1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, đừng có nghe lời lão TD, lão lừa đấy. Làm gì có chuyện CN tới này họp 7X đâu, chẳng qua lão không muốn cho tán tỉnh mụ Tú bà Tử Đinh Hương của lão đó.
    Hahahahahaha
    COMMANDOS
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối HP đón tiếp thật long trọng. Có món khai vị là dưa chuột sống(do các iem gái xinh đẹp của HPC hạ cố chế biến). Tiếp đến là món bánh mỳ...Sau một hồi chen lấn xô đẩy thì cũng túm cổ được một chú bánh nhồi vô bụng...,hic ăn xong vưỡn thấy cái dạ dày nó vắng vẻ thế lào ý...
    Miếng bánh cuối cùng đưa được xuống họng thì thấy người đang ngồi an toạ bên cạnh chiếc bàn to nhất, trước mặt thù lù cả một túi đồ ăn to uỳnh. Hai tay hai vũ khí bánh mỳ + dưa chuột , chàng TruongDu thần tượng của ta cứ thế mà chiến cho tới khi ánh mắt chạm phải hai con ngươi mở to đầy kinh hãi của ta. Lúc đó người mới lục cục phát cái sắc âm mềm mại thanh thanh tiếng kim loại " Đã ăn chưa em ?" Hic, ta xxxsít nữa thì lăn đùng ngất xỉu ngay tại phòng ăn, may là có cái ghế bên cạnh..., nghĩa là.....nghĩa là ta cũng có một chút ấn tượng với người đấy chứ....Nếu lúc này người bảo ta lao vào lửa chắc có lẽ ta cũng nhảy thẳng vào mất...May quá, dù sao thì cái phòng ăn cũng khá đông người, mà một "cái cọc" 22 tuổi thì không được phép thể hiện tình cảm nồng cháy của mình trước mặt "con trâu"...
    Bữa ăn thân mật ồn ào cũng kết thúc êm đẹp. Dạo lang thang trên biển, ta thầm hỏi lòng mình có nên cho người biết về t/y mù quáng của ta dành cho người không nhỉ. Có lẽ đây là cơ hội đầu tiên. Để tìm cách đi cùng người ra biển thì cũng chẳng có gì khó khăn. Người vốn say mê những con sóng lạnh lùng và tàn nhẫn, như chính bản thân người vậy, Truongdu. Con người vô cảm không biết đến tình yêu là gì, con người cả cuộc đời 26 năm sống chỉ để được người khác yêu, chứ chưa bao giờ bít yêu ai, chưa bao giờ hiểu tình yêu thực sự là gì. Thật đáng tiếc cho người quá. Và ta lại càng khao khát muốn chiếm được trái tim khô héo ấy, muốn làm ấm nóng nó bằng chính sự cháy bỏng của sa mạc, và làm dịu mát nó bằng sự hiền hoà của ốc đảo đẫm sương đêm.
    Đêm về càng khuya, tiệc lửa trại tưng bừng, sân dancing quay cuồng trong các vũ điệu uyển chuyển. Tất cả cùng chia sẻ trái tim đày nhiệt huyết, trái tim chẳng bao giờ muốn lìa xa 7X thân thương. Tiệc đã tàn và mọi người lục tục vào nghỉ ngơi, ta giật mình nhìn quanh, người đâu rồi nhỉ. Ta lao theo bóng những người đi đằng trước hòng mong nghe ngóng được chút tin tức... Quyên_My mất tích... chẳng trách gì mà người cũng mất tích theo. Ta buồn bã, quay đầu trở lại. Đi làm gì cho thêm ngượng. Chẳng nhẽ ra phá đám người ta. Mắt ta lạnh lùng nhìn về phía xa xăm... cố vén màn đêm để tìm ra lối đi, lối thoát cho con bé TĐH tội nghiệp. Chợt thấy một người đứng ngay trước mặt. TruongDu ư, ta luống cuống hỏi vội về Quyên_My, chân cứ díu lại chực muốn chuồn thẳng vào phòng nghỉ. Nhưng cái hai cái cẳng bướng bỉnh cứ đờ ra... không chịu nghe theo mệnh lệnh. Cuối cùng thì ta cũng rõ là nhân vật mất tích theo Quyen_My không phải là người... Ta ngạc nhiên thực sự về khuôn mặt bình thản của người. Trong cơn choáng váng bất ngờ ta nghe lõm bõm đại khái mấy câu của người. Hm, trong mắt người thì QM lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà đến mức đi lạc... thế nên kệ, có chân khắc tự bò về... Gia trưởng và cứng nhắc tới mức khó hiểu. Ta lẩm bẩm dăm ba câu a dua rồi cũng lon ton theo người đi lang thang dọc theo bờ biển. Chẳng biết nói gì, và cũng chẳng dám nói gì.
    Trời đã khuya lắm một số người vui vẻ cùng Quyen_My đi lên casino, một số thì ngủ lăn lóc trong nhà nghỉ, số khác thì do chật chội quá nên đã ngồi ngay cửa phòng mà chơi tú đến hết đêm... Còn ta với mấy cô nhóc HPC và TD cứ loanh quanh chẳng biết làm gì.... cuối cùng người quyết định thuê thêm phòng cho các cô bé nghỉ ngơi. Hic, người cũng chui tọt vô một phòng khác, lăn quay ra ngủ.... ta vẫn lang thang ngoài bờ biển, vẽ những ký tự, những vòng tròn... những đường thẳng song song mà cả thế giới đã chứng minh chúng không bao giờ giao nhau. Mỉm cười tưởng tượng có lẽ người đang nằm còng queo nơi góc giường, đôi lông mày nhíu lại vì sự mệt mỏi suốt ngày dài.Tưởng tượng về đường thẳng song song là người, người mà có lẽ ta chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa chứ không hữu duyên....để gặp......để fall in love......

