1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tedison's collection

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi TEdison, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng của một quán Cafe có nhiều nhà văn, nhà báo hay đến, một "trọc phú" cũng muốn có mặt cho "oai". Vào trong quán, ngồi trên quầy bar, anh ta chú ý đến một nhóm người đang cười nói rất vui vẻ, có một người đọc số 24, thế là tất cả mọi người cười phá lên, như không thể dừng được. Sau 5 phút, họ dường như mới hết cười, thế rồi ... - "62!", một người phụ nữ lên tiếng, thế là lại một trận cười mới như thể họ chẳng biết đến ai. Rất lạ, anh ta hỏi chủ quán:
    - Này, sao mấy người kia họ cười gì thế nhỉ?
    - Mấy ông bà nhà văn ấy đang kể truyện cười cho nhau nghe - ông chủ quán trả lời - nhưng vì họ thuộc hết rồi, nên chỉ cần đọc số là ai cũng biết.
    Nghe vậy, thấy cũng đơn giản, anh bạn "trọc phú" cũng muốn thể hiện một chút, giả vờ đi qua rồi cũng đọc đại một số "97". Bỗng "bốp !", có một cô đứng dậy, tát cho anh một cái nảy lửa:
    - Chuyện như thế mà anh cũng kể trước mặt phụ nữ à?

    Edison

    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người Anh, Pháp, Nga bị đắm tàu, lạc vào một hoang đảo. Tìm mãi không có gì ăn, vừa đói vừa lạnh, 3 người đành tìm cách nhóm lửa sưởi trước đã. Khi ngọn lửa nhóm lên được một lúc, bỗng có môt người xuất hiện:
    - Chào các vị, chắc các vị ngạc nhiên vì sự có mặt của tôt ở đây, tôi chính là thần cây đã bị chết lạnh, may quá các vị đốt lửa sưởi ấm nên tôi đã sống lại.
    Thế là họ ngồi nói chuyện với nhau, được một lúc, thần cây nói: -- Đến giờ tôi phải đi đây, 100 năm nữa tôi mới quay lại. Để đền ơn cứu mạng, tôi xin tặng mỗi người một điều ước. Các vị có thể ước điều gì tuỳ thích.
    Nói xong thần cây biến mất. Người Anh liền nói:
    - Hãy cho tôi một ly Wisky và tôi đang ở nhà.
    Trong nháy mắt, anh có ly Wisky trên tay và đang ở nhà, thật là tuyệt vời.
    - Hãy cho tôi một ly Napoleon và tôi đang ở nhà cô bồ- Người Pháp tiếp theo.
    Lời ước được thực hiện ngay lập tức, chỉ còn lại anh người Nga:
    - Ơ, đang vui thế này lại biến hết đi đâu rồi? Hãy cho một ly Vodka và cho 2 đứa kia quay lại đây.
    Và ...
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    - Tôi không hiểu anh ninh trên tàu của các ông thế nào - một khách đi tàu hoả tỏ ra bực bội - tôi chỉ lên tàu có chưa đầy 5 phút mà đã mất ngay cái va ly.
    - Vâng, ông hết sức thông cảm, tàu nhanh mà.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 22/11/2002
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    - Sao mặt mũi của của cậu lại thâm tím thế kia? - Một cô gái hỏi bạn thân, một cô gái vốn có tiếng là lẳng lơ.
    - Chồng mình đánh đấy, tệ thật
    - Ơ, sao bảo chồng cậu đi công tác tuần sau mới về cơ mà?
    - Thì tớ cũng tưởng như thế !
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một nhà báo về một huyện phỏng vấn về công tác sinh đẻ có kế hoạch và sức khoẻ sinh sản vị thành niên rất hiệu quả của xã, điều lạ là trong 2 năm qua, dân số của xã không thay đổi. Và câu trả lời là:
    - Chúng nó yêu nhau sớm lắm (!), thế rồi, cứ mỗi khi có một đứa bé ra đời là lại có một thanh niên bỏ làng ra đi.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    - Anh hãy khai thật đi, anh vào cửa hàng mấy lần?
    - Dạ thưa quý toà, đúng năm lần ạ.
    - Thế anh đã lấy đi những gì?
    - Dạ, chỉ một cái váy thôi ạ.
    - Sao? Năm lần vào mà chỉ lấy một cái váy?
    - Dạ đúng ạ, bốn cái trước không hợp mốt, nên vợ tôi bắt vào đổi lại ạ.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn khách du lịch đang đi tham quan một khu rừng già, một khách hỏi hướng dẫn viên:
    - Ở đây có thú dữ như hổ, báo hay sư tử không?
    - Sư tử với báo thì không có, nhưng hổ thì có - hướng dẫn trả lời
    - Thế nhỡ ...
    - Xin các quý vị đừng lo, vì chúng đã no rồi?
    - Sao anh biết chúng đã no rồi? Người ta cho chúng ăn à?
    - Không, không có ai cho chúng ăn cả, nhưng đoàn sáng nay vừa mất hai người.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Để thể hiện khả năng thu thập thông tin và điều tra, một cuộc thi được tổ chức giữa CIA, ATF và FBI. Trước tiên, tổng thống thả một con thỏ vào rừng và yêu cầu các tổ chức trên phải tìm bằng được thông tin về con thỏ đó.
    CIA nhận nhiệm vụ trước tiên, từng thành viên được tung đi khắp nơi, lần từng ngọn cây, bờ cỏ, hỏi từng tảng đá ven sông, ven suối, cuối cùng đi đến kết luận, con thỏ không còn tồn tại.
    Đến lượt ATF vào việc, sau một thời gian lần tìm không thấy, họ quyết định đốt trụi khu rừng, nhưng cũng chẳng thấy con thỏ nào chạy ra, và cuối cùng, họ đi đến một kết luận: con thỏ đã bị chết cháy.
    Và giờ là FBI, tổng thống đặt niềm tin vào tổ chức này. Sau hai ngày chờ đợi, đến ngày thứ 3, mọi người thấy một nhân viên của FBI xuất hiện đang đuổi theo một con gấu, con gấu bị đánh te tua, vừa chạy vừa kêu:
    - Tôi là một con thỏ, tôi là một con thỏ.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 25/11/2002
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Người chồng yêu dấu, vào một đêm đẹp trời tâm sự với vợ:
    - Em ơi, anh rất yêu em ! Anh có một bí mật, nhưng đến giờ thì, tình yêu của anh, anh sẽ không giấu em nữa.
    - Ôi anh yêu, anh hãy nói đi, chúng ta chẳng giấu nhau điều gì phải không?
    - Chẳng giấu gì em, suốt bao năm qua, giời đây anh mới nói, anh bị bệnh mù mầu.
    - Anh ơi, chúng ta sống bằng tình yêu cơ mà. Anh đã tin tưởng em thế thì em cũng xin nói thật với anh, em là người da đen.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi công tác xa về, vợ mừng rỡ ra đón. Sau khi hỏi thăm mọi việc ở nhà, anh chồng không thấy con mèo quấn chân mình như mọi khi nên hỏi:
    - Em ơi, con mèo đâu rồi?
    - Nghoẻo rồi !
    - Trời ơi, sao em lại có thể báo cho anh một tin buồn như thế?! Em có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn con mèo của anh, lúc đầu nó ngồi trên mái nhà, thế rồi sẩy chân rơi xuống, rồi nó ốm, thế rồi nó chết... anh sẽ cảm thấy đỡ bị sốc hơn. Thế mẹ đâu hả em?
    - Dạ - cô vợ mếu máo- lúc đầu, mẹ ngồi trên mái nhà ...
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này