1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hoạt động Football lại liên kết được nhiều thành viên TDC như vậy, sao TDC nhà mình đá hiền và kỹ thuật thế mà trận nào cũng có uýnh nhau... thể lực đội bóng lên đáng kể, chơi 2 trận liền không hề nao núng
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được bổ xung chút xíu cho gà HN ạ, chiều nay đội Gà HN thiếu đến 3 tiền đạo các bác ạ,chưa kể tiền vệ, rồi sau đó thòng phải ra sân vì trẹo chân nên bác trụ của bọn em lại về thòng nốt,nên hầu như trên sân bọn em lúc nào cũng 6/7 là hậu vệ,hẹn các bác vào tuần sau, nhưng phải công nhận một điều thể lực các bác cũng rất tốt, lại được thêm cái khoản máu lửa,rất đáng quí đó ạ
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Vầng, trận thứ nhất với bàn thắng mà Quy lão tiên sinh tặng cho đội chúng ta Benkai không được chứng kiến, nhưng ngay sau khi có mặt, Benkai thấy mình chỉ vừa tạm đủ sức trấn áp 3 hung thần đó là OD, CLLL và ...???... Tuy không thể khiến đội ta chuyển bại thành thắng, nhưng Benkai đã phải rất nỗ lực để chuyển những gì được gọi là hung tàn về phía đội Chicken. Khổ một nỗi đội Gà chắc chắn toàn tuổi Gà, nên nằm ngoài tầm ngắm của đội hung thần hộ mạng xinh đẹp của chúng ta, hơn nữa vừa trỗi dậy sau đợt H5N1 vừa qua đã thể hiện một tinh thần quyết tử (tý nữa uýnh TV145), nên Gà đã gỡ được 1 bàn oanh liệt vào gần cuối trận đấu. Bên lề sân cỏ, được biết đội Gà nhắn tin lại: Đội chúng ta đá rắn quá. Gà sợ rắn là chuyện đương nhiên, nhưng có lẽ chúng ta chưa thả đủ rắn để chiến thắng.
    Trận thứ 2
    Sau khi các cầu thủ đội Gà ra về, có 1 đội vô danh toàn các chú đẹp giai đến tiếp quản. Đẹp giai nhất làm cho đội hung thần của chúng ta xao xuyến là chú quần đùi hoa, thứ nhì là chú quần đùi đỏ số 9, mặc áo số 2, thứ 3 là chú mặc quần đùi kẻ. Các chị em của chúng ta thông nhất là sẽ cổ vũ cho đội đẹp giai, mặc cho đội anh em ta cũng đẹp giai chả kém (toàn 1 lũ háo sắc) với những lời cổ vũ nhiệt thành: "Cố lên anh quần đùi hoa ... hoặc .... ối anh quần đùi kẻ chạy nhanh lên v.v... và v.v..."
    Đội vô danh với thâm niên đá bóng lâu hơn chúng ta cỡ ... 6 tháng nên giữ vị trí rất tốt, đá bóng rất nhàn nên dễ dàng ghi bàn thứ nhất với cú sút trong góc hẹp (khoảng 30 độ). Cháu của LS có lỗi vì đã không khép góc trong pha bóng này, và 1 lỗi cơ bản nhất là đội chúng nó đá hay hơn.
    Trận đấu đang đến hồi rệu rã vì anh em ta đến ngưỡng 1 của thể lực thì đột nhiên Benkai cảm thấy một luồng khí hắc ám ghê gớm tràn tới, mây đen xầm xì kéo lại như thể sắp đổ mưa. Y nhưng rằng cô Khongthe và bạn của cô lướt tới như một làn gió và ..... va a à oooo ..... Vâng, đúng là dự cảm của Benkai vô cùng chính xác, đội bạn đã nâng tỷ số lên 2-0 gần như cùng lúc 2 hung thần hộ mạng tìm đến. Benkai chỉ có thể quán xuyến được 3, chứ 5 hung thần thì ... đành xuôi tay chịu trận. Và sau đó là những pha bắn phá khung thành của cháu LS. Trận này thằng cháu do không có ông chú bảo kê nên nín khe, chẳng thấy hò la dứt lác điều khiển hàng hậu vệ lẫn tiền đạo như trận trước. Rồi oành một phát, đội bạn tràn lên, với những pha bóng lả lướt xen kẽ giữa quần đùi hoa, đỏ, kẻ chúng nó dẫn bóng đến sát khung thành, thằng quần đùi kẻ ra vẻ siêu sao không thèm sút bóng vào, thằng quần đùi đỏ tiếc rẻ xông vào đẩy bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0. Các cầu thủ của chúng ta luân phiên thay người liên tục: Choclo, Tuanvu, Ngocthaovi, Xuhaotuoi, Minhmeo .... Tuấn vũ làn thứ 2 trong tuần có 1 pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp và kết thúc bằng 1 cú tiếp đất bằng ... đầu đã ra sân tạm nghỉ. Xuhaotuoi do lâu không lâm trận nên ra sau quán nước nằm nghỉ 1 giấc.
