1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Ngày 23/04/2002
    Sau một đêm trằn trọc, thổn thức, nức nở.
    Một ngày mới lại đến, người cứ lâng lâng, đơ đơ, chẳng hiểu đang ở trạng thái nào.
    Từ bé đã chẳng mấy quan tâm đến nữa kia của thế giới, bởi có một cái gì đó ngăn cản, cấm đoán, có lẽ từ trong tiềm thức.
    Một ngày làm việc, có lẽ, với hiệu xuất cao nhất, lao vào công việc như một sự chạy trốn, xau đuổi những ý nghĩ vẩn vơ không lối thoát.
    Một ngày kết thúc bằng một giấc giủ say mềm.

    truongdu
  2. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... anh Truongdu oi! Câu chyện tình đang đen hồi gay cấn mà sao lai có kết cục đau lòng quá vậy? Tudinhhuong nặng tình với anh thế còn gì ... Hãy để cái cô tên Thuỷ gì đó vào dĩ vãng đi, anh đã có tudinhhuong rùi còn gì?
    mystery_aries
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/04/2002
    Buổi sáng ban mai, trời đất dường như thay đổi. Hôm nay là ngày mà cả thế giới loài người, những kẻ thích đùa gọi là ngày nói dối. Con người quả thật là nhiều chuyện. Nói thật còn chẳng ăn ai, tự nhiên lại sinh ra cái ngày nói dối. Ta chẳng bít có nên nói thẳng tình cảm của mình cho người vào ngày hôm nay không nhỉ. Có lẽ hôm nay sẽ gặp trên chat đây. Ở thời đại thông tin tràn ngập như hiện giờ, có lẽ con người cũng trở nên ảo mất thôi. Tình cảm mà còn ảo nữa thì chắc con người chẳng mấy chốc cũng thành vô hình, thành 0 và 1 tuốt.
    TruongDu ơi, sao người gần ngay mà xa quá vậy. Hànội quá nhỏ so với mọi người, nhưng lại trở thành thật rộng lớn với TĐH nhỏ bé này. Ta chờ hoài trên mạng, một tiếng , hai tiếng, rồi cả buổi sáng cũng qua, nhưng vẫn không thấy người xuất hiện. Có lẽ ta vô duyên wá chăng. Click chuột vào hai chữ truongdu, viết được một câu chào lãng xẹt, nhưng cũng là cả một quá trình tranh đấu trong lòng. Chỉ một dòng chữ vô thường vô phạt, nhưng đối với một kẻ đang đau đáu trong lòng niềm yêu vô hạn thì là sự can đảm no limit. Làm sao đây khi mình chỉ là đứa con gái yếu đuối, làm sao đây khi một cô gái á đông phải đầy đủ tam tòng tứ đức, mà ta thì lại mang trong lòng mối tình đơn phương hư hư thực thực.
    Nhờ cái sự can đảm ấy mà ta phát hiện người dùng invisible..... bởi sau câu chào nhạt thếch vô vọng của ta thì xuất hiện cái mặt vàng cười toe mang tên truongdu. Nhưng đã quá lâu rồi, ta cũng phải về thôi. Chỉ kịp chào tam biệt và phi về nhà ăn trưa, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nỗi buồn của một kẻ bất mãn với thực tại, bất mãn với cái ngày 1/4 vô vị ko nhếch mép cười được nổi một phút nào.
    Ta đã hiểu thế nào là "Vô duyên đối diện bất tương phùng. "

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 24/04/2002 16:59
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/04/2002
    Dù không muốn vẫn cứ phải dậy sau một đêm nữa say mềm.
    Một ngày dài ườn trên giường, bình minh thì mặt trời đã đứng bóng.
    Cuộc đời nhiều khi thú vị hơn mình tưởng, thú vị là lúc lau nhà, nghịch nưóc như một thằng bé 5 tuổi.
    Chẳng nghĩ ngợi gì, thậm chí cả những lời trách của sếp nếu chiều đến muộn.
    Một bữa cơm ư ??? thôi có làm gì đây mà ăn, nhịn.
    Lang thang phố giữa trưa, hâm thật, mà có lẽ để bù lại những lúc không hâm khi ngủ, cho cân bằng.
    Một tin nhắn cho buổi cafe, và một tin nhắn cho những người vô tình nhớ ra.
    Một buổi chiều thoải mái, một câu trách nhẹ nhàng của sếp, có áy náy một tí, bù lại là một buổi chiều hiệu quả công việc.
    Một quán cafe quen thuộc, những khuôn mặt quen thuộc, những câu chuyện quen thuộc.
    Những câu chuyện quen thuộc với những con người quen thuộc, thế là kết thúc một ngày quen thuộc.

