1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - Kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng, tổ chức trận giao hữu ĐỘI GIÀ vs ĐỘI TRẺ TDC t

Chủ đề trong 'Dancing' bởi niem_dam_me, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hic, đá toàn vào giờ cao điểm thế này em đi làm sao được. Lại 1 tuần nữa treo giầy.
    Đội Rumhba nhà mình thả ít thôi, đừng bắt chước mấy chú CA, cứ nuôi cho béo rồi làm thịt thì tội nghiệp lắm. Hôm nào làm thịt nhớ báo trước để em trốn học đến tham gia nhé ke ke ke....
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bắt độ cái nhỉ,để tớ tính hộ cho.
    Tớ bắt FC nhà minh, cậu bắt cơ quan nhà cậu nhá.
    Bắt ngang cơ, không chấp.
    Phần thưởng là 1 tuần ăn sáng (chưa cà phê cà pháo).
    Hơ hơ, có dám hay ko đây...
  3. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi lạ, có ai ở đây tên là ?oko dám? đâu!
    Và tất nhiên là tôi bắt cơ quan nhà rồi, đồng ý theo điều kiện của cậu.
    Hơ, but chuamotlanyeu là ai ý nhỉ để chiều mai mình còn đến đòi nợ! Ơ mà hình như chiều mai em ý ko đi được thì fải? Vậy làm sao biết sát sao được diễn biến trận đấu để còn tìm đường lui chứ nhỉ!
  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Giờ này thì chỉ còn cách bỏ về sớm mà đi thôi...80% sẽ có mặt
    Tuần sau TDC đấu Real Madrid đi bà con ơi, tôi đá cho Real Madrid
  5. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với Chưa nhiều lần yêu. Thế là phải nhịn ăn tối một tuần để trả nợ Vân lương roài. Hihihi.
    To: Vân lương. Tranh thủ tuần này để vỗ béo đi cán bộ. Nhớ để phần cho tui với nhé.
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tối qua hỏi thăm thấy Cala ko đi cổ vũ đã tưởng là....hic híc...Không ngờ còn có thêm hung thần thuyqg..... Lại còn chia chác chiến lợi phẩm nữa chứ.... Đau cháu quá.
    @ thuypg: Hơ hơ, ăn sáng lại nhịn ăn tối cơ á. Chít rùi. Ko chơi trò ăn sáng tập thể đâu nhá.
    @Vanluong: Nghe nói đội bóng bên Cục MT rất yếu, chả hiểu đá đấm thế nào lại thắng FC nhà mình mới ghét...Rất có thể đội bạn đã gọi thêm viện binh từ các Trung tâm và các Công ty..Hic hic hic..tiểu xảo quá. Còn vụ thua cá độ thời gian cụ thể sẽ thương lượng qua YM nhá.
    @Thảo còi : nhờ đồng chí điều tra xem trận này thế nào, có vẻ như trận đấu lại...bốc mùi. Nếu có thời gian nhờ đồng chí tường thuật lại trận đấu giúp để anh em phân tích.
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhà máy chế biến thức ăn lại có một tuần làm việc vất vả đây!
    @ thuyqg: Nhờ bà o bế, động viện hộ khổ chủ nhé, chứ tôi lo nếu fải nhịn tối cả tuần thế thì dễ dẫn đến một vài hệ quả khó nhìn thấy trước lắm . Để đáp tấm lòng của bà,tôi sẽ dùng chiến thuật "con ngỗng vàng", yên tâm rằng nếu tôi có được ly cà phê thì bà sẽ được ly cà pháo
  8. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua anh em đã rất cố gắng nhưng tỷ số phản ánh ko trung thực hehe ( rùa toàn tập ).
    Cn này anh em nhớ ra sân tiếp f_361, lần lượt thay người vào đá ko trừ ai.Vui là chính!Từ tuần sau sẽ chia đôi ko mời khách nữa.
  9. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Tuấn Vú, máy tính của em bị làm sao ấy, cứ gõ tên bác nó lại ra Vú, bác thông cảm nhé.
