1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tế nhị một tý

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tietcanhga, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cũng không thua thủy Top mấy nhỉ!
  2. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cái mặt mụ này trông mà phát tởm! Em hãi quá.
  3. tietcanhde

    tietcanhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Chỉ nhìn cái miệng nó đã thấy rõ chất Dê đến đâu rồi! Mẹ em đọc nưả truyện của mụ này phải gấp sách vứt đi, tớm quá!
  4. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tớ chả thích mụ này, giọng văn dâm đãng quá! Văn là người mà.
  5. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Bóng Đè", người nào tinh ý sẽ thấy Đỗ Hoàng Diệu là người có chút vấn đề về tâm thần, bị ám ảnh và có khao khát chuyẹn dục tính. Không sao cả, đó là chuyện của cá nhân Diệu.
    Tuy nhiên, xuyên suốt tác phẩm này, Diệu để cho cái cá nhân của mình lộ ra quá mức cần thiết. Cô ta cho nhân vật của mình thèm muốn ******** tới mức bệnh hoạn, gần như hoang tưởng. Chuyện bóng đè là chuyện nhiều người từng bị nhưng sáng tạo ra chuyện bị "bóng" hiếp mà có bầu thì đúng là ... - cũng không sao vì văn học thì có quyền tưởng tượng mà - nhưng vẫn có cái gì đó bất ổn về tâm thần của người viết
    Thêm nữa, như để sự "phá khung" của mình được trọn vẹn, Diệu còn tương thêm cái câu (đại khái) khẳng định chuyện người VN nào chẳng có máu mủ với người TQ và gán cho những cái bóng về hiếp nhân vật nữ của mình là ... liệt sĩ chống Pháp và là bố chồng của nhân vật. Đến đây thì Diệu loạn luôn rồi.
    "Bóng đè" ra đời được mấy năm, tưởng người ta quên hết, ai ngờ vẫn có người nhớ. Thế cũng chẳng biết gọi là thành công hay thất bại của Diệu đây?
  6. ratxaugai

    ratxaugai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Bóng đè" đang đọc fải chạy vào WC . Còn chuyện đời tư và ngoại hình của tác giả thì hok có ý kiến.
  7. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Các bạn đã đúng. Quả là con quỷ dâm dục!

Chia sẻ trang này