1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TELESTORM chào mừng Quốc khánh tại hồ câu Gia Lâm ngày 2-9 và kế hoạch cho chuyến đi Thung Nai chiều

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dark_black_metal, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình thì chủ yếu dựa theo gợi ý cua rangia, chỉ có thay đổi 1 chút ngày cuối từ Quản Bạ về Hà Nội không qua Đoan Hùng - Việt Trì Vì đoạn này đường đang làm.
    về KS thì đã kiểm tra 2 điểm rồi quản bạ thì còn có phòng chứ Đồng Văn thì 1 số KS đã fully book. Long sẽ liên lạc thêm và update Anh Em.
    ngoài ra đoàn ta cũng đã dự phòng lều trại du lịch( 04 chiếc tent Long đã có sẵn 2 rồi)
    Long chưa đi tuyến này bao giờ nên mong các bạn ném đá giùm.
    Đề nghị các thành viên có kế hoạch chuẩn bị túi ngủ cá nhân nhé.
    Xin liên hệ để được sự giúp đỡ cần thiết về chuyến đi 0984425699
  2. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tớ xin mạn phép có đôi lời tâm sự được không. Tớ theo dõi topic ngay từ đầu và có ý kiến thế này.
    Về khâu chuẩn bị của các bạn quá yếu kém cho một chuyến đi như thế này. Tới giờ còn có hơn 10 ngày nữa mà lịch trình cuối cùng vẫn chưa post lên cập nhật cho mọi người theo dõi.
    Khách sạn để nghỉ ngơi là một phần cực kỳ quan trọng trong cả chuyến đi để đảm bảo sức khỏe cho cả đòan mà tới bây giờ vẫn chưa có. Không lẽ các bạn ngủ ngòai đường hết hay sao. Mà thời điểm đó rất nhiều đòan đi, nên nếu không chuẩn bị đặt phòng từ bây giờ thì chắc là tìm chỗ ngủ sẽ rất khó.
    Thêm nữa: Không biết các bạn đã phân chia công việc như thế nào, nhưng trên topic thì hòan tòan không thấy nhắc tới, điều này sẽ rất ảnh hưởng tới việc cập nhật thông tin của những bạn không có thời gian và điều kiện đi off.
    Bạn trưởng đòan nên đề nghị Mod thay đổi lại tên topic, ghi rõ chốt danh sách trang nào, lịch trình trang nào.
    Thực sự là công tác chuẩn bị của các bạn thiếu sót rất nhiều.
    Mình tuy không tham gia cùng đòan các bạn, nhưng mình vẫn theo dõi rất đều đặn.
    Trên đây là một số ý kiến cá nhân của mình, vì mình cũng đã từng lead cho những đòan đông hơn thế này. Cái quan trọng nhất mà mình muốn đó là làm sao đóng góp ý kiến cá nhận để các bạn tham khảo thêm, đảm bảo cho một chuyến đi thành công và an tòan tuyệt đối cho các thành viên trong đòan của các bạn.
    Các bạn có thể tham khảo thêm số điện thoại các nhà nghỉ, các nơi ăn ngon của các đòan khác.
    Chúc các bạn có một chuyến đi thượng lộ bình an và vui vẻ nhất.
  3. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình thì lên cái khung rồi tuỳ hỉ mà chạy thôi. Chỗ nào hay ho thì té. Hì hì.
    Chuyện ăn ngủ lo gì hả bạn, đã đi phượt thì vào bản ngủ hoặc xin dân cho ngủ nhờ cũng okie. Các đồng chí biên phòng, xã tại địa phương cũng welcome bạn thôi. Chủ yếu khâu ngoại giao thế nào. hì hì.
    Nhiều cung fix trước hotel e cũng hơi khó.
    Tớ dạo này MONH MANH lắm, đi theo cảm xúc thôi ah.
    Ném đá tí, các bác già đừng chém e tội nghiệp.
  4. henrydat

    henrydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa tìm hiểu về nhóm bạn. Đang thích đi Hà Giang thêm một lần nữa. Không biết các bạn còn cho thêm ngưòi ko nhỉ??
