1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/04/2002
    Sau ngày đi chơi Đông tiến là cả một khoẳng thời gian liên tục ta được gặp người. Không chỉ là ảo qua chát, mà ta còn được nói chuyện, được nhìn sâu, thật sâu vào mắt người. Những câu chuyện tưởng chừng như vô bổ, nhưng sao ta vui đến vậy. Người nhớ chứ, ngày hôm đó ta phải đi làm từ sáng sớm, ta thèm được tham dự một cuộc họp của 7X, ta thèm được ngồi bên người, nói dăm ba câu vớ vẩn, chỉ là vớ vẩn thôi, để thấy người mỉm cười... để lại được soi mình trong ánh mắt ấy. Ta không có cách nào để tới được. Cuộc sống thật quái quỷ, như muốn người khác phải cáu lên, cái xe máy lù lù ở ngay cạnh mà không có chìa khoá...Ta buồn bã nhắn tin cho Choc là ta ko tham dự được.
    Thất thiểu lên mạng, mắt trống rỗng nhìn màn hình máy tính. Online mà chẳng còn cảm giác hào hứng thường ngày. Bất chợt người gọi ta và như đứa trẻ đang giận dỗi, ta kêu ca, than vãn về chuyện không có phương tiện để đi họp, để gặp mọi người. Và....... người có biết ta vui sướng thế nào khi người nói rằng sẽ kiếm cách đến đón ta. Cố gắng lắm mới nói được một câu từ chối cho đúng phép, con gái là thế, mặc dù trong lòng chỉ mong người đừng nghe theo ta. Ta viện cớ sẽ làm phiền tới người, sẽ làm mất thời gian của người... sẽ.....sẽ....... nhưng cũng không lay chuyển được. Người đưa ta đến và đưa ta về, cần mẫn như một ông anh khó tính trước đứa em gái nhỏ.
    Ta cảm ơn người TruongDu ạ. Từ đáy lòng ta cảm ơn về những gì người đã dành cho ta, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng nó khiến ta tự tin hơn rất nhiều mỗi khi phải đối diện với người, đối diện với thực tại là trái tim ta quay cuồng trong vũ điệu muôn thuở của t/y.
    Vì đã yêu đơn độc suốt cuộc tình
    Ta như không tin những gì mình đang có
    Lặng yên trong chiều gió
    Nghe thời gian xa lắc ngấm trong lòng......


    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Ngày 14-04-2002 ...
    Ta mong đợi được gặp em, ta online hầu như cả ngày để hy vọng gặp em, nhắn cho em, hic hic (bởi ta không thích gọi điện).
    Ta ngồi nhìn màn hình, nhìn những dòng chữ mà ta gõ lên, mà ta nhận được, những câu chuyên đúng nghĩa với cái việc ta làm, Chat, nhưng chẳng thấy có tí hào hứng nào.
    Ta bắt đầu thấy hết kiên nhẫn, thì đúng lúc em online, ta như đứa bé thấy mẹ đi chợ về, ta quên hết các bạn Chat khác, mặc kệ các dòng chữ cứ trôi ở các cửa sổ khác, để được nói chuyện với em.
    Ta như hụt hẫng khi em buồn bã (ta nghĩ thế) kiếu không đi được, ta cảm thấy các phím của cái bàn phím sao cứng thế, nặng thế, ta chẳng còn thể gõ được gì. Bởi ta đã không thể đón em, ta sẽ không được gặp em.
    Buồn bã, chán nản, ta đành phải chào em, hẹn gặp em dịp khác.
    Và may mắn, (ta không nghĩ thế), ta cũng mượn được xe để đón em, nghĩ đến lúc gọi điện cho em mà vẫn thấy buồn cười, ta nào hiểu được con gái là thế nào, ta đã định dập máy khi nghi em than vãn, vì cái cớ của em, bởi ta tưởng đó là em nói thật , nhưng chỉ một giây cố đấm, em đã đồng ý (hic hic, kinh nghiệm xương máu ).
    Ta hồi hộp, hồi hộp thật sự khi xe bò dần đến cái địa chỉ em đã cho ta, luống cuống chẳng kịp dắt xe lên vỉa hè (may mà không có chú CA nào ).
    Ta trở nên hoạt bát lạ, chính ta cũng không thể hiểu nổi, không ngờ nổi, khi ta cũng lắm chuyện đến thế, hết chuyện này rồi đến chuyện khác.
    Chắc em cũng không để ý, nhưng ta cố tình lao vào được ngược chiều để được quay lại đường khác, để những phút bên em được nhiều hơn. Thật là một lý do trẻ con. Và ta chẳng muốn làm trẻ con.
    Và ánh mắt đắm đuối em trao ta cuối buổi họp, ta tưởng trái tim đã văng ra khỏi ***g ngực, ta tiến lại gần em, học một câu vớ vẩn, chỉ mong em không nói gì để được ngồi lại gần em, được nói chuyện với em.
    Và rồi em cũng phải về, và ta cũng phải lặng lẽ đưa em về, chẳng còn cớ gì để được gần em.
    Và ta ngồi nhìn mọi người ăn uống ngon lành, mà nuốt mãi vẫn không vào, bởi đối diện ta ...



