1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hây dà dà, giờ này mới đón bình minh. Tường thuật trận cầu "nảy lửa" này thế nào cho nó xôm đây.
    Vâng, 6h-6h20, toàn bộ anh tài TDC&FC đã có mặt. Đến cuối cùng là Choclo, và Benkai - 2 cầu thủ linh hồn của đội Arg.Tango và Rumba. Benkai và Choclo cóc thèm khởi động, cởi tuột quần dài áo khoác rồi phi ngay vào vị trí.
    Mắt nhắm mắt mở vì đèn sân Y chói thẳng vào mắt, một lúc Benkai mới định thần nhìn ra đội hình của 2 đội. Và đây đội Arg.Tango với thủ quân Niềm đam mê, Tuấn Vũ hậu vệ, Trường Trâu libero, Choclo tiền đạo, 1 chú ở box Ẩm thực, cháu LS làm thủ môn, LS đã cặp với Choclo, Ngocthaovi lắm mồm mãi sau mới mang bụng thịt dê vào đá tiền vệ.
    Và đây, đội hình trứ danh của đội tuyển Rumba: Thủ môn Benkai, tiền đạo Minhmeo, Chatchatboom tiền vệ, em Niềm Đam Mê đá giữa, Hơn 1 lần yêu hậu vệ, Trungdung hậu vệ, còn chú nào nữa thì alo cho Benkai để bổ sung nhá, quáng gà và đá nháo nhào chả thấy ai vào với ai.
    Và sau đây là diễn biến chính của trận đấu: Ngay sau khi Benkai vào vị trí thủ môn đã nhận bóng về tay, lập tức ném lên phía trên, cóc cần biết là ném cho ai. Đột nhiên em Niemdamme xuất hiện, chuyền bóng lả lướt cho Chatchatboom, Chatboom hự lên một tiếng rồi lòng khòng dẫn bóng qua Tuấn Vũ, chuyền một quả cực khó cho Minhmeo, Minhmeo bình tĩnh dẫn bóng sâu xuống cánh trái rồi gẩy bóng vào góc xa khung thành, mở tỷ số trận đấu.
    Chỉ sau đó có vài phút, lại một đường bóng tương tự, lưới của đội Arg Tango lại rung lên cũng do công của Minhmeo. Thủ quân Niemdamme dường như bắt đầu cú, lên tiếng lảnh lót: "2 quả ghi bàn giống y chang nhau". Đâu đó có tiếng trả treo: "Thì vẫn hàng hậu vệ lởm đó, với thủ môn cũng lởm đó, thì 2 bàn phải giống nhau chớ..."
    Như thể bị chạm nọc, đội Arg.Tango tràn lên tấn công, đâu đó là Trường Trâu kêu gào "chuyền đi, chuyền đi, đây cơ mà", lảng vảng trên hàng tấn công là LS với bước chân dẻo quẹo, lơ phơ bên cánh là Choclo. Trong một tình huống Trường có bóng, chuyền cho chú nào xông vào đóng 1 quả khá căng, Benkai phải xoạc hết cỡ, phá bóng thành công. Ngay sau đó là liên tiếp các quả dội bom của đội ArgTango vào khung thành của Benkai, nhưng Benkai dường như không hề nao núng bởi đại đa số bóng bay ra ngoài không phải bắt, quả nào khó quá thì dùng mông hẩy ra ngoài. Quả nào ngon thì giơ tay hứng, chụp cho nó đẹp mắt để thể hiện tí trình độ Rumba Trường Quyền. Tuy nhiên, trong những phút căng thẳng đó, Benkai đã làm nao núng hàng tấn công của ArgTango. Hậu vệ Hơn1lầnyêu quả thực quá xuất sắc trong ngày hôm nay, anh đá bóng cả bằng mồm lẫn bằng chân. Thỉnh thoảng phê 1 câu: "Oài, lởm ấy mà, chả có vẹo gì đâu...". Mà đúng là lởm thật, khi lão máu yêu này nói xong y như rằng tiền đạo đội nó chuyền bóng ngay cho đội mình.