    Được ngocthaovi sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 16/02/2006
  10. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thưa các qúy anh quý chị, sau ngày 14/2 đầy lãng mạn và say đắm, các tuyển thủ than yêu của chúng ta lại bước vào một trận đấu đầy quyết tâm và sôi động với đội tuyển Cục Môi Trường. Trước trận đấu, anh em cầu thủ đều thống nhất, Cục Môi Trường hay Cục...gì đi nữa cũng chiến hết!
    Với tư cách là chủ nhà, đội bạn đã mời TDC thân yêu đến sân thể thao10/10, riêng cái tên thôi cũng thấy rất được tầm cỡ của đội bạn. Tuy nhiên, mặc dù sân thi đấu rất nổi tiếng này lại qúa lạ lẫm với chúng ta, có đến 90% cầu thủ của đội TDC không bít nó ở chỗ nào... (ngocthaovi cũng chẳng bít, đến nơi roài phải gọi điện thoại cho Đội TRưởng) Có lẽ thêm một lí do khách quan nữa dẫn tình trạng thiếu hụt lực lượng đội TDC trong những phút đầu của trận đấu đó là Bác N** thông báo anh em đến sân Phúc Xá (Đã thế lại còn khăng khăng không nhận lỗi về sự nhầm lẫn này mà cứ cãi cố là sân Phúc Xá cũ chuyển lên!!!!!!!!!?????????). Vâng, hậu quả là chỉ có 4 cầu thủ thân yêu của chúng ta đến đúng giờ, xin hoan nghênh các cầu thủ sau: Đội trưởng Nờ Đ.m, hậu vệ Tuấn Vú, tiền vệ Minh meo và tôi, ngocthaovi! ( xin một tràng pháo tay!)
    Một điều thú vị là ngocthaovi tôi gặp lại người quen cũ là chị Liễu, một trong số những cổ động viên nhiệt thành của đội bạn , sau 2 năm xa cách. Chị Liễu mặc chiếc áo HOA rất sặc sỡ, bắt mắt, nụ cười tươi xinh như HOA luôn thường trực, do đótôi thấy gọi là chị Liễu vậy nghe không hay, cụt lủn qúa, vậy từ nay về sau tôi xin được phép gọi là chị Hoa Liễu!
    Vâng, tôi xin quay lại tường thuật tiếp trận đấu.Mặc dù đã đến giờ thi đấu, chúng ta chưa đủ quân số mà vẫn phải ra sân, điều tất yếu là phải mượn thêm người. Thấy vài cầu thủ đẹp trai đứng le ve quanh xân, bằng giọng ngọt ngào, đội trưởng của chúng ta thỏ thẻ: ?oVào đá giúp anh chút nhé!? , thế là chúng ta có ngay 3 cầu thủ. Đội hình ra sân của chúng ta như sau:
    Thủ môn: Tuấn Vú
    Hậu vệ: Mr Mượn, Mr Mượn và Mr Mượn (đó là 3 cầu thủ chúng ta mượn)
    Tiền vệ: Mr Nờ Đ.m, Mr Minhmeo
    Tiền đạo: ngocthaovi
    Còn đội bạn ra sân với đồng phục rực rỡ áo 3 lỗ màu da cam (cái này là áo tập mặc bên ngoài), do áo không có số nên chúng tôi xin thông báo đội hình ra sân của đội bạn theo ngoại hình như sau:
    Thủ môn: Một anh chàng khá gầy còm, không đẹp trai lắm, mặc quần dài
    Hậu vệ: Anh chàng to, cao, đen (không bít có hôi không vì lúc đó ai cũng hôi) đá cánh phải
    2 hậu vệ còn lại cao, gầy, trắng trẻo hơn hậu vệ phải. (nói chung là xấu trai)
    Tiền vệ: Một anh lùn, đậm người, đen nhẻm, nhanh thoăn thoắt
    Một anh còn lại tôi không nhớ rõ
    Tiền đạo: tôi cũng không nhớ nốt, chỉ nhớ là mặc cái áo màu da cam chói mắt, hình như là có râu
    Nói chung là đội bạn ngoại hình không ưa nhìn bằng chúng ta!
