1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tế nhị, tế nhị: váy ngủ ***y....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi miudepzai, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa sâu xa tớ ko biết nhá , trích nguyên văn lời bạn tớ, nó bảo thế mình biết thế chứ sao giờ .
    Có khi nó bảo là mặc thế xấu hổ quá 2 phút sau phải thay thì sao nhờ???
    Mà mình sẹc xi với chồng mình chứ có sẹc xi với chồng hoàng xóm đâu mà sợ , phải làm cho chồng yêu mình hơn chứ....
    Bọn mình rủ nhau đi mua vải may theo mẫu đê? Tớ có chị là thợ may rồi khỏi phải ra hàng hehe
    À mà chủ để này nóng phết, từ hôm qua tới hôm nay 3 trang rồi
    Được Venus_Angel sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 15/09/2007
  3. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ra một đống tiền chỉ để mặc 2 phút. Lạ . Mà ko có cái đống tiền đấy thì làm gì có cơ hội mặc 2 phút thay cho cả năm
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    khoái nhất đồ jockey. Hợp vệ sinh lại thoáng mát. Mấy hàng satanh, ren, phi...mặc thấy ngốt quá, chắc suốt ngày phải nằm điều hòa mất,
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em thấy mất khoảng 200k cho 1 bộ đồ mỏng tanh, bé tí, lại mặc có 2 phút. Chắc đó là thứ quần áo đắt nhất thế giới mất! Áo quần của các ngôi sao thế giới có đắt cả ngàn đô nhưng họ mặc cả ngày chứ ít đâu, chia tỉ lệ ra thì vẫn rẻ hơn nhiều so với quần áo chị em VN!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    200k thì đã là rẻ chứ áo ngủ của Vera Wang không cái nào dưới $100 đâu, còn mấy hãng như Rampage, VS thì tệ lắm cũng $40- 70 . Áo ngủ cũng không phải mặt hàng giống quần áo hàng ngày được vì tuy chỉ mặc có khoảng 10 phút (có khi còn chưa được 30 giây) nhưng hiệu quả nó mang lại là ...vô giá . Em có thể mua một cái áo thường giá $5 nhưng với 1 bộ áo quan trọng thì nghìn vàng cũng không tiếc , tất cả là để xây dựng hạnh phúc gia đình ạ .Vợ trông có xinh, có ngon thì chồng mới thèm, mới không đắm chìm vô mấy em chân dài váy ngắn (nhưng nhìn thì vẫn cho nhìn tại em cũng thích gái đẹp). Tất nhiên cũng phải tuỳ xem ngân sách thế nào để mua cho hợp lý .Cũng không cần mua nhiều nhưng phải đạt chất lượng về độ đẹp và ***y . Mà mặc loại này lên thấy mình rất hấp dẫn, thảo nào mà con bạn em nó khoái sưu tập lắm dù chưa có dịp mặc cho chồng coi
  7. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vô chủ đề này tui muốn đi mua ngay một bộ thật ***y để mặc đêm nay quá hà!!!!!
    Nếu đêm nay mà được chồng "iu" hơn thì vô cùng cảm tạ người nghĩ ra chủ đề này>
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chui vào... chưa kịp đọc hết.... chui ra khẩn trương.
    Các chị... bạo quá!
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này, ngại quá
    Venus may chưa? Cho tớ ké với nào. Xí hổ lắm. Nhưng chắc vẫn cần, nhờ. Trông mấy ảnh Venus up đẹp dã man (nhưng mà người đẹp hơn áo). Ối người tủi thân, nhỉ?
  10. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Các chị mà mặc đồ ngủ như thế thật thì kiểu gì mà dân số VN chẳng tăng nhanh. Thú thật, ko biết các bác giai thế nào chứ em thì em rất thích kiểu nữa kín nữa hở đấy

Chia sẻ trang này