1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TEAKWONDO SO SÁNH VỚI CÁC MÔN VÕ KHÁC

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi blue_danube500, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    ko dám ba hoa nhiều trước các cao thủ trên diễn đàn, chỉ có đôi lời đúc kết từ bản thân, nếu bạn có đam mê, vậy bạn cần gì đến sự so sánh Tae hay Karate, Vĩnh xuân hay Vovinam, Aikido hay Hapkido.
    + So sánh là một cách hay để biết được cái ưu-khuyết điểm của môn mình học, từ đó phát huy sở trường, hạn chế sở đoản. Cũng qua so sánh ta sẽ thấy nâng niu giá trị riêng, độc đáo của môn võ của mình và trân trọng những giá trị độc đáo của môn khác.
    Học võ là để sửa mình, mọi thứ khác chỉ là hư ảo mà thôi.
    + Đồng ý là học võ giúp chúng ta sửa mình. Nhưng không chỉ có như vậy. Ví như có kẻ côn đồ đánh người nhà của mình ngay trước mặt mà không làm gì được, thì "sửa mình" chỉ là phù phiếm. Chẳng lẽ lại vừa nhìn thằng côn đồ ức hiếp người thân của mình, vừa giảng giải cho nó bài học đạo đức sao?
  2. amateur_aikidoka

    amateur_aikidoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ko dám ba hoa nhiều trước các cao thủ trên diễn đàn, chỉ có đôi lời đúc kết từ bản thân, nếu bạn có đam mê, vậy bạn cần gì đến sự so sánh Tae hay Karate, Vĩnh xuân hay Vovinam, Aikido hay Hapkido.
    + So sánh là một cách hay để biết được cái ưu-khuyết điểm của môn mình học, từ đó phát huy sở trường, hạn chế sở đoản. Cũng qua so sánh ta sẽ thấy nâng niu giá trị riêng, độc đáo của môn võ của mình và trân trọng những giá trị độc đáo của môn khác.
    Học võ là để sửa mình, mọi thứ khác chỉ là hư ảo mà thôi.
    + Đồng ý là học võ giúp chúng ta sửa mình. Nhưng không chỉ có như vậy. Ví như có kẻ côn đồ đánh người nhà của mình ngay trước mặt mà không làm gì được, thì "sửa mình" chỉ là phù phiếm. Chẳng lẽ lại vừa nhìn thằng côn đồ ức hiếp người thân của mình, vừa giảng giải cho nó bài học đạo đức sao?
    [/quote]
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, ý đầu tiên đối với tôi là đúng, với bạn là sai chẳng có gì lạ, mục đích của chúng ta khi học võ khác nhau. Ý thứ 2 có lẽ bạn hiểu sai ý tôi, có người bảo tôi, tránh được thì tránh, ko tránh được mới phải đánh nhưng tốt nhất là tránh. Tôi học võ để biết cách tránh bạn ạ
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sống trong 1 xã hội như vậy thì có lẽ còn nên sửa mình nhiều hơn và nên suy nghĩ nhiều hơn về cái nguyên nhân của xã hội đó hơn là học võ .
    Có rất nhiều thằng côn đồ mà dù bạn giỏi võ tới đâu cũng chẳng dám làm gì nó ! Ức hiếp nói gì, nó còn đuổi bạn ra khỏi nhà để chiếm lấy nhà nữa là. Bạn dám làm gì ? Nó xin đểu công khai ngay phi trường trước ống kính quay film của chính quyền ! Bạn dám làm gì ?
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Dám !!!
    Trường hợp thứ nhất, bắt chước anh Trịnh Minh mà bác Phạm Duy đã kể lại trong tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, có mấy câu thiệt là cảm động như là "Bầy chim buồn bã, rủ nhau vút bay lên
    Chim hỡi chim ơi! Chim hỡi chim ơi! .....Chim quyên từ độ ở quê nhà, chim là hồn Thục Đế ngàn xưa, lìa cố hương nhục nhằn nơi xứ Bắc, hồn tìm về đậu chót cành Nam .." hay "Bầy chim buồn bã, rủ nhau trốn quê hương, vì đâu bỏ xứ, để lê kiếp tha phương? Chim hỡi chim ơi! Chim hỡi chim ơi! ... Chim quyên từ độ bỏ thôn Trầu, quê nhà tôi ruộng trắng quạ kêu, là vắng tanh lời yêu lời thương mến, là bầy diều sai khiến lũ kên kên", hoặc trong bài 54-75.
    Nói thiệt với anh Bảy nhen, hồi xưa tui vừa nghe vừa khóc, và giờ ai nói gì cũng mặt, tui cảm ơn bác Phạm Duy về cái gia tài của bác để lại (dù bác chẳng dám nhìn, hehehe)
    2. Dám nữa, nhét tí tiền vào, đưa cho họ là xong chuyện, cứ nghĩ như phát tiền cho thằng nhóc ở nhà :-)
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bác nói sâu xa quá. Dĩ nhiên là ở đây em chỉ bàn chuyện võ thuật thông thường. Điều đó không có nghĩa là chỉ biết có võ vẽ mà quên đi mặt khác của cuộc sống.
  6. kungbillfu

    kungbillfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ko dám ba hoa nhiều trước các cao thủ trên diễn đàn, chỉ có đôi lời đúc kết từ bản thân, nếu bạn có đam mê, vậy bạn cần gì đến sự so sánh Tae hay Karate, Vĩnh xuân hay Vovinam, Aikido hay Hapkido.
    + So sánh là một cách hay để biết được cái ưu-khuyết điểm của môn mình học, từ đó phát huy sở trường, hạn chế sở đoản. Cũng qua so sánh ta sẽ thấy nâng niu giá trị riêng, độc đáo của môn võ của mình và trân trọng những giá trị độc đáo của môn khác.
    Học võ là để sửa mình, mọi thứ khác chỉ là hư ảo mà thôi.
    + Đồng ý là học võ giúp chúng ta sửa mình. Nhưng không chỉ có như vậy. Ví như có kẻ côn đồ đánh người nhà của mình ngay trước mặt mà không làm gì được, thì "sửa mình" chỉ là phù phiếm. Chẳng lẽ lại vừa nhìn thằng côn đồ ức hiếp người thân của mình, vừa giảng giải cho nó bài học đạo đức sao?
    [/quote]
    Cướp cạn tại khu chợ Việt Nam ?" San Jose đồng hương đi chợ nên lưu ý
    Mar 29, 2006
    Dân Sinh News - Trong tuần qua đã xảy ra hai vụ cướp cạn tại khu chợ Việt Nam. Ngày thứ Sáu 24 tháng 3-2006 lúc 6 giờ chiều ngay tại Parking khu chợ Maxim gần đường King và Capitol Expwy. đã xảy ra một vụ.
    Một vụ khác đã xảy ra ngay khu chợ Senter. Khu chợ Lion cũng không tránh khỏi. Vụ xảy ra tại Maxim, một phụ nữ Việt Nam đã bị hai thanh niên gốc Mễ hành hung lúc mở cửa xe và giật xách tay. Cô bị một tên xô ngã xấp xuống đất và đánh liên tiếp vào đầu và vào mình, ngay bên cửa xe lúc ra về. Mục đích là để nạn nhân bất tỉnh, không phản ứng rồi chui vào xe lấy xách tay. Sau đó nhảy lên xe do một tên ngồi sẵn tay lái và tẩu thoát. Có nhiều người Việt chung quanh nhưng có thể vì sự việc xảy ra quá nhanh, hoặc là e ngại nên chẳng ai can thiệp. Sau khi hai tên cướp chạy mất, mọi người mới xúm lại bàn tán. Cảnh sát được gọi đến làm biên bản và nạn nhân chỉ nhờ được có một anh Mỹ đen là nhân viên phát thư làm chứng. Anh này tình cờ trông thấy nội vụ.
    Ngay sau đó người gọi điện thoại nói là nhặt được cái giỏ xách có tên và số phone nên nạn nhân đã đến xin lại. Giỏ xách này bị vất bỏ tại chỗ lấy tiền tự động ở nhà băng.
    Ngân hàng cho biết máy điện toán có ghi nhận số thẻ đó rút tiền nhưng không đúng mã số nên không lấy tiền ra được.
    Nạn nhân mất hết bóp gồm có bằng lái xe, các Cre*** Card và tiền mặt. Trong giỏ chỉ còn lại các món đồ lặt vặt và các giấy biên lai.
    Một vài người Việt Nam chứng kiến từ đầu nhưng chỉ bàn tán mà không dám can thiệp hay làm chứng.
    Ngoài ra tại khu Senter một thanh niên Việt Nam cũng bị cướp cạn vào buổi tối nhưng không mất tiền vì không đem tiền theo nên chỉ bị uy hiếp phải tháo nhẫn đeo tay.
    Chúng tôi loan tin này để đồng hương đi chợ cần lưu ý dù ban ngày hay có đông người. Luôn luôn cần cảnh giác, ngó trước ngó sau. Xin nhắc nhỏ các chủ chợ cần tăng cường nhân viên an ninh để bảo vệ cho chính các thân chủ của mình. Nhân viên an ninh có thể theo dõi các tên tình nghi không có việc mà lai vãng tại khu vực Parking. Đồng hương cũng nên lưu tâm để biết rõ ngõ hầu nếu cần can thiệp giúp đỡ kịp thời. Nhiều khi thấy nạn nhân bị xô té, đánh đập trước mắt mà vẫn không nhận thấy chuyện gì đã xảy ra.
    có phải cộng đồng Viẹt Nam tại San jose CA đa số toàn là một lũ ******** ,hèn nhát ,nhục nhã chia rẽ láo toét[/size=4]
    Thật đau lòng cho nguòi VietNam
  7. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cướp cạn tại khu chợ Việt Nam ?" San Jose đồng hương đi chợ nên lưu ý
    Mar 29, 2006
