1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temely và Box Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Temely và Box Nhạc TRỊNH

    ...Giờ đây nhìn lại những thảo luận chủ đạo - tập trung cao độ của trí tuệ và phong cách Box mình - mới thấy rằng ngày xưa Temely thầm lặng nhưng dày công đến thế...

    Box Nhạc TRỊNH đã lớn lên và định hình tính cách, cũng như cá nhân lys đã lớn thêm nhiều, nhờ những động viên khích lệ, sự định hướng và chỉ bày của một Người bạn lớn.

    Một lời Tạ ơn, có thể không là gì nhiều hơn 2 chữ, nhưng là tất cả tình cảm của mods box Nhạc TRỊNH, và của cá nhân lys đối với Temely.

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)


    lys
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ
    Nick ở đâu bây giờ ? ...

    Anh Te ơi, em gái NC này nhớ anh lắm . Lâu quá rồi không gặp. Nếu có chút thời gian, anh cũng hãy ghé qua hỏi thăm lũ em này nhé !
    Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh thời gian qua đã dạy em nhiều điều...những điều vô cùng quí giá mà với thời gian em mới có thể nhận ra.

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 14/11/2002
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ đây?Tôi hổ thẹn vì không đóng góp được gì.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Home cũng rất nhớ Tem, biết làm sao được!!

    Em Đi Bỏ Lại Con Đường


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em
    Ra đi,em đi bỏ lại dậm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi


    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời trời... Cái gì thế này? Tự dưng đâm ra sướt mướt thế này hử?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này