1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temp. of 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài Harukaze lúc....
    Càng ngày tôi càng thấy anh lắm nhọt,vừa vừa phai phải thôi để mọi người còn "sống" nữa chứ.
    Thế này nhé,anh nói là anh đã dạy cho một số chú ở 7xHN biết cách trả lời dõng dạc,đúng ko.Thế anh đã bao giờ nghe cái câu "Chân tiểu nhân vẫn chưa bằng Ngụy quân tử" chưa,hử???Vậy thì tôi xin trả lời một cách rất RÕNG RẠC rằng anh,anh chính thị là một cái thằng như vậy đấy
    Tôi cũng đang thừa thời gian đây,tôi cũng đang rỗi hơi đây,tôi cũng đang rất bức xúc muốn được giải toả lắm đây.Tôi cũng đang muốn quét bớt một số chim lợn,đả điểu,kỳ nhông cho 7xHN nó bớt rỗi hơi,rỗi việc,để cho cái topic Nhắn tin này trở về đúng với chức năng của nó,chứ ko phải là cái thùng rác hổ lốn để chứa đựng những cái triết lý cao siêu của anh nữa.Thế nào chúng ta chiến chứAnh cứ sử dụng cái Bản ngã Quân tử của anh đi,còn tôi sẽ bộc lộ nguyên cái bản mặt Tiểu nhân của mình,thế là cân bằng,phải vậy ko thưa Quý anh Harukaze.Bà con đâu rùi yêu cầu vỗ tay cổ vũ,phải lên chút tinh thần trước khi tham dự giải TTVNOL chứ hê hê
    P/s: Yêu cầu anh lưu ý cái chữ ký của tôi nhé.
    <P><FONT color=activecaption>------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P>[gold]A **** sits in a seat,see and say **** ****...</FONT></P>
    <P>[gold]Yeah, I''''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !</FONT></P>
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 05/04/2004
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 05/04/2004
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh @IG_**** thân mến của em . Anh ngồi xuống đây chúng mình nói chuyện chút .Làm người , ai chẳng có chút llòng thương hại , dù ít hay nhiều , đúng không anh .Vâỵ, em , VTO , xin anh , dù chỉ trong phút chốc , hãy bớt chút tình cảm thừa thãi của mình mà thương xót cho @harukaze .Anh đừng dồn anh ta vào bước đường cùng chứ , anh trai hào hiệp của em . Chó cùng dứt dậu , nó quay ra đớp trộm cắn càn thì lại khổ thân anh , em thương lắm ( ý em là thương anh , chwú không phải con chó )
    Anh thân mến của em , em biết anh sẵn sàng chấp @harukaze trên tất cả các lĩnh vực , ngay cả chuyên ngành của anh ta , thì anh vẫn có thể đánh bại , hạ gục anh ta như thường . Vì , ngay cả với nghề nghiệp là một cái ống nhổ ( như anh ta tự nhận ) , anh ta cũng không thể phân biệt dõng dạc khác rõng rạc như thế nế nào thì quá đủ hiểu .Trong giây phút , khi không kịp gú gồ rồi copy and paste bài người khác , cái mặt nạ rơi xuống màn đất tanh hôi để lộ ra cái bộ mặt vàng ệch , trống rỗng đến thảm thương
    Anh thương yêu , vậy thì , hãy để cho anh ta vớt vát chút danh dự thảm hại không đáng có , cứ kệ anh ta bi bô những câu chữ không phải của mình vì tất cả chúng ta đều quá rõ cái vị gì sau lớp mặt nạ rẻ tiền được trang trí bởi gú gồ kia
    Yêu anh nhiều
    [centể]Vũ Tiểu Oa[/center]
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu nổi các bác, lớn rồi mà còn như trẻ con, phải có lòng khoan dung một tí chứ. Nếu người ta đã nghĩ rằng người ta cao (cổ), thì cứ để người ta nghĩ vậy, việc gì mà cứ phải dí cái đầu của người ta xuống.
    Em nhớ ngày xưa trong ngõ nhà em có một ông già bị hơi điên điên, gặp ai ở đâu ông cũng giảng giải, giáo huấn, triết lý đạo làm người, từ chủ tịch phường cho đến công an quận. Ông lúc nào cũng chững chạc, đĩnh đạc, quần áo chỉn chu, giọng nói sang sảng, câu cú đâu ra đấy.
    Bọn em thường nấp vào một góc chờ ông đi qua, rồi chạy theo sau vừa đi vừa hét, "a ông già, ông già điên" Những lúc ấy ông không giận, chỉ nhìn em một cách khoan dung và nói: "Cháu đừng nói như thế nữa, ông đã dạy cho cả cái ngõ này biết ăn nói cho rõng rạc hơn rồi mới đặt câu hỏi. Nhiều người ủng hộ ông hơn cháu tưởng tượng đấy, cháu biết không? Ông là độc tôn. Có chết ai không ? Hay chỉ làm ngứa mắt một số " đố kỵ, bè phái và tiểu nông chủ nghĩa "?".
