1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TELESTORM chào mừng Quốc khánh tại hồ câu Gia Lâm ngày 2-9 và kế hoạch cho chuyến đi Thung Nai chiều

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dark_black_metal, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lại đùa thì phải,,,tớ mới hoàn thành cái cung này xong,,,đi đường vắng tanh,,,
    nghe nói mới chả nghe nói...làm giề có ma nào chặn đường xin quần áo chớ.???
    ịch
    ko tin cho xem cái ảnh Bản Giốc nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    tớ đấy...
    [​IMG]
  2. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ai như bạn Đăng, vẫn thân hình ấy, vẫn con người ấy, thay đổi có chăng bạn đã mặc quần áo ... lính.
    Bác êu-la hình như cùng đoàn Thác Bản Rốc với bạn tót-to-chan nhỉ
  3. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Toàn đội chú ý!
    Đúng 6h chiều nay có mặt tại cổng Xi pu chua
    Mặc dù có dấu hiệu mưa rào nhẹ trên toàn Miền Bắc
    nhưng chỉ ngày mai là nắng vàng sẽ trải đều trên khắp cao nguyên đá của chúng ta.
    Chỉ băn khoăn nhất là ngày hôm nay có an toàn lên đến Tuyên Quang mà ngủ hay không thôi.
    Tất cả chú ý mang ấo ấm và chạy bám sát đội hình nhé!
  4. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thế là đoàn ta đã an toàn và thành công mỹ mãn chuyến đi này. teledata cảm ơn và chúc các thành viên của nhóm sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Qua chuyến đi này teledata càng cảm nhận rằng tình cảm, sự gắn kết mới là những thứ vô giá trong cuộc sống, chuyến đi phượt đầu tiên trong đời của teledata cũng là lần đầu tiên teledata được các bạn đề cử làm trưởng nhóm nhưng người góp công lớn nhất và quan trọng trong chuyến đi này là rangia- cảm ơn rangia. teledata xin bình bầu HERO của chuyến đi này là rangia. còn các bạn nghĩ sao??? vote cho rangia nhé
    mở can rượu ngô ra kiểm tra thì vẫn còn 2/3. thơm khắp nhà hic. mùi đó lại làm mình muốn quay lại 1 ngày gần nhất. đúng là chất men say có khác.
    FC ơi khi nào được ăn bánh haiha-kotobuki để còn lấy sdt của van anh chứ nhi???
  5. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Chúc mừng cả nhà đã chinh phục Cực Bắc thành công dù thời tiết ko ủng hộ lắm!
    Vấn đề quan trọng đối với mình là đoàn đã đi đến nơi về đến chốn an toàn, ko ai bị sứt sát gì, tổng cộng thủng 5 săm và xe T thay 1 lốp mới,
    còn thay dầu và đổ xăng thì vô số kể
    Có an toàn mới đi tiếp được mà, hehe

    Vấn đề mờ...ông thì tớ cũng bị ê ẩm và chai đi chút chút sau 1.100km
    chắc sẽ dùng dao cạo đi thì ổn thui mà
    Chưa đi chưa biết Hà Giang,
    Đi rồi mới thấy là hơn ở nhà,
    Ở nhà chơi chán, ăn quà,
    Đi rồi mới biết Hà Giang tuyệt vời!
    Được songngu77 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 03/05/2009
  6. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang thật tuyệt cú mèo. Báo cáo em đã có mặt ở nhà từ 7h30 ngày hôm qua sau khi đưa em Huyền Diệu về tận nhà. Cũng đã post bài nhưng không may bị Mod xoá mất. He he. Đến sáng nay đi làm mà cảm giác vẫn lâng lâng như đang đi trên những tầng mây Mã Pì Lèng. Cám ơn anh Teledata, cám ơn anh rắn hổ mang chúa và tất cả mọi người về chuyến đi này...


  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh teledata đã an toàn trở về
    anh xem khởi động tiếp vụ ọp ẹp đoàn đi SING đi nhé, hehe
  8. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hình như mọi lời nói hay đã bị mọi người nói mất rùi.
    Cảm ơn cả nhà nhé, we đã có những ngày rất vui cùng nhau!
    Đây là chuyến phượt đầu tiên của H (của cả aLong nữa ha), nhưng h thấy vui lắm. Có lề mề một chút (như ranggia hay nói), nhưng mà cũng đi đến nơi về đến chốn ha.
    Đến hôm nay mới có t để đọc hết một lượt bài trên topic, thấy cả nhà mình đã rất đoàn kết trước khi lên đường rồi. Bi giờ đã kết thúc chuyến đi, nhưng mà vẫn thấy như người một nhà vậy.
    Ps: nhà mình có ai có kế hoạch phượt cho lần tiếp theo, nhớ alo để mọi người hưởng ứng nếu có thể nha!
    Hẹn gặp all chiều thứ 7 này nhé!
  9. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Bravo nhà Tele an toàn trở về. Hà Giang Quá tuyệt. Cung đường cho những ai thích phiêu. Mã Phì lèng zô đối.....
    Nhà bạn 5 vụ thủng săm àh. Nhà Fankiss...10 vụ. Móc lốp lòi mắt luôn àh
  10. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc lập topic đến lúc đi được và bây giờ về ngồi đây được là cả 1 hành trình dài đủ mọi hỉ nộ ái ố...Rất vui vì đã được làm quen và đi chung với mọi người trong 1 chuyến đi để đời, cảm ơn những tình cảm, những nụ cười, những hỏi han chia sẽ của các bạn. Vợ chồng Quang - Trúc rất mong được sớm gặp mọi người trong 1 dịp gần nhất, ai có dịp vào SG thì nhớ alo cho Quang nhé.
    Hum qua hai vợ chồng về đến HN lúc 6h, có đoạn buồn ngủ quá 2 đứa ngủ ngay trên bàn bi da của nhà dân (thấm thía câu "buồn ngủ gặp chiếu manh"). Ah, lúc đi ngang Tuyên Quang có ai thấy em nào xinh xinh không (có câu Chè Thái Gái Tuyên), hôm qua 2 vợ chồng chạy vòng vòng TX mà k thấy Em nào xinh cả hic...

Chia sẻ trang này