    Tớ có một chút góp ý nhỏ thế này:
    Ngày đầu tiên sao lại ngủ ở Tuyên Quang nhỉ? Quá phí phạm thời gian, tôi nhớ đợt trước đi, trong nhóm có một xe bị hỏng phải sửa hơn 3 tiếng, dọc đường cũng có 1 chú bị thủng săm phải vá mất thêm nửa tiếng. Nghỉ trưa hẳn 1 tiếng. Vậy mà ngày hôm đó còn đi lên tận Tam Dương, lên đến nơi là 8h tối. Quả thật lên TD buổi tối mịt thế là ko ổn, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên đi thẳng đến Thị Xã Hà Giang. Buổi tối anh em đi tắm lá dân tộc cho khỏe roài sáng đi sớm đến Tam Dương, ghé qua cổng trời và núi đôi ở đó chơi có pải sướng hơn ko?
    Rồi các bạn đừng quên có chợ tình Khâu Vai vào ngày 1-5 thì pải?? He he, đến đó để " Cướp vợ tục lẹ người H''Mông" thì tuyệt vời
  5. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh Long ''s phu nhân nhưng em chỉ muốn đoàn mình nó gắn kết thêm ý mà! Em mà là anh Long thì chắc ngày nào em cũng nhắn tin cho các ôm nổ điện thoại lun,VD: Sáng:"ò ó o o o ...", trưa:"mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ngoài những chị em muốn có da rám nắng không kể,đề nghị đội mũ đeo khẩu trang và chùm kín khi đi ăn trưa!" Tối :"Sau khi cho con bú, nên tập thể dục trước khi ngủ"..........
  6. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với bác này! Đoàn mình toàn những người ít kinh nghiệm(trong chuyến đi này thôi), nhưng em thấy đấy chính là lợi thế. Chắc chắn đoàn ta sẽ chạy xe máy với tốc độ kinh hoàng như đi xe đạp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------> bác nào thích chụp ảnh đảm bảo sẽ mơ ước được tham gia cùng với nhóm mình cho mà xem !!!!!!
  7. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trước hết teledata xin cảm ơn lời góp ý chân tình và chia sẻ của bạn, những góp ý này rất quan trọng và giá trị đối với đoàn của chúng tôi vì chúng tôi là những người chưa có kinh nghiệm đi chơi xa theo cung đường này.
    Sau đây là lịch trình dự kiến và mong được sự đóng góp của bà con:
    Lịch trình cho đoàn Hà Giang : Teledata Group.
    Cung đường : Hà Nội - Sơn Dương - Tuyên Quang - Việt Lâm - Hà Giang - Tam Sơn - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú ?" Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc ?" Đồng Văn ?" Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội. ( lâp lịch căn cứ vào thời gian của Quang trưởng đoàn và độ kinh nghiệm của đoàn là chưa đi phượt nhiều nên bỏ qua cung đoạn kinh khủng nhất là Đồng Văn - Mậu Duệ - Du Già ?" Hà Giang ?" Hà Nội mà quay lại đường cũ để về ).
    Thời gian: chiều Thứ Tư 29/4 ?" tối Chủ Nhật 3/5/2009
    Quãng đường: 1100 km
    Phương tiện: Xe máy (Jupiter, Wave RS, Dream...)
    Số lượng thành viên: 12 (6 nữ, 6 nam)
    Chi phí: 600 000 đồng/người (chưa kể chi phí xăng dầu, bảo dưỡng xe cộ trước và sau chuyến đi) tiền này là tiền ăn, ngủ và mua đồ sửa xe, thuốc... tiền xăng xe thì xế và ôm tự lo lấy, dự tính 400k/xe = 200k/người.
    Tỏng chi phí : dự kiến 800K
    Bản đồ tham khảo các địa điểm và đường đi về :
    Ngày 0 (Thứ 4-29/4/2009): Khởi hành từ Hà Nội - Phúc Yên - Hương Canh - Vĩnh Yên ?" Tam dương - Sơn Dương - Hữu Phúc - Tân Phong - Phai Cày - Tân Biên - Bình Ca - Tân Bình - Tuyên Quang : 140km
    - 18h tập trung tại cổng Ciputra chân cầu Thăng Long.
    - 18h30 : xuất phát Hà Nội - Vĩnh Yên theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ , qua Phúc Yên đường 2 , đi thẳng tiếp lên Vĩnh Yên ~ 50 km ( đi đường 23 tránh bụi và tiết kiệm ~ 10 km )
    - Từ Vĩnh Yên đi quá 3 km , hỏi đường đi Tam Dương, rẽ phải theo quốc lộ 2C .
