1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC Highlight : Album ảnh, tự sự, offline reporting.. Topic dành cho chân dung thành viên qua ảnh, q

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vinci, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    TDC Highlight : Album ảnh, tự sự, offline reporting.. Topic dành cho chân dung thành viên qua ảnh, qua miêu tả, các sự kiện và các hoạt động nổi

    Lời ngỏ

    TDC highlight: topic chuyên đăng tải những sự kiện và khuôn mặt nổi bật
    Đầu tiên, tôi muốn nói qua về cách up bài của topic: đây là 1 topic dính, vì thế, sẽ nghiêm cấm mọi hình thức spam. Topic này sẽ luôn được khóa lại và chỉ dành cho các mod e*** và up dần dần.

    Mục đích của topic là nói về mọi mặt của đời sống và các hoạt động của các thành viên TDC. TDC đã có thời gian tồn tại tương đói lâu, có rất nhiều hoạt động bổ ích và các lần offline hoành tráng. Tôi ko muốn những kỷ niệm ấy, những khuôn mặt ấy trôi về quá khứ. Tôi hy vọng những hoạt động đó, những con người đó còn đuợc nhắc lại như là 1 minh chứng về sự tồn tại của Box dancing trong lòng TTVN .

    Trong topic này, các mod sẽ sàng lọc những bài viết và hình ảnh có chất lượg vè các vụ ăn chơi đình đám, các sàn đấu đáng nhớ, các hoạt động offline, thành viên trong mắt thành viên, tự sự ...bất kể cho mọi người ở câu lạc bộ nào, phong cách nhảy dance sport hay salsa.., nhảy đẹp hay ko đẹp, mới hay ko mới.. Hy vọng rằng với mỗi người 1 cá tính và với những phút đã có bên nhau của các thành viên, sự tổng hợp của topic này sẽ khẳng định đựoc sự phong phú và tính luôn vận động của box dancing.

    Các thành viên, ai có ý tưởng hay recommendation hay có hình ảnh đẹp nào, xin hãy post lên topic: Chân dung dancers : http://www9.ttvnol.com/forum/dancing/917079.ttvn của Dancinginthemoonlight. Ai ko muốn tên tuổi hay hình ảnh của mình đựoc post lên đây, đề nghị PM cho các mod.

    Diễn đàn là nơi sinh hoạt tự do, tự giác, ko có công tác phí, ko có lợi nhuận, nhưng mong mọi người cùng giúp đỡ để TDC luôn "KEEP MOVING".

    Cheers.





    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 14/07/2007
  2. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Dancinginthemoonlight : Câu chuyện về Phan Ý Ly - 1 trong những khuôn mặt nổi bật ở box dancing -người nổi tiếng với điệu nhảy Salsa...
    Một mình lang thang xóm liều Kibera(11/05/2007)
    Phan Ý Ly sinh năm 1981, rất duyên và tươi trẻ, nhảy salsa vào hàng bốc lửa nhất Hà Nội. Cô là một đạo diễn kiêm diễn viên trong vở kịch ?oNhìn? của Liên hoan Sân khấu Thực nghiệm 2006. Hơn thế nữa, Ý Ly là người con gái Việt đầu tiên học tại một trường dòng ở Ấn Độ, và là người Việt đầu tiên đặt chân tới xóm liều Kibera tại Kenya. Giờ này, cô đang dạy các em bé tại xóm chài bãi giữa sông Hồng thực hiện các bộ phim về cuộc sống của chính các em và do các em tự quay phim, thực hiện.
    [​IMG]
    Đặt tên cho thế giới theo con mắt của mình
    Mười sáu tuổi, Phan Ý Ly nhận được học bổng du học Ấn Độ. Tại sao không phải là Anh, Pháp, Singapore, hay bất kỳ nước nào khác, mà lại là Ấn Độ?

