1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TELESTORM chào mừng Quốc khánh tại hồ câu Gia Lâm ngày 2-9 và kế hoạch cho chuyến đi Thung Nai chiều

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dark_black_metal, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiconde

    haiconde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  2. sanhongam

    sanhongam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng a Fâu nhà c đã chiến đấu rất oanh liệt, và cũng ngã xuống thật dịu dàng - Tiền ơi,hãy để a đc ngắm e lần cuối
  3. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ty ơi ngắm e đây nè,tiền ở với e mà haha ha
  4. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh tiếng vậy để có kẻ nợ nần có kế hoạch trả nợ, tưởng được một cục to rồi chạy làng, ai dè nợ nần chồng chất nợ nần, chó cắn áo rách.
    Quả này em Hoa chuẩn bị chở anh Fâu ra chợ người, đóng bỉm cẩn thận (trước khi đóng bỉm nhớ uống thật nhiều nước) xương thịt độ này cũng tăng giá, bán móc hàm may ra vớt vát tý nhỉ???
  5. sanhongam

    sanhongam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà c fải đóng dấu phòng dịch và tiêu chuẩn dinh dưỡng cho e cơ, nếu ko người ta tưởng e om hàng lậu thì chết e.Bây giờ thời buổi khó khăn, lòng người đa đoan. mà hàng thịt chiều kiểu này khó bán lắm c ạ, ra chợ ko khéo ế xưng ế xỉa,ế chổng mông ý chứ. E thiết nghĩ hay ta cứ mổ fanh,mỗi nhà một khúc cho lành
  6. kunykoy

    kunykoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đấy mà iem đã nói rồi. Đập con lô có phải h có bữa hoành tá tràng không .Hít. Phí quá phí quá. hít hít....thở thở...
  7. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cơ mà c fải đóng dấu phòng dịch và tiêu chuẩn dinh dưỡng cho e cơ, nếu ko người ta tưởng e om hàng lậu thì chết e.Bây giờ thời buổi khó khăn, lòng người đa đoan. mà hàng thịt chiều kiểu này khó bán lắm c ạ, ra chợ ko khéo ế xưng ế xỉa,ế chổng mông ý chứ. E thiết nghĩ hay ta cứ mổ fanh,mỗi nhà một khúc cho lành
    [/quote]
    Dịch bệnh thì không dám chắc chắn, chứ về khoản dinh dưỡng thì có thể kiểm định được. Chả gì thì cũng mang tiếng là chiên gia dinh dưỡng, nên chỉ cần nhìn phát là biết còn chất hay không.

    Mà theo chị thì nên bán nguyên lô, tức là bán cả cụm, chứ bán từng khúc thì phải xé lẻ, mỗi người lại chọn một khúc thì nguy.
    Ví như bác Nam thì chọn khúc hai cánh tay để về bế bé hĩm, Anh Long, chị Loan thì chọn cái đầu về cho bé làm đồ chơi...Còn trong nhà tele lại lắm chị em muốn chọn khúc khác, lại phải mang ra đấu giá, rồi lại lót tay trong tay ngoài, mệt lắm ý. Cứ bán nguyên con, lúc nào ế nữa thì chúng ta xé lẻ
  8. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hay là chuyển bạn fâu đến cho dream-nice huấn luyện làm o-sin. bao giờ đạt tiêu chuẩn rồi thì thay vì bán thịt thì chuyển sang bán sức lao động, môi trường lao động càng nặng nhọc, càng độc hại thì càng được giá ;) :) :)
    Được teledata sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 21/07/2009
  9. sanhongam

    sanhongam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    E đồng ý với bác Tele = tất cả tay chân e có. Cộng thêm e xin đầu tư 10 bao thức ăn tăng trọng
  10. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    OH, ơ hờ, định tăng trọng cho cái gì mà có mỗi 10 " bao " nhỉ. hic.

Chia sẻ trang này