    - Đến Phai Cày, rẽ trái đi Tuyên Quang rồi tiếp tục rẽ trái đi Tuyên Quang. Từ Vĩnh Yên - thành phố Tuyên Quang ~ 86 km
    - 23h : đến thành phố Tuyên Quang . Nghỉ đêm tại Tuyên Quang .
    - Nên ăn tối nhanh tại Vĩnh Yên, và ai có nhu cầu ăn đêm thêm tại tuyên quang thì chủ động
    KS: Trung ?" cho biết thông tin ve KS.
    Ngày 1 (Thứ 5-30/42009): Tuyên Quang ?" Việt Quang - Hà Giang-Quản Bạ -Yên Minh : 240 km
    - Sáng 6h báo thức, 6h30 tập trung đi ăn sáng, 7h khởi hành .
    - Tuyên Quang ?" Việt Quang ?" Vị Xuyên - Hà Giang : 140km : xuất phát theo đuờng 2 Lên Hà Giang -đuờng cực đẹp, chạy dọc sông Lô
    - ăn trưa ở Hà Giang và nghỉ chuẩn bị cho xe cộ leo đèo.
    Bắt đầu đoạn đường vượt dốc, đổ đèo, giữa một bên là núi, một bên là vực, cảnh đẹp tuyệt vời.
    - Thị xã Hà Giang ?" Quản Bạ : 40km theo QL4C
    - Những điểm có thể dừng:
    - Cổng trời Quản Bạ bên tay trái đường lên, đối diện với tháp truyền thanh truyền hình Tam Đảo. Qua cổng trời khoảng 1-2 km thì mới nhìn thấy núi đôi bên mé thung lũng dưới tay trái đường. Rồi đi tiếp vài km nữa mới đến thị trấn Tam Sơn. Ờ đây có món rượu Ngô Thanh Vân ngon cực (Rượu nấu bằng ngô, hiệu Thanh Vân, chứ không phải rượu Virus nha)
    - Dạo chơi ?oCổng trời Quản Bạ? ở độ cao 1800m, ngắm Núi Đôi của Cô Tiên trong thuyết đầy thơ mộng.
    Cổng trời Quản Bạ quanh năm mây phủ (stop, photos, smile...)
    Núi đôi Quản Bạ (comment :... quá giống ?onúi đôi? luôn)
    - Tiếp tục dừng chân và chụp ảnh tại Tháp truyền thanh truyền hình Quản Bạ - thị trấn Tam Sơn.
    - Nếu dư dả thời gian có thể đi :
    - Nghĩa trang Vị Xuyên - thắp hương tưởng niệm các chiến sỹ đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc.
    - Thăm Hang Chui cách thị xã Hà Giang 7 km về phía nam, hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt hang có nhiều dơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác trông rất đẹp.
    - Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô, bản của người dân tộc Bố Y.
    - Quản Bạ - Yên Minh 48km :
    - Tiếp tục băng đèo, đổ dốc về Yên Minh, qua Quản Bạ 11 km, rẽ phải thăm làng văn hóa cấp quốc gia Lùng Tám. Tham quan và mua đồ kỷ niệm của làng dệt lanh Lùng Tám của người H?TMong trắng dưới chân núi, nhìn ngắm bản làng yên bình và xem...lũ trẻ dân tộc... tắm.
    - Trước khi đến Yên Minh cách khoảng 02 km, dừng lại để thăm thú rừng thông, đẹp nhất VN ! Nổi tiếng đẹp! Suốt dọc đường 10km, toàn thông là thông!
    - Tối ngủ đêm tại Yên Minh cho lành, ăn tối tại quán ăn Hải Yến giá hợp lý.
    KS: nghỉ đêm tại KS Hai Sơn ngay gần cổng chợ yên minh ?" Đã đặt phòng tại đây 160K/đêm/phòng ( nêu ai có ý kiến gì thêm thi đề nghị đóng góp)
    Ngày 2 (Thứ Sáu ?" 01/5/2009) : Chinh phục cực Bắc của Tổ quốc - Lũng Cú : Yên Minh ?" Phố Cáo - Phó Bảng ?"Lũng Cú ?" Đồng Văn - Nhà họ Vương - Đồng Văn : 150km
    - Sáng 7h30 xuất phát từ Yên Minh, mua sẵn đồ ăn trưa để ăn tại nhà Vua Mèo Vương Chí Sình.
    - Qua Phố Cáo tới thung lũng Phó Bảng với những con đường vào quanh năm suốt tháng mù trong sương, những ngôi nhà trình tường bằng đất như trong chuyện cổ tích nằm bên nhau.
