Mỗi khi nhắc đến tình thần đồng đội mọi người vẫn thường đưa ra hình ảnh của loài ngỗng trời bay về phương nam tránh rét, nhưng bây giờ không phải là mùa đông (nóng quá!!) hơn nữa một kì World Cup nữa lại sắp đến nên mình muốn dùng hình ảnh của một đội bóng để nói về tình thần đồng đội, âu cũng là một cách góp vui cho kì World Cup: 1) Đội bóng có 11 người, mỗi một người đều có một vị trí riêng, với một vai trò riêng, sự khoa học trong cách sắp xếp cầu thủ là một trong những yếu tố không thể thiếu để dẫn đến thắng lợi. Cũng như vậy, để Team-work hiệu quả, các thành viên phải hiểu rõ vị trí và vai trò của mình trong nhóm. 2) ?oGhi bàn? để chiến thắng tất cả những gì một đội tuyển cần làm để chiến thắng. Nó là một điều hiển nhiên đối với mọi thành viên trong đội bóng và họ làm mọi điều để tiến sát hơn đến khung thành. Sẽ là thảm hoạ nếu như một nhóm hoạt động mà những thành viên không biết mục tiêu của nhóm là gì (?) làm việc vì cái gì (?) ?oChia sẻ tầm nhìn? là một hoạt động cần được tiến hành thường xuyên trong sinh hoạt nhóm, để mọi thành viên có thể thấy thật rõ ?okhung thành? của Team mình. 3)Trên sân ngoài các cổ động viên, những ông Huấn luyện viên là những người to mồm nhất. Họ có thể chỉ trỏ, la hét, chạy lung tung hay tệ hơn là chửi tục, đó là cách mà các HLV làm để truyền đạt cảm xúc của mình đến các cầu thủ. Nếu bạn là leader hãy chú ý quan sát các ông HLV nhé !!! 4) Một cầu thủ ?ochơi bóng? thực sự là những người chơi bóng với sự hồn nhiên, đam mê và trung thực. Anh ta (có thể cả cô ta nữa) có thể chơi bóng ở bất kì vị trí nào, bất kì đội tuyển nào dù mạnh dù yếu nhưng niềm vui được chơi bóng của anh ta có sức hấp dẫn vô cùng. Đó cũng là lý do mà tại sao Ronaldino lại được yêu mến đến vậy. Bạn có muốn trở thành Ronaldino của Team mình không? 5) Khi sút hỏng một quả penalty, một cầu thủ có thể chịu sự la ó, miệt thị từ khán giả -những người vẫn gọi anh là thần tượng- nhưng anh không hề cô đơn bởi đằng sau anh vần là ĐỒNG ĐỘI, họ sẽ chia sẻ với anh theo cách của những người đàn ông: một cái nắm tay, một cái vỗ vai thật nhẹ hay sướt mướt hơn là một cái ôm thật chặt?Trong quá trình vận hành của nhóm luôn có những sai lầm cá nhân nảy sinh vậy thì hãy chia sẻ cùng nhau theo cách của người đàn ông nhé!! 5) Dù thắng hay bại những cầu thủ đã chiến đấu hết mình luôn xứng đáng được ca ngợi. Bạn có còn nhớ hình ảnh của Paolo Madinil hay Baggio trong những trận chung kết của cuộc đời mình không(?), họ là kẻ chiến bại nhưng đáng tôn trọng. Rất may là trong quá trình vận hành của mình một nhóm có nhiều cơ hội chơi nhiều trận chung kết vì thế nếu như có thất bại bạn cũng đừng quá thất vọng, hãy chờ đến trận chung kết sau.
to live2ride không biết có ai hiểu được tâm sự của bạn lúc này không nhưng cá nhân tôi rất cảm ơn bạn
To Livetoride: Thank you bài viết của em, chị nghĩ nên gửi sang topic "Chuyện lạ" hay cái vụ của anh CCB để mọi người tham khảo. Cheers,
Hôm trước xem trận Đức -Argentina lúc đá luân lưu thấy Kahn đã ra chỗ Leman để động viên tinh thần Leman, Kahn và Leman bắt tay nhau.2 người lúc đó chắc cũng đã quên đi hiềm khích xưa . KO biết có phải do cái bắt tay của Kahn hay ko mà Leman đã suất xắc đẩy được 2 quả Penalty của Argentia .