1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tệ thế hả các bạn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn leo thử Phanxipang, nhưng mà sợ đang leo giữa chừng lại muốn dừng lại, sợ rét nữa, mà cũng không biết leo lên đấy để giải quyết vấn đề gì.
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Để được 1 lần làm người trên cao.
    Để được 1 lần thấy thế giới thật nhỏ bé.
    Để được tự hào vì còn khối đứa chưa biết đỉnh này là đỉnh nào.
    Để thêm 1 kiến thức mới, ngồi nhà tưởng tượng thì sao hiểu được mình chỉ là hạt cát.
    Để mệt nhoài, để rồi sung sướng khi thành công.
    Để 1 thời gian ngắn tạm quên đi cái cuộc sống bề bộn này.

    Nếu bạn vẫn chưa thấy là đủ lí do để đi thì:
    - Nếu đi bạn sẽ mất tiền, chơi bời mà
    - Tai nạn nhẹ là hoàn toàn có thể xảy ra
    - Người yêu đi cùng để cho lãng mạn, chắc là không có đâu
    - Kiếm được người yêu ở đó, lại càng không, nhưng có chợ tình
    - Rất mệt, có thể fải bỏ cuộc nửa chừng
  3. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    "Để 1 thời gian ngắn tạm quên đi cái cuộc sống bề bộn này"

    Thật sự hiểu câu này!
    Sẽ không bỏ cuộc khi đã quyết định đi. Chỉ là chính bản thân mình chưa thuyết phục được mình!


  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương lịch, bạn nào lang thang quanh quanh khu vực SaPa thì ới anh. Thế cho bớt tệ, các bạn ạ! [:D]

Chia sẻ trang này