1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tears in Old Trafford...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Thien-than-nho, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Thế là đã gần tròn 13 năm, kể từ ngày cậu bé tóc xoăn người xứ Wales khăn gói đến thành phố Manchester. Đó là cái ngày mà cậu không thể nào quên, vì đó là ngày 29-11-1990, ngày cậu vừa tròn 17 tuổi.

    Ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện tại Old Trafford, tài năng của anh đã được Sir Alex đặc biệt quan tâm, chăm sóc từng li từng tí . Và không phụ lòng ông, chàng trai trẻ ấy đã chứng minh được khả năng của mình.
    Những ngày tháng chơi cùng Cantona, chàng trai ấy đã chứng minh rằng mình là một tiền vệ công thuộc loại xuất sắc nhất thế giới. ?oCậu ấy là một thiên tài? đó là lời của Eric .
    Sự đóng góp của anh không kém bất cứ một huyền thoại nào đã ghi danh tại MU. Anh đã ghi hơn 70 bàn thắng, nhiều nhất là năm 1993 với 11 bàn và không dưới 150 lần kiến thiết cho đồng đội ghi bàn. Có lẽ vào thời của Bobby Charlton, những người như anh sẽ được dựng tượng.
    Luôn thi đấu với tất cả nhiệt huyết của mình, ý chí kiên cường cộng với khả năng vốn có, anh luôn là nguồn cảm hứng cho đồng đội. Đã có những trận đấu mà MU đã bị dẫn, và có lẽ chẳng thể có cơ gỡ lại, thì người ta vẫn thấy anh cần cù mải miết chạy theo trái bóng. Trong người đàn ông ấy là khát khao cháy bỏng được chơi bóng, được cống hiến cho CLB và cho tất cả chúng ta. Có thể nói : không có anh, nhà hát của những giấc mơ sẽ không đượm hết ý nghĩa của nó, đượm những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của một con người.
    Bản thân anh cũng không phải là một con người may mắn. Với tài năng của mình, anh có thể chiếm vị trí chính thức tại bất kì quốc gia nào nếu anh chịu gia nhập. Nhưng anh đã từ chối lời đề nghị của Sir Alex nhập quốc tịch Anh. Dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản của anh thuộc về nơi sinh ra anh, chứ không thuộc về nơi nào khác. Lòng tự hào dân tộc đã thúc dục anh trở về khoác áo đội tuyển xứ Wales, dù đó không phải là đội bóng mạnh nhưng ?odù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn?! Đó là một điều thật đáng khâm phục vì một con người biết nhớ về cội nguồn, điều mà rất ít ngôi sao bóng đá dám làm, nhất là một con người đầy khát khao chiến thắng như anh. Và ông trời không phụ người có công, đội tuyển của anh đang tràn trề cơ hội được dự vòng chung kết EURO 2004, bản thân anh cũng được bầu là cầu thủ cánh trái nước ngoài hay nhất giải ngoại hạng kể từ khi ra đời.
    Sẽ rất hạnh phúc với anh nếu như anh chưa sát cái tuổi 30. Cái tuổi mà người ta chẳng thể nói trước điều gì về phong độ của mình. MU đã vung quá nhiều tiền ở 2 mùa giải gần đây, và họ không thể tiếp tục rút hầu bao thêm nữa. Nếu muốn bổ sung lực lượng, không còn cách nào khác là MU phải để anh ra đi. Cái giá 15 triệu bảng mà Inter đưa ra thực sự hấp dẫn, với số tiền đó, MU có thể mua được Ronaldinho, vì khi ấy Inter sẽ tế nhị mà rút lui mua cầu thủ này. Dinho mới 24 tuổi, là một thần đồng không cần bàn cãi, và rất thích hợp đá cặp với Nistelrooy.
    Alex đã hỏi ý kiến anh, dù vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho CLB, nhưng anh cũng biết mình phải làm gì, và một lần nữa, anh lại hi sinh! Với tư cách của mình, chẳng ai có thể bắt anh phải đi đâu, làm gì cả. Nhưng anh vẫn chấp nhận đến bất cứ đâu, miễn là có thể giúp cho CLB của mình.
    Giờ đây, việc anh ra đi có lẽ chỉ là thời gian, khi mà rất nhiều CLB hàng đầu khác cũng muốn có anh. Bạn đừng nghĩ MU là kẻ vô ơn, đó là điều bình thuờng thôi. MU đã nhận của anh rất nhiều, nhưng cũng cho anh không ít. Anh đã gặt hái rất nhiều thành công tại MU, được chơi cùng những cầu thủ hàng đầu thế giới, được dìu dắt bởi một huấn luyện viên xuất sắc, và hơn tất cả, anh đã đặt dấu ấn trong lòng tất cả những người hâm mộ.
    Có thể anh đã chuẩn bị cho một cuộc ra đi, nhưng anh vẫn tiếp tục cống hiến cho CLB mà vẫn như ngày đầu được đá chính. Đối với anh, MU không phải là một CLB bóng đá đơn thuần, mà đó là cả một tổ ấm, nơi anh đã chiến đấu, hi sinh thân mình vì nó, và thật không dễ gì rời xa...
    Cuộc ra đi ấy chắc chắn sẽ không ồn ào như Zizou, Figo. Không đáng hổ thẹn như Ronnie, không cay đắng như Cole. Đó sẽ là cuộc ra đi trong bình yên, như tính cách khiêm nhường của anh, nhưng đó là cuộc ra đi của niềm kiêu hãnh, đức hi sinh lớn lao của một con người tuyệt vời!!!
    Tôi không biết mùa này MU có vô địch hay không, chỉ biết rằng : sau này người ta sẽ không còn được chiêm ngưỡng những pha chuyền bóng tinh tế, những pha bẻ lưng hậu vệ đối phương hay trái bóng tròn kia sẽ không còn được dính vào đôi chân của người chiến binh ấy nữa!
    Anh sẽ ra đi, có thể sẽ có lúc anh oán trách MU, nhưng MU rất yêu anh. Anh chính là hiện thân của MU, hiện thân của lòng quả cảm, và khát khao chiến thắng.
    Cảm ơn Giggsi !!! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh!


