1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Team PX Hà Nội: PXHN

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi phongvupx, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của các chuyên gia hãng Piaggio thì PX là đời xe tập trung mọi tinh hoa của vespa tính cho đến thời điểm 2006 (60 năm kể từ khi chiếc vespa đầu tiên ra đời). Tuy nhiên điều này không phải được tất cả mọi người (mê vespa) công nhận ngay. Thậm chí cách đây không lâu (độ 1-2 năm) PX thậm chí còn chưa được xếp hạng trong hội vespa, chả thế mà mấy anh em mới tạp tành vespa thường được các bậc đàn anh khuyên "chú mới chơi mua con PX đi cho nó lành "
    Bây giờ thời thế đã khác xưa, thứ nhất vì Piaggio đã chính thức khai tử dòng PX (chiếc xe P125X của bạn MinhNhat_P125X vừa khoe trên diễn đàn là 1 trong 1000 chiếc PX cuối cùng, cũng là kỷ niệm 30 năm ra đời của PX), thứ hai trong thời gian qua PX cũng đã dần dần khẳng định được những tinh hoa của mình (chất lượng máy móc, kiểu dáng, tính năng, độ bền ...) thể hiện rõ nhất qua việc giá xe PX lên chóng mặt và thứ ba khoảng cách "cũ - mới" giữa những anh em đi PX với các tiền bối vespa (những anh em mê xe vespa cổ) đã dần được xoá bỏ, sự thật đã được trả lại: cũng là xe vespa cả thôi còn chơi được hay không là tuỳ người chứ chả phải tại xe !
    Trở lại chủ đề chính của topic này là PXHN, theo tớ thì không nên chạy theo bất cứ mô hình cụ thể nào vì đây là sân chơi hoàn toàn tự nguyện, PXHN nên có bản sắc riêng mà điều này thì chính những anh em PXHN mới là người quyết định.
    Post bài có thể dùng nick ảo nhưng chơi với nhau ngoài đời là con người thật các bác ạ!
    Chúc PXHN mau lớn mạnh và phát triển bền vững!
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bác Mỳ ạ,
    Khổ nỗi ngoài này mọi việc đều mang hơi hướng nhạy cảm. Thực chất cũng chẳng có vấđeè gì đâu, như bác nói: cứ chơi đi rồi mới ra hội, ra hè. Nhưng một vài bác có trái tim và khối óc hơi nóng nảy, nên câu chữ còn vội vàng vậy thôi.
    Ai thế nào, mọi người biết cả, bác Mỳ nhỉ.....
  3. LeThinh

    LeThinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, ngay trong câu chữ của đồng chí cũng đã vội vàng rồi, anh em tứ hải giai huynh đệ, vậy mà đồng chí còn phân biệt "ngoài này" với chả "trong kia".
    đồng chí thử nói xem "nhạy cảm" là dư lào lào? hay chính bản thân đồng chí quá nhạy cảm, nên để bụng những điều trẻ con?
    thik thì chơi, không thì thôi, đừng chấp nhặt quá, nếu đồng chí muốn mọi việc theo hơi hướng riêng của đồng chí thì hãy tự lập "băng nhóm" riêng thì hơn.
    tôi nhớ có 1 lần đi ọp lai ở đâu đó, thấy có người hỏi mua bán xe ở đấy, đồng chí nổi khùng lên rồi tuôn ra 1 tràng những lời không bao giờ thấy ở một người có học, thú thật trước đây có người nói đồng chí làm báo, hôm ấy tôi cũng bất ngờ, đồng chí quá manh động!
    hờ, thế thôi, đôi điều thô mà thật, các anh em thông cảm.
    chơi gì có hội có hè thì đam mê càng được củng cố, nhưng ai thik chơi kiểu nào thì chơi, mọi người soi mói làm gì, có ai lừa ai đâu mà phản đối.
    nhân đây cũng kể cho vespafriends một câu chuyện:
    tôi có anh bạn người nước ngoài, rất thích chơi xe, và anh ta cũng tham gia đủ các hội với đủ loại xe. Nhưng về sau, anh ta rút, và chỉ chơi 1 mình. Him tâm sự với tôi: "hội chơi xe ở đây lạ lắm, mình mang xe đến, họ chẳng nhìn ra những cái hay, gin ở xe mình mà chỉ chăm chăm chê rồi vạch ra những cái lô, không hay ở xe mình thôi"
    chợt ngẫm lại, ừ nhỉ.
  4. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    ACE PXHN đã có đất tại Vespavn:
    http://www.vespavn.com/forums/232/ShowForum.aspx
    Kính mời kính mời....
    Được phongvupx sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 26/02/2008
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    À, thế này bác LeThinh ạ, tôi thì tôi luôn phân biệt "trong này" với "ngoài kia", ít nhất trên phương diện địa lý và con người, phỏng có đúng?
    Tôi cho nó là nhạy cảm, bởi chính như bác có nói trong câu chuyện phía dưới, Him tâm sự với tôi: "hội chơi xe ở đây lạ lắm, mình mang xe đến, họ chẳng nhìn ra những cái hay, gin ở xe mình mà chỉ chăm chăm chê rồi vạch ra những cái lô, không hay ở xe mình thôi"
    chợt ngẫm lại, ừ nhỉ"
    ...
    Bác nhớ được có lần ọp lai nào đó, tôi nổi khùng... khà khà, quả là cũng may mắn cho tôi được bác nhớ. Bản chất của tôi là manh động bác ạ , còn việc "tuôn ra một tràng những lời không bao giờ thấy ở một người có học", bác phải cho tôi cái bằng chứng, thì tôi, một kẻ ngây ngô vì trí nhớ kém, mới nhớ nổi, bác LeThinh ạ!!!!
    Nói riêng với bác, vấn đề nào đó, tôi cạn nghĩ, nếu có giữa tôi với bác, chỉ có thể là cá nhân (đơn giản là thích hay không thích), chứ không phải vấn đề quan điểm như bác đang cố diễn đạt trên này. . Vì nghe chừng bài viết của bác không thống nhất về mặt quan điểm giữa đoạn trên và đoạn dưới.
    Nói đi rồi nói lại chắc cũng làm tốn "giấy mực" của diễn đàn. Nếu bác vẫn còn thấy không thích cách "manh động" của tôi và nó làm bác tổn thương, mong bác đại xá cho...... Khà khà.....
  6. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác oánh cổ phiếu ko vào đây học tập nhỉ... có hội có hè..giá lên phầm phập... vui lắm...
    box vừa mở...đã thấy các bác lao xao dzồi...
    thật tình vẫn muốn tìm 1 hội vespa thuần chất...(sory vì sờ pam)
  7. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác "laoxao", tôi cũng lạo xạo tí ti, he he, sở trường mà. Nói chơi tí thôi, chứ thành lập được hội PXHN thì cũng vui, anh em càng có nhiều sân chơi thì càng đỡ bị hạn chế theo khu vực (cả địa lý lần không phải địa lý). Thiết nghĩ việc đó k có gì đáng bàn, nên ủng hộ! Tất cả các anh em chiến hữu chúng ta, ai cũng đều sống vì tình nghĩa quan hệ giao lưu chứ không phải vì cái xe đời này đời nọ, gin lô gì đó. Mặt còn lại, ai trong chúng ta sống thế nào, đóng góp ra sao, năng lực kinh nghiệm thực tế đến đâu ít nhiều cũng được người khác biết (nói tới các anh em chiến hữu chơi lâu rồi với nhau), hoặc nếu không thì cũng sẽ biết, khéo léo đến đâu thì bản chất vẫn cứ là bản chất, thời gian sẽ là câu trả lời. Anh em vì thế tốt nhất cứ vui vẻ với nhau nhẩy, câu chữ thì ai chả có, "thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân" mà, liệu phải chấp nhận những cái k đúng ý mình thôi cho nó lành.
    Long vịt tự dưng nhắc tới từ sát nick của anh làm anh hơi động củ đậy, hy vọng không phải vì thế mà "hiểu chết liền" hoặc "loãng quá!"
    Hơ hơ, đố ai hiểu !
  8. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác quả là hay phức tạp hoá vấn đề. phongvux bảo: ai có PX, ai thích PX mà thấy chơi chưa đã, thích chơi cho máu lửa hơn thì ta tụ họp lại, nào cùng chơi. Có thế thôi mà các bác chơi vào bao nhiêu là triết lý về cách sống, rồi đâm ra cạu cọ lẫn nhau. Rồi có những bác tự dưng lại vác xe vào khoe, ai thích thì nhượng lại. Tóm lại là em thấy topic nào cũng cứ na ná hội đủ các điều kiện: triết, cãi, xóc óc, mua bán.
    Xin các bác ta tập trung vào mục tiêu chính: PX Hà nội ai máu lửa xắn tay lên chơi . Khán thính giả ai khoái thì cho ít tràng pháo tay, ai cẩn thận thì theo dõi xem tụi này nó làm ăn ra sao, ai ghét thì đóng sập cửa lại, sang topic khác chơi. Đơn giản quá.
    Diễn đàn ta hình như chả có mod miếc gì cả.
  9. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chậc!!! Thôi.!!!!
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 27/02/2008
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hội PXHN nhé, chúc các bác luôn mạnh khoẻ để tiếp tục con đường nghiện ngập của mình

Chia sẻ trang này