    truongdu
  5. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít.
    Yêu ,cho rất nhiều/Nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
    Thôi thôi các bác cứ đầu độc cháu... Cháu còn bé mà. hìhì Sắp có truyện Trang Nhật Kí Bỏ Ngỏ được đăng lên báo HHT rui` hi`hi`hi`
    The Knight of the Death!
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/04/2002
    Chiều Hànội sao buồn quá. Nhưng ta vẫn tự an ủi mình bằng cách ngước lên trời, ngắm cái hình ảnh trời xám xit mà tưởng tượng ra những niềm vui khi được tự do đi chơi một mình, chẳng phải wan tâm đến ai, cũng chẳng bị ai trói buộc. Ta mỉm cười với hình ảnh tưởng tượng về một con bé TĐH còm nhom như cây sậy, luôn đi lang thang khắp phố phường chỉ để tự tạo cho mình niềm vui. Nhưng lại càng thấm thía sự cô đơn và nỗi nhớ TruongDu quay quắt, ngày càng chất chứa trong lòng.
    Ta hiểu con người va bản thân ta quá đi chứ. Ta luôn chế nhạo tình yêu kiểu boxit của bạn bè nhưng lại thèm sự wan tâm châm sóc của người. Ta ghét cái õng ẹo làm duyên làm dáng của các cô gái nhưng ta lại muốn có cái nhìn đầy khích lệ thương yêu từ người. Ta cười vào sự theo đuôi lẵng nhẵng của những cái đuôi, nhưng lại run sơ khi phải đối mặt với người dù chỉ trong khoảnh khắc.
    Phai đối diện với chính mình, với nỗi nhớ quay quắt đang dày vò. Ta như vậy đấy. Luôn ra vẻ đang ngẩng cao đầu đầy kieu hãnh, nhưng thật ra lại đang bồn chồn mong ngóng một nửa còn lại của mình. Cũng có thể nó là một cái gì đấy đầy mâu thuẫn nhưng tất cả đều không có gì đáng lo ngại lắm, bởi vì ta là con gái. Mà con gái thì có quyền được kiêu hãnh chứ nhỉ ?
    Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia trên đường phố bạn sẽ gặp một cô gái đang hùng hồn tuyên bố giữa đám bạn bè ??o Tớ không thèm yêu??? hay ??o Tớ không thèm lấy chồng??? hoặc những câu đại loại như thế thì bạn cứ tin chắc rằng đấy chính là những ngừời đang nóng lòng chờ đợi tình yêu nhất. Mà biết đâu người đấy chính là tôi, hoặc có thể là bạn.....

