1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các em "... hộ mệnh" mặc váy ngắn ngắn đứng ở cầu môn đội bạn tạo động lực cho anh em TDC xông lên, và gây ảnh hưởng tâm lý thi đấu của đối thủ
  2. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Các em"..... hộ mệnh " mà mặc thế thì e rằng đội TDC chưa kịp chạy đến cầu gôn bên đối thủ đã ngã lăn quay ra đất mà ngất thôi.....
  3. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    ặn chúa lòng lành ! trong cĂc thỏĐn HỏằT Mỏằ?nh cỏằĐa FC không có bà già Ziczac và bà bâo Chobe, nỏu hai bà này 'i thơ chỏng cỏĐn biỏt mỏãc hay không mỏãc vĂy ngỏn vĂy dài thơ anh em câng chỏng có tinh thỏĐn 'Âu mà 'Ă vỏằ>i 'ỏƠm. Nhặng mà không sao, trỏưn TỏƠt Niên thỏằâ tặ này vơ là toàn anh em 'Ă vỏằ>i nhau nên cĂc bà có 'ỏn Ăm câng nhặ cĂc hung thỏĐn có 'ỏn nhiỏằu nhiỏằu nỏằa thơ càng vui vơ nhỏằng bỏằâc xúc câng nhặ sỏằ 'en 'ỏằĐi 'ặỏằÊc chia 'ỏằu cho cỏÊ hai 'ỏằTi Bà bĂo nhỏn lÊo " là hôm này nhỏằ> 'i nhâ, TDC chia 'ôi 'ỏằTi hơnh ra 'Ă vỏằ>i nhau rỏằ"i 'i tỏƠt niên luôn.
  4. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Để thứ 4 này bà béo này đi thử xem, cổ vũ 1 đội xem thế nào nhé, khổ cái là ứ biết xem bóng đá, đã từng 1 lần đi xem nhưng chỉ được vài phút là buồn ngủ vì xem chả hiểu gì cả.
    Còn bà già ziczac đâu roài..... có hắt hơi thì lên đây nhé.
  5. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Ý quên, bổ xung Olympic vào đội Rhumba 1tiền vệ công sắc xuất...
  6. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Không phải tại con Mô bi N70 của em đâu, con mô bi đấy đèn Flash oánh cực khoẻ ! tối mấy , xa mấy nó cũng oánh cho sáng toé toè loe ra ấy chứ. Chỉ tại không khí trong phòng bị cô đặc lại bởi khói thuốc, bởi mùi tất chân sau một trận đá bóng, mùi cánh của các cầu thủ bị làm ca sĩ bất đắc dĩ, mùi phấn sáp của em, thậm chí nêm vào đó là âm thanh như toè ra của mấy cái loa đang táng hết công suất, được cộng hưởng bởi dàn đồng ca TDC đang được vặn hết cỡ với những bài hát kinh điển bị chúng ta biến thành kinh dị............... tóm lại không phải lỗi tại em mà lỗi là do chúng ta........................ lần sau em sẽ chụp đẹp hơn, em sẽ làm phó nhòm cho tụi anh trong buổi khai trương CLB ODC.
  7. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    hơ..hơ...em đâu có ngồi gần anh mà ngửi được mùi phấn sáp của em thế?? chắc mũi anh có vấn đề roài. Điều nữa là...điều mà em chẳng muốn public nhưng anh lại "lạy ông tôi ở bụi này" ... cái mùi hôi nách, mùi tất chân , mùi người lâu không tắm đó....là của ai thì ai cũng biết là của ai đó. Đã dấu không public roài mà anh còn ...trưng hàng. Kiểu này thì tuổi băm chục nhát vẫn ế vợ thôi lão LS ơi.
    Và em ko làm phó nháy cho cái ODC của tụi anh đâu đấy, đừng tưởng bở. Hôm qua chỉ vì OD ngẫu hứng chụp ......
  8. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4.... nhưng mà mấy h ấy nhỉ????? Em OD ơi, lần sau em cứ quăng 1 cục gạch về người nào nói nhiều, nói lắm, đảm bảo thấy tự nhiên đang nói nhem nhẻm là ú ớ ngay....
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, gió nhẹ, nhiệt độ ... hơi lạnh, mây bay lững thững, không ong ve, không muỗi đốt.....
    Trận đấu có một không hai - trận đấu có sự góp mặt của điều tra viên KHONGTHE đến từ C14 sau những tin đồn ầm ĩ về vụ mua chuộc cụ rùa và nghi án bán độ, bán cả gà và đang chuẩn bị mua cả chó.