    Lúc đó, với Ly Ấn Độ có sức hấp dẫn của một thế giới mới mẻ, với nhung lụa quấn trên sari của người con gái, với giọng hát và điệu múa mê hoặc của những chàng trai, những lâu đài lộng lẫy. Và Ly sẽ là một ?osinh viên nước ngoài?, vì thế nên ba năm xa nhà tại một đất nước xa lạ không phải là một trở ngại.

    Nhưng hỡi ơi, khi đến nơi, Ly đi từ hụt hẫng này đến hụt hẫng khác. Trường Ly học là một trường dòng dành cho học sinh nữ, nhiều Miss Indian đã từng học ở đó.

    Nhưng căn phòng ký túc xá nơi Ly và một bạn người Bhutan ở chỉ rộng 10 mét vuông với hai chiếc giường sắt, trơ trọi một ngọn đèn trên trần và điện chỉ có lúc 6 giờ tối.

    Thế là Ly bắt đầu cuộc sống ba năm tại một trường dòng khắc nghiệt, nơi mà người ta đi đất hơn là đi dép, và mặc váy với quần chứ không giống trong phim, bò đi hàng đàn và ?oị? đầy đường.

    Mẹ Ly khóc, bảo thôi con về đi chứ sống tại nơi không có một người Việt nào, mà lại thiếu thốn như thế thì biết sống làm sao. Lúc đó, Ly tự nhủ: ?oTại sao lại không nhỉ? Thế giới vốn như nó đang tồn tại, thế giới như mình đã tưởng tượng chỉ là trong mơ thôi. Đây chính là lúc tự mình đặt tên cho thế giới theo con mắt của mình?.

    Và cô chỉ trở về Việt Nam sau khi đã kết thúc khóa học ba năm tại Karnataka.

    Một mình lang thang trong? xóm liều
    Và vẫn cái tính thích phiêu lưu ở những nơi không ai ngờ, thích làm việc tại những nơi không ai thích ấy, Phan Ý Ly lại nhận được học bổng Chevening của Anh với một môn rất mới mẻ là môn Theatre and Media for Development (Sân khấu và các phương tiện truyền thông cho sự phát triển) chỉ có 11 học viên từ 6 nước khác nhau trong một lớp học.

    Khi phải thực hiện bài thực tập 4 tháng, khác với các bạn thường ?obắt tay? với các tổ chức phi chính phủ hoặc bệnh viện để các tổ chức đó sắp xếp và chọn đối tượng cho họ thực tập, Ly quyết định sẽ sang châu Phi - miền đất hứa hẹn nhiều màu sắc văn hóa, một miền đất mang bí ẩn tiềm tàng có sức hút mạnh mẽ đối với cô.

    Và địa điểm thực tập của cô làm thầy giáo và tất cả mọi người giật mình sự táo bạo và mạo hiểm - đó là khu ổ chuột Kibera (Kenya- phía Đông châu Phi) - xóm liều lớn thứ hai trên thế giới.
    [​IMG]
    Kibera nằm ở thủ đô Nairobi nổi tiếng thế giới về trộm cắp. Ý Ly chưa bao giờ đặt chân tới châu Phi - và việc đi một mình vào nơi có 1/3 dân số nhiễm AIDS, toàn người lao động thất học và nghèo đói khiến thầy giáo và người thân của cô lo lắng.

    Chẳng có gì cản trở được Ly. Cô đã đặt chân lên xóm liều Kibera, và trong số những kỷ niệm đáng nhớ, chắc cô không bao giờ quên được lần đang quay phim trong xe ô tô trên đường phố, bỗng cánh cửa xe ô tô bị giật mở, và thật may cô đã nhanh chóng kéo cánh cửa đóng lại, ngăn một bàn tay thò vào định giật chiếc máy quay.

    Nhưng rồi Ly đã tìm thấy nơi những con người dưới tầng đáy của xã hội những tâm hồn khát khao vươn tới cuộc sống tốt lành hơn. Ý chí của họ làm Ly bình tâm trở lại, cô sống hòa đồng và giúp đỡ nhóm phát triển cộng đồng ở xóm liều những chương trình, biện pháp, cách thức tổ chức tuyên truyền kiến thức, thu hút sự quan tâm của đại đa số dân xóm liều.

