1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tệ nạn bia ôm và gái điếm, tại sao lại có những ngành nghề đấy và ai đã tạo ra những ngành nghề đấy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mabu_2nt, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tệ nạn bia ôm và gái điếm, tại sao lại có những ngành nghề đấy và ai đã tạo ra những ngành nghề đấy?

    xã hội thường hay lên án những tệ nạn cũa xã hội như bia ôm gái điếm nhưng mà những người hay lên án những chuyện như vậy co hiểu được vì đâu lại có những ngành nghề đấy hay không? thật chất thì những ngành nghề này sinh ra thi cũng do các bậc mày râu bị nhiễm hiiện tượng chán cơm thèm phở mà thôi, vì ngươig đời có câu " có cung mới co cầu " mà có đúng không? nếu mà hết những người tiêu tiền chùa, những người tiêu tiền mà không phải do họ làm ra thì trước sau những tệ nạn đấy cũng được lọi bỏ mà thôi,các bạn nghĩ sao?
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Loại bỏ thế nào hết được cơ chứ, bởi vì tiền chùa thì nhiều lắm, làm sao mà hết được. Mà thực ra đâu phải chỉ tại mấy ông đó đâu, cũng có lý do là nhiều cô cũng thích cái nghề này cơ, muốn sung sướng có nhiều tiền tiêu nhưng không chịu học hành làm lụng chân chính. Theo tôi thì nhà nước ta cứ công khai cho phép kinh doanh lại hình này đi, nhưng đánh thuế nặng vào, cứ ngăn cấm kiểu này thì cũng chả giải quyết được việc gì hết. Sự đời vốn vậy, càng ngăn cản càng thích khám phá mà đàn ông thì thích khám phá lắm.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  3. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hêy, giống thảo luận quá, nhưng mà không sao vì bia ôm mí cả tình ******** iu thì cũng có điểm chung thôi mà.
    Em không hiểu nhân dịp gì mà bác lại bức xúc cái vấn đề này như thế nữa. Hêy, mà em nói thật ý, cái lí do vì sao có vấn nạn naythì bác nói đúng lắm rồi bới có cung mí có cầu, do mấy bác bụng phệ mất phê ý mà, chán mấy bà béo lắm mồm lắm mép ở nhà cho nên đi tìm của ngon vật lạ, đấy,,, lí do chính nó là như thế. Nhưng mà theo em nghĩ thì có chán tới cỡ nào những cái lão mặt người "ấy" dê đấy ý cũng đáng chết lắm, nhưng mà thôi, không bàn đến vấn đề đấy ở đây. Em đồng ý quan điểm với bác trừ mỗi cái vấn nạn này trước sau sẽ được loại bỏ nếu hết ngườitiêu tiền chùa. Không đâu thưa bác. Bác nghĩ là chỉ mấy bố giám đốc thừa tiên dửng mỡ mới thích tuyển dụng thư ký sinh đẹp và khoái chơi trò chim chuột sao??? 1nghìn lần nhầm. Không phải tiền chùa thì họ tự kiềm tiền lấy, không thể nào nói là chùa được. Nếu như người ta đã nghiện cái đấy như nghiện heroin ý thì, hêy, khó nói lắm bác ạ. Thậm chí không có tiền để chơi kiểu này họ lại nghĩ ra cách chơi kiểu khác thôi, đôi khi là như thế đấy.
    Chết thật, lảm nham cái gì từ nãy đến giờ thề nhỉ. Hơi tối nghĩa và khó hiểu, mong các bác bỏ quá cho.
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính
  4. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    để mà tệ nạn này loại bỏ hoàn toàn thì chắc là khi nào mà chẳng có cung thì mới loại bỏ được hết quá đi ah. chứ nếu mà mọi người làm bằng tiền chân chính của mình thì chẵng dại gì đâu mà đem tiền đấy ra để mà tiêu những cái không đâu cả!
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    tệ nạn bia ôm và gái điếm, tại sao lại có những ngành nghề đấy và ai đã tạo ra những ngành nghề đấy? ---------------------> có cung thì mới có cầu.Ko phải là các ông có nhu cầu ******** thì "ngành nghề" này mới xuất hi8ện sao?
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Không có những cái đó thì cuộc đời này đáng chán lắm., đừng lên án nó đi, tội nghiệp các em ****, nguyện trọn đời làm nhà tâm lý cho các em híc híc em Hồng , em Hương, em Hoa ơi...anh thương các em quá oe oe

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ phù hộ chúng ta
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bia ôm và gái điếm - nơi tìm hiểu và thể hiện tình yêu thương chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh từ tấm bé của các em Đào, Hương, Hoa, Hồng, Huệ, xem cuộc đời bạc bẽo đã xô đẩy các em đến với bia ôm thế nào. Dẹp đi, các em sống bằng gì ?

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  8. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    để mà kiếm sống trên bằng thể xác của mình họ cũng đâu khổ lắm chứ, họ đâu có muốn như vậy đâu nhưng mà xã hội có tạo cơ hội cho họ co việc làm ổn định đâu. có trách thì hãy trách những người đi tiêu tiền chùa, những người mà mắc căn bệnh chán cơm thèm phở ấy
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tệ nạn đó ư ???? đáng lên án ai đây ???.
    Có cung mới có cầu đó là 1 quy luật bình thường .chẳng người con gái nào khi sinh ra làm muốn làm cái nghề đó cả
    Dẹp bỏ ????
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  10. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói rồi không thể dẹp bỏ. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Nên học cách chung sống với nó. Chú nào ở đây dám khẳng định là sẽ không một lần vào các quán karaoke hay bia ôm gì đó? hehe.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều

Chia sẻ trang này