    Trường Trâu dường như quá ngỡ ngàng trước khả năng chắn bóng của Benkai, đành xuống nước năn nỉ: "Tôi xin ông đấy, cho tôi đóng một phát thôi, chỉ một phát thôi mà". Nghe xong Benkai suýt nữa "ụa" lên 1 tiếng vì nghe quá ... tởm. Nhưng dù sao cũng không bỏ vị trí.
    Bóng cứ lằng nhằng giữa chân các cầu thủ 2 đội, trên tinh thần hữu nghị không chặt chém, kỹ thuật cá nhân 2 đội được phát huy tối đa, độ lởm cũng tăng lên thập phần. Em Calalily hô cực to: "Em cổ vũ cho đội ArgTango nhá". Khổ quá, tội lỗi, thiện tai ... đội ArgTango dường như bị điện giật, đá đang lởm vừa tự dưng cực lởm. 2 bàn thắng giời ơi từ đâu rớt xuống, nâng tỷ số lên 4-0 nghiêng về phía đội Rumba.
    Có lẽ do có sự liên kết ngầm nào đó, nên bắt đầu có hiện tượng bán độ. Em Calalily đổi chỗ cho Thuygiao, Thuygiao nhường chỗ cho OD, 3 em hung thần đổi chỗ ngồi liên tục nhằm thay đổi vận mạng cho Arg Tango. Nói thực, các em có đổi cả chỗ đến ... sáng cũng chả ăn thua nếu như không có Benkai. Với tinh thần tương thân tương ái, nên Choclo có bóng là Benkai không có ý định bắt, y như rằng Choclo nhắm lỗ 10 bay sang lỗ tít. Sau lời khuyên chân thành của Benkai, Choclo nhằm lỗ tít, đổ 1 quả xuất sắc trúng lỗ 10 bỏ trống ... à quên ... trúng khung thành bỏ trống. Tỷ số rút ngắn xuống còn 4-1.
    Ngay lúc đó, Ngocthaovi dù rất thèm dê, nhưng đã bỏ bữa lẩu dê để đến tham chiến. Anh gia nhập ngay đội ArgTango để tỏ rõ đẳng cấp bán độ siêu việt của mình. Đội Tango có thêm luồng sinh khí mới, ghi liên tiếp 2 bàn. Rõ ràng vía của Ngocthaovi khá nhẹ, cộng với cái loa léo nhéo khó chịu đã gây khó khăn không ít cho đội Rumba. Tỷ số giờ là 4-3, vẫn nghiêng về Rumba (nghe vần phết).
    Đội Rumba có sự thay đổi đội hình, Benkai lên đá ... tiền đạo. Cháu LS chạy sang làm thủ môn cho Rumba, chú Ẩmthực trám vào vị trí thủ môn cho Tango. Ngay trong đường bóng đầu tiên Trungdung chuyền một quả cực đẹp lên cho Benkai, nhưng không trúng chân Benkai mà lả lả ra biên. Quan sát thấy Minhmeo ở vị trí thuận lợi, song bị Tuấn Vũ làm kỳ đà cản mũi nên Benkai vận công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân lên đến độ chót, tỳ nhẹ tấm thân bồ tượng vào thân hình mảnh khảnh của Tuấn Vũ. Cảm thấy một sức ép khủng khiếp, Tuấn Vũ vận công đẩy lại, nhưng mọi sức lực tung ra đều như xe bò húc xe tăng, thân hình Tuấn Vũ cứ trôi, rồi văng ra nhường chỗ cho Minhmeo xông lên dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 5-3 cho đội Rumba.