    Trận đấu bước sang nửa sau, các cầu thủ của chúng ta như bừng tỉnh giấc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: Xuhaotuoi bật dậy xông pha ở hàng hậu vệ phải, Ngocthaovi bực mình vì nghi đồng đội bán độ cũng xông vào, bác Choclo sau 1 pha sút bóng trượt lỗ 10 (cầu môn) bay thẳng vào lỗ tít (góc phạt góc) cũng ngậm ngùi ra sân với vài vết bầm tím trên chân.
    Đặc biệt thủ quân Niem_dam_me đã tỏ rõ mặt anh tài với một pha bóng thần sầu, suýt nữa thì anh làm nên chuyện: Khi tiền đạo đối phương dẫn bóng đến khu vực cấm địa của ta, cánh phải của họ phía sau lưng hoàn toàn trống trái, thủ quân của chúng ta hô: Em ơi, về đi ... Tiền đạo đối phương nghe giọng ồm ồm không phân biệt được giọng của đội ta hay đội mình đã cả tin chuyền về đúng chân của .... Niềm Đam Mê, thủ quân của đội ta miệng cười khoái trá, dắt bóng đến khu vực cấm địa, chuyền một cú sắc sảo cho Minhmeo, rất tiếc Minhmeo bị cản phá quyết liệt nên bóng đi hết đường biên ngang. Dù sao cũng cảm ơn thủ quân đã chuyển nguy ra yên trong tình huống vừa rồi.
    Đột nhiên lúc đó cô Khôngthể và cô bạn (Có thể chăng?) đứng dậy xin phép ra về. Chả hiểu sao Benkai thấy nhẹ cả người như thể cất được gánh nặng ngàn cân. Và ơ kìa, Ngocthaovi sau khi bình luận rất hăng về khả năng bán độ của Choclo, Minhmeo, Tuanvu đã vào sân, anh đóng một cú dội cột dọc bật ra cùng với tiếng " ô ô ồ ồ ồ ..." của đội cổ động viên và kèm theo mấy cái bĩu môi "chả biết thằng nào bán độ???" của các chị em.
    Nhưng cái gì đến sẽ đến, có lẽ các Tuần Không, Triệt Không, đã ra về, tuy còn Văn Tinh Ám Củng, Phá Toái, Hoả Tinh ở lại nhưng sức ép giảm đi đáng kể nên Ngocthaovi xông lên đóng một quả cực mạnh cực chính xác làm tung lưới thủ môn đội bạn. Cả đội nức lòng vì đó là bàn thắng đầu tiên được ghi trong ngày Chủ nhật, Suncold hào hứng nhảy vào tiếp lửa với những đường bóng lắt léo và kỹ thuật cá nhân siêu hạng, phối hợp với những pha phanh gấp tạt đầu của Minhmeo và thể lực dồi dào của Trường trâu dâng lên bổ sung cho hàng tấn công.
    Bàn thắng thứ 2 quả thật xứng đáng là bàn thắng đẳng cấp: Minhmeo có bóng từ Niemdamme, anh dẫn bóng qua quần đùi hoa, quần đùi đỏ phi thẳng chân vào ống đồng của Minhmeo nhưng anh tránh được, bóng bị đẩy hơi dài, tưởng chừng Minhmeo bất lực nhưng anh đã phanh gấp, ngoặt bóng vào khu cấm địa, Ngocthaovi sút nhưng bị thủ môn đẩy ra phía bên cánh phải, Suncold trờ tới sút cực căng chéo góc ltung lưới, làm thủ môn đội bạn phải ngả người bắt bóng, tăng thêm phần sống động và đẹp mắt cho bàn thắng thứ hai của chúng ta.
    Trời ngả về chiều, thể lực đôi bên đều giảm sút nhưng tinh thần của chúng ta lên rất cao, càng đá càng hay. Sau 2 bàn thua, đội bạn mất tinh thần đá loạc choạc, chủ yếu đá người chứ không đá bóng. Sau một pha tranh bóng có sự tham gia của Xuhaotuoi, tiền đạo đội bạn phi thẳng gầm giầy vào mặt Xuhao mặc dù bóng rất gần với tầm chân của anh. Nhận định thấy tình hình bất ổn cho thể lực và sức khoẻ, tránh những chấn thương và va chạm không đáng có nên Xuhao tuyên bố dừng trận đấu, cả đội ta dỗi không thèm thắng đội chúng nó. Tỷ số chung cuộc trận thứ 2 là 3-2 nghiêng về phía đội vô danh.
