1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/03/2002
    Vậy là hơn một tháng rồi ta không viết gì cả. Ta vẫn nhớ người, nhớ nhiều lắm. Nỗi nhớ khắc khoải khiến mọi việc ta làm đều mang một chút dành cho người.
    Ta lò dò online, và một dòng chữ nhỏ xíu đập vào mắt: "Truongdu bị bắt cóc ". Cái gì vậy, ta bàng hoàng tự hỏi, tay lập cập click chuột. Một câu chuyện lãng mạn pha lẫn thần bí, từng dòng, từng dòng cứa vào tim ta. Miệng ta khô đắng, mọi thứ như quay cuồng. Sự thật là vậy ư. Người đã có người yêu. Ta cố gằng mở mắt thật to, đoc đi đọc lại, chẳng thể nhầm lẫn được nữa rồi. Cô gái có bức hinh đại diện xinh đẹp, khả ái và đầy nữ tính kia chính là tri âm của người.
    Người có biết ta buồn thế nào không. Ta đã từng có lần đưa ra giả thuyết rằng người đã có bạn gái. Nhưng ta chưa một lần nào tin cái giả thuyết tưởng tượng đó. Tại sao chứ, tại sao các topic của người đều nói lên rằng hiện tại người đang cô đơn lắm. Chẳng nhẽ ta quá mù quáng. Ta biết làm gì đây. Vô vọng, một tình yêu đơn phương vô vọng .Ta dù có là kẻ trơ tráo nhất thì cũng không thể phá vỡ hạnh phúc mà ta hiểu người cũng gian khổ mới có được. Khi trong tim người đã có hình bóng ai, ta chẳng thể nào len vào đó được nữa.
    Nói lời vĩnh biệt ư. Ta không phải là kẻ dễ lùi bước. Nhưng sao thấy thương chính bản thân mình. Ước gì ta gặp người sớm hơn. Ước gì ta không nhát gan, thì ít nhất cũng có một chút hy vọng mong manh. Còn bây giờ ư, hãy kìm nén nỗi đau mà ẩn dấu bản thân......

    Chẳng thể nào em khóc trước anh.
    Mỉm cười đấy cho trái tim tự hát
    Chút run rẩy tình yêu đầu ngơ ngác.
    Dẫu xa rồi vẫn day dứt về nhau....

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 19/04/2002 09:07
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:32
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Quyen_My
    Chị thân mến. Hãy cho em được gọi bằng chị nha. Vì dù sao chị cũng hơn tuổi em, và chị cũng là người đến trước em. Chị hiểu em nói gì phải không.
    Trái đất tròn quá, thế giới nhỏ bé quá. Mà TruongDu thì chỉ có một. Em không phải là kẻ nhỏ nhen ích kỷ, em cũng không có quyền nhỏ nhen ích kỷ, nhưng sao chị ơi, em muốn mãi mãi người chỉ thuộc về em thôi. Em muốn thế giới ko có ai ngoài em nghĩ về người, ko có ai ngoài em mong nhớ người.
    Nhưng thôi, em là kẻ bị Chúa trời đẩy ra ngoài con đường đi của người. Chị là cô gái người lựa chọn và mãi mãi yêu. Em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cả hai người. Bởi em cũng đau đớn lắm chứ, khi nhìn hai người hạnh phúc bên nhau.
    Em biết là em chẳng cần nói gì hết, vì chị chăm sóc người cũng quá đủ rồi. Có lẽ em cũng chẳng thể nào lo lắng cho người được nhiều bằng chị. Em sẽ mỉm cười vì mãi mãi cuộc đời này em mong người em thương được hạnh phúc.
    Nhưng nếu em biết chị bỏ rơi người thì em cũng không tha thứ cho chị đâu...........

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:08
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác Trương Du đắt hàng nhỉ, hết cô này đến cô nọ phải lòng bác, mà Trương Du lại chỉ có một, e hèm....mà các bác con gái cẩn thận nha, chắc gì ảnh ở đây đã là ảnh của bác Trương Du đâu...hi...hi...
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    To: tu_dinh_huongtâm sự cứ tâm sự, đừng có mà nói lung tung nha.
    Quyen_my gì ở đây.