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 27/04/2002 10:46
  7. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người cưa cẩm nhau sướt mướt như nghe cải lương dzậy,hic!
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/04/2002
    Từ sáng tới giờ ta cảm thấy hồi hộp lạ kỳ. Có lẽ tại cảm giác sẽ được đi HP cùng người. Lọc cọc đi từ rõ sớm trong khi 3h mọi người mới tập trung. Nắng nhảy nhót trên những tán lá, như trêu đùa tình cảm ngớ ngẩn của một con bé ngốc nghếch. Ừ kể ra thì cũng ngốc thật, tự nhiên lại đi buộc mình vào một mối tình đơn phương vô vọng mà biết trước là nó sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng có sao đâu, miễn vui là được, từ ngày biết người, ta thấy mình dường như đổi khác, sống sâu sắc hơn, tuy nhiên là lại học được cái điểm xấu từ người là ngày càng bất cần đời, và cười nhạt trên mọi nỗi buồn...của chính bản thân...
    Rốt cuộc thì tàu cũng chuyển bánh. Những thành viên của 7X ngày càng trở nên thân thiết gắn bó với nhau hơn. Ta hoà nhập với mọi người, cười nói vô tư như đứa trẻ lên ba. Đoàn tàu lắc lư, lắc lư theo nhịp tiếng hát của những nhân tinh nghich. Sự im lặng vốn có, sự rì rầm của những hành khách thường diễn ra trên mỗi toa tàu dường như tan biến, thay vào đó là một lữ đoàn trẻ tuổi với khúc hát át tiếng " tu" ( tu tu xình xịch)
    Sau khi nhìn ngang ngó dọc chán chê thì ta cũng thấy người, đang ngồi bẹp dí ngay gần Com và em HuyenTrang. Có vẻ như người đang rất sốt ruột muốn được ngồi gần Quyen_My. Rốt cuộc thì bằng sự khéo léo và tài năng của mình, ta cũng sắp xếp được cho người ngồi cạnh nàng, và ta thì ngồi super soi ngay trước mặt với nụ cười bí hiểm. Con xin Chúa hãy tha lỗi cho con, dù sao thì con cũng là con gái, mà con gái thì có bao giờ không ghen tức đâu cơ chứ.
    Tàu đến HP thì cũng là lúc trời đã sầm sập tối. Một cuộc chào đón rầm rộ ngay cửa ga... Mọi người gặp nhau mừng mừng tủi tủi....Cờ hiệu biểu ngữ dăng đỏ trời, tất cả ào vào nhau ôm hôn thắm thiết. Giá kể mà gan to hơn một chút thì ta cũng xô vào ôm hôn TruongDu cho thêm phần long trọng......
    Tiếp tục cuộc hành quân về Đồ Sơn với cái bụng nick đầy bim bim, dưa chuột và quýt. Chẳng bít Trưởng ban hậu cần là ai, nhưng cũng phải có một lời khen là khéo thật, vừa đến Đồ Sơn thì cũng là lúc ruột gan biểu tình đòi phát chẩn...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đinh Hương thân mến!
    Đọc những dòng nhật kí của em, anh cảm thấy trái tim minh như đang vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh như tấm kính không vỡ rơi xuống đất. Em biết không, tuy chưa một lần gặp mặt nhưng các bài viết của em, tấm hình đại diện của em làm con tim anh xao xuyến, hàng đêm trằn trọc mất ngủ. Mỗi lần nhìn thấy cái tên Tử ĐInh Hương, nhìn thấy tấm hình đại diện của em , anh cảm thấy minh như là người đi giữa sa mạc mênh mông gặp được nguồn nước, mong cho được lần đầu tiên đến họp 7x để được gặp em bằng xương bằng thịt, để được dâng cả trái đất này cho em. Vậy mà giờ đây , khi đọc những dòng nhật ký của em, anh cảm thấy mình như gặp một cơn bão cát khủng khiếp của sa mạc, cảm thấy như trái đất trong lòng bàn tay như là một cục đất vô cảm. Anh vẫn mong sao được đến họp 7x, không phải chỉ để gặp em bằng xương bằng thịt, mà còn để găp TruongDu xem mồm ngang mũi dọc hắn như thế nào. Chắc lúc đấy anh sẽ phải kiềm chế hết sức mình không thì bóp nát hắn như Trần Quốc Toản đã từng bóp nát quả cam mất.....

    varit
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cảm động lắm à varity_xyz, muốn gặp mặt tu_dinh_huong để bày tỏ tình cảm lắm à, muốn gặp tôi để bóp nát à ??? Hê hê, đơn giản
    Vào lúc 14h ngày 05-05-2002, tại số 3 Nguyễn Khắc Cần, 7X sẽ tụ họp ở đó, cơ hội ngàn vàng để cậu thoả mãn hai ước muốn cháy bỏng của cậu.
    Hãy đến đê dâng tặng những gì mà cậu muốn cho ngưòi mà cậu đam mê , và bóp nát con người mà cậu thấy ngăn lối


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này