    Bắt đầu trận đấu đội, hai đội đều chơi pressing toàn sân và gây nhiều sức ép về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi đội TDC chơi hay hơn một chút, có những phút bóng không lên đến quá nửa sân đội bạn do hàng tiền đạo và tiền vệ của chúng ta tốt hơn, gây sức ép lớn về phía đội bạn!
    15 Phút sau, chưa có bàn thắng nào được ghi, cầu thủ thứ 5 và 6 của chúng ta đến sân, xin một tràng pháo tay dành cho thủ môn Đức và Mr Thắng. Thay người ngay lập tức đựơc thực hiện, vị trí thủ môn trả lại cho Mr Đức, Mr Thắng vào đá hậu vệ cùng Mr Tuấn Vú. Đội hình có sự xáo trộn, tạm biệt 2 Mr Mượn, Mr Mượn còn lại được đẩy lên đá ở giữa sân cùng Mr Minh meo. Trận đấu tiếp tục trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của chị Hoa Liễu và cổ động viên nữ xinh đẹp (tôi không bít tên hết) và dàn cầu thủ dự bị hùng hậu của đội bạn. Sau vài pha tranh bóng quyết liệt, nhiều pha va chạm nảy lửa trên sân, mặc dù bóng liên tục được bắn phá về phía cầu môn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Theo nhận định của tôi, do đội TDC các cầu thủ chưa đi hết, đồng thơì phối hợp không ăn ý nên có vẻ sự kết hợp giữa các tuyển thủ là chưa ăn ý. Một số vị trí có biểu hiện bất thường, đơn cử ở đây là Mr Minh meo, vừa đá mà tâm trí như để đi đâu. Sau khi điều tra, tôi đã bít lí do và thông báo tới các bạn sau.Ngoài ra, chúng ta thiếu cầu thủ quan trọng ở giữa sân do Mr Mượn nhất quyết không chịu lên đá tiền đạo để tôi về vị trí đó.
    Còn đội bạn có lẽ do choáng ngợp trước dàn cầu thủ đẹp trai, phong độ của TDC nên thi đấu luống cuống, chưa thể hiện và tận dụng được ưu thế sân nhà, đặc biệt là cầu thủ gầy còm đá vị trí hậu vệ cánh trái, rất dễ để mất bóng gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Nhưng bù lại, họ lại có anh chàng tiền vệ đen lùn, nhanh nhẹn, khéo léo liên tục làm khổ hàng hậu vệ TDC bằng những pha đột phá của mình. Thế nhưng, chưa một lần bóng vào lưới. Điều đáng lưu ý ở đây là sự vào sân đường đột chưa khởi động của Mr Đức đẹp trai, trong những lần chạm bóng đầu tiên anh liên tục để bóng tuột khỏi tay, rất may là không có cầu thủ nào của đội bạn tận dụng được. Sau trận đấu, trên đường về, anh Đức có giải thích là do mới vào nên bị cóng. Nhưng theo tôi nghĩ, đây là hậu quả của một ngày 14/2 đầy ?oý nghĩa?!