    Và thú vị hơn nữa, với gương mặt đặc trưng châu Á, Phan Ý Ly được Hãng hàng không Kenya Airways mời làm người mẫu cho một chương trình quảng cáo, trong vai một tiếp viên hàng không. Sáng làm người mẫu, chiều về tổ chức các trò chơi với các thanh thiếu niên nghèo trong khu ổ chuột, Ý Ly đã nhen một ngọn lửa mới cho trẻ em trong xóm liều Kibera về lòng tự tin và sự đoàn kết.

    Tạm biệt Kibera, cô trở về Anh với bộ phim "Một cuộc hành trình" đạt số điểm 81/100 và trở thành một trong số ít sinh viên của trường có điểm cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

    Phải can đảm nhảy ra khỏi cái giếng của chính mình

    Phan Ý Ly tâm sự: ?oTôi là người Việt Nam có kiến thức và khả năng hòa nhập cộng đồng quốc tế, giống như con ếch có cái giếng của mình, có khung trời của mình nhưng cũng có can đảm nhảy ra khỏi cái giếng để nhìn mọi thứ xung quanh, không khéo nhờ thế lại còn xây cho cái giếng của mình đẹp hơn!?.

    Năm 2006, Ly và một người bạn Thái Lan tổ chức dàn dựng vở kịch ?oNhìn? cho sân khấu thực nghiệm. Chuyến lưu diễn tại Hà Nội - Hồ Chí Minh và các trường đại học được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình bởi sự thử nghiệm mang nhiều phương tiện hiện đại.

    Cô và các đồng nghiệp vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho ?oOe oe 2? - một vở diễn lý thú liên quan tới câu hỏi của một đứa bé: "Mẹ ơi, con sinh ra từ đâu" và hàng loạt những lời giải thích xung quanh câu hỏi đó của bà mẹ.

    Nhưng quan trọng hơn, vào những ngày này, Ly vẫn cần mẫn đến với các em nhỏ ở bãi giữa sông Hồng, dạy các em chơi các trò chơi mang tính định hướng, giúp các em hòa nhập cộng đồng, kích thích sự tự tin ở mỗi em nhỏ.

    Đây là một dự án được ?ogiải đúp? của World Bank trị giá 10.000 USD; Phan Ý Ly sẽ là người tổ chức và hướng dẫn các em nhỏ ở làng chài bãi giữa sông Hồng tự làm phim về cuộc sống của chính mình hoặc bất kỳ cái gì làm các em quan tâm chú ý.

    Sống hồn nhiên nhưng có trách nhiệm, thích thử sức mình, lại được làm đúng công việc chuyên môn và thường giải trí bằng những điệu nhảy salsa quyến rũ, Phan Ý Ly rất tự tin khẳng định: ?oXã hội thay đổi, quy định cũng sẽ thay đổi, truyền thống sẽ không mất đi mà được làm giàu thêm bởi các thế hệ mới. Và tôi là một trong những người sẽ làm giàu truyền thống đó!?.


