1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tedison's collection

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi TEdison, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chuyện có thật:
    Một cậu bé nhặt được một số tiền khá lớn trong một bữa tiệc của gia đình. Hôm sau, mẹ cậu bé được một người bạn báo mất nên hỏi cậu có biết không, cậu bé đã từ chối mặt dù người mẹ đã đoán biết là cậu có nhặt được. Đến khi người bố hỏi mãi mà cậu cũng không nhận, cuối cùng, rất tức giận, người bố quát lên:
    - Thế con đã tiêu hết chưa?
    - Dạ chưa ạ - Cậu bé thật thà trả lời.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện hơi ... không biết có nên kể không nhỉ?
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một đôi đi chơi biển đêm, trăng thanh gió mát, đi dạo thật là tuyệt. Bỗng nhiên cả hai nảy ra ý định muốn ... ngay trên bãi biển khi mà bãi biển chẳng có ai, chỉ có hai người. Trải tạm tấm nylon, gió lộng quá, may thay cô gái có mang theo mấy lon Coca chặn ở bốn góc, thế là ổn. Nhưng chợt nhớ ra không mang theo "condom", sẵn khách sạn gần biển, chàng trai bảo cô gái nằm chờ một chút, anh về khách sạn để lấy và sẽ quay lại ngay...
    Vừa lúc đó, có một chàng ngốc đi qua, thấy cô gái nằm đó, liền thực hiện luôn cái việc anh chàng kia chưa kịp làm, một tay với lon Coca uống và... , cô gái chỉ nhận ra không phải là "người của mình" khi thấy anh chàng sau lưng mình cứ vừa làm vừa lải nhải : " Hôm nay Coca Cola khuyến mại hay quá nhỉ?!"
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cái sự đãng trí của các nhà bác học thì ai cũng biết và cũng thông cảm, nhưng đôi khi cũng thật buồn cười.
    Trên sân ga, ba nhà bác học đang tranh luận rất sôi nổi xung quanh vấn đề thuyết lượng tử trong lúc chờ tàu, họ không hề nghe thấy nhà ga báo chuyến tàu sắp chuyển bánh. Chỉ đến khi chuyến tàu hú còi và bắt đầu chuyển bánh thì họ mới nhận ra, cả ba cuống quít chạy theo nhưng chỉ có hai người lên kịp, người thứ ba đành phải ở lại sân ga. Một nhân viên nhà ga thấy vậy an ủi:
    - Hai ông bạn của ông có vẻ may mắn hơn ông !
    - Cũng chẳng biết nữa - nhà bác học trả lời - Nhưng thực tế là họ ra đây để tiễn tôi cơ mà.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bợm nhậu
    Peter quyết định bỏ rượu, anh ta đã đi qua quán rượu đến hơn 10 m mà không quay đầu lại. Đến tận góc phố, anh ta thấy mình đã thành công:
    - Khá lắm Peter, mày xứng đáng được thưởng một chầu.
    Nói rồi nhanh chóng quay trở lại quán.
    Chồng say khướt, về đến nhà bị vợ cho một bài từ cửa. Tức quá không chịu được, chồng hỏi vợ:
    - Thằng nào bảo em là anh say? Thằng nào?
    - Thì chính anh vừa nói thế còn gì - Cô vợ trả lời.
    - Trời ơi - anh chồng thở dài vẻ ngao ngán - một thằng say nó nói với em mà em cũng tin được sao?
    Tom về đến nhà đã 5 giờ sáng, vợ đứng sẵn ở cửa:
    - Anh có biết là mấy giờ rồi không?
    - Mới có một giờ ... - giọng lè nhè.
    Bỗng chuông đồng hồ đánh năm tiếng ...
    - Biết rồi - anh chỉ cái đồng hồ - đánh một lần là biết rồi, làm gì phải nhắc lại đến năm lần?!
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    - Có phải bà đã dùng guốc đánh vào đầu ông nhà? - anh công an khu vực hỏi.
    - Vâng, đúng thế !
    - Bà có thể cho biết lý do?
    - Ông ấy dám không công nhận tôi là một người phụ nữ dịu dàng và dể thương ... ông xem ...
    - Vâng...vâng thưa bà ...bà quả là dịu dàng và dễ thương ạ ... vâng !
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này