1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    ...một vòng
    tròn
    chằn chặn
    đi từ đầu
    chả thấy cuối
    ...tình yêu
    méo
    chẳng tròn
    đi từ đâu ?
    ...hai người
    yêu
    hai người
    tình yêu
    vẫn bơ vơ...
    Thế đấy...
    [​IMG]
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    THE END
    Lạnh lùng và tàn nhẫn như những gì đã xảy ra và đã kết thúc.
    Chẳng biết là vui hay buồn, là đè nén hay thanh thản.
    Kết thúc những ngày mong mỏi, chờ đợi .
    Kết thúc những đem mơ mộng, mơ ước .
    Lại quay về với những gì là cuộc sống.
    Lại quay về với những gì là nhàm chán.
    Sa mạc mênh mông, nguồn nước xa xôi lại hiện về trong những giấc mơ. Con tim đã băng gia lại càng băng giá thêm, nỗi đau lại càng đau thêm .
    THE END
    Nghe như một nhát dao chém vào cuống tim, chết lặng. Thân thể đờ cứng. Đám mây kia không đủ vững để đưa ta đến thiên đàn.
    Vẫn biết nó phải kết thúc, và nó đã kết thúc, để ta thêm đau cái nỗi đau, buồn thêm cái nỗi buồn, và lạnh thêm con tim.
    Càng căm thù con tim lạnh giá, càng căm thù cuộc sống nhàm chán.



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu.....
    Cái gì mà buồn thảm thế này????
    Hic
    Thật may là mình đã nghĩ đúng và luôn làm được điều đó...."Đừng bao giờ yêu đơn phương Virgo nhé!Yêu đơn phương khổ lắm!!!"
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lục lọi trong lịch sử 7XHN --> đây là topic có nhiều người bình chọn nhất, đọc lại từ trang một mà thấy thú vị qúa . Tác giả còn có ý định tiếp tục không nhỉ sau hơn một năm gián đoạn...
    ...send someone to love me...

  5. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Đọc một mạch ( có trang bỏ qua ) , thấy cái NK bỏ ngỏ này thật khó hiểu , hư hư ảo ảo ... chả hiểu gì cả . Bác Big gì ơi , thế cái vụ tình cảm năm ngoái này là cuộc tình tay 3 nổi tiếng nhất của 7x HN à ? Đọc xong tui thấy : cả 3 nhân vật chính đều đáng thương !
    - Thương nhất là bé TDH
    -Vừa thương vừa ghét TD
    - Thương vừa vừa là em Quyen my.

    Tình trong veo.

  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đây là tác phẩm đầu tay của TĐH khi mới chân ướt chân ráo vào 7X. Một tác phẩm được viết trên nền một giấc mơ thời kỳ hậu Đông Tiến. Có lẽ nó là tác phẩm viết về tình yêu trọn vẹn nhất và sến nhất mà TĐH có thể tưởng tượng ra
    Bây giờ, bây giờ mới là kết thúc.
    Theo như lời nói của Raining, sự nổi tiếng có thể là do năng lực cá nhân của mình, cũng có thể là do hình dáng bên ngoài của mình, và cũng có thể là do ta bám vào một cái gì đó đang nổi và được nổi cùng...
    Không biết do năng lực cá nhân hay do bám được vào Truongdu nổi tiếng, mà TĐH cũng được thơm lây suốt thời gian dài. Với số người bình chọn là 69 (ko kâu sao đâu nhé), một con số ko nhỏ, và cũng đáng tự hào. Với niềm tin 7X dành cho TĐH, mặc dù ở hàng 8X nhưng lại được các anh chị 7X tin yêu và đã trải qua thời kỳ oanh liệt cùng 7X với hai trọng trách là Trưởng ban đối ngoại, và sau là Trưởng ban tài chính. Giờ TĐH xin rút về hậu trường và vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho nền văn học, thơ ca... của 7X.
    Và kết thúc thực sự của mối tình tay ba (ảo) này là
    Quyenmy do không thể cạnh tranh nổi nên đã rút lui ở gần đích. Hiện nàng vẫn đang sống cô đơn trong một lâu đài tráng lệ, và vẫn hướng tới mối tình đầu tuyệt vời...
    TĐH sau khi nhờ Truongdu mà nổi tiếng nên rất biết ơn và đã làm bà mối, mối lái cho Truongdu một cô vợ thông minh, xinh xắn, đảm đang, dịu dàng. Giờ gia đình Truongdu đang rất hạnh phúc.
    Còn nhân vật chính TĐH sau một thời gian mải mê chinh chiến và yêu đương đã quyết định vào chùa của sư phụ TTT để tĩnh tâm và an dưỡng. Sư phụ TTT rất có lòng thương người, nên có khả năng TĐH sẽ ở lại chùa làm vãi.
    Câu chuyện đi vào kết thúc
    Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...

Chia sẻ trang này