1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Và này em ơi! Anh tên là Sầu khi mối tình đầu dở dang. Anh đi kiếm một bà già, thế là thế là "Cuộc đời éo le"
    Và em đi kiếm một ông già, thế là thế là "Cuộc đời éo le"


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ặ? thỏ?? bao giỏằ? mỏằ>i có tỏ?ưp tiỏ??p theo ?'?Ây hỏ?Ê ông TD. Đang hay thi hỏ??t............
    SNAKE
    Lỏ?Ơy thặĂm lỏ?Ơy tho chỏằâ bỏằ. b?âo g?ơ!!!!
  3. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đang hay thì không thấy viết tiếp,cuộc đời thật tréo ngoe,phải không các bác??
    The Knight of the Death!
  4. bigcock

    bigcock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tu_dinh_huong làm việc ở Fpt có vẻ nhàn nhể,thấy suốt ngày lên mạng cúc cu các anh thế này?He he thế mà hôm nọ chat dám bảo là Các anh già trên 7X chán bỏ xừ cơ mà .
    Anh thì có cái này hay lắm,em có thích không?

    Cuộc đời rất dở .
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    15/02/2002
    Một ngày ta cảm thấy hụt hẫng, một ngày ta như mất đi một điều gì đó mơ hồ không biết được.
    Thế rồi ta lang thang khắp nơi, ánh mắt tìm kiếm, thân thiện nhìn mọi người (hì hì, nhưng chỉ có các cô gái thôi), nụ cười túc trực trên môi, như mong muốn tìm được điều mình đã có cảm giác bị mất. Nhưng đáp lại cái thân thiện, cái cởi mở đó của ta là những ánh mắt thờ ơ, hờ hững, thậm chí ngạc nhiên và nghi ngờ.
    Ta muốn được yêu thương và muốn yêu thương, nhưng càng đi tìm ta càng không thấy, càng không gặp, phải chăng cuộc đời đã bắt ta phải thế, bắt ta phải chờ đợi một sự bất ngờ nào đó.
    Ta chỉ biết chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
    Cuộc sống thật kì lạ

    truongdu
  6. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    1 topic mới có đến 3..5..9..50.......con nhạn phải ra trước đấu trường công khai.
    Tình yêu là gì thế anh TD, anh tự nhận là con người thật thà nhất ttvn thế sao anh đi đến đâu là nỗi khổ cho chị em phụ nữ đến đó thế!!!
    Tội cho 1 cô bé mới lớn TDH-cuộc đời không như ta tưởng,

    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251

  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/02/2002
    Thế nào gọi là tình yêu nhỉ, nhớ có phải là yêu không. Hay yêu phải khác. Ta chẳng biết ta đã yêu hay chưa nữa. Chỉ biết rằng nhớ và nhớ. Ta nhớ đến quay quắt, dường như cuộc sống của ta chỉ là online... online... và kết thúc một ngày cũng là online.
    Add nick truongdu vô mà thấy sao mình run wá. Ta tự hỏi mình có phải wá mềm yếu không. Trời ơi, TĐH kiêu hãnh và vô cảm đâu rồi. Cái vỏ băng giá suốt bao nhiêu năm ta đã tạo cho mình giờ chẳng còn gì. Cái hình hài vốn đã nhỏ bé của ta giờ chẳng nhẽ chỉ vì người mà trở nên còm cõi hơn ư.
    Ta muốn hét lên, muốn phá phách, muốn kêu thật to rằng ta chỉ là ta thôi, ta chỉ yêu mình ta thôi, ta ko yêu người, không thể yêu người. Nhưng sao vậy sao ta chỉ thì thầm được hai tiếng TruongDu. Ta như không tin vào tai mình nữa, con nhóc TĐH đâu rồi, đứa con gái có đôi mắt lạnh lẽo thường ngồi cười khẩy mỗi khi nhìn các đôi tình nhân. Đứa con gái đã thề rằng cả cuộc đời này chỉ sống cho những đứa trẻ của bãi giữa, cho những đứa trẻ lang thang đường phố, giờ lại phải trăn trở vì người.
    Người là ai vậy TruongDu, ngay cả tên thật của người ta cũng không biết, ngay cả người ở đâu đến ta cũng không biết. Có lẽ trời phạt ta, phạt sự coi thường t/y của ta.
    Cuộc đời thật là thú vị phải không. Bắt một người không muốn yêu phải trăn trở về t/y. Thế có wá đáng lắm không ?

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:26
  8. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tui bắt đầu khoái cái topic này rồi đấy...
    Cuộc đời thật là tréo ngoe

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  9. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hay doi ma lai!
    doi thuong
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Ngày 16/02/2002 ...
    Một ngày thật thảm hại, không làm được vì gì, cứ như có ai đó đang theo dõi, đang ám ảnh, đang giận dỗi, đang nguyền rủa, đang trù ẻo cái số phận đen đủi này.
    Ngẩn ngơ, bứt dứt đến sếp cũng phải ngạc nhiên vì những hành động kì quặc, hết cười lại bực tức.
    Cứ như kiếp trước đã làm điều gì đó sai trái, lỗi lầm gì đó ghê gớm lắm và kiếp này phải trả giá vậy, dù rằng không bao giờ tin vào số phận, nhưng chẳng thể nào giải thích được những điều xảy ra với mình.
    Chẳng bao giờ muốn gieo cho ai sự đau khổ, không muốn ngưòi khác phải bận tâm vì mình,
    Bật cái máy tính lên, thì hết dơ lại treo, chương trình thì cứ lỗi loạn cả lên, máy móc các phòng khác cũng sự cố, chạy người chạy suôi.
    Rảnh rỗi bật cái YM mong tìm một người để có thể trút sự bực tức thì không tài nào login được.
    Thế rồi chỉ còn biết vùi đầu vào rượu để quên đi một ngày làm việc vô nghĩa, một ngày bị xoi từ mọi phía, để rồi vùi đầu vào giấc ngủ say mềm. Những hình ảnh, những màu sắc cứ chập chờn ẩn hiện, như trêu tức như thương hại.
    Cuộc đời thật thú vị, khi chán nản mệt mỏi vùi đầu vào giấc ngủ say mềm.

    truongdu

Chia sẻ trang này