    Tình thế đến lúc này vô cùng lộn xộn, bởi cả hai đội đều ngỡ ngàng trước pha bóng xuất thần của Benkai, không ngờ thằng cha này có thể đảm nhận nhiều vị trí và ? rùa đến thế. Cầu thủ đôi bên đều sái quai hàm , vừa đi vừa ôm vùng trung vị vì cười quá nhiều. LS vẫn cần mẫn nhảy nhót tung tăng đuổi theo trái bóng cho đẹp đội hình. Cả đội ArgTango dường như lâm vào thế bế tắc, cho dù Trường Trâu hò la khản cổ, Choclo chọc bóng lung tung, Tuấn Vũ lượn tới lui như đèn cù, Ngocthaovi đá bóng cả bằng chân lẫn bằng mồm. Bất chợt phu nhân của thủ quân Niềm Đam mê xuất hiện, đứng vào hàng ngũ cổ động viên nhưng không hò la. Đúng lúc đó, Niềm Đam Mê nhận được cú gẩy bóng của Trường Trâu bên cánh trái, lả lướt lừa qua Hơn1lầnyêu đóng 1 phát cực căng tung lưới thủ môn cháu LS. Cả đội Rumba thở hắt ra kèm theo một tiếng kêu não nùng: ?oGiời ơi, giăng tỏ?!!?. Ngay sau đó, Niềm Đam Mê san bằng tỷ số cũng bằng một pha bóng tương tự, với một hàng hậu vệ lởm tương tự và một nguồn cổ vũ to lớn đó chính là chị Giăng Sáng ra sân để cổ vũ cho bố cháu.
    Nhòm thấy Benkai đứng chơ vơ cắm trên hàng tiền đạo, Trung Dũng chuyền bóng bổng, và như mọi khi bóng bay không đúng địa chỉ, lại ngả về phía cánh trái của Minhmeo. Trường Trâu do đói bóng lâu ngày, phải về tận hàng phòng ngự để kiếm bóng. Do tính trẻ con lâu ngày chưa hết tuổi cưa sừng làm nghé, Trường Trâu nghịch ngợm với trái bóng, định lừa qua Minhmeo, chả biết đôi bên tranh bóng thế nào, ai ngờ bóng văng ra rồi bay về phía Benkai với một quỹ đạo quái đản, làm lỡ đà của thủ môn bên Ẩm thực tăng cường rồi đến chân Benkai. Dù đang ở trước một khung thành bỏ trống, Benkai cũng vô cùng bối rối và lúng túng, xử lý bóng một cách vất vả rồi đưa bóng vào góc trái khung thành đội ArgTango. Tiếng cười chế giễu rộ lên, tưởng chừng làm vỡ tung cả cầu trường, chen lẫn vào đó là dăm ba câu dứt lác: ?oZời ơi là zời, cả đến thằng Benkai còn ghi được bàn, đá gì mà đá như củ ? cải thế hả zời.? Là lá la ? 6-5
    Dường như biết lỗi, vì đã làm hỏng kế hoạch bán độ giữa hai bên, Benkai nhanh chóng trở về vị trí thủ môn thay cho cháu LS, đội ArgTango xông lên với một tinh thần mãnh thú, chặt chém không thương tiếc hàng hậu vệ giờ đã tả tơi của đội Rumba gồm có Hơn 1 lần yêu và Trung Dũng.
    Phút thứ 89, bao cơ hội đã qua đi dưới chân của LS, Choclo. Dường như quá sốt ruột, em của Niềm Đam Mê sau khi có bóng ở khu trung tuyến, nhận thấy toàn bộ đội ArgTango chưa về kịp, vẫn còn đang xúm xít ở khu vực cấm địa đã chuyền một quả cực căng vào chân ? hậu vệ của đội Rumba, bóng bật chân Trung Dũng nảy ra, một tiền đạo (xin giấu tên vì lý do an ninh) của ArgTango xông vào dứt điểm thành công san bằng tỷ số 6-6.
    Tiếng còi của chủ sân cất lên, báo hiệu trận đấu kết thúc sớm hơn dự định 10 phút nhằm bảo toàn danh dự cho cả đôi bên. Minhmeo nhăn nhó hậm hực: ?oĐội mình đá hay đến nỗi thả cho chúng nó mà chúng nó tưởng thắng thật, mỗi pha cuối cùng thả hơi phô, làm mình cũng phải đỏ mặt đây này?.