    truongdu
  5. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái topic này có nhiều người bầu 5 sao quá tớ cũng muốn vào xem nó đầu cua tai nheo như thế nào mà lại lôi cuốn sự ủng hộ của công chúng đến thế. Tớ cứ tưởng là có thêm một vụ 11/9 nữa hoá ra là mấy bác truongdu, tdh, myquyen cúc ca cúc cu ở trong này.
    Tớ chả biết đây là tâm sự thật hay là bác hết việc ko còn việc gì để làm nữa nên lên đây chia vui với mọi nguòi. Nếu mà đây là tâm sự thật của bác, mà đối với tớ thì nó hơi đặc biệt, thì xin chia buồn cùng bác. Lý do thứ nhất là truongdu là nguòi đàn ông lãnh cảm. Cứ cho là bác chiếm đuọc tình cảm của "nguòi" đi, rồi tiến tới hôn nhân, nhưng liệu cuộc sống sau hôn nhân mà bác ngày ngày mong đợi có lâu dài ko, khi mà tình cảm gia đình lại ko có "tiếng chày trên sóc BoBo" . Lý do thứ 2 là bác chưa biết rõ về thân thế, quá khứ, hiện tại và tương lai của "nguòi" mà bác đã yêu như điên như cuồng, vậy tớ kết luận là tình yêu ko có tính thiết thực. Mà tình yêu một khi ko có tính thiết thực thì ko lâu dài đuọc.
    Còn quan hệ của bác truongdu với bác American queen có lâu dài và hạnh phúc đuọc hay ko thì trong chúng ta chả có ai biết đuọc cả. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tớ thì hầu như chỉ có những bác nào ế chổng ế trơ mới lên trên này để mà cúc cù cu thôi. Mà đã bị ế ngoài đờ thậti thì chắc chắn là ko đuọc "mỹ miều" lắm rồi. Mà nếu như vậy trước sau gì gặp "nguòi" thì cũng làm nguòi thất vọng. Nên mong bác suy nghĩ cho kỹ.
    1 vài suy nghĩ của bản thân tớ. Nếu có gì ko nên ko phải mong các bác bỏ quá cho.