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ôi ,chị TDH ơi ,sư phụ ơi ,thế ai là người chiếm được trái tim của sư phụ để nhóc kiếm chác ít nào?
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    huhuhu
    Vĩnh biệt cả nhà, Em ra cầu Thăng Long tự tử đây.
    Hic,
    TrươngDu fall in love rồi.Hic iem đứng ngoài thật rồi,Hic
    Chán toé...................
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Em TDH này có cá tính đấy
    Bác TDu suy nghĩ cho kỹ nhé good luck
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0





    *********************Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em đi thật sao.
    Anh phải giả thích với em bao nhiêu lần nữa đây, thôi được rồi, nếu em muốn chia tay, em muốn ra đi, thì cũng chẳng cần vịện cái lý do củ chuối ây đâu.
    Bao nhiều năm rồi còn mãi ra đi


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ,vào đâynhảy cầu saigon đi để em còn cvớt xác chị lên nữa !!!
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị 7X cắt cử đội cứu hộ cứu nạn sông hồ, trực chiến 24/24 ở lầu của TuDinhHuong đề phòng TDH lượn ra ngoài đi hóng mát máy lạnh.
    Cầu Thăng Long là địa bàn vốn nhiều thanh niên khoẻ đẹp mã hay đi hóng mát, dung dăng...

    Đội phản ứng cực lung tung 113
    <img src="http://buiquangminh.netfirms.com/cachep/carp2.jpg" border=0>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 11/05/2002 23:54
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/04/02
    Những ngày qua quả là chuỗi thời gian tuyệt vời của ta. Ta thường chạy thật nhanh đến điểm hẹn cafe của 7X. Ta vui mừng mỗi khi thấy bóng người ở trong quán, ta đau khổ khi nhìn thấy người đang vui vẻ ngồi cạnh ai đó, tán dóc và chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.
    Ta thích được người quan tâm, thích được nhõng nhẽo như một cô người yêu bé nhỏ của người. Có lẽ người đời sẽ sỉ vả vào ta, sỉ vả vào con bé trơ trẽn luôn luôn bám lẵng nhẵng theo đuôi người. Mặc kệ, mặc kệ tất cả, ta chỉ biết chinh phục, ta chỉ cố gắng để phá tan tảng băng hàng ngày cứ đeo nặng trĩu trong tim người. Mà sao lại buồn cười vậy nhỉ. Người luôn luôn thể hiện cõi lòng băng giá trước tất cả. Người có một sự bình thản như chờ đợi, như biết trước điều gì sẽ xảy ra, cười khẩy và gạt bỏ những gì không đúng như mong muốn. Và tự gắn cho mình cái tên antigirl... Đã có lúc suýt nữa ta đã gọi người là kẻ đáng ghét nhất hành tinh, nhưng ngẫm lại hoá ra tự mình làm khổ mình thôi.
    Một ngày đẹp trời, ta đang tung tăng đi chơi với 7X. Một người tốt bụng, ( chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng cứ cho là tốt đi) rỉ tai ta rằng, TD không hề ghét con gái, không hề. Chẳng qua anh ta tạo cho mình cái vỏ khô cứng đó, để có thời gian đi chinh phục một người. Anh ta không muốn bị những cô gái khác làm mất thời gian của mình. Anh ta yêu đau đớn, yêu si mê, yêu dại khờ một cô gái tên Thuỷ và anh ta quyết trọn đời này chỉ yêu cô mà thôi.
    Thuỷ, cái tên nghe nhẹ nhàng và tạo cho người nghe cảm giác dịu mát như đứng trước dòng sông hiền hoà.
    Thủy và Mộc, theo thuyết âm dương, người xưa có nói Thuỷ nuôi Mộc và Mộc hút Thuỷ, Trai mệnh Mộc hợp với gái mệnh Thuỷ... Có lẽ Truongdu mệnh Mộc.
    Kể cũng hay, người có một tâm hồn khô héo như cây thông trong sa mạc, còn người kia có cái tên nghe cũng đã cảm thấy ướt át. Và chắc người thèm muốn một dòng nước mát rượi làm dịu trái tim khô như mảnh lá úa mùa thu. Và suốt đời này chỉ có người con gái tên Thuỷ mới tạo cho người sức sống, sức vươn lên trong xã hôi... , vươn lên trong sự nghiệp và công việc của người.
    Còn với một ai đó như ta, mãi mãi con người kia chỉ chìm trong sự nóng bỏng của cát sa mac. Đôi mắt kia cũng chỉ có ánh rực lửa của mặt trời Sahara giữa ban trưa... Dáng đứng kia sẽ không đổ dài , và mỗi bước đi bớt nặng nề hơn.
    Mắt ta nhoà lệ, từng câu nói, từng ý nghĩ xuyên suốt và óc ta đau buốt. Cái vẻ ương bướng thường ngày bỗng tan hết, còn lại hình ảnh một đứa con gái âm thầm lặng lẽ lê bước, quay về với quá khứ xa xôi, quá khứ phẳng lặng không gợn buồn... quay trở về điểm xuất phát với con số không tròn trĩnh.

    THE END
    Tự nhủ với lòng mình phải bắt đầu quên
    Cứ coi người như người dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên
    Mình sẽ quên, ừ thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng treo nghiên chiều cuối hạ
    Kỷ niệm cũ hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi............

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này