1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(teen) em đã sai dư nào hở các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhcongto, 23/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soo

    Soo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Uo hộ thôi
  2. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cập nhật: tối nay đi uống nước vs mấy đứa em thì tự dưng bé đi cùng. cơ mà em đang quyết tâm bơ lại, cho nên cả buổi chả thèm hỏi bé lấy 1 câu.
    làm thế chắc là đúng sách chứ ạ? có phũ quá ko? hậu quả sẽ dư lào nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cập nhật: tối nay đi uống nước vs mấy đứa em thì tự dưng bé đi cùng. cơ mà em đang quyết tâm bơ lại, cho nên cả buổi chả thèm hỏi bé lấy 1 câu.
    làm thế chắc là đúng sách chứ ạ? có phũ quá ko? hậu quả sẽ dư lào nhỉ?
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì vụ này là quá đơn rồi! Vấn đề là phải làm rõ ngọn nguồn thì các nước đi mới đúng sách lược. Nếu biết chắc được điều đứa bạn gái nói là sự thật thì hành động thế là không sai. Nhưng ở đây ta chưa nắm rõ sự thật, và tôi lại tin rằng thực tế lại mang một ý nghĩa khác, vậy nên chủ thớt cần làm một phép thử để làm rõ vấn đề.

    Việc này dễ thôi. Lần sau có cuộc vui nào mà biết chắc gái cũng có mặt, thì làm thế nào đó để dắt theo được em hàng mà chủ thớt trót đưa đón hôm thi văn nghệ đó. Làm sao tỏ ra càng quấn quýt với nhau càng tốt. Trong buổi gặp đó chủ thớt để ý thái độ của gái thì sẽ rõ thôi.

    Lần này mà gái tỏ ra vui vẻ ko vấn đề gì thì coi như thông điệp gái muốn truyền đạt đến chủ thớt hôm trước là sự thật => Ngại à? té thôi! Em nhường bác bí thở. Ngẩng cao đầu mà tán em kia. Còn nếu chủ thớt thuộc tuýp người dễ tính hơn chút thì cứ tiếp tục chiến. Và trong trường hợp này, "bơ" cũng là một ngón đòn đôi khi cũng có thể lật ngược thế cờ.

    Nếu gái vẫn tiếp tục có thái độ ko bình thường, đứng ngồi nhấp nhổm, mặt mũi như đâm lê, cố tỏ thái độ lạnh lùng, tránh né ra mặt. Hoặc tệ hơn nữa là mặt mày cau có, lẩm bẩm chửi thề, thỉnh thoảng nhìn hai đứa gườm gườm như kiểu muốn tưới cả ly sinh tố lên đầu chủ thớt thì có nghĩa là xin chúc mừng cậu => không phải gái chết cậu thì khi nào offline, haitest xin cắm đầu quay 20 vòng cho chủ thớt coi.
    :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, tí quên! Còn một khả năng nữa xảy ra. Đó là có thể cái đứa bạn bắn tin cho chủ thớt lại kết chủ thớt nên cố tình bơm vá sai lệch ý đồ gái (chuyện này thực tế cũng xảy ra nhiều). Như vậy thì chủ thớt xơi cả 3 em rồi! Sướng nhá! =))
  4. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    thông báo với bác, bây giờ là 1h sáng, là bé vừa SMS thắc mắc mềnh xong:

    "sư phụ ơi, mấy hnay sư phụ làm sao thế ạ?"


    kèm theo 1 tin hóng hớt lúc chiều từ phía bạn của bé (là đứa em của em) - tuần trước nó đưa đt cho bạn dùng

    (cái này em khẳng định là láo [r37)])

    cảm các bác! các bác bắt bài chuẩn vãi
    , đã thế thì em phải vờn lại bé này cho bõ tức :-bd
  5. nhumotthoiquen

    nhumotthoiquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    vớn đi rồi cho tình hình nhé ....................................
  6. thanhcongto

    thanhcongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    hnay là 3-9 , vừa đi chơi với cháu về.
    vẫn nguyên quan điểm là dấm từ từ nên chưa mần ăn gì hết!
  7. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    /Chú cay cú vậy là chú thua nó rồi./
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    em phục em vãi cả ái.............................................=))=))=)) chả biết 1 số ng khác đã tự thấy mình ảo chửa .=))=))=)) hài thật
  9. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng phục hunter91 vãi

    tớ cũng tự thấy tớ ảo dần rồi :))
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chỉ với tình tiết ban đầu chủ thớt kể, nghĩa là gái tỏ ra tránh né chủ thớt khi thấy chủ thớt đưa đón gái khác thì chú huntè đã xui chủ thớt bơ em ấy là sai sách. Vì như vậy sẽ khoét sâu thêm sự tổn thương và lòng tự ái của e ấy => sự giải thích xoa dịu càng khó khăn hơn. Lúc ấy thực ra là cơ hội mười mươi để chủ thớt kết thúc vấn đề. Nhưng khi em ấy bắn cái tin là tránh mặt vì ngại chủ thớt thì lúc này mới là lúc có thể bơ. Vì lúc này e ấy tự biến mình thành kẻ gây hiểu lầm, chặn đường về của chủ thớt, nên nếu có tình cảm với chủ thớt thì đương nhiên sẽ bị xoắn khi chủ thớt có cái cớ để bơ.

    Vậy anh nghĩ chú huntè nên theo về đội anh đi
    :))

Chia sẻ trang này