    If you are afraid of being lonely, don't try to be right
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/03/2002
    Sáng nay ta nghe tin mọi người trên 7X họp nhau tại nhà Xươngrồng. Sao có một sức mạnh nào đó thôi thúc ta đi. Ta băn khoăn tự hỏi người có đến không. Người trông như thế nào.
    Tung đồng xu lên trời, đi, không đi, đi... chẳng hiểu nên làm gì nữa. Rồi cũng quyết định đi. Thế đấy. Power of love.
    Ta muốn biêt TruongDu trông thế nào, Quyenmy ra sao.... không chỉ thế mà ta còn muốn biết những con người trong 7X, những người ta thường đọc bài, những người ta khâm phục. Như vậy ta đã có một lý do để đến. Ta đến không phải chỉ vì người, TruongDu, mà còn vì ta yêu 7X, chỉ thế thôi.
    Cố gắng lắm mới kéo được một ông bạn đi cùng cho đỡ lạ lẫm. Ta ngồi đợi dài cả cổ mới được được đến nhà XR. Bước chân vô đã thấy mọi người ngồi khá đông. Nhìn quanh thấy mọi người ai cũng đang vui vẻ và miệng ngoác đến tận mang tai. Ánh mắt ta dừng lại ở cô gái mảnh mai với nước da trắng, như có một chút gì đó chạy qua người khi ta nghe đến cái tên Quyenmy. Ta buồn bã vì cảm thấy mình đã thất bại thất bại thực sự... Ta ư, ta chỉ là con bé còm nhom còi cọc, da dẻ thì đen xì xì.... mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào người khác như muốn đo sự thật trong lòng người ta. Chẳng nhẽ lại rút lui bây giờ. Ta đành phải ngậm tăm mà khai cái nick small_ant lạ hoắc. Người mà biết ta là TĐH chắc ta sẽ phải chui xuống đất vì ngượng mất. Ta không muốn cái hình hài nhỏ bé xấu xí của ta diện kiến trước mặt người, nhất là khi bên cạnh người lại có Quyenmy. Ta nói chuyện ta cười vui với tất cả, nhưng sao lòng nghe trống tênh. Có lẽ vẫn thiếu, đúng, vẫn thiếu người.
    Nhưng cuối cùng thì được thông báo là TruongDu đã đến. Ta lặng người trong một giây phút, người đây ư, TruongDu . Hic, trông người còn cuốn hút hơn ta tưởng tượng. Không phải đẹp trai, thực sự thì ta cũng chẳng thích người đẹp trai. Đep trai làm gì cơ chứ khi mà không có tâm hồn như người.
    Chờ mãi mới có thể được rón rén bước tới ngồi cạnh và nói chuyện với người. Ta chỉ muốn được cười, được nói .... được thể hiện những gì tốt đẹp nhất trước người. Ta như con quạ khoang cố xoè những chiếc lông cánh trắng nhất để mọi người không coi thường nó. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm và trầm, người hỏi rất nhiều, rất nhiều về ta. Ta vừa vui và cũng vừa lo lắng không hiểu mình có sai sót gì không. Có lẽ buổi vấn đáp ở trường tuần trước cũng chẳng làm ta run đến thế.
    Nhưng rồi cũng phải chia tay. Ta bước chân xuống cầu thang tầng 5 mà thấy như mình đang ở trên các vì sao, bay mãi vào không gian vô tận.
    Và chính khi đó ta quyết đinh không thể nhường anh cho ai. (Cho phép ta được gọi người bằng anh nha. Bởi ta dám chắc rằng người cũng muốn như thế).
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:13
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tu_dinh_huong bé yêu! Thực ra, bé không cần phải nói nhiều như thế, chị cũng hiểu, hiểu rõ là khác... Mình cùng là con gái với nhau, yếu đuối, đa cảm...
    Số phận đã run rủi cho chị gặp Truongdu, rồi số phận cũng run rủi cho em phải lòng người từ khi chưa gặp mặt... Dường như, con gái sinh ra để lặng thầm yêu, lặng thầm đau khổ, mà bé là một cô bé can đảm hơn người, lặng thầm quá lặng thầm không chịu nổi, cuối cùng thì bé cũng đã dũng cảm hé ra cái nhật ký viết cho người... Bé sẽ không còn bị dồn nén, bé sẽ được giải thoát khỏi cái tâm trạng yêu người mà người nào có hay.
    Chị đã choáng váng khi đọc được nhật ký của bé. Nào ngờ trong thiên hạ lại có một người con gái nghĩ về Truongdu nhiều đến thế, mà từ trước tới giờ chị vẫn chắc mẩm rằng chỉ có chị là người nghĩ về chàng nhiều nhất. Đâu hay nhân gian này lại có người con gái yêu thương người âm thầm và sâu sắc đến như vậy... Chị vừa xúc động, vừa cảm thấy ghen tỵ với tình cảm mà bé đã trao cho người, cho dù bé và người mới chỉ là online mà nên quen nên biết.
    Không cần phải cố gắng trốn chạy đâu Tu_dinh_huong, hãy cứ xuất hiện trước Truongdu, trước chị, trước mọi người bằng chính con người của em- một Tu_dinh_huong yêu chàng nồng cháy... Hạnh phúc sẽ chia đều cho mọi người, và khổ đau cũng vậy. Ai dám nói là người này cả đời sung sướng, người kia kiếp này chỉ toàn bất hạnh? Ai dám nói là mình hạnh phúc hơn người khác, và ai dám chắc là chỉ có mình mới đau khổ? Khi yêu, hạnh phúc tồn tại trong chính khổ đau, và ngược lại...
    Chị biết là Truongdu không muốn chị nói những điều này với bé, nhưng vì chúng mình cùng là con gái, ít nhất thì chúng ta cũng có chung 1 điểm là trót có Truongdu trong cuộc đời, và còn vì em đã có lòng gửi tới chị những lời chân thành như vậy, thì chị cũng muốn send lại em những suy nghĩ rất thật của lòng mình. Chị nghĩ là chị sẽ khó lòng mà bỏ rơi được Truongdu, cho dù chàng có thay lòng đổi dạ, nên bé cứ an tâm...
    Chỉ sợ một mai Chúa Trời thấy chị không còn xứng đáng với tình yêu của Truongdu nữa, nếu ông ta (hay là bà ta) đẩy chị ra khỏi cuộc đời của chàng, thì bé hãy tha thứ cho chị, hãy chăm sóc Truongdu bằng tất cả tình yêu của chị và bé cộng lại, nhé Tu_Dinh_Huong!

    Chiều một mình xuống phố
    Hong sắc nắng phai tàn
    Hát dăm câu tình vỡ
    Đợi một ngày vui sang

    American Quyen
  8. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    anh TruongDu quả là 1 người đàn ông hạnh phúc
    that la taihai!
  9. Giang_Mai

    Giang_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ấy anh trường đú sao lại có thể yêu đương lung tugn thế nhỉ. Iem là iem x chịu đâu đấy. Anh đã thề non hẹn biển với em rồi sao có thể thay lòng đổi dạ như thế. Còn nhớ hôm 14/2 vừa rồi anh dẫn em đi chọn nhẫn cưới rồi hôn em một cái nóng bỏng làm em về phải bôi thuốc ghẻ j/k.
    Còn bác tdh và bác american pie cẩn thận nhé, cái gì chứ axít thì nhà em hơi bị sẵn. Sao anh trường có thể quên mối tình này của em được nhỉ.
    Này ông có iêu tôi không thì bảo? cho nhát dao đi đứt thằng cu bây giờ.
    không có gì quí hơn làm vợ trường đú
    giang_mai ( )*( )
  10. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đúng là đào hoa quá cũng khổ !!!! Cuối cùng đào hoa có khí cũng chẳng được gì cả!!! :-(
    If you are afraid of being lonely, don't try to be right

Chia sẻ trang này