    Khoảng 10 phút sau lần thay người thứ nhất, cầu thủ thứ 7 của chúng ta đến, đó là Mr Huongdanvien_dalat. Anh ngay lập tức vào sân thay Mr Mượn còn lại lặng lẽ rời sân trong tiếng cảm ơn thắm thiết của đội TDC. Huongdanvien_dalat được đôn lên đá vị trí tiền đạo, ngocthaovi được rút về thi đấu ở vị trí giữa sân quen thuộc. trận đấu sôi động trở lại ngay lập tức, vậy là TDC đã đầy đủ quân số và quyết tâm làm một trận ra trò. Tuy nhiên, do chưa quen vị trí sở trường này, ngocthaovi tôi trong những phút đầu liên tục làm mất bóng và chuyền bóng hỏng, tôi thành thật xin lỗi anh em đội bóng. Tuy nhiên, sau đó it phút, tôi đã dần lấy lại được cảm giác bóng và thi đấu ổn định hơn. Trận cầu tiếp tục với những pha tấn công cánh quen thuộc của Mr Nờ Đ.m dũng mãnh bên cánh phải, của Mr Tuấn Vú nhanh nhẹn , tinh quái bên cánh trái. Đồng thời vào đó là sự linh hoạt, xoay trở tốt của Mr huongdanvien_dalat, và sự khéo léo, nhiệt tình của Mr Minh meo. Đáp lại những phẩm chất kỹ thuật tốt đó của chúng ta là hàng loạt tiểu xảo và trò lấy thịt đè người của hàng thủ to cao đen hôi của đội bạn. Trước trận đấu, tôi nghe tin đồn đội bạn toàn các bác bụng to đá bóng nên mừng thầm, tưởng có một trận đấu dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy, thực tế là tôi đã bị ăn thịt lừa, hix. Trận đấu đang diễn ra với thế trận giằng co cân bằng, mỗi đội đều có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng chủ yếu là những pha sút xa thiếu chính xác. Có vẻ như bên bạn thích phạm lỗi hơn bên ta bởi tôi thấy vài pha bóng các cầu thủ của chúng ta phải nằm đo sân với cái chân đau. Trận đấu đã đi qua đựoc khoảng 35 phút, chúng ta có sự bổ sung lực lượng với sụ góp mặt của Mr Sir_trungdung và Mr Cắc cắc bòm. Sau màn khởi động qua loa, Mr Sir _ trungdung vao thay ngocthavi đá ở vị trí giữa sân.
    Trong hiệp một này, có vẻ kết cục đa an bài với tỉ số 2-0, mỗi bên một con 0, thì bất ngờ, rùa lại nổi. Trong một pha tấn công bên cánh trái của đội bạn, bóng đựơc đưa vào rất hiền từ sát đường biên ngang, từ từ lăn qua chỗ giữa hai chân thủ môn Đức, lăn ngang gôn, thật là nguy hiểm, các cổ động viên bật dậy, hò hét ầm ỹ. Đúng lúc này, Mr Tuấn Vú có mặt kịp thời phá bóng vào chân cầu thủ đội bạn, ghi bàn vào lưới nhà, cả sân bóng như nổ tung trong tiếng cười, tiếng reo hò của đội bạn, của các cổ động viên qúa khích cùng tiếng gào thét bất bình của đội TDC! Theo nhận định của các nhà chuyên môn, Mr Tuấn Vú phải là người có kỹ thuật tuyệt vời, trình độ sút bóng sống cực cao mới có thể thực hiện được pha bóng như trên bởi sút vào chân cầu thủ đội bạn khó gấp ngàn lần so với đá ra ngoài.
    Lúc này tôi đã ra sân, đứng ngay sau gôn nên xác nhận đúng là như vậy. Trong khi trận đấu lại bắt đầu tiếp tục, tôi chuyển qua ngồi ở khu vực giữa đựờng biên dọc cạnh các cổ động viên xinh đẹp của đội bạn và thực hiện chương trình bình luận trực tiếp phục vụ chị em. Vâng, tôi thấy rất là thích bởi nhận đựơc lời khen của chị Hoa Liễu rằng sau một thời gian gặp lại thấy tôi nói hay quá.(Chẳng bít khen thật hay khen đểu nữa), Trên sân, quả bóng vẫn lăn với những pha tranh chấp nảy lửa, những cú đi bóng ngoạn mục và những pha cản phá dũng mãnh của các cầu thủ hai bên. Tưởng rằng đã bết tắc trong việc khoan thủng lớp phòng ngự bê tông của đội bạn, nhưng thượng đế không bỏ quên những chàng trai hào hoa phong nhã của TDC, Thượng đế cử Quy lão xuống giúp chúng ta. Sau một pha lộn xộn trứơc khung thành đội bạn, bóng đến chân Mr Tuấn_Vú trong tư thế đối mặt với thủ môn, một mình một bóng, gôn rộng thênh thang, anh lại tung ra một cú sút cực kỳ chính xác vào đúng người thủ môn đội bạn. Nhưng thật may mắn, một hậu vệ của họ lại lao về trúng quả bóng đang nảy ra với tốc độ kinh hồn này, thế là một bàn thắng đựoc ghi cho TDC- công lớn nhất thuộc về cầu thủ đã sút quả bóng đó. Trận đấu trở lại thế cân bằng. Quả bóng lăn trở lại.
