1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tế nhị, tế nhị: váy ngủ ***y....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi miudepzai, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đồ Vera và Triumph VN nhìn bắt mắt nhưng chất liệu không mát, form cũng không tôn dáng lắm đâu . TỐt nhất là xem có ai đi Singapore thì nhờ mua hộ cho. Ở các trung tâm thương mại đều có bán ( khu đồ underwear, rẻ nhất là ở Robinson), chọn hàng chất lạnh, có ren mềm của Nhật, rất phù hợp dáng và da người VIệt nam, lại còn thoáng mát mềm mịn, chạm vào da sướng tê tái....Giá cả tương đối mềm ~ 150-170k, vào mùa giảm giá thì chỉ còn 100-110k, màu sắc rất lạ, sang và trang nhã....mặc vào nhẹ như không mặc gì...cũng không hở hang nhiều....kín đáo nhưng rất ***y, giảm nhẹ nhược điểm lưng dài của chị em người VIệt...đảm bảo ai mặc rồi không còn muốn mua hàng trong nước nữa....không phải tôi sính hàng ngoại nhưng đúng là cảm nhận khác biệt nhiều
  2. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại muốn tìm loại áo ngủ trong suốt, mỏng dính (see-through) ấy. Loại đấy mới hầm hố. Mà chả thấy ở đâu có cả.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic ...nghe bạn nói sướng tê tái làm tớ cũng buồn tái tê luôn .Chẳng biết nhờ ai đi Singapor để mua đây ..hic
    Biết là cho dù mặc vào chỉ 5 phút thôi có lẽ thế ..hihi .Nhưng một cái váy ngủ nó tôn lên những đường cong gợi cảm của phụ nữ không mặc thì thôi khi mặc rồi thành quen và sẽ thấy mình nữ tính hơn nhiều , đàn bà hơn nhiều và đẹp hơn nhiều ...các bạn nữ không tin cứ thử mặc mà xem kể cả chưa lấy chồng , mình mặc từ năm 19 tuổi cái váy ngủ đầu tiên đó là mua tặng chị họ nhưng chị ấy không thích ( thế là mua cái khác ) cái đó mình lấy ra mặc và quen dần chẳng thấy ngại gì
    Các bạn nam một lần vợ đã mặc váy ngủ , lần sau vợ không mặc , bê y nguyên bộ đồ ở nhà lên giường cảm giác sẽ khác ngay thôi mà ..hihi .
    Không thử không biết được ...cứ thử đi rồi sẽ biết ngay ấy mà là mình nói đúng hay sai
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Loại ấy thì Victoria''s secret ko thiếu đâu ạ
  5. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tớ có một địa chỉ cho mọi người tham khảo nhé
    đó là cửa hàng GAP trên Quán Thánh
    mai tớ sẽ check lại chính xác địa chỉ
    ngay đầu phố thôi ,chưa đến đoạn cắt với Cửa Bắc đâu
    ở đây bán rất nhiều đồ ngủ ***y

  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chị . Em cũng không hiểu sao nhiều chị ngại biến thành ***y, cho dù là trước mắt chồng .Em không có chồng chăng nữa thì cũng muốn cảm thấy mình trông hấp dẫn và để nhìn vào gương và tự hào vì mình trông thực sự là 1 người phụ nữ .Nếu có tự tin về mình, ý thức được cái hay cái đẹp về mình thì mới biết rõ giá trị của mình được
  7. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế dân số ta lên đến 84 triệu
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế dân số ta lên đến 84 triệu
    [/quote]
    Áo ngủ phải là lý do cho việc bùng nổ dân số mà là vì dân ta không biết dùng hiệu quả các loại thuốc ngừa thai hoặc condom. Tại sao đồ ngủ của Mỹ rất ***y, chúng nó còn phóng khoáng hơn mình mà không có nạn bùng nổ dân số cũng như ko có chuyện nữ sinh nhiều người phải đi phá thai, xếp hàng lớp lớp như ở VN? Nếu đã ko làm chủ được mình thì cho dù có ăn mặc kín đến mấy thì cũng cởi ra thôi, cho nên ko nên đổ lỗi cho áo ngủ làm mình trở nên ***y để gây ra "tai nạn"
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bgiờ mới có chồng để mặc váy ngủ ***y 1 tí nhỉ ^^
    Phụ nữ thì đoan trang ở ngòai đường nhưng mà lẳng lơ ở trên giường . Chả đi đâu mà thiệt bởi vì cũng chỉ dành cho chồng thôi mà .
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ...cứ mua thử một cái về mặc đi khi chưa có chồng ...nếu bạn có phòng riêng là ok rồi .
    Cái váy ngủ là vẻ đẹp tiềm ẩn của người đàn bà đâu phải ai cũng ngắm được , chỉ có only one I love ..đó là đức lang quân thôi chứ nhỉ
    Đó là trang phục gợi cảm và nữ tính ,đáng buồn thay cho một người đàn bà mà trong tủ không có cái váy ngủ để thấy mình phụ nữ hơn
    Mặc dần đi tạo thói quen bạn à

Chia sẻ trang này