùm phía cuối sân. Ngay lập tức, đội cháu của LS mở đợt tấn công trung lộ chớp nhoáng. Nhớ bài học ôn lại đêm qua, Benkai dở ngay Tango ra đối địch, đứng trụ vững trên chân trái, hững hờ chân phải, sẵn sàng ra chiêu. Striker của đội thằng cháu rất tinh quái, đóng ngay một quả cực căng vào ... chân trụ của thủ môn, làm số chân kia của hắn chới với. Bóng đập vào chân thủ môn, đi thẳng vào gôn một cách êm thấm. Tuy đây là bàn thua, nhưng đó là bàn thua trong trận đấu demo, cho thấy hôm nay thần may mắn đang đứng về phía chúng ta.
    Đội trưởng Niem_dam_me nộ khí xung thiên vì các vị trí chủ chốt Trường Anh, Tuanvu145, thủ môn Ser đều khiếm khuyết, lại mọc ra thủ môn ba ngơ Benkai nên dứt lác om sòm, làm thằng cháu LS cảm thấy như có lỗi, chạy từ cầu môn bên kia sang thế chân làm thủ môn cho Benkai.
    Phúc đức thay, đúng lúc đó trận đấu chính thức bắt đầu. Đội hình chính của TDC ra sân với thủ môn là thằng cháu LS, cánh phải là đội trưởng Niemdamme, cánh trái là 1 chú mặc áo Milo (chả biết là ai), đá giữa là Minhmeo thì phải, đá hơi lùi phía bên trái là ai Benkai ko biết, và 1 tên do thiếu người nên phải thuê.
    Và không thể không nhắc tới là LS, anh đóng vai trò Striker trên hàng tấn công, anh chạy tới chạy lui tìm cảm giác, đôi chân như lắp cánh cứ thoăn thoắt nhưng ít khi chạm bóng. Mỗi khi có bóng, anh nhanh như chớp đảo người, dắt bóng và ... mất bóng. Thằng cháu anh (hiện đang trấn giữ khung thành) cứ gào lên: Đóng điiiiiiiiiii...... máu lên .... đóng điiiiiiiii.....!!! một cách vô cùng thảm thiết. Bất chợt, Niemdamme dâng lên rất nhanh, chuyền bóng cho Minhmeo, Minhmeo chuyền ngay cho Milo, Milo nhả bóng rất điệu nghệ về cho Minhmeo, ngay lập tức bóng đến chân LS, đúng lúc đó Niemdamme xông tới, mặc dù ở tư thế sút bóng thuận lợi hơn, nhưng LS rất quân tử từ tốn nhả bóng lại cho niemdamme. Sút điiiiiii ..., đóng đi.... , nói chung là làm một cái gì đó đi. V à à o o o ... nhưng không, rất tiếc bóng đã đi vọt xà ngang, bay về phía những lùm cỏ um tùm mà LS đã từng ngự ở đó cách đây ít phút.
    Thằng cháu LS tiếc đứt ruột, kêu gào luôn miệng: Mịa nó chứ, chú ơi là chú, sao kém thế không biết ...
    Và sau một vài pha hỗn loạn trước khung thành đôi bên, đội TDC đã chấp nhận chia đôi điểm số với đội cháu LS với tỷ số chung cuộc là 2-2. Không thể quên 2 bàn thắng tuyệt vời của LS, bàn thứ nhất anh gẩy bóng bằng ngón chân, bóng đi với một quỹ đạo kỳ lạ đập cột dọc nẩy ra, đập vào mông thủ môn rồi lăn vào lưới, gây ngỡ ngàng cho cả hai đội. Phấn khởi tinh thần, đội TDC với giàn cầu thủ chắp vá dồn lên tấn công ghi bàn thứ hai bằng sự may mắn của LS và tinh thần quyết tâm cao.
    Chắc ai cũng thắc mắc về nguyên nhân để có được trận hòa này, trong khi hung thần Calalily có mặt, đội kia chẳng có ma nào đến ám, theo dự đoán ban đầu là TDC sẽ phải thua??? Xin thưa, đó là nhờ tài phong thủy của Benkai, đã đứng chắn các luồng năng lượng độc từ phía Calalily ám về phía đội ta, chuyển phần lớn sang đội nó, không quản ngại gió rét đứng giữa 2 làn đạn cùng với CLLL để trấn áp.
    Công của Benkai không phải là nhỏ, vậy nên Benkai đề nghị trao giải Thủ môn xuất sắc nhất trận đấu cho Benkai.
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đá 1 trận chủ nhật em còn sắp xếp được chứ đá tận 2 trận thì hơi căng, nhất là thứ 5 em ko có thời gian rảnh từ 7h sáng đến 10h tối==>chịu thua luôn rồi.
  6. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi đội bóng vì tui có việc đột xuất, nhận được lệnh đi công tác ngay đêm hôm trước nên không kịp liên lạc với ai. Như vậy đội bóng thiếu 3 trụ 1 cột là Tuấn Vũ (Tai nạn xe đạp); Đan Trường(Mẹ người iu bị cúm gà); sir_TD(Đóng phim); và Thảo (Chua1lanyeu). Lần sau lại chiến đội này tiếp chứ?... mị kiếp mình đã xin thắng mà bọn nó vấn không cho. Đề nghị điều tra lại xem đội bạn có biểu hiện bán độ không mà LS nhà mình lại ghi được bàn thía...
  7. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "cánh trái là 1 chú mặc áo Milo (chả biết là ai)"
    Chan bác wá, em đá mấy trận roài mà bác hôm nay mới đi nên ko bít em là thằng nào.
    Rất tiếc trận hôm chủ nhật em ko đc đá vị trí sở trường (tiền vệ trung tâm) nên ko phát huy được hiệu quả,còn nhiều thiếu sót do ko phải là cầu thủ lớn (như bác NDM nói) nên chưa bắt nhịp được vị trí mới. Hi vọng trận sau mình phải đập cho đội nó tan nát ra.
    ĐỀ nghị các bác ra sân đủ đủ quân số một tí ,ko cứ phải thuê mấy cái thằng tóc vàng,tóc dựng, khuyên tai khuyên mũi đầy người của chúng nó thì làm sao mà đá được. May hôm đấy có một thằng,may nữa thằng này lại đội mũ nên mình mới thủ hoà được đấy a!
    Chúc các bác thể lực dồi dào sung mãn chờ ra quân trận tiếp theo. Ok!
  8. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ít khi lọ mọ vào đây,lại thấy các bác có đội bóng.Hôm nào TDC bố trí đá với đội F87 1 trận không.Anh em giao lưu tý cho vui vẻ...
  9. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh em, thể theo yêu cầu của đội, chúng ta từ bây giờ sẽ đá 1 tuần 2 buổi : thứ 5 và CN
    Cụ thể như sau :
    Tối thứ 5 từ 7h30pm đến 9hpm tại sân CÔNG ĐOÀN, đá đèn rất sáng, gần sàn nhẩy, bi-a....
    CN từ 2h00pm đến 3h00pm tại sân THƯỢNG ĐÌNH.
    Anh em bố trí công việc hợp lý đi đầy đủ.
    Có gì liên hệ theo số máy 0912249898
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Chết toi, mai còn buổi học Arg Tango nữa chứ, tiếc đứt ruột, k biết đi học hay đi Football đây?

Chia sẻ trang này