1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(teen) em đã sai dư nào hở các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhcongto, 23/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên em mô tả sơ sơ tí ạ: bé 1996, ở cùng làng, từ tết đến giờ liên lạc khá đều đặn qua đt. em thi cũng ko phải chăn rau gì đâu, cũng thích bé thật nên cứ rào đón, quan tâm, tâm sự vậy thôi chứ chưa chốt, lâu nay vẫn chơi với nhau như là thầy trò

    những lần về quê cũng vào nhà bé chơi, ko rủ đi chơi riêng đâu, vì chưa xác định sớm. nhưng mức liên lạc qua đt thì nhiều khi hơi quá! có nhiều hôm nằm nt đến 3h sáng lận á.



    dịp này về quê, em nghĩ là mình thực sự ngốc.

    bé năm nay nằm trong đội văn nghệ thôn đi thi hội trại hè 19-8, tối nào tập luyện em cũng đi cùng, toàn tập khuya nên phải dẫn về đến chốn.
    rồi cái tối đi thi, em đã sai lầm khi ko đưa bé đi, mà lại chọn chở người khác :( , các bác xá tội, tại lúc đó em ngu đột suất

    từ bữa đó đến nay bé cứ né e thôi. e đang băn khoăn do e hờ hững quá, hay là do bé đã nhận thấy t.c của e? thực sự thì lâu nay vẫn thân thiết theo kiểu thầy trò kết nghĩa thôi ợ.
    giờ phải làm sao đây các bác?
  2. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bổ sung: em 89, năm cuối đh, ngoại hình tb khá, chém gió ok, nhưng tình cảm hơi vụng .
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì 2 tay hai súng thôi còn gì nữa. Chủ thớt hỏi thật hay hỏi đùa?
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Khiếp,mới 16 tuổi mà đã biết ******** qua điện thoại đến 3h sáng.
    Kiểu này chắc không giữ được qua mùa đông đã trở thành điếu cày hợp tác.
    Chú chủ cứ lởn vởn ở đó ,không cẩn thận củi lửa .Vớ vẩn thằng bí thư đoàn thôn nó xúc than em nó xong rồi đổi vấy cho chú cái tội xâm hại trẻ vị thành niên thì tương lai cuả chú coi như mờ với muỗi trại.
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú biết cái sai của mình rồi đấy.
  6. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    e cứ ngại là bé thấy đc t.c của e nên né thôi. hic hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e cứ ngại là bé thấy đc t.c của e nên né thôi. hic hic
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái này với cái tình tiết cuối câu chuyện trên chả có ăn nhập gì với nhau cả.
  8. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bác cứ hiểu là lâu nay e chưa để lộ ra 1 tí gì để bé phải cảnh giác mình cả... phải chăng dịp này về mình sốt sắng kè kè bên bé quá nhiều nên...

    nếu mà bị giận mấy hnay tránh em thì quả là hơi dai đấy. hic...
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chủ top. Riêng em lại đồ rằng "bé" của bác giận dỗi vì bác k chở nó đi chứ k phải vì bác hiện nguyên hình con dê cụ đâu ợ. Có khi "bé" đang băn khoăn "thằng dở này có thích mình k đây?" chứ k đêm hôm khuya khoắt nó cho bác đưa đi đón về chắc.
    Theo em, cứ oánh tiếp, Gái teen mà. Hoặc tạm xì tốp cho "bé" ngấm rồi khi nào "bé" sms, call thắc mắc sao bác lạnh nhạt thì đánh tiếp. Quan trọng bác phải đợi, phải bớt xoắn đi. Dễ nhờ.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Còn giả vờ lên đây thắc mắc. Nếu đúng như ông kể mà ko phải là gái nó đang hờn ông thì tôi đi đầu xuống đất
    (Ngày xưa mình có tập bộ khoẻ breakdance nên chuyện cắm đầu xuống đất là chuyện nhỏ)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông ẻm ảo nó vừa vừa thôi. ********vàtiền nói đúng đấy! Quẳng cmn mấy cái quyển giắt cạp quần đó đi rồi đi theo anh.

    Đọc lý thuyết là phải biết vận dụng chứ đừng rập khuôn máy móc ngô nghê như thế! Sao trường hợp này lại xui chủ top bớt xoắn? Rồi lại còn
    "khi nào "bé" sms, call thắc mắc sao bác lạnh nhạt thì đánh tiếp." Ba lăng nhăng nó vừa thôi. Đợi nó ngấm rồi nó nhắn tin thắc mắc à? Khặc khặc! =))

    Tầm này ko lao vào mà kết thúc thì còn định giở bí kíp gì nữa? Ông em học vẹt lắm! Về với anh rồi anh rèn cho. Cứ suy nghĩ thật kỹ vào. Anh đợi! :-bd

Chia sẻ trang này