    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 26/06/2007
  3. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Semi Sweet - viên kẹo ngọt ngào của box ( ý kiến của Vinci: người đâu mà xinh xinh thế..)
    Oái, người quen dạo này bon chen thế . Em up cái ảnh lên gọi là để nhận nhau này :
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 26/06/2007
  4. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    The very first time nhậu nhẹt của Let''s Fun - chủ tịch là đại ka béo C1LY . Câu chuyện từ 15/5/2006 - than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!
    Okie, Vinci ta lại tường thuật chi tiết cuộc vui hôm thứ 7.
    Vì là kẻ dọn bát đĩa, ta đếm được tổng cộng có 14 nhân mạng, vừa đủ người cho căn nhà xinh xắn của bà chị bác C1LY.
    Rời sàn Dancing Queen lúc 5h, 2 chị em ta (Vinci ta cùng "Em rất thích ôm" ) về nhà bác C1LY với mục đích nấu nướng truớc. Nhưng tai hại thay, chị già Erato lú lẫn, ứ bít bật bếp ga, nên công đoạn nổi lửa đành chịu chết. Tiếp đó, chưa kịp nghĩ cách làm đỏ lửa, chị em ta trót dại ghé mắt vào nồi cơm điện của nhà bác C1LY.Hỡi ôi là nhặng và bọ, nồi cơm sau 4 tháng ko có ai chăm sóc, nhìn vào ta tưởng tượng như đang được xem phim kinh dị giữa đời thường, và trái tim yếu đuối của 2 chị em ta rung động quá xá, nên ngất xỉu mất 1 lúc.Ko gian như ngừng lại, cho đến khi vợ chồng Huy cùng bác chủ nhà, Gibbon và Ly vàng HN trở về.
    Ngay lập tức, vợ iu của bé Huy cùng Ly chui vào bếp, tiếp sức cho 2 con mẹ già lúc này đã ở trạng thái chưa uống đã say.
    Đây là cái ảnh của các nhân vật tham gia nấu nướng
    [​IMG]
    Giờ thì ta đã hiểu tại sao Ly lại hơi "đậm" người, nàng vừa làm vừa theo dõi xem mình làm có ngon hay ko, nên làm 10 mà sản phẩm còn có 7, hichic.
    Nàng ID Today đến muộn, ta quyết định phạt nàng bằng cách cho nàng rửa nồi cơm điện, và do nhiệm vụ quá gian nan, nên nàng chẳng cần đụng t ay vào nấu nướng,hihi.
    Do Bếp ga tậm tịt, nên công đoạn chuẩn bị kéo dài hơn dự kiến. Đây là quang cảnh của các thành viên chờ đợi:
    [​IMG]
    ( Họ iu nhau , Chúa ơi !!!! )
    Cuối cùng, giờ G cũng đến.
    Bác C1LY biết lo xa, nên đã nhanh tay mua được 2 bình nước lọc và 1 ít cốc nhựa, nếu ko có đống cốc "uống trà sữa Trân Châu" đấy thì mọi nguời khóc hết, bát đã thiếu thì còn lấy gì ra mà rượu nước. Tổng cộng có 4 chai VodKa HN loại to dành cho 14 mạng. Ngay cốc đầu tiên, ai cũng phải "Bắc Kạn " trước sự chứng kiến của mọi người. Kế đó là chuyên đề phạt và thưởng để lấy cớ uống rượu của mọi người, giống như kiểu lệnh "thưởng thiện phạt ác" trên đảo Hiệp Khách Hành, các nhân sĩ võ lâm có người vui , có kẻ buồn khi nhận được lệnh. 2 sứ giả cầm lệnh đi phạt mọi người là chị già Erato và chị trẻ Yellow Lys. Họ làm ko khí trở nên vô cùng rôm rả, bé Huy thì rình rập được thưởng và phạt, nhưng vợ bé Huy thì lại galant uống hộ chồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật ra, ngay sau cốc đầu, nhiều nhân sỹ đã bị thương và có kẻ bỏ mạng, do chưa ai ăn uống gì và bị sock rượu.
    [​IMG]
    Món ăn làm được, dù bị hạn chế nhiều do bếp ga có vấn đề. Tuy nhiên, chưa kịp ăn, bác Tuấn Kala đã đánh phủ đầu mọi người bằng sự miêu tả quá trình nấu nướng quá sinh động của mình, cụ thể là hình ảnh chị Erato tay ko ....trộn miến.