    Đội quân nhảy nhót ra quân với đội hình chưa phải là mạnh nhất trong màu áo thiên thanh và quần tự biên ngụ ý ... ta đây chơi đẹp
    [​IMG]
    Và đối thủ lần này là đội Chicken FC, vừa trồi lên sụt xuống sau mấy đợt H5N1. Nghe tin đội này vừa lấy lại được vài tỷ đồng sau đợt chôn gà giả nên vừa bổ sung được dưỡng chất, với khí thế ra quân ngời ngời. Đây là một thách thức không nhỏ cho đội Thích đi chơi, lười đi tập. Tuy nhiên, với phong cách ngẫu hứng và lối chơi phóng khoáng, TDC hứa hẹn sẽ thi đấu hết mình, tuyên thệ không chặt, phay, mổ xẻ, chọc ruột, vặt lông....gà về nấu cháo.
    [​IMG]
    (Cầu thủ mang áo số 7 này chính là cầu thủ đã đến chinh phạt thành trì cứu cánh cho điều tra viên KHONGTHE trốn nhà và mang khongthe đến với trận bóng ngày hôm qua. Đồng chí này cũng là kẻ mang theo máy ảnh để điều tra viên khongthe tác nghiệp)
    Bắt đầu trận đấu, theo như quan sát đã phát hiện ra điều... không bình thường. Đầu tiên là biểu hiện ở cầu thủ Trường Anh, với hình ảnh chiếc áo vốn quanh năm bí bách trong chiếc quần chật nay đã được ra ngoài hít thở khí trời
    [​IMG]
    Không phải là Trường ANh mà là một chú gà ... bỏ cánh vô quần
    [​IMG]
    Tiếp theo đó là những hình ảnh rất đáng ngờ khi cầu thủ số 9 liên tục ôm hôn thắm thiết cầu thủ nào đó đội mình mà do tuổi cao mắt kém, ống zoom thì quá bé, cộng với cái quần không số... nhầm! áo chứ nên điều tra viên không thể nhìn rõ mặt người để xác nhận ghi án. Việc cầu thủ số 9 liên tục đá hỏng những cú tưởng như.... thò tay vô túi lấy kẹo, liệu có liên quan gì???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp theo đó là hình ảnh của thủ môn đội bạn.... liên tục nhặt lá đá ống bơ, ngơ ngẩn như bờm mất bò. Chẳng hiểu mối liên hệ ra sao giữa việc các cầu thủ TDC liên tục bắn phá lên trời với việc cầu thủ số 9 ăn mảnh ở cuối sân????
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo quan sát ban đầu, vốn khongthe cũng chẳng phải phường hiếu sắc, nhưng vốn tính nghề nghiệp. Nghe đồn hung thần TDC rất HÁO SẮC, nhưng trận này không thấy hung thần nào đến tham dự. Nghi ngờ, khongthe quan sát và đã hiểu được phần nào lý do... vì nhan sắc cầu thủ đội bạn chỉ thế này thôi thì làm sao "ăn" được anh e THICH DI CHOI vốn hào hoa và lãng tự
    [​IMG]
    Đây cũng chính là hình ảnh thể hiện cho sức mạnh đàn ông của TDC. Cầu thủ này buộc phải ra sân vì cái chân đầy máu, chảy từ đầu gối đến mắt cá, tuôn trào như nước mắt cá sấu. Tiếc rằng cái đầu lạnh của khongthe không thể nói được một câu cảm thương, hay "tình" hơn là kiếm giúp người ta chút dầu gió mà chỉ lăm le máy ảnh tác nghiệp. Bởi vì khongthe vốn là con người hi sinh hết lòng cho nghệ thuật và sự nghiệp. Không thể vì một mạng người cỏ rác mà bỏ qua cả một trận đấu đầy nghi án
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu diễn ra với nhịp độ đều đặn, có lúc lên đến đỉnh điểm với tốc độ chóng mặt như điệ Waltz nhanh
    [​IMG]
    Nhưng cũng có lúc kiêu hãnh và qúy phái như điệu Tango
    [​IMG]
    Cũng có lúc dịu dàng trầm lắng như điệu slow trong bóng tối
    [​IMG]
    Tranh thủ nghỉ ngơi ít phút, cầu thủ đội ta chỉ cho đội bạn vài đường cơ bản - nét tinh hoa của TDC
    đầu tiên là điệu Salsa
    [​IMG]
    Tiếp theo là một bước trong Waltz Hong kong
    [​IMG]

Chia sẻ trang này