1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/02/2002
    Một ngày nhạt nhẽo. Trời không mưa không nắng mà cũng chẳng có gió. Nắng mưa là chuyện của trời, nhưng sao ta thấy u ám vậy. Ta không buồn, thực sự là không buồn, nhưng cũng chẳng vui. Chẳng nhẽ cứ ngồi ôm cái máy tính mà vương vấn tới người ta, trong khi người ta chẳng cần biết đến ai. Vẫn ngày ngày đi làm, cười nói vui vẻ với mọi người.
    Ta muốn đi lang thang, muốn tới một nơi nào đó thật xa, thật xa, chỉ có ta, nắng và gió. Như thế ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Có ai đó đã từng nói với ta rằng, đừng bao giờ tự dối lòng mình, bởi chẳng thể nào xoay chuyển được mọi sự. Làm được gì bây giờ khi càng muốn quên lại càng nhớ. Lang thang chỉ làm ta càng nghĩ về người nhiều hơn. Ta tự hỏi người đang làm gì nhỉ. Có lẽ đang cặm cụi lạch cạch bên chiếc máy tính khô khốc, lông mày nhíu lại. Đôi mắt nâu hiền dường như sâu hơn, cuốn hút đến lạ kỳ.
    Mơ và mơ, chỉ là mơ thôi, nhưng cũng thật vui. Có ai hiểu cho ta không, chẳng ai cả, ta biết, bởi chẳng ai kiên nhẫn để mà mơ hết ngày này qua ngày khác. Ta cần người hiểu ta là đủ, phải không TruongDu, ta cần người cảm nhận được những tình cảm đó, thế thôi.
    Cuộc sống chỉ là cuộc sống, còn ta vẫn là ta, ta sẽ tự quyết định mình bước theo con đường nào. Hy vọng dưới mỗi bước chân đừng quá chông gai. Chỉ mong ta ko phải là người đến quá muộn
    .
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:28
  2. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hay,bây giờ thì nghi ngờ không biết là thật hay bịa đây.TD đâu?TDH chỉ hơn TD 1 chữ H thôi,mà chữ H trong English thì là "thóc" đấy.
    [/size=5][/red]
    Dragono
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Ngày 17/02/2002...
    Một ngày bình thường, trời không mưa , không nắng, không gió. Một nỗi buồn mang mác, tâm trạng của một kẻ gây lỗi lầm. Một ngày của sự chán nản tột độ.
    Sách cái túi du lịch uể oải bước lên cái xe khách chật ních người, cố tìm cho được cái ghế có số 14 để ngồi, thật đen đủi, một bà cụ đã yên giấc, đành đứng vậy.
    Lắc lư theo nhịp sóc của chiếc xe, rồi cũng đến nơi, chẳng còn tâm trí nào cho những cuộc hẹn hò, nhậu nhẹt, tắm rửa nhanh chóng, định rằng sẽ làm một giấc cho tỉnh táo và khoẻ khoắn, quên đi những nỗi buồn, quên đi cái cảm giác tội lỗi.
    Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh, những ánh mắt, những lời thủ thỉ, những câu mắng mỏ lại cứ dồn về, không ra ác mộng cũng chẳng phải best dream.
    Chưa bao giờ có được những giấc ngủ ngon, chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái, thanh thản.
    Một con người mang nhiều tội lỗi, tội lỗi định hình và mơ hồ.
    Phải chăng ta đã làm gì sai, phải chăng sự hiện hữu trên đời này của ta là vô lý.
    Mơ uớc ??? Đôi khi ta đã qua sợ hải khi phải mơ ước về một điều gì đó.
    Người con gái của đời ta ư ??? Ta chẳng dám mơ ước dù đó chỉ là cô gái bình thường nhất.

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 13/04/2002 17:21
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/02/2002
    Ta lò mò ngồi trước màn hình computer, lắp lắp xoá xoá. Cà đặt đi cài đặt lại, thế rồi cũng xong. Nghe nói TruongDu là kỹ sư tin học, giá mà..... thôi mơ làm gì cho thêm mệt.
    Người biết không, hôm wa ta đã coi bói, đó là trò bói t/y trên máy tính. Sau một hồi gõ gõ, bấm bấm, ....hic...

    Tên người nam: TruongDu
    Tên người nữ :Tử Đinh Hương
    Tình trạng : bạn bè
    Lại cố gõ gõ bấm bấm..........
    Quẻ số 001: Người ấy đang yêu một người khác.
    Quẻ số 121: Người ấy không yêu bạn đâu.
    Vậy đấy, Cái máy tính chết tiệt vô tình vô nghĩa, sao nó không thể nói lời nào nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn cơ chứ. Thảo nào mà người ta thích đi xem bói do các thầy phán hơn, dù sao thì các thầy cũng nói đúng ý muốn của mình.
    Ta phải làm gì bây giờ. Chẳng nhẽ cứ mãi mãi theo đuổi người, khi mà người ngày càng xa ta. Ta cố tìm hiểu, cố suy nghĩ để có thể lý giải tình cảm của ta. Những gì thoáng qua ta có thể quên, nhưng sao người cũng chỉ thoáng qua, chỉ là ảo thôi...Có lẽ tại ta hay níu lấy ảo ảnh để tự an ủi bản thân mình, bởi ta hay mềm lòng trước những ánh mắt dịu dàng ấm áp, mà người thì lại có ánh mắt ấy.