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 07/0/4/2002
    Bình minh trên biển thật thú vị. Sóng biển ầm ào??? không khí trong lành, hơi nước mằn mặn ngấm vào da thịt đánh tan cơn buồn ngủ mệt mỏi suốt đêm. Đâu đó lác đác những người đánh cá đang kéo lưới, những đứa trẻ dầm mình trong làn nước sớm buốt giá chỉ để vớt vài chú tôm cá cho bữa ăn hàng ngày. Sao bỗng thấy mình sống vô nghĩa quá. Hàng ngày ta chỉ có mỗi học, ăn, và chơi??? vậy mà cũng than thở, không những thế phần lớn thời gian còn dành cho những mơ mộng viển vông???Mới thấy ngấm vị mặn chát của biển nơi đầu lưỡi. Mới thấm thía những lời mẹ thường nói.
    Xa xa, một bóng người nhỏ bé với chiếc áo xám trầm như màu trời, người đó ngắm biển một cách say sưa, đôi mắt nâu buồn lấp lánh ánh sóng. Chẳng cần đến gần thì ta cũng nhận ra đó là TruongDu. Định lách chách chạy tới hỏi thăm xem người ngủ ngon không (vì tối qua luống cuống chưa kip chúc ngủ ngon như kịch bản đã nghĩ sẵn ở nhà ) nhưng sợ thành vô duyên nên lại lủi thủi một mình nhảy chân sáo trên nền cát mịn.
    Những hình vẽ tối qua thuỷ triều đã xoá gần hết, nhưng không hiểu sao hai đường thẳng song song vẫn nguyên vẹn. Ta lặng người nhìn hình trái tim với dòng chữ I love you ngay bên cạnh. Tác phẩm này của ai nhỉ. Chắc chắn không phải của ta rồi. Chẳng nhẽ lại là người???Nhưng vấn đề chính không phải là ai viết, mà là tất cả dành cho ai. Ai đuợc nhận hạnh phúc đó thì có lẽ cả cuộc đời này đã mãn nguyện lắm rồi. Thoáng ý nghĩ nảy ra trong đầu. Sao lại không nhỉ, dường như Thượng đế đã bày sẵn cho ta cơ hội bày tỏ lòng mình. Chỉ việc kéo người tới, chỉ vào dòng chữ và mỉm cười, viết nốt hai từ ??oand you ????, ngước mắt chớp chớp nữa là một romantic lovestory có thể sẽ bắt đầu. Quay lại chỗ người với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười trên môi, có lẽ sự thành công đã lên tới 90% nếu như không có kẻ nào đó gọi ầm ĩ về chuyện ăn sáng. Hic, ăn với chả uống, ta thì có thể nhịn cả ngày cũng được miễn là được ở cạnh người. Nhưng người thì không. Truongdu chẳng bao giờ có khái niệm bỏ bữa sáng để nghe dăm ba lời tỏ tình vớ vẩn của một nhóc như ta. Nhưng thôi, cơ hội không bao giờ là duy nhất.
    Sau bữa sáng là một cuộc hành trình dài gian khổ với liên khúc triền miên của Tulipblack và Chitto đại sư. Từ nhạc xanh đến nhạc đỏ, nhạc vàng, kể cả ca khúc thiếu nhi đều được đem ra trình diễn. cuôi cùng thì xe cũng tới được đích là tượng đài Lê Chân. Ta mệt mỏi lê bước, cố gắng tìm chỗ để có thể nghỉ ngơi dăm ba phút. ??oEm không ăn kem là về HN hết nhé??? giật mình nhìn lại, TruongDu đã đững ngay cạnh từ bao giờ. Ko gì vui bằng mình được người khác quan tâm, đằng này lại còn được chính người hỏi han???hic??? xuc động??? Vẫn biết vụ kem chỉ là trả nợ lời hứa của người và ta, nhưng sao vẫn muốn tự trồng dưa bở cho mình một chút??? Có ai cấm tưởng tượng đâu.
    Mà biết đâu ........
    Và khi trái tim tràn ngập tình thương, và Thượng đế lắng nghe??????..luôn luôn???có phép màu xảy ra. Những ước mơ, hy vọng không thể để mất vì chính nó đã nuôi dưỡng, làm tan băng giá trong trái tim ta. Hẹn ngày khác nhé TruongDu???