    Dân Sinh News - Trong tuần qua đã xảy ra hai vụ cướp cạn tại khu chợ Việt Nam. Ngày thứ Sáu 24 tháng 3-2006 lúc 6 giờ chiều ngay tại Parking khu chợ Maxim gần đường King và Capitol Expwy. đã xảy ra một vụ.
    Một vụ khác đã xảy ra ngay khu chợ Senter. Khu chợ Lion cũng không tránh khỏi. Vụ xảy ra tại Maxim, một phụ nữ Việt Nam đã bị hai thanh niên gốc Mễ hành hung lúc mở cửa xe và giật xách tay. Cô bị một tên xô ngã xấp xuống đất và đánh liên tiếp vào đầu và vào mình, ngay bên cửa xe lúc ra về. Mục đích là để nạn nhân bất tỉnh, không phản ứng rồi chui vào xe lấy xách tay. Sau đó nhảy lên xe do một tên ngồi sẵn tay lái và tẩu thoát. Có nhiều người Việt chung quanh nhưng có thể vì sự việc xảy ra quá nhanh, hoặc là e ngại nên chẳng ai can thiệp. Sau khi hai tên cướp chạy mất, mọi người mới xúm lại bàn tán. Cảnh sát được gọi đến làm biên bản và nạn nhân chỉ nhờ được có một anh Mỹ đen là nhân viên phát thư làm chứng. Anh này tình cờ trông thấy nội vụ.
    Ngay sau đó người gọi điện thoại nói là nhặt được cái giỏ xách có tên và số phone nên nạn nhân đã đến xin lại. Giỏ xách này bị vất bỏ tại chỗ lấy tiền tự động ở nhà băng.
    Ngân hàng cho biết máy điện toán có ghi nhận số thẻ đó rút tiền nhưng không đúng mã số nên không lấy tiền ra được.
    Nạn nhân mất hết bóp gồm có bằng lái xe, các Cre*** Card và tiền mặt. Trong giỏ chỉ còn lại các món đồ lặt vặt và các giấy biên lai.
    Một vài người Việt Nam chứng kiến từ đầu nhưng chỉ bàn tán mà không dám can thiệp hay làm chứng.
    Ngoài ra tại khu Senter một thanh niên Việt Nam cũng bị cướp cạn vào buổi tối nhưng không mất tiền vì không đem tiền theo nên chỉ bị uy hiếp phải tháo nhẫn đeo tay.
    Chúng tôi loan tin này để đồng hương đi chợ cần lưu ý dù ban ngày hay có đông người. Luôn luôn cần cảnh giác, ngó trước ngó sau. Xin nhắc nhỏ các chủ chợ cần tăng cường nhân viên an ninh để bảo vệ cho chính các thân chủ của mình. Nhân viên an ninh có thể theo dõi các tên tình nghi không có việc mà lai vãng tại khu vực Parking. Đồng hương cũng nên lưu tâm để biết rõ ngõ hầu nếu cần can thiệp giúp đỡ kịp thời. Nhiều khi thấy nạn nhân bị xô té, đánh đập trước mắt mà vẫn không nhận thấy chuyện gì đã xảy ra.
    có phải cộng đồng Viẹt Nam tại San jose CA đa số toàn là một lũ ******** ,hèn nhát ,nhục nhã chia rẽ láo toét[/size=4]
    Thật đau lòng cho nguòi VietNam
    [/quote]
    Thêm 1 thí dụ nữa cho thấy võ nghệ chẳng giúp ích gì !
    Thêm 1 thí dụ nữa cho thấy xã hội bạo động và bất công ở Mỹ nơi mà mua súng dễ hơn mua viagara, nhưng dù sao thì đa số mấy thằng cướp cạn ở Mỹ cũng không có quyền hành nhiều .
  8. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Các chú Vo ve và MSG vờ vịt muốn than trách, đả kích gì thì sang box khác nhé. Ở đây chỉ bàn chuyện võ thôi. Già cái đầu rồi mà còn nặng nợ lắm.
  9. mr_winner

    mr_winner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Học võ đúng là giúp người ta nhiều lắm
    Trước khi học bao giờ cũng ngồi khoanh chân và nhắm mắt, gạt bỏ mọi mặc niệm, quên hết chuyện đời thường. Không những rèn luyện thân thể mà còn giúp mọi người tự tin hơn, bình tĩnh hơn và mạnh mẽ hơn
    Chỉ có quỉ sứ mới buộc được lưỡi đàn bà
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại bắt đầu lạc đề rồi đấy, quay về chủ đề chính thôi.
    Em cũng chỉ là loại gà vịt, nhưng nghe bác kidfun nói đòn chân của Tae chậm thì thấy lạ quá, em xưa nay tập vẫn nghe các thầy dạy là các động tác chân của Tae đã đc tối ưu cho thiệt nhanh cơ mà Hix, các cao nhân chỉ giáo cho em với.

Chia sẻ trang này