    [​IMG]
    Bữa tiêc cứ tiếp diễn, rượu vào kéo theo sự xuất hiện của nhiều câu nói bất hủ, và phần này xin để Yellow Lys lên tiếng , vì nàng có nói là nàng sẽ nhớ hết.
    Bác C1LY hôn chai rượu xong là có vẻ ko thể kiềm chế được
    [​IMG]
    Hoa hậu của cuộc vui:
    [​IMG]
    Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh:
    [​IMG]
    Mà em ngồi thì càng xinh
    [​IMG]
    Nhân đây, ta sẽ phanh phui mọi bí mật mà ta biết cho tất cả mọi người, ứ sợ bố con thằng nào cả:
    1, Bác IDtoday trừ cốc rượu thật đầu tiên, những cốc sau toàn là nước lọc, khà khà. Nàng là người duy nhất sử dụng phòng tắm nhà bác C1LY 1 cách trọn vẹn, gồm có tắm gội và....
    Còn tại sao ??, đó là bí mật thứ 2:
    2, Bác Gibbon ko hiểu là vô tình hay cố ý( cố ý nhiều hơn thì phải , vì bác có nói là bác ý có bản lãnh kiềm chế lắm ) đã "phun " lên đầu của ID, , nàng hiển nhiên là phải tắm gội rồi, nhưng áo của nàng cũng ko thể sạch hết được, thảm nào mà lúc hát Karaoke nàng cứ ôm lấy ta mà cười, hichic, đáng thuơng cho ta, mãi chiều qua mới hay rằng mình bị..ám toán.
    Nhưng an ủi cho ID, tắm gội xong trông nàng long lanh hẳn ra, điều này ko chỉ ta nghĩ mà các bác giai của đội cũng nghĩ thế
    [​IMG]
    3, là chuyện xấu của bác Gibbon, hihi. Bác Cường bạn C1LY và Kala đã bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn dưới bàn tay của bà già Erato ngay trên bàn nhậu," super phun "và phải được đưa vào phòng ngủ. Gibbbon sau đó cũng ra đi thanh thản nơi cái giuơng đôi của căn nhà. Ấy vậy mà 1 lúc sau, ta sững sờ bắt gặp hình ảnh của 2 vị này , ấm êm trong cái giường của trẻ 5 tuổi, xung quanh cơ man là gấu bông, đồ chơi... Bằng chứng đây:
    [​IMG]
    4, lúc đưa Ly về nhà, ta mới vỡ lẽ rằng vợ chồng nhà Callalily cũng tráo rượu thành nước lọc, hichic, thật là gian trá quá...Nhưng công lao để lại những bức hình chân thật này lại hoàn toàn là của họ, hihi, thật là 1 cặp đôi "kute " và gắn bó như "chuột với gạo"....
    6, Lại là Gibbon và Cường, cảnh họ "chung chăn gối"[​IMG]
    Mọi người đã có cuộc nhậu rất vui vẻ, cuời rách cả miệng cho đến tận ngày hôm sau:
    Nào ta cùng UỐNG , uống và uống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào ta cùng ĂN, ĂN và ĂN...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 anh hùng của cuộc nhậu, mê sắc và mê ruợu, ặc ặc, họ làm các bác giai "super phun " gần hết
    [​IMG]
    Đến màn nào ta cùng HÁT ,HÁT và HÁT...
    Đây là hình ảnh hoành tráng của LF 1 thời, giờ các thành viên vẫn giữ quan hệ với nhau và thỉnh thoảng offline: nhậu nhẹt và nhảy nhót theo đúng tên gọi của Let''s Fun, vui là chính. Vật đổi sao rời, đời người thay đổi, nhưng kỷ niệm thì còn mãi.
    Chú ý: Trong topic này, trừ lời ngỏ ở vị trí đầu tiên, thì các bài viết còn lại ko có thứ tự ưu tiên, chỉ là Vinci tôi thấy gì truớc thì post lên truớc, ihình ảnh đầu trang cũng như cuối trang, bài viết trang 3 cũng như trang 4, có vị trí ngang hàng nhau hết. Mong mọi người đừng thắc mắc là tại sao post dòng salsa lên truớc mà chả thấy dance sport đâu, tại sao post hội nhỏ lên truớc mà hội lớn chưa thấy đâu...