  4. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    kakaka anh em tả trận đấu hay thật, trận hôm CN nói chung là ổn nhưng anh em phải chịu khó phối hợp hơn nữa, đặc biệt là tuyến tiền vệ, sự kết dính giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ chưa tốt, anh em nhớ bật tường nhanh và chính xác, như hôm qua chỉ cần tuyến giữa ban về và sang ngang cho hậu vệ cánh sẽ có nhiều khoảng trống hơn, trận sau cứ tập như thế, có thể thua nhưng sẽ có nét hơn, khi quen rồi sẽ biến hoá khôn lường kekeke.
    Thứ 4 này anh em nhớ ra sân sớm hơn nữa, tốt nhất là trước 15 phút.Trận hôm qua anh em đến hơi muộn mặc dù tôi đã nhắc nhở.Có một vài đồng chí tôi đã ghi sổ vì đến muộn, buổi sau tôi sẽ thông báo để đóng tiền phạt như quy định.
    Thể lực anh em ngày càng tiến bộ, anh em cố lên.
    Trận thứ 4 tới sẽ gặp F87 tại sân số 13 trường Y vào lúc 5h30.Anh em nhớ đến đầy đủ.
    Note : đá bóng cần quyết liệt nhưng cái gì hạn chế được thì hạn chế vì tấm thân là đáng quý chứ va chạm có khi về chỉ tổ đau người.
    Note : ghi bàn trận 2 hôm trước là tôi chú không phải Thảo còi, anh em nhìn thế nào thế huhuhu
    Chủ Nhật gặp lại box Gà vào 2h chiều sân số 2 trường Y
    Chúc anh em khoẻ.
  5. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác Benkai tường thuật trận bóng hay wá. Vâng em cũng đính chính lại là bàn gỡ đầu tiên trong trận gặp đội Vô danh là bác NDM ghi sau nỗ lực ko bít mệt mỏi của em khoá tay khoá chân thằng hậu vệ để bác ấy có được bóng trong tư thế không thể thuận lợi hơn và đã ghi bàn giải toả tâm lý anh em. Hi vọng tối mai chúng ta lại chiến thắng khoảng 10 đến 11 quả như tối thứ 5 tuần trước. Nếu thế có lẽ đội TDC chúng ta chuyển hẳn lịch thi đấu xuống buổi tối vì đá ban ngày khó thắng wá hehehe...
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình bận họp phụ huynh cho con cháu gái của mình có đi đá bóng đá bèo gì đâu, vậy mà tụi này cứ nhắc đến tên mình nhiều thế, lại còn đưa một người trong sáng, trong sạch, trong trắng, ngoan ngoãn tử tế, đàng hoàng, nhân cách sáng ngời như ngọn đèn trước cơn bão như mình vào danh sách bán độ, lại còn cái con bé O sần đi a mông láo toét, hư hỏng, hư hỗn ngồi ngoài bàn tán về mình cùng thằng cha Vô quần khách hư đốn, hư hỏng, khốn nạn, khốn kiếp, đểu cáng nữa chứ. Đáng đời !thua chúng nó là phải... Mà thắng sao được khi thần Rùa Latin_sky đẹp trai ở nhà.... Hừm... lần sau muốn các chiến thắng của đội nhà có dấu ấn của thần Rùa đẹp trai LS thì cử ngay một em xe ôm xinh đẹp đến đón lão nhé...khụ....khụ... ốm quá.... về sắc thang 1 dạ 5 giao cho khoẻ người cái nào.....khà...khà....
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 17/01/2006
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hic may mà hôm đấy mấy hung thần khác mải đi chơi phố phường,không thì không biết đội nhà còn thê thảm đến mức nào
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Cn tuần này e lại đến!
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Theo chủ quan của riêng em, trận rồi anh em ta ko chịu thắng vì Đội trưởng chưa hô Quyết Thắng giống như trận trước. Lần trước em nhớ đội trưởng hô Quyết thắng rất to (em nhớ là em xin hô Không thua thui nhưng đội trưởng không cho), và sau đó em cũng hưởng ứng vỗ tay bôm bốp to không kém. Lần này Đội trưởng hô to to tý để anh em hưởng ứng nhá. Em đăng ký suất vỗ tay hưởng ứng trước.
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    mai 17h45 đá, giờ đấy tối rùi....ko bít đèn đóm ở sân Y đấy thía nào nhỉ? Mai chị OD với em lại đến .... ám độ bóng mình nhá [​IMG] Mai chị em nào đi được nữa thì lên tiếng lun, để xem tinh thần quyết thắng của các anh zai nhà mình thía nào

Chia sẻ trang này