    Đội bóng nhanh chóng giải tán để trở về tắm rửa, lên tụ tập tăng 2 tại Dancing Queen. Hồi sau thế nào, bác nào tay khỏe viết tiếp nhá.
    PS: Chắc hôm nay một số thành viên đã dzìa nhà gói bánh chưng cho thầy u. Đại diện cho chính bản thân Benkai gửi tới anh chị em và cô dì chú bác một mùa xuân mới đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào, tiền bạc ngập tràn trong túi. Bà con nhớ tuân thủ chủ trương của Chính phủ ta: ăn Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và chơi phải thật máu.
  2. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ha ha......chẳng biết bình luận gì về cái trận đấu giữa đội ta đá với đội nhà thế này, chỉ biết.......
    Mai em về dinh ăn tết roài, chúc các anh đội bóng nói riêng và tất cả anh chị em TDC một năm mới:
    Vạn sự như ý
    Tỷ sự như mơ
    Công việc như thơ
    Đời vui như nhạc
    Coi tiền như rác
    Coi bạc như rơm
    Chung thuỷ với cơm
    Sắt son với phở
    Trai mà sợ vợ mới là...anh hùng TDC.
    Happy new year 2006...........dzô....zô....zô...ô...ô...ô..........
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết 2 câu áp chót của chị OD quá cơ Em chưa bao giờ chán Cơm, nhưng mà lúc nào cũng thèm Phở
  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    hi..thảo nào mà hôm qua rủ bé ăn cơm mà nhất định không chịu, cứ đòi ăn phở làm chị cũng phải theo. Mình đua đòi thật.
    Thôi từ giờ tớ sẽ chỉ ăn cơm cho béo chứ không ăn phở đâu. Bé o lại ăn tết vui vẻ nhé, ăn phở ít thôi kẻo dính H5N1 đấy
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sao chị cứ như nói hộ lòng (chúng) em thế. Này, mình làm lễ bái đường kết nghĩa đi, bà chị Cal xinh đẹp!
    Anh Benkai tường thuật hay quá, lần sau em ra sân cổ vũ với. Em sẽ vứt lại bữa cơm chiều cho mẹ, bỏ lại đằng sau mọi trách nhiệm của con gái, để đến với các anh, một chút thêm hoàn thành nghĩa vụ em út, nhể?
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi..., có khi anh xin chuyển sang Cty Môi trường Đô thị đi xin 1 ít về ăn tết cái nhẩy...
    Chúc anh em và các chị em năm mới
    Vui như chim sẻ.
    Khoẻ như xe tăng.
    Tiền dzô tằng tằng.
    Tiêu hoài không hết.
    (Cho em xin ít...he he he)
    Được chua1lanyeu sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 26/01/2006
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Các bác đá bóng kiểu relax như thế mất hết cả tính chiến đấu... lần sau phải treo giải rõ ràng, ai ghi bàn thì được các CĐV hun, đội nào thua phải trả tiền sân, tiền nước...
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    quái lạ. mình chạy tung khói lên mà nhà đài VTV 9 không thấy nói gì ? lạ nhở
    em là cầu thủ mà các bác bảo là ko biết tên biết nick đấy ạ !!!
    gớm ! bác thủ môn đội kia to qua em sút cả chục quả, phát nào cũng dọi bức tường ấy.
    Sau nhiều lần nỗ lục sút, đánh đầu thì vào phút thứ 35'' em (cầu thủ được đội tango nhặt về đã ghi dấu ấn của mình bằng cú sút bồi sau cú nhả bóng của bác trường trâu ghi bàn thăng rút ngắn tỉ số xuống còn 1 -4. Sau bàn thắng mang dậm tính lịch sử ấy, cả đội tango như bừng tỉnh, ào lên tấn công.
    Bác trườg trâu như uống bò húc hoạt động khắp sân, lúc thì ở cầu môn đối phương lúc thì hậu vệ sân nhà. miêng luôn hô chém chân đi ân em.
    cùng lúc ấy dàn hậu vệ của đội tango như giải toả sức em tâm lý bèn tràn sang phần sân đối phương gây sức ép tâm lý ặng nề. hệ quả tất yếu là đã có 3 bàn thắng được ghi.
