1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC Swimming Club - Nơi hội ngộ cu??a như?fng dancer yêu la??n nước trong xanh ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi 42values, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Sao lại uống phải nước bể nhỉ
    Hok bít có phải do bệnh "cà cuống" hok
    Mình nghĩ có thể là do bạn quá vội vàng hít vào khi ngoi lên (miệng chưa vượt qua khỏi mặt nước đã hít vào rồi)
    Cứ tập thở 1 chỗ thật lâu cho quen đi, ngoi lên từ từ thôi để điều chỉnh dần.
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Đúng - mình cảm giác mình chưa ngoi lên hẳn đã uống nước. Nhưng khi mình ngóc đầu lên để thở thì chân lại cứng đơ, thế là chìm.. Hôm nay giáo viên còn trêu: Học sinh này phải cho lưu ban thôi, năm sau học tiếp. Hi hi, nếu năm sau học không mất tiền thì đồng ý lưu ban nhưng trót đóng 500k tiền học bơi và vé tháng 700k rồi nên cố trong hè năm nay thôi...
  3. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho xin một chân tham gia vào TDC Swimming với nhá, cái món này có vẻ thú vị đây
    Sao ở đâu em cũng nhìn thấy bác Su hào thế nhể
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai chân xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước ....
  5. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân có thể còn là do bạn quá vội vàng ngoi lên để hít thở khi mà cơ thể bạn vẫn còn chìm khá sâu trong nước. Khi đó các cơ bị căng cứng, bạn ko tự nổi lên mà phải dùng tay khoát 1 lực quá mạnh, kèm theo mong muốn "phải ngoi lên thật nhanh" nên chưa qua khỏi mặt nước bạn đã hít vào mất rồi.
    Đầu tiên bạn lấy hơi thật sâu để có nhiều thời gian điều chỉnh mình trong nước. Khi ngụp xuống, bạn thả lỏng cơ thể , lúc đó người bạn tự khắc sẽ nổi lên 1 cách từ từ, bạn cứ chờ cho đến khi đầu mình nổi gần sát mặt nước rồi thì mới ngoi lên. Cứ ngoi lên nhẹ nhàng thôi, sau đó bạn đã có thể hít vào thoải mái rồi.
    Đấy là kinh nghiệm của Calla em, ai thấy phản ... khoa học thì khuyến cáo cho em biết với nhé Chỉ tại em cứ tự học bơi, chẳng ai dạy cả nên ko bài bản tí nào, hic...
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè nhìn tới bơi cứ cười ngặt nghẽo: sao người lại cứng thế nhỉ. Hôm nay tớ tập thở, mỗi lúc ngoi lên mặt nước thì cả chân tớ cũng ngoắc lên, hình như cả thân người bật lên cao. Biết là rất xấu nhưng chưa sửa được. Mỗi việc thở dưới nước bằng mũi thôi mà tớ cũng bị sặc nước vào mấy lần.Giáo viên dạy: tới nhịp thứ 2 thì ngoi lên thở mà tớ thì tới nhịp 3 với 4 mới ngoi lên, ngoi lên thôi nhưng vẫn nín thở. Mệt vì nín thở quá...
  8. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hehe chắc ấy hợp với kiểu dạy 1 thầy 1 trò hơn đấy Buổi sau cứ đi cùng hội TDC swimming, thấy anh giai nào bơi siêu nhất thì ra gọi = thầy, hehe buổi sau bít bơi luôn
    @ anh Thắng: anh về rùi thì tuần này có hô hào đi tiếp ko nhở? Hic tuần trc e fải lui cui đi 1 mình đấy. Cũng may cái bể trong ks KLiên hôm đấy vắng, bơi cũng tạm được. Ghét mỗi cái là bé xíu như cái bể vầy
  9. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chiều mai đi bơi bê
  10. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chán như con dán !
    Hôm qua hẹn nhau đi bơi buổi chiều, thằng bạn nó đến muộn -mà thằng này đẳng cấp trong đan xing đấy.
    Chập choạng thế nào mà nó vừa đi vào :
    - Oh hay thằng này hôm nay giỏi thía nhỉ, đi bằng 2 tay cả quãng dài từ cửa vào.
    Đến gần thì hoá nhầm, nó đi trên 2 cái xì cà que hản hoi. Nãy giờ cứ tưởng nó đi bằng 2 tay thế mới tài.
    Chân pé thế thôi, nưnhg đan cè hơi bị đỉnh đấy. :))

Chia sẻ trang này