    - Từ Yên Minh - Sủng Là : 20 km rẽ trái chừng 07km đến cửa khẩu Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang. Thăm chợ Phó Bảng chừng nửa giờ rồi lên cửa khẩu Phó Bảng. Không có gì thật (như mọi người vẫn nói) nhưng vẫn thấy được 2 cột mốc gianh giới Việt Trung thì cũng đáng để tự hào!
    - Tới cụm xã Sủng Là thì chạy vào thăm ngôi nhà làm bối cảnh quay bộ phim: Chuyện của Pao, đi qua vườn trồng hoa khá là đẹp, đặc điểm để nhận biết chỗ này là cổng chào ghi là : Làng văn hóa.
    - 11h45 : rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! chú ý : Chỗ này là 1 quán nước và có 1 trường học.
    - 12h00 : đến Sà Phìn đến thăm Dinh nhà họ Vương ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó!
    - 13h40 : Rời Sà Phìn để lên Lũng Cú.
    - 15h : đến Lũng Cú, chinh phục cực Bắc của Tổ quốc. Bắt đầu leo khá là nhiều bậc thang để sờ vào lá cờ . Mệt ra phết đấy . Chơi bời chụp ảnh bên Việt Nam, bên Trung Quốc chán chê rồi đi xuống. (Ai không vững tinh thần và sợ độ cao thì đừng trèo lên cột cờ nhá, có vào thăm đồn biên phòng và uống rượu thì vào :D)
    - Nhớ đến thẳng trạm biên phòng dưới chân cột cờ " làm thủ tục ".
    - 16h : Tạm biệt Cột Cờ Lũng Cú để quay về thị trấn Đồng Văn. (Lũng Cú cách thị trấn Đồng Văn 26 km, chạy hết 30 phút thôi).
    Tối : nghỉ đêm tại hotel Lũng Cú đẵ đặt phòng 250K/đêm/phòng (Xin cho biết ý kiến).
    - Ăn tối tại Đồng Văn có thể ăn tại nhà hàng Tiến Nhị, đặt trước 6h tối ko thì tèo.
    - Ăn trưa thì quán bà Lan đối diện chợ Đồng Văn.
    - Tối nghỉ tại Đồng Văn, tranh thủ chưa tối thì dạo quanh thị trấn có rất nhiều nhà cổ và đẹp đấy, café đêm Đồng Văn.
    Ngày 02 ( Thứ Bảy ?" 02/5/2009 ) : Đồng Văn ?" Mã Pì Lèng - Mèo Vạc ?" Yên Minh ?" Quản Bạ : 230km
    - Ở thị trấn Đồng Văn, nếu có thời gian, buổi sáng sớm nên trèo lên cái đỉnh núi cao nhất thị trấn có một ngôi nhà hoang từ thời Pháp bỏ lại, chụp ảnh thị trấn và show hàng nữa thì tuyệt.
    - Sáng tự do chơi chợ sớm Đồng Văn với nhiều nét văn hóa độc đáo, thưởng thức món Thắng cố nguyên thủy, thưởng thức xối nhị sắc ( giờ ko còn ngũ sắc nữa rồi )
    - Dạo chơi cao nguyên Đồng Văn nên thơ, hùng vĩ, tận hưởng cảm giác "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" và "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng".
    - 08h : Xuất phát sau khi đã thăm chợ, ăn sáng thoải mái, chinh phục đèo Mã Pì Lèng
    - Từ Đồng Văn - Mèo Vạc : 25 km thui nhưng đường đèo Mã Pì Leng là con đèo đẹp nhất VN, nơi công nhân của 11 anh em dân tộc treo mình bên vách đá tai mèo Hà Giang suốt 9 tháng, mở đường phá núi - bên dưới là sông Nho Quế vời vợi , vách núi chữ V, từ trên nhìn xuống bé tẹo như dải lụa mềm, chụp ảnh làm hàng này nọ, tác nghiệp và đun café giữa đỉnh đèo khoảng 1h nhé.