    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 17/07/2007
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lần mò thế nào ra được cái topic hôm "khánh thành" ODC, bê lại đây cho mọi người hóng hớt
    Có mấy chiếc ảnh chộp tại lễ ra mắt của ODC, em post lên cho có màu sắc. Tiếc là lúc music nổi lên thì lại em bị đánh bật khỏi vòng trong nên không có ảnh tường thuật dancing hichic. Không biết sản phẩm của các anh leulong, truonganh đâu cả rồi?
    1. Chân dung Chủ tịch ODC - Benkai - người thường dùng võ "con tôm" khi nhảy Salsa và LS - dáng đứng cũng con tôm

    [​IMG]
    2. Tranh thủ lúc khách chưa đông. Đằng sau, anh DF chân chạy miệng hô: "Wait a minute...1 phút, thế là xong"...
    [​IMG]
    3. Và tập thể các thành viên trụ cột hiện tại của ODC gồm 4 chàng trai giữa hàng từ trái qua phải: chàng vẹt xám - vẹt đen - vẹt đen - rồi vẹt xám lần lượt là DF, Benkai, LS, Tuanvu. Kế đó là Oceandiamond, Bullfrog và bạn Bull
    [​IMG]
    4. Deny_me nhất quyết phải um hoa bên Tay to đại hiệp mới chịu yên:
    [​IMG]
    5. Tư thế zì lạ mắt zậy cà?
    [​IMG]
    6. Sau đó là rượu, pháo hoa, vỗ tay....:
    [​IMG]
    7. Chủ - khách hỉ hả với chút men trước khi thay giày
    [​IMG]
    8. Anh DF với các bậc lão thành:
    [​IMG]
    9. Nơi nào vui và có nhạc, có FC (huhu sorry truonganh nhé, không biết cô bạn em chụp sao mà góc anh đứng chỉ 1 màu đen đen )
    [​IMG]
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hí hí vừa lục lọi ra được vài quả nam thanh nữ tú, nhân vật Hot của TDC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 17/07/2007
  7. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của OngDat - người mà ai cũng biết là ai đấy, trong topic Phác họa chân dung các thành viên TDC:
    http://www9.ttvnol.com/dancing/397088/trang-1.ttvn?SearchTerms=ch%C3%A2n,dung
    Viết về Dancefan
    Dancefan ???!!! nhân vật "cực kỳ" ai cũng biết anh là ai . Mọi người đều biết đến anh với những vũ đạo latin thần sầu quỷ khốc, những kỹ thuật latin kinh thiên động địa, những cái gì gí gi nữa không biết có phải là latin không, nhưng phải công nhận nó cũng thuộc dạng kinh hoàng khủng khiếp . Mọi người chỉ biết vậy thôi nhưng không biết sao cánh tay anh lại hoành tráng đến thế, ngón tay anh lại bự như quả chuối ngự đến vậy???tại sao anh tập dancing mà lại "to tay" chứ không "to chân" ?! Hè có lý do đấy nghe tôi kể nhé.
    Hôm nghe tin anh vừa đi công tác ở Hoả Tinh về, tôi tức tốc chạy tọt đến anh để phỏng vấn . Nhìn thấy anh từ xa dáng vẻ trông hơi mệt mỏi sau một chuyến đi dài ngày ngoài Vũ Trụ mới về, mặt trông giống như cười mà chẳng phải, trông như mếu mà cũng không phải mếu, chỉ rõ nhất là đôi cánh tay gân guốc và vạm vỡ cuồn cuộn bắp rang bơ ....iem nhầm...bắp thịt ạ, hai bàn tay trông giống như mâm ngũ quả ngày tết...hic.. bóp một phát thì phải biết.....Tôi thầm nghĩ : khổ thân chắc anh ý lại lên đó khai thác mỏ quặng đây mà.