    Mr Minh meo sau một hồi thi đấu tích cực đã thấm mệt và dời sân, nhường chỗ cho Mr Cac cac Bòm. Tên thật là Hưng, đến từ miền Nam xa xôi, với chiều cao 1.8m Mr Cắc cắc bòm thực sự là nỗi lo ngại của các cầu thủ đội bạn bằng khả năng chơi bóng bổng phi thường của mình, anh chấp luôn các cầu thủ bạn đôi chân! Trong một pha bóng bổng, anh đã đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của toàn bộ hàng thủ đội bạn nhưng rất tiếc bóng lại rơi trúng xà ngang khung thanh trong tiếng la đầy tiếc nuối của các khán giả cũng như các cầu thủ TDC. Ngoài sân đấu, thông tin từ các cổ động viên nữ cho chúng tôi bít, Mr Cắc cắc Bòm đang là hot-man trong lòng các chị, ai cũng cố gắng săn đuổi và có nick để chat với anh, nhưng nhờ biệt tài cũng như kinh nghiệm đầy mình, anh quyết không để lộ tên thật. Các chị em đều nói anh tên là Hùng. Quả thật là một cao nhân, cả về nghĩa đen lẫn bóng các bác nhỉ? Ngoài ra, trong lúc làm bình luận viên trực tiếp này, tôi tìm hiểu và bít lí do vì sao anh Minh ko tập trung vào chuyên môn trong trận bóng đựợ vì bận chân đá mà mắt và đầu thì đang để ý ngoài sân tìm chị QR. Chả là không bít hôm qua 14/2 bác này làm ăn thế nào mà hôm nay bị bỏ bom, không thèm đón nữa mà không một lời nhắn nhủ hay từ biệt, báo hại Mr Minh phải đi xe ôm đến sân bóng. Thật may mắn, khi trận đấu gần kết thúc, hung thần QR đã đến phá vỡ cuộc thương lượng chở xe ôm của tôi với Mr Minh đang đến hồi ngã giá quyết định
    Quay trở lại với sân bóng, đáp lại pha đánh đầu nguy hiểm của Mr Căc cắc Bòm, đội bạn cũng đáp trả bằng một pha đánh đầu đẹp không kém, và lần này bóng đi thẳng vào góc cac khung thanh đội TDC, Mr Đức bó tay! vậy là tỉ số 2-1 cho đội bạn. một lần nữa chúng ta lại bị dẫn trước. Vùng lên tấn công với rất nhiều mũi nhọn, TDC hừng hực khí thế nhằm gỡ hoà. Nhưng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình, đội bạn chơi với chiến thuật phòng thủ phản công đầy hiệu quả. Mải tấn công, TDC đã nhiều lần để hở hàng thủ và tạo điều kiện cho các cầu bạn gây nguy hiểm cho khung thành. Điển hình là ở phút 75, trong một pha tấn công trung lộ, đội bạn có bóng trứớc vòng cấm điạ và tung cú sút căng về phía khung thành, thủ môn phản xạ nhanh nhạy đổ người về bên phải. Nhưng rất tiếc, bóng đập trúng ngừoi hậu vệ đổi hướng bay về phía phải khung thành. Ơn trời, Mr Đức cái gì cũng dài nên thò kịp cái chân dài ra chạm được vào quả bóng, cứu nguy cho TDC một bàn thua trông thấy. Lúc đó, ngoài sân, tôi đang tường thuật trận bóng với nhịp độ nhanh chóng mặt nên không kịp tường thuật hết cả câu đủ danh từ và tính từ, mà chỉ kịp nói: ?o....Của thủ môn rất dài nên cứu nguy kịp thời cho đội nhà....? làm chị Hoa Liễu và các cổ động viên nữ đứng bật dậy theo dõi sân bóng một cách đầy hứng khởi và thích thú, hỏi lại tôi với vẻ mặt đầy tò mò, hào hức: Cái gì dài vậy?. ..
