1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tears in Old Trafford...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Thien-than-nho, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết như của thien-than-nho vào thờ gian này là rất ít . Mình sẽ voice cho bạn 5* . OK ! Hãy viết những bài tiếp hay hơn bài này nhé !
    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích
  2. haibk

    haibk Guest

    Tôi rất ấn tượng với bài viết của Thiên-thần-nhỏ, Giggs có thua kém gì, nếu không muốn nói là hơn hẳn Beck về sự cống hiến xương máu cho MU, tại sao cũng là 1 cuộc ra đi, nhưng người ta nói về Beck nhiều thế? Có mấy ai đoái hoài đến anh ko? Sap lại có thể bất công như vậy nhỉ?
    TEAR IN OLD TRAFFORD
    Không ồn ào như Zidane
    Không chạy theo tiền như Figo ngày trước
    Không cay nghiệt như Cole và York
    Không hổ thẹn cúi đầu như thằng Ronaldo
    Có thể hết mùa này anh sẽ tới Inter
    Bỏ lại đằng sau 13 năm lửa cháy
    lặng lẽ bình yên, như anh thường vẫn vậy
    Suốt cuộc đời chỉ biết có hi sinh
    Old Trafford rồi đây, chẳng còn người chiến binh
    Chẳng còn những pha vặn sườn làm đối phương chao đảo
    Chẳng còn anh sau những trận cầu đầy giông bão
    Tất cả thành xa xưa
    Nước mắt rơi đầy nhà hát những giấc mơ
    Khóc tiễn đưa người chiến binh quả cảm
    Anh ra đi, yên bình mà kiêu hãnh
    Tạm biệt nào, Ryan!
    Nếu Beckham có chạy về Real
    Thì tôi cũng chẳng bao giờ buồn đến thế
    San Siro, thôi bình yên anh nhé!
    Tạm biệt nào, Ryan!
    Bài thơ của tôi sẽ trở thành vô nghĩa nếu như Ryan vẫn ở lại MU, nhưng có lẽ tôi và các bạn sẽ ko bao giờ mong muốn bài thơ này có nghĩa cả, phải vậy ko?
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Giggs đi thật àh. Ôi một thần tượng nữa đã ra đi với Giggs mọi thứ thật tuyệt vời !! Ôi Giggs cầu thủ có cái chân trái thật điêu luyện !
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ba phải này!
    Sau này Real mua Becks chắc nó bảo là :" Ôi Becks, cầu thủ có cái chân phải thật kỳ diệu!" , rồi chẳng may Scholes ra đi chắc nó lại kêu " Ôi! Paul, cầu thủ có cái chân.......giữa thần kỳ!"

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
    Được duc manh sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 04/05/2003
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông không hiểu gì đâu !! Nói cho nó mệt ra ! Đọc lại bài đầu tiên từ hồi mua Rio về đi !! Nhưng mất rồi thì phải
  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ai thừa cơm mà đi bới cái bài đấy lên!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Giggs sẽ ra đi,đó là diều đau lòng nhất ,chỉ sau sự ra đi của Eric.Nhưng chẳng hiểu tại sao,thay vì quan tâm đến chuyện ra đi của Giggs,người ta lại cố công tìm hiểu beck có phắn khỏi MU hay ko
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đảo tẩu hết rồi !! các chú Mu thoái trào khi không thể nào mấy năm liên tiếp không làm nên trò trống gì ở Cúp C1 !! Điều đó cũng có lý đấy chứ !!
  9. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    không có ai quên vai trò của Giggs ở MU,cũng chẳng phải người ta chỉ quan tâm đến Becks.Nhưng việc Giggs ra đi chưa có gì là chắc chắn,thậm chí cũng chẳng mấy khi thấy tin tức về việc này,điều này cũng đã đủ cho thấy sự chắc chắn của MU trong việc giữ Giggs.Mùa bóng này Giggs đã không còn là Giggs không còn những pha đi bóng như xưa,anh chỉ còn là cái bóng của mình trên sân,nhưng hãy hiểu cho Giggs anh cũng có những vướng mắc ngoài đời và năm nay là 1 năm không may mắn đối với Giggs,hãy hy vọng sang năm Giggs sẽ thật sự trở lại,sở dĩ mọi ngưòi không đề cập đến việc Giggs có ra đi hay ko vì có thể ai cũng hiểu Giggs là con người thế nào,chỉ khi nào sân Old traford không còn chào đón anh nữa anh mới ra đi.Còn Beck thì khác,Becks chịu ảnh hưởng nhiều từ cuộc sống ngoài sân cỏ,ảnh hưởng từ VIC từ lối sống khá hoà nhoáng của bản thân,từ những hợp đồng quảng cáo.Cả Becks và Giggs đều là những đứa con của ManUnited nhưng trong đó Giggs là người anh lớn hơn ,nhường nhịn và chín chắn,Becks như một người em trai,thích sự hào nhoáng và vẻ bề ngoài.Nhưng giữa họ đều có 1 tình yêu say đắm với Mu với Màu áo đỏ,với nhà hát của những giấc mơ,nơi đã nuôi dưỡng tài năng và dạy dỗ họ trở thành những con người hôm nay.
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Zoi oi, nhiều nước mắt quá, Giggsy đã đi đâu muh như ngập lụt hết cả rồi. Lúc nào hắn đi thì hãy hay.

    Everything I do, I do it for YOU.

Chia sẻ trang này