1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(teen) em đã sai dư nào hở các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhcongto, 23/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Gái teen làm mềnh đau não lắm. Ca này xoàng quá Không thèm đấu trí với teen. Thích so găng với cáo hơn.
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @haitest bác nhìn kỹ xem thằng nào tên là ảo? Em đã bảo oánh. Còn chủ top sợ thì làm theo "hoặc..." k thì em phân tích đoạn trên làm L gì? Em tục, sr các bác. Có phải thằng nào cũng dám đâu. Em trc cũng nhát bỏ mẹ, mấy hôm đc các bác dạy giờ ngon rồi. Báo bác 1tin vui là em đã hôn. Thế thôi, đếk thík cãi nhau. Thế nhá bác.
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    @haitest bác nhìn kỹ xem thằng nào tên là ảo? Em đã bảo oánh. Còn chủ top sợ thì làm theo "hoặc..." k thì em phân tích đoạn trên làm L gì? Em tục, sr các bác. Có phải thằng nào cũng dám đâu. Em trc cũng nhát bỏ mẹ, mấy hôm đc các bác dạy giờ ngon rồi. Báo bác 1tin vui là em đã hôn. Thế thôi, đếk thík cãi nhau. Thế nhá bác.

    oánh dắm ak. phải là đánh chứ

    _làm L gì? Em tục, sr các bác

    có vấn đề về thần kinh.

    _Báo bác 1tin vui là em đã hôn. Thế thôi, đếk thík cãi nhau. Thế nhá bác.

    buồn cười vãi =))

    công nhận là vui :))



  4. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bữa nay ko gọi, ko sms đc. vô nhà 1 lần thì trốn tiệt trên lầu, nhờ cô bạn thân rủ đi cũng từ chối luôn... thù dai gớm, ko cho đại ka cơ hội mà chuộc lỗi kia :))
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Thế líu nào cứ có thằng chạy theo ngửi phưn. Híc. Ngại vãi chưởng.
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện e nó nặng thế này rồi thì xin chúc mừng chủ thớt! Khoá topic được rồi!
  7. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    gái nó ko tha thứ lun rùi! =))
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới là lúc cần phải để cho gái 1 khoảng lặng, 1 điểm rơi cần thiết. Bắn tin giải thích với gái qua đưa bạn 1 câu, chỉ một câu thôi nhưng phải chất lượng, không mè nheo ỉ ôi mà hỏng việc. Đương nhiên là gái sẽ không hiểu ngay và tha thứ ngay, thậm chí có thể còn có biểu hiện điên cuồng hơn nữa. Nhưng để lâu ku*t' trâu hoá bùn, để cho cáo thời gian tĩnh tâm khoảng 1 tuần đến 10 hôm, qua điểm rơi tâm lý ức chế theo quy luật tự nhiên thì biểu đồ tâm lý gái sẽ dần đi theo hướng có lợi cho chủ thớt. Lúc này là lúc có thể đến bên gái bằng những lời tỏ tình dễ thương và chân thật nhất được rồi. [:D]

    Nếu thích cảm giác mạnh thì chủ thớt có thể cò quay em nó thêm một thời gian. Nhưng cẩn thận già néo đứt giây, và nếu như trông em nó phởn thì đúng là phải cảnh giác thằng cha bí thư Đoàn. [r24)]
  9. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    theo tình báo từ phía bạn của bé, thì nó bảo là nó ngại anh.... chết chưa

    thế hóa ra lâu nay nó lọ mọ đêm hôm tâm sự, đi đêm về hôm với sư phụ nó để làm cái mệ gì nhể????? [r37)]
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em này bị hâm đấy, thôi bỏ đi đừng cưa nữa chủ thớt!
    Cái lúc đưa đón thì chả ngại, tự nhiên đúng hôm đưa đón đứa khác thì lại ngại. Không hâm hơi phí! Bỏ đi thớt nhá, cho mình thằng bí thư Đoàn ôm hận. :-bd

Chia sẻ trang này