    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:17
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì..cuối cùng topic cũng dc chuyển sang box tâm sự rồiKhiếp nhìn 2 người tỏ tình với nhau mà thêm chán.20 tuổi rồi,chẳng iu ai và cũng chẳng ai iu.Chắc do con người mình thế.Cố mấy cũng chẳng thay đổi dc?(Mà tại sao lại phải thay đổi nhi)
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/02/2002
    Thế rồi những ngày đông giá rét cũng dần trôi, điều đó nhắc nhở ta sắp phải rời xa giảng dường đại học.Ta tự hào vì đã chuẩn bị cho bản thân mình hành trang để có thể vững vàng bước trên con đường đầy những lối mòn ngoắt nghéo, lối mòn mà các bậc đàn anh đi trước để lại.
    Ta mới vào 7X thôi, mà sao ta thấy yêu đến lạ kỳ. Ban đầu là sự tò mò, do TruongDu là thành viên của box đó, nên ta cũng quyết định tham gia. Ta chẳng dám ti toe post bài trên 7X bở ta biết mình chỉ là nhóc con so với các anh chị. Nhưng ta luôn dõi theo sự biến đổi từng ngày. Ta muốn học hỏi, muốn được chỉ dẫn, bởi họ là những người đã đi trước ta cả ngàn ngày.
    Ta rụt rè mỗi khi định click chuột vào 'trảlời', và ta lại thôi. Ta sợ rằng người đọc được những ý nghĩ, những dòng chữ sơ khai của ta, những dòng topic trẻ con không có một chút ấn tượng, sợ người sẽ chẳng quan tâm đến, chẳng thèm liếc mắt tới cái nick TửĐinhHương. Thế đấy. Biết là sợ mà vẫn muốn được post bài một lần, một lần thôi để nick TĐH được thoáng qua trong mắt người. Nhưng rốt cuộc vẫn là không. Trời ơi, ta mãi sẽ chỉ có trái tim chuột nhắt mà thôi. Cho dù có hình bóng người trong đó thì nó cũng không sẻ chia cho ta can đảm để một lần đối diện với người, dù chỉ là ảo.
    Cuộc sống là những mảnh vụn, phải góp nhặt nó mới tìm được hạnh phúc. Lòng can đảm cũng thế, chắc ta phải tìm thật nhiều, thật nhiều mới đủ dũng cảm đối mặt với người.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:19
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hihi....đúng là tim chuột nhắt thật.Nếu cô ngại cứ send bài viết cho cháu,cháu sẽ post lên rồi kí tên tudinhhuong cho..hehê
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  8. Saranghe

    Saranghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Trương Du em cung chưa bit bác nhưng vì Tử Đinh Hương thì em sẵn sàng chiến đấu với bác nhé tất cả vì em Tử Đinh Hương em nhất quyết ko lùi bước đâu Hê hê hê.....
  9. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trui` trui`,chac sau vu nay em phai viet truyen len HHT giong the nay thoi,kieu gi cung duoc vai dong tien nhuan but,hehehehe... A chi TuDinhHuong oi,cai may tinh nhieu khi no ngu lam,neu ma ko vua y thi phai viet lai truong trinh chu (cai tro` Boi T/Y sua DK gi` no cung la yeu nhau tham thiet)con gia su ko sua duoc thi` thoi,cho may` 1 bua',khoi? buon long ma trut tam su len nhat ky,,,post ca bai len nua keo ba con co bac trong 7x cam dong roi le... híc híc hehehehe
    The Knight of the Death!
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Ngày 18/02/2002 ...
    Một ngày mệt mỏi, sau một trận rượu say mềm của đêm trước.
    Uể oải bật công tắc cái máy tính.
    Mọi việc vẫn cứ diễn ra như mọi ngày. Một ngày làm việc như mọi ngày, chay lên chạy xuống, gõ gõ, xoá xoá, sửa sửa.
    Chẳng việc gì có tên cụ thể, nó vẫn thế vẫn phải thế.
    Rồi một ngày làm việc cũng qua, rồi lại một đêm cô lặng lại đến.
    Tìm vui bằng những phút hâm hâm, phát ngôn những câu đến mình cũng chẳng hiểu nỗi, bật cười, anh chị em bảo nhau: có lẽ dân tin học nó thế.
    Hầu như từ lâu trong đầu chẳng còn sự mong muốn, những còn điều mơ ước gì.

    truongdu

Chia sẻ trang này