    - ( Cái đèo này nếu đi từ Đồng Văn sang Mèo Vạc thì hơi khó nhận, nhưng là cái đèo đầu tiên, cao ngất, núi toàn đá là đá, có cái hang đá trên đỉnh một ngọn núi phía tay trái đường là đúng đỉnh đèo. Nếu đi từ Mèo Vạc sang thì dễ nhận biết hơn, vì có một trạm dừng chân và cột mốc ở lưng chừng đèo (Chỗ này chụp ảnh hút xuống sông nho Quế thì tuyệt)
    - 10h : đến thị trấn Mèo Vạc (may ra các bác gặp chợ phiên mèo vạc, cái này ngon lành rồi), tham quan chợ phiên Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò, thịt gà, xôi ngon và rẻ. Chụp ảnh người dân tộc, ăn thắng cố nếu có thể, dạo qua thị trấn, ngắm tượng đài Bác Hồ, dạo chơi các bản của Mèo Vạc.
    - Qua Mèo Vạc khoảng vài km thì đến Lũng Phìn, phiên chợ Lũng PHìn họp cuối tuần cũng là một nơi đáng để chiem ngưỡng
    - 12h : rời Mèo Vạc quay về Yên Minh ăn trưa quán gần chợ : Mèo Vạc - Yên Minh : 80 km
    - 15h: rời Yên Minh về đến Quản Bạ ngủ cho ngon lành! : 50km
    Nghỉ đêm ở KS 567 Quản Bạ đã đặt phòng 250K va 200k/đêm.phòng ( xin cho biết ý kiến)
    Ngày 3 ( 03/5/2009 ) : Quản Bạ - Hà Giang ?" Việt Quang ?" Tuyên Quang - Hà Nội : 320km
    - Quản Bạ - Hà Giang : 30km
    - Hà Giang ?" Tuyên Quang : 140km - Nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang.
    - Nếu có thời gian thì thăm thành cổ Tuyên Quang, tắm suối khoáng nóng.
    - 13h : Tìm đường đi sang thái Nguyên Tân Trào, thăm khu ATK, mái đình Hồng Thái, ôm cây đa Tân Trào? qua đường Thái Nguyên về Hà Nội hoặc về thẳng từ Tuyên Quang ?" HN thì tầm 5h chiều về đến HN.
    - Chia tay nhau tại BIG C và hẹn hò copy ảnh ọt?
    -
    . Loại xe: Nên sử dụng những loại xe thông dụng như Dream, Viva, Future, Wave, Sirius, Jupiter? vì nhẹ và dễ sửa.
    Danh Sách Đoàn: ( sẽ chốt lại lần cuối cùng sau ngày 24/4/2009)
    Xế: Linh , Trung, Long, Hoàng, Tuấn, Hà(rangia), Quang, Thể*
    Ôm: Huyền, Loan, Trúc, Hương, Hà, Ngọc, Thúy*
    * là những mem đang dập dòm nhưng thể hiện sự nhiệt tình hoặc tham gia offline
    Đề Nghi MOD giúp đỡ đổi tên topic la TELEDATA GROUP ĐI HÀ GIANG 30/4 LỊCH TRÌNH CỤ THỂ TRANG 11.
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đã nhiều lần đến HG nhưng mỗi khi đọc lịch trình của các nhóm, nghe đến Sủng Là, Xả Lung, Săm Pun... lại thấy chộn rộn trong lòng.
    Mình thấy lịch trình của các bạn ok rồi, chỉ có một điểm là đường từ Lũng Cú quay về ĐV. Hiện có hai đường, một đường cũ là bạn quay lại ngã ba Sa Phìn rồi về ĐV, một đường mới mở. Khi đi từ LCú về có một biển bên tay trái chỉ về ĐV (rất tiếc là mình không nhớ chính xác là bao nhiêu km, khi đi các bạn để ý, khoảng 10km từ Cột cờ thì phải). Đường này nhanh hơn, tuy nhiên 30 phút thì không kịp đâu bạn ạ.
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 18/04/2009
  9. takeiteasy

    takeiteasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Map phục vụ bà con để xem lộ trình đường đi ạ
    http://vietbando.com/vbdMap.aspx?l=3&kv=21.9427176,105.129555&fp=21.0277625,105.854370,22.8301609,104.985491;Th%u1EE7%20%u0110%F4%20H%E0%20N%u1ED9i,T%u1EC9nh%20H%E0%20Giang;1;1
  10. diablogt

    diablogt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ muốn đăng ký còn kịp không nhỉ. Đợi mãi mấy hội bạn đặt vé đi Phanxipang mà tạch hết.
    Tình nguyện làm xế. ^^.
    Chủ topic thấy sao nhỉ. Có em gì ở trên đang muốn được đèo kìa. keke
    Trả lời sớm dùm nhé.

Chia sẻ trang này