    Sau giây phút ngỡ ngàng đội bạn đã ăn miếng trả miếng bằng 1 bàn thắng nâg tỉ số lên 4-5 rồi 4-6.
    phia sân bên này các cầu thủ đội tango bỏ nhỏ nhau " kệ đội bạn, cho bên ý chạy 1 lúc nữa là thở ra khói ý mà".
    Chien6 thuật của đội tango đã phát huy hiệu quả khi đội nbạn thấm mệt vào những phút cuối. trận chiến lúc này chỉ diễn ra ở phần sân đội bạn. còn phân sân bên kia cầu thủ huongdanvien
    _dalat đã lui về chỉ huy tuyến dưới, thúc các hậu vệ đàn anh ào lên dập tắt mọi đợt tấn công của đội bạn. mỗi khi có bóng từ sân nhà hướngdanvien_dalat đi bóng lả lướt qua các cầu thủ đội bạn và chuyền bóng cho tuyến trên sút như đóng đinh vào khung thành đội bạn. sau nhiều lân kiên trì vì đội bạn đổ bê tông trước khung thành thì đội tango đã có bàn gỡ hoà. Đúng lúc này nhiều trọng tài nổi hồi còi kết thúc 1 trận cầu máu lửa trên thánh địa đại học y.
    Sau trận đấu các cầu thủ đã ý ới giao lưu bằng cách rủ nhau đi dancing queen thay vi đổi áo cho nhau.
    Riêng cầu thủ huongdanvien_dalat (tức là em ý mà) vì lý do có việc bận ( nói trắng ra là em ko biết nhảy cổ điển) nên đành ngậm ngùi ra về trong lặng lẽ.
    Đành hẹn qua tết sẽ đc cùng tái ngộ trong 1 trận cầu kinh điển khác.
    Bên lề trận đấu:
    bác Hưng (chặt chặt bùn) đá em đau quá bắt đến bác đấy.
  9. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    trận cầu hay tuyệt, đầy tiếng cười và lòng thân ái chỉ thiếu mỗi khoản máu lửa thôi.
    Năm mới chúc anh chị em vui vẻ, mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui ( như tui ) hihi
    Tết này mời các anh chị đến nhà em chơi, ai đến sớm sẽ được chiêu đãi giò chả bánh trưng miễn phí ạ.
    Địa chỉ nhà em như sau : số 9 F18 Ngõ Thái Hà -ĐĐ-HN ( sau cây xăng Thái Thịnh )
    To all : chúng ta sẽ ra sân vào CN ( mồng 8 tết ) gặp 1 đối thủ rất ....
    -------------CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ-------------
  10. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    hé hé, đội tango có hai cầu thủ nước ngoài, thế mà rượt đuổi tỉ số với đội Rhumba đến mướt mồ hôi, hé hé, hồi sau còn phải tăng cường một cầu thủ của đội Rhumba mới đứng vững được.. chưa kể tỉ số của đội Rhumba còn bị ăn gian mất một quả nữa, hé hé.
    Tớ khoái chuyện anh em ta quần nhau tơi tả trước khi chiến đấu với đối thủ bên ngòai. Nếu có thì cố gắng kiếm đối thủ tàn tàn tệ hơn mình hoặc bằng mình để luyện chân luyện giò trước hẵng các bác ơi.
    Đề nghị nếu trận sau được tiếp tục tổ chức, phải có một trọng tài, với thẻ vàng thẻ đỏ lăm lăm trên tay (hic, các bác không được chơi trò mua trọng tài nhé!). Thấy đội cổ động viên nhà ta xinh quá, thế là các bác cứ phát huy đá cao chân (sửa vì nhạy cảm), níu áo với kéo tay, (sửa vì nhạy cảm).
    Được chatchatboom sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 28/01/2006

Chia sẻ trang này