1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temp. of 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cái bài làm sao mà chẳng thấy hiện ra?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, phải cứ phải viết thêm một bài phụ thế này a

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tay nhặt lá - chân đá ống bơ ???
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hết tết thì nói chuyện xiền nong để còn đú đởn đi dự đại hội, nói chuyện rằm tháng Giêng, nói chuyện ngày tình iu, thếiu đếu giè chuyện để nói, chuyện của chú mày cũng chỉ xoay quanh ba cái thứ tình rẻ xiền, mà mày đang định làm nó bốc mùi hả, định xoáy vào các cô thì hãy nên cẩn trọng chứ
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Em ạ luôn nhà bác. Đi đâu ạ, tinh thần phải phấn chấn. Bác không xem cái chuyện thanh niên xung phong mở rừng ngày xưa hay bị ngất vì bệnh gì chưa ạ. Em là em đang bàn chuyện thiết thực đấy ạ.
    Mà mày nghe không lọt tai thì biến đi, tao cũng chả cần em bác với mày nữa
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tất nhiên sẽ bị khoá vì có vài thằng tỏ máu yêng hùng vào bênh vực chị em.
    Các chị em được bênh tỏ ra cảm động, khen bọn này hết lời, thành ra là lăng xê chúng nó lên. Chứ bọn này nó đoái hoài gì tới chị em đâu. Nhưng qua mấy chị xấu xí này bọn gái tơ sẽ được cập nhất những hình ảnh tốt đẹp của chúng
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ừ, đéu xèm vèo nữa , oẹ, mày bàn chuyện thì sang miẹ thảo luận đê, bàn với chả bạc, híc, lắm vẹo
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    mọi người thích thành Chí Phèo hay sao mà phải chửi
    thôi để em chửi hộ cho
    ai thuê chửi không nào
    tiên sư ***** giáo sư bác sĩ nhà con nào thằng nào .................................................
  9. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thưa cụ Chí La Trung , cho phép thằng đởn này chiến tiếp nhé .
    Tường thuật trực tuyến cụ Chí La Trung đi đại hội .
    ___________________________________________
    Bảnh mắt ra lão Hạc đã thức dậy chờ lão Chí La Trung đưa đi dại hội.
    Khổ cho cái làng Vũ Đại nhà lão Chí L Trung , họ là chốn ăn chơi , đêm đêm mò mẫm , một phần con Nở nó bắt cố cái nữa lên làm Lão CLT mụ cái người đi , đành thất hẹn với Hạc .Lão Hạc quẩn quanh cái đường làng Lệ mật , Tội cho lão là cái đường thì chẳng tội tình gì mà lão cứ đá thúng đụng lia : Mẹ ******* chứ , mày có đưa Lão Chí La Trung đến đưa lão đi không thì bảo ?
    Lão CLT sau một đêm vật vã , người như mất thần xác ,9h30'' hổn hển cưỡi con la già ào đến : Chú thông cảm , con Nở nhà anh hôm nay nó khoẻ quá !
    - Thôi thôi , không hề gì , đưa em đến Dại Hội mau !
    - Phải ăn cái đã , dại gì thì dại cho nó dại sau .
    Vừa đến đầu làng hai lão gặp ngay Xuân Tóc Đỏ ,lão này vốn là kẻ láu lỉnh , thấy hai Lão như sắp đi uống cái Rượu liền mời tới tấp :
    - Đi ăn rồi vào tớ làm Chén nước .
    Sau một hồi thảo luận bên bát cháo hành ( Món mà CLT rất thích ) bà con hai bên đường không hiểu mấy bác nhà ta là hạng người gì , quần áo lèm nhèm , tóc tai bừa bãi động nói đến là Chính trị , chính em , cánh tả , cánh hữu , lạm pháp với mỵ dân ...
    Các lão nhà ta khoái chí lắm được đà nói khoác cho bằng thích , làm mấy chú cán bộ xã mới lên bỏ ăn há hốc mồm nghe tưởng chừng như mấy bác nhà ta là cớm chìm , cớm nổi .
    Ăn no bò cưỡi , chia tay với XTD , hai lão như con cú vọ , đeo đôi kính mù dở ( vỉa hè bán có 7k - Cái này em biết giá từ khi trước đấy các Lão đã kể , không biết bây chừ trượt giá nó đã lên chưa thì không được rõ cho lắm ?)tà tà tạt vào lề dại hội , ngồi thồm thổm như rình mồi bên góc đa đầu đình .
    Đang thở than vì chán cho cái Băng rôm quảng cáo không biết nó đã thay đổi từ cái COM sang cái NET bao giờ thì bất ngờ túm ngay được Bá Kiến hỏi lấy hỏi để :
    - Cái Com nhà mình mất rồi thưa cụ ?
    BK là kẻ gian hùng chỉ cười e ấp . Mà BK hình như độ này hơi khác thì phải . Người ta ăn cái Mốt bên trời tây làm cái đầu xanh đỏ , cụ làm ngay cái đầu muối tiêu , nghe phong thanh cụ bảo làm thế cho nó già chứ ăn nhiều đồ bổ của tụi Tàu BK thấy nó cường tráng quá , trước bà con ăn nói nó khó .
    CLT bắt đầu giở bài muôn thủa , vác cái bật lửa cào áo ăn vạ , đòi cái vé mời dại hội :
    - Ối bà con ơi , ra mà xem , đóng góp cho nó nhiều K thế nó không thèm mời thằng CLT lấy mội cái Giấy vào dại hội , ối giờ ơi là bà con ơi , ra mà xem , ngày nào chẵng đấm bóp cho nó vài post mà lỡ lòng bà con ơi...ơ....i.......!