    Gặp anh tôi hỏi luôn về công việc , cuộc sống người hoả tinh trên đó thế nào ? anh nói: tôi thấy người hoả tinh bây giờ cũng giống người trái đất lắm, nhưng đặc biệt phụ nữ trên đó thật là xinh đẹp " đúng là DF ".
    Ở trên đó anh làm công tác gì ? Tôi dạy khiêu vũ " lại đúng là DF " .
    Chắc anh dạy latin hả? trên đó họ học có nhanh không , phong trào họ làm thế nào ?? không tôi dạy ballroom cơ , mà phong trào cũng chưa tốt lắm, được cái họ học cũng nhanh, chỉ có điều trên đó phụ nữ họ lại có ......................ngực ở sau lưng......oái............tôi nhìn cánh tay, ngón tay anh, nghĩ tới cảnh anh bỏ latin sở trường để dạy ballroom sở đoản , rồi anh ôm phụ nữ sao hoả , rồi anh nhảy bằng cả tay lẫn chân,rồi khóc thét, chạy văng cả dép...
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Ôi dancefan thủa nào, ôi những bước nhảy kỳ vĩ đã làm nao lòng bao kiều nữ chốn giang hồ, ôi đôi bàn tay vạm vỡ gân guốc là làm bao cô nàng Hoả Tinh mê mẩn.....nay còn đâu.
    Một ngày nào đó tôi đang thiu thiu thì nghe tiếng con Môbi réo inh ỏi, giọng Kiều Ly hiệp nữ thổn thức : Anh ơi, anh ơi anh làm ơn đến vũ đường Chương Dương độ xem bác Tay To Đại Hiệp làm sao ý, hình như anh ý luyện công quá độ đến tẩu hoả nhập ma, nghe đến đây cơn buồn ngủ chợt tan biến như bong bóng Xà phòng :hừm tay này mà làm sao là ảnh hưởng lớn đến an nguy của võ lâm đây, vội vàng quên cả mặc quần, ong tôi vội chạy đến thì đã thấy quần hùng tụ tập đông đảo ở đó, theo ánh mắt của mọi người tôi nhìn lên thấy TTĐH đang cầm hai con tông, hay còn gọi là dao phay khua múa, miệng lảm nhảm nhũng câu khó hiểu như đang đọc khẩu quyết của môn đại nã di tâm pháp đã thất truyền , nghe lại loáng thoáng như bài thiệu của môn Salsa ái chà chà, nói tóm lại là rất khó hiểu, quần hùng không ai dám phi thân lên can ngăn vì chẳng dại nó pheng cho một phát thì toi, thôi thì kệ nó ông đến xem cho vui...hic....hic.... Bỗng TTĐH dắt hai con tông vào lưng quần tung người lên thi triển một chiêu trong thập bát thức chacha có tên gọi là chacha triển xí, chân trái móc vào máng nước, chân phải đạp vào mái ngói, hắn uốn mình xuống gỡ tung tấm bảng Vũ Đường Chương Dương Độ bao năm hiển hách ( quần hùng phải tấm tắc , đúng là cao thủ, dẫu có dở hơi thì vẫn là cao thủ ) sau đó hắn sử luôn một chiêu swing Waltz bát bộ nhào trở lại mái nhà hai cánh tay quần quận cơ bắp giơ cao tấm biển lên dùng công lực toàn thân bóp nát tấm biển ra như cám vụn miệng gào lên thảm thiết ''''" TRỜI ƠI BAO NĂM CÔNG LỰC LATIN CỦA TA CHẲNG NHẼ ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC SAO, ĐAU LẮM THAY,...... TRỜI ƠI ! SAO TA GẶP NÀNG QUÁ MUỘN HỠI KIỀU LY HIỆP NỮ '''' nói đến đây bao con mắt dổ dồn vào Kiều Ly hiệp nữ làm nàng ửng hồng đôi má, luống cuống cúi xuống kéo vạt áo vốn đã siêu ngắn của nàng lên để che đôi má ửng hồng, có lẽ nàng đã hiểu tại sao TTĐH ra nông nỗi này. Chưa ai kịp hỏi han gì bỗng nghe thấy những tiếng rắc rắc ròn rã không ngừng vang lên trên