    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. VoiBeo

    VoiBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái nhật ký này sắp hết chưa TuDinhHuong.
    Bao giờ hết thì báo Voi một câu để Voi copy và đọc luôn cho liền mạch nhé.

    love you forever...
    Được sửa chữa bởi - voibeo vào 05/05/2002 08:15
  5. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hehe, TDH ơi, chuẩn bị có màn đấu gạch rùi đó, em chuẩn bị làm trọng tài đi.
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một con ma, Boong76, who are you ???.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. VoiBeo

    VoiBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà sao TĐH trình độ nói xạo cao thế nhỉ. Mà nhỡ đâu thật thì sao nhỉ?????????????
    Cần phải xem xét lại....
    love you forever
  8. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hehe, Ông Voibéo đang ghenkìa bà con ơi, quả này màn đấu gạch chắc chắn xảy ra giữa hai đấu thủ rùi.
    Chuẩn bị đi xem đấu gạch đi. Bà con có ai cá cược không:
    Trường Du: chấp 1/5
    Voibéo:chấp 1/10

  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời sao Voibeo lại nghĩ tu_dinh_huong nói xạo nhờ, nên nghĩ là nói thật đi, con gái có ai nói sai bao giờ đâu chứ chỉ đoi khi nói không đúng một chút thôi.
    Ơ mà chuẩn bị có màn đấu gạch hả bà con, quả này phải chuyển sang nghề bán gạch có khi nhanh giầu lắm đây. he he he
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Voibeo sao lại nói thế, nếu xạo mà có những dòng văn thắm thiết thế thì, hê hê, bé tu_dinh_huong cũng dần bị ngấm thôi, đêm đêm vắt tay lên trán mà nghĩ thì cũng ngấm dần, hê hê, từ xạo thành thật chẳng mấy chốc .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này