    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì những bài viết như thế này. Mong rằng bạn sẽ còn tiếp tục cùng anh chị em MUFC xây dựng một Box MU vững mạnh trong thời gian tới. CHúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
    Mình sẽ vote 5* cho bài viết này và cả cho bạn nữa.
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    ?oCậu ấy là một thiên tài? đó là lời của Eric. Ở MU Giggsi được kính trọng ngang với Cantona và cao hơn Beck một bậc. Giggs có thể được coi là một trong những tiền vệ trái hay nhất lịch sử (Theo tôi). Chỉ tiếc là Giggs không chơi cho Real Madrid.

    Giggs luôn trung thực và thẳng thắn trên sân cỏ và tinh thần ái quốc- nơi anh sinh ra xứ Wales -luôn luôn không bao giờ thay đổi.

    SIR-TRUNGDUNG
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì Figo, Zidane hay Ronaldo phải học nhiều nhiều bác ạ
  5. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn phải không?
    Chẳng còn gì đáng để tự hào hơn khi tôi luôn muốn mình được mang số áo 11.
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lấy thông tin Giggs rời MU ở đâu đấy, hình như là chưa chính thức mà.
    Me oi con muon lay vo
  7. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ chia tay Ryan, nhưng đó sẽ là cuộc chia tay thật đẹp sau những gì anh đã cống hiến cho đoàn quân Quỷ đỏ chinh phục những đỉnh cao của những giải đấu khắc nghiệt trên đấu trường quốc tế cũng như trong nước. Cuộc chia tay mà trong lòng của mỗi bên đều có những kỷ niệm khó quên, vui có, buồn có. Kể cả khi anh về đầu quân cho RM (một điều có thể nói là không tưởng), có những trận đối đầu với MU tại Nhà hát của những ước mơ, thì những cổ động viên đích thực của MU cũng sẽ chào đón anh như một người bạn thân lâu ngày không gặp lại. (Điều này thì Ronaldo có nằm mơ cũng không được nhé). Chúng ta cùng cảm ơn Ryan và cầu chúc anh sẽ luôn gặp được thành công trên con đường cầu thủ của mình. Hãy luôn là chính mình, Ryan nhé.
    Có một câu hay lắm, nhưng mà...quên mất rồi
  8. QuangThanh2k

    QuangThanh2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Troài!! Chưa gì đã...........!!!!! Chưa hết giải ngoại hạng cơ đấy!! Đồng ý là có rất nhiều CLB muốn mua Giggs nhưng mà theo tôi Alex sẽ không dại đến mức sẽ bán Giggs đi!! Có những lúc Giggs đá không còn hay như trước nữa nhưng mà MU lúc nào cũng cần anh, như 1 tiền vệ cánh trái hay nhất của MU từ trước đến nay! Sự ở lại của Giggs càng được khẳng định bằng phong độ của anh ở cuối mùa giải và hơn thế nữa chính Alex cũng đã tuyên bố Giggs sẽ không đi đâu cả!!
    Chúng ta hãy cùng hy vọng về sự ở lại của Giggs.!!
    [​IMG]
  9. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm em buồn
    Sống ở trên đời phải ngang tàng kiêu hãnh
    Bại hôm nay ta trỗi dạy ngày mai
    Ai thành công mà chưa từng thất bại
    Ai lớn khôn mà chưa nếm dại khờ​
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Giggs đi rồi thì còn ai có đủ khả năng thay thế anh,và có ai đủ tư cách mang chiếc áo 11 của MU ...Nó là vật bất khả xâm phạm của Giggs và theo tôi nghĩ,đã là fan của MU thì không thể có ai muốn nhìn chiếc áo danh giá đó được đeo bởi người khác.. ngòai Ryan,Giggs ơi,đừng đi ...
    -----------------------------------
    Ôi cố hương xa nửa địa cầu
    Nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc
    Trong khói men nồng hạnh phúc xưa...

Chia sẻ trang này