mái nhà nơi Tay To Đại Hiệp đang đứng, mọi con mắt lại đổ dồn lên mái Vũ Đường Chương Dương Độ, đang chưa hiểu chuyện gì bỗng dưng nghe thấy một tiếng huỵch khô khốc vang lên, hoá ra Vô Tông Khách nãy giờ đang thi triển chiêu dĩ nhục trấn nhân đứng trên lưng con đệ nhị mộng tàn Dream 2 ngã lăn ra vì mải hóng hớt mọi chuyện quên mất là phải trấn được con Đệ nhị mộng tàn này mới đứng được trên lưng nó, gã giẫy lên dành đạch miệng không ngừng gào lên " ngăn TTĐH lại, ngăn hắn lại hắn đang dùng tâm pháp nội công hấp tinh đại pháp để tự huỷ võ công đấy, mọi người nhanh chân lên, hắn mà mất hết võ công, hắn mà phá huỷ Vũ Đường thì thiên hạ loạn, thì sắp tới đại hội Xì lâu Van trên phái Hoa Sơn hai Ếch lấy ma ra mà thi thố à...................... giọng hắn cứ vang vang mãi mà hắn không nhúc nhính nổi tấm thân bồ tượng ngót một tạ dậy
    Về NMS
    .
    ----------------------------------------------------------------------------------
    N_M_S hả??? bạn thắc mắc và anh chàng mà ai cũng biết là ai đấy hả? bạn thắc mắc về "tuý luý càn khôn đại hiệp" của TDC Ư ? cũng đúng thôi! một anh chàng tai tiếng như thế cơ mà " à không nổi tiếng chứ " OK ! bạn nghe nhé.
    N_M_S nếu muốn say . bạn sẽ thấy khuôn mặt đỏ gay gắt, chân nam đá chân chiêu, người nồng nặc mùi khó ngửi " đặc trưng của những đệ tử lưu linh " miệng lẩm nhẩm những cái gì đó . chắc là chửi trời chửi đất, chửi cái làng Vũ Đại Vũ Tiểu gì gì đấy, quần ống cao ống thấp, khuy áo cài vạt trên vạt dưới, nách này cắp một chai tuý tiên tửu, nách kia cặp một lọ "Trapha" đặc trị bệnh khó ngửi , bệnh "viêm cánh" . tay anh khư khư cái đinh rỉ " bác này giỏi cái là uống rượu nhắm với đinh rỉ và bác ta đã mút mòn hết mấy chục cái đinh rồi đấy " khủng khiếp chưa ?
    N_M_S no more *** . Chẳng còn gì để bình luận về vụ này ! khổ thân anh, cũng chung quy chỉ tại "tửu" nó làm thoái hoá một số thứ của anh, cũng như lão Haitac đấy , hắn chỉ nuôi nòng nọc ở cái vũng trước cửa nhà làm thú vui...... vì hắn cũng bị hỏng một số thứ như anh N_M_S.hì.........hì.........nhưng nói đến N_M_S người ta phải nhớ đến tất cả những buổi offline của TDC , nhớ đến tất cả những tấm ảnh đẹp tuyệt, những trang nhật ký của TDC bằng hình ảnh ,một anh chàng tuy say sưa tối ngày, hỏng hóc một số bộ phận quan trọng nhưng nhiệt tình và năng nổ với TDC và những hoạt động offline, một hình ảnh, một con người bất thường nhưng khó có thể chấp nhận được khi TDC không có anh. bạn muốn biết rõ hơn về anh bạn có thể đến CLB HYEC CLB của lão MP bạn sẽ thấy anh cặm cụi hướng dẫn cho những học viên mới, tuy rằng dáng vẻ của anh hơi lảo đảo, hơi bị phưỡn ra đằng trước nhưng anh rất nhiệt tình và trách nhiệm " đúng thôi , hỏng một số thứ thì phải tìm nguồn vui thay thế mừ." đấy tôi chỉ biết thế thôi còn ai biết gì thì sẽ bổ xung cho bạn sau nhá.
    Title của ongđất: : Châm chích, chọc ngoáy, hút hít là công việc của ONG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này