    Trận đấu càng về cuối càng gay cấn với nhưng pha va chạm, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và hai bên cánh bất chấp thể lực các cầu thủ có phần giảm sút. Chúng ta có thể thấy nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ TDC trận này bởi đội bạn có đến 2 đội hình hùng hậu, liên tục thay người nhằm áp đảo thể lực anh em. Còn chúng ta chỉ có 2 cầu thủ ngồi ngoài, thay ra vào liên tục mà vẫn mệt. Phút 80, Mr Nờ-Đ.m đi bóng bên cánh phải đầy uy lực vượt qua hai cầu thủ đội bạn, tiến sát khung thành. Đồng thời Mr Cắc cắc Bòm thực hiện nhiệm vụ chiến thuật làm giãn đội hình bạn, thu hút đồng thời che mặt hậu vệ. Tình huống thực sự có lợi cho chúng ta và Mr Nờ-Đ.m quyết định dứt điểm. Một cú sút cực căng, quả bóng bay với tốc độ chóng mặt và đi thẳng vào phần giữa Mr Căc căc Bòm đang đứng che người phía trước. Quả bóng đổi hướng, thủ môn đội bạn bất lực nhìn bóng bay ra ngoài trong gang tấc. Cả sân đứng dậy nín thở theo dõi pha bóng tuyệt tác ấy nhưng rất tiếc, bàn thắng chưa được ghi.
    Những phút còn lại, cả hai đội đều tích cực tấn công bằng những pha sút xa. Các cầu thủ huongdanvien_dalat, Tuấn Vú, Minhmeo, Trung Dũng liên tục thử tài thủ môn đội bạn. Ngược lại, cầu thủ cao to đen hôi hậu vệ phải, Tiền vệ đen lùn, tiền đạo có râu ... của đội bạn cũng làm chúng ta nhiều phen vất vả phải đi nhặt bóng trên mái nhà và ngoái sân.
    Đến những phút cuối cùng, do thể lực giảm sút, chúng ta có phần lơi lỏng phòng ngự. Phut 89, Hậu vệ đội trưởng Nờ-Đ.m đi bóng ngang khung thành và bất ngờ để tiền đạo đội bạn cướp đựơc bóng, ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bạn. Đến tỉ số này ngocthavi đã mỏi tay và chán nên không tường thuật nữa! Trận đấu kết thúc với tỉ sổ 3-0 và màn uống nước thân tình giữa 2 đội.
    Theo thông tin mới nhận được, đội bạn sau trận đấu còn chia đôi đội hình, đá tiếp 1 tiếng nữa mới về nghỉ. Quả thật là thể lực phi thường.
    Qua trận bóng trên có một số điều tôi có thể rút ra làm bài học kinh nghiệm nhưng mỏi tay quá roài, để lúc khác viết tiếp!
    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ! Cảm ơn các cổ động viên nhiệt tình!
    Tái bút: Em đã nhận lời đề nghị từ phía bác chưa một lần yêu đề nghị điều tra trận này vì có những biểu hiện tiêu cực. Em đã liên hệ với C16 và tiến hành điều tra ngay càng sớm càng tốt
    Xin lỗi bác Tuấn Vú, máy tính của em bị có vấn đề,cứ đánh tên bác nó lại ra Vú, vậy bác thông cảm nhé.
    Được ngocthaovi sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 17/02/2006

Chia sẻ trang này