1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TEAM 2:FOREVER YOUNG - Sục sôi tuổi trẻ...

Chủ đề trong 'PR' bởi ducamative28, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Thế ok nha. Bông post tội đâu bạn chịu nha. Tặng cả nhà mấy câu truyện cười đọc xả xì trét tí. Là sưu tầm về thôi, cũng ko bíết là mọi ng đã đọc chưa, nhưng cứ post đại. Ai đọc rồi thì đọc lại, ai chưa đọc thì đọc xem thế nào
    1 - Tiết kiệm
    Vợ tôi rất tiết kiệm, một người đàn ông nói. Cô ấy cắt may một cái cà vạt cho tôi từ một cái váy cũ của cô ấy.
    - Vợ tôi còn hơn cả thế: Cô ấy tự cắt may một cái váy từ một cái cà vạt cũ của tôi!
    2 - Đáng đời
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Cậu sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ mình?
    - Đáng đời nó!
    - Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn với vợ thế?
    - Đấy là tớ nói con lợn, nếu nó dám xông vào cô ấy
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chào buổi sáng
    Chúc 1 ngày vui vẻ và tốt lành
  3. ninhdj

    ninhdj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy là team mình đôi khi cũng hơi bị "người Mỹ trầm lặng" quá, muốn sôi nổi hơn thì mình nghĩ hay ta ra một cái topic gì đó xem sao?
    Về cái tên của team2,hay ta đặt tên là team"forever young" là tên một bài hát mà mình rất thich và vì team mình có rất nhiều các bạn 8x được không các bạn
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nhất trí với bác Ninh.Em đổi tên topic nhé.
  5. hnluvpr_4ever

    hnluvpr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi ng bận bịu kiếm xiền quá, em chỉ dám đọc chứ chẳg dám nói nhìu, ko thì bị bảo là lắm chuyện...... :)
    Sao mấy nay team mình cứ sao ý, em thấy lạ lạ, ko tả nổi nữa, fong trào nó cứ "jảm rần" là sao nhỉ
    4 U
    Được hnluvpr_4ever sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 06/04/2006
  6. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Off B**T tưng bừng kia kìa, bác không biết hả >????
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Thế là sao nhỉ?Mà ngưòi trong team mình cũng phải chăm post bài chứ.
    CHứ toàn thấy nick antigod,ducamative,kittiwake... mãi chán lắm.Ko khác gì "tôi hát cho đồng bào tôi nghe cả".Team số lượng thành viên thì đông mà người số post bài thì ít .
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ờ mình cũng hay post cơ mà nhỉ
    .......................................
    Một họa sĩ, một luật sư và một chuyên viên máy tính ngồi tán gẫu với nhau về tác hại của việc bồ bịch. Anh họa sĩ nói rằng đó là một đam mê liều lĩnh dễ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Chàng luật sư đế thêm: "Ngoài chuyện ly dị nó còn phạm tới luật pháp và đôi khi sạt nghiệp, đừng có dại mà dây vào".
    Anh chuyên viên máy tính điềm tĩnh nói: "Vậy mà đối với tôi thì rất tốt, chẳng việc quái gì hết. Trong khi vợ tôi đoán mò là tôi đi chơi với bồ, còn bồ tôi thì nghĩ tôi đang hú hí với vợ, thế là tôi được cả một buổi tối rảnh rang để... chơi game online.
    ***
    Thẩm phán hỏi:
    - Anh chị có nhớ thời gian nào hai vợ chồng bắt đầu lủng củng không?
    - Cách đây 10 năm, vào ngày 15/11.
    - Làm sao anh có thể nhớ chính xác đến vậy?
    - Hừm... có gì mà không nhớ được, đó là ngày cưới của chúng tôi.
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nát rượu
    Hai gã nghiện rượu vốn là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, một gã âu sầu nói với bạn.
    - Tôi bị xơ gan nặng, sắp chết rồi. Mai mốt khi tôi qua đời, liệu anh có thể giúp tôi việc này không?
    - Tôi rất sẵn lòng. Anh cứ nói, đừng ngại!
    - Số là trong hầm rượu nhà tôi có một chai whisky lâu năm rất quý. Sau khi hạ huyệt, nhờ anh khui chai rượu rót lên mộ tôi...
    - Tôi lấy làm hân hạnh khi nhận trọng trách mà anh giao phó. Anh cứ tin ở tôi! Chắc là anh cho phép tôi rót rượu lên mộ anh sau khi lọc nó qua đường... thận chứ?
    ***
    Quan toà nghiêm khắc nhìn bị cáo Murphy: "Chính là rượu và rượu là thứ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đáng buồn mà cậu đang mắc phải".
    "Ôi, thật đáng mừng khi nghe điều đó, thưa toà" - Murphy hớn hở - "Thế mà mọi người cứ nói tất cả là lỗi của em".
  10. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái ý đó hay đấy.Anh là bậc trưởng bối anh đưa ra đi để anh em còn theo.
    By the way,Am I the official member of this team?
    Được _devilmaycry_ sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 07/04/2006

Chia sẻ trang này