    Gào đến đây thì lão CLT lạc hẳn tiếng , giọng khản đặc như vừa đá thuốc lào may cho bà con không phải chứng kiến nhiều cảnh này '''' Lão là lão yêu động vật , thế lên có chú biết chú vất ra một con MÈO , con mèo chỉ liếm liếm vài cái là Lão thôi liền , lựng lấy lựng để như con nít :Chúng nó không cho anh vào thì anh chơi với mày , mèo nhỉ , mày biết có cái lỗ chó chạy nào dẫn anh vào , mai anh bù ?''''
    Con mèo khôn phết , nó như hiểu rõ tiếng người dẫn Lão CLT và LÃo Hạc vào Dại hội một cách như có phép màu ( Sau mới biết lao CLT phải mua cho nó 40k tiền cá tươi mới vào được cái lỗ chó chui đó ).
    Sau thế nào thì bà con đã biết . Còn đây là đoạn cuối CLT và LH tham gia Dại hội :
    -Tiên sư con mẹ Đốp ,chỉ được cái hóng hớt , tính tiền cho ông cái ?
    - Thôi em van bác , bác đi cho em nhờ , em khuyến mãi .
    - Mày nhớ là cho không ông bữa rượu này nhé , sau mà còn đòi ông đốt quán !
    - Khờ khờ ....có thế chứ , hôm nay uống không mất tiền ông làm chén nữa .
    Con Nở từ đâu mò vào nhí nha nhí nhảnh :
    - Yêu giữ Nở túi đồ , Nở ra chém chân cái ?
    Lão Hạc im tiếng từ đầu chí cuối bây giờ mới phê phê Táo Mèo :-
    -Ai hay lắm kẻ khù khờ
    Dọc ngang trời đất ngớn chi thằng nào
    Bây chừ con vợ bảo sao
    Gật đầu răm rắp : Thưa bà nói chi ?
    Khôn ngoan là cái nỗi gì
    Tự do chẳng muốn mang gông vào người
    Bây chừ nói với ai đây .
    Một tay thảo luận xay ra cám gà ....
    Vừa hát đến đấy , thì Dại hội bắt pháo Bế mạc ai về nhà lấy ,
    khi về Lão CLT còn cú ,vơt vát với lão Hạc vài câu .
    -Tiên sư nó chứ , ăn gì của thằng Tàu nó làm ngay cái diễn văn khai mạc , tiếng mẹ đẻ còn chẳng sõi lại còn Bú, hảo , nỉ ,tưa ....!Mai chửi , mai ông mày lại chửi xem đứa nào làm gì được ông !
    - Thôi bác , chấp với chúng nó làm gì , mệt người phí trà , về với con vợ làm phát cho nó tưng bừng dại hội thì hơn .
    Hai lão gất ngư dìu nhau ra cổng .
    Nghe rằng Lão Hạc đêm đó hết tiền phải vào nhà Người rừng mở cuộc Bác đổ kiếm cái vé tàu !
  10. canandcannot

    canandcannot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hội tan, LT bước đi xiên xẹo vì say, vừa bước, vừa lầm bầm, không ra khen cũng không ra chửi: "Mẹ nó chứ! Cái rượu táo mèo thế mà làm ông say".
    LT không định về nhà ngay bởi lão tượng tuợng được kkhuôn mặt nung núc thịt của mụ vợ sẽ nặng như thế nào khi thấy lão về nhà trong bộ dạng này. Nhưng quen chân thế nào, LT lại bước theo con đường quen thuộc.
    Về đến đầu ngõ, thấy nhà cửa im lìm, LT đang định chửi con mẹ KimSuDân thì lão thấy con vàng từ đầu nhà chạy ra vẫy đuôi, lão đờ người ra nhìn con vàng một lúc. Lạ! mọi khi vợ LT ở nhà, con vàng cấm có vẫy đuôi mừng lão bao giờ.
    Hai thầy trò cứ dương mắt nhìn nhau một lúc. Chợt con vàng chạy thoắt vào trong nhà rồi lại chạy thoắt ra mõm tha theo 1 chiếc giầy tây lạ. LT biết là lạ vì chiếc giầy này được đánh xi bóng loáng mạ kền, soi gương được chứ chả chơi. Từ ngày ăn diện đú đởn, con mụ vợ LT cũng có mua cho lão 1 đôi giầy nhưng cả tháng lão chả xỏ lấy 1 lần, trừ khi bị vợ thúc ko đừng được, lão bảo đi dép cũng sạch chán, giầy chỉ tổ đau chân.
    Ấy cho nên đó là 1 chiếc giầy lạ. Có một chiếc hẳn phải có chiếc nữa. LT tốc mành vào nhà, mắt đặt ngay xuống nền nhà có ý tìm chiếc giầy còn lại.
    Hành động bất ngờ của LT khiến 1 đống bùng nhùng trong chăn trên giường giật mình, lại càng bùng nhùng hơn. LT gần như đã tỉnh rượu vì cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.
    Theo phản xạ, lão nhảy bổ tới chân giường, giật phắt tấm chăn TQ ra, để lộ mụ vợ và HẮN ở dạng nguyên thuỷ. Mụ vợ LT há hốc mồm không kêu được thành tiếng. LT và HẮN trố mắt nhìn nhau. Có lẽ cả 2 không ngờ trong đời mình lại có tình huống trớ trêu này.
    (còn)
    Can
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này