    Nhưng ông càng nói, em càng ôm bụng lăn ra cười, rồi lại đi theo và hát. Cho đến một hôm, mẹ bắt gặp, đã lấy roi ra quất cho một trận. Mẹ nói: "Con phải biết thương ông ấy. Ông ngày xưa học nhiều quá nên điên, chứ thật ra ông là người rất tốt. Con phải luôn tỏ thái độ tôn trọng ông, làm như thán phục, tin tưởng những gì ông nói. Phải bù đắp lại cho ông những thiệt thòi mà ông đã phải chịu"
    Đến tận bây giờ, em vẫn còn nhớ lại trận đòn hôm ấy, trận đòn mà tuy đau, nhưng nhờ đó em đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn.
    meo meo méo méo mèo mèo
    Được snowbell sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 06/04/2004
  4. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Gớm , dai quá đi mất .Cứ bám theo anh em mình lải nhải đến phát bực , anh @Ig_**** nhờ .Èo , rõ là rõi hơi , em mà thích nói chuyện quân tử tiểu nhân thì em dành cả ngày để đến chỗ mấy ông giáo sư ,tiến sĩ nói cho sướng mồm , nói với gú gồ làm gì cơ chứ
    Đã bị trẻ con nó khinh cho như rác rồi mà không biết thẹn , dơ thế không biết
    Anh ơi , nhà em đang thiếu người đóng đinh treo đồ linh tinh , rảnh , anh qua nhá , thà như thế cho nó khoẻ tay khoẻ chân còn hơn .Anh thân mến , chúng mình đều đã rút ra một kết luận :'''' Chớ dây với hủi'''' , chứ không hắn nói không lại , lại nhẩy dựng lên tha thứ với mày không đủ trình để nói với tao , khéo quá đi mất
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại phải lịch sự với người khích bác , đá đểu em trước .Em không thánh thiện tha thứ muôn đời đâu , nên nếu không muốn có những từ ngữ khó nghe đó ném vào mặt anh kaze ( sự thật thường mất lòng) thì anh ta cũng đừng có động vào em .Không phải bạ ai cũng có thể lên mặt thầy đời , giáo hoá được đâu
    http://www.google.com.vn
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  6. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc tôi đành phải post lại để bạn đọc được kĩ hơn, và xin phép, ko tranh luận với bạn
    To: NCC, X31
    Tôi ko muốn gửi than phiền, làm phiền đến mod phải "đôi co" với các bạn, mà ra đây trực tiếp kêu gọi các bạn hãy cho chúng tôi cơ hội nhìn bạn thiện cảm hơn, thưa hai bạn yêu quí.
    Hình như ở ngoài đời ko ai lắng nghe mình nổi 1 lời nên các bạn phải vào đây post mấy cái câu chuyện mơ mơ tỉnh tỉnh lê thê và lố bịch ?
    Nói một cách nhẹ nhàng, tôi là con gái, và tôi thấy rất khó chịu khi đọc cái topic này. TTVN ko chỉ là của riêng các bạn để các bạn có thể nói và cổ súy cho những thứ thiếu văn hóa - kể cả là bản chất của mình. Hãy tôn trọng chị em hơn một chút, được ko ạ?
    Còn việc chọc ngoáy bạn bè và phỉ báng lẫn nhau, hy vọng đó ko phải là bản chất của các bạn. Và cho dù nó là bản chất, các bạn cũng ko có quyền làm điều đó ở đây.
    Tôi cũng ko hiểu tại sao bài của các bạn (not topic, my dear) lại tồn tại đến bây giờ. TTVN có phải là cái thùng rác ko vậy?
    Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Cũng cám ơn trước những lời phản thùng chắc chắn sẽ tới dồn dập - tôi vẫn cố hy vọng đó là những lời phản thùng có văn hóa.
    Dù sao ttvn cũng ko nên phát triển những kiểu bài như thế này, nên tôi sẽ ko có gì thêm để giãi bày cùng các bạn
  7. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Topic [topic]343504[/topic]
    cobehanoi84
    ...Not at all ... con gái cưng của BST
    ,Finland
    Thành viên từ 08:56, 23/05/02
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hé mắt,tò mò chờ tới kỳ nhông nghịch tính. Song có chỉnh lý, iem không phải là "đàn bà".Sách xuất bản chung roài thành ra cứ thế là cùng xem.
    Vài lời nhố nhăng cũng chẳng biết cái giề,hehe...
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.
    Một câu chuyện tình yêu
    Thuần tuý hơn một bài thơ
    Xót xa hơn một tiểu thuyết.
    ---------------------------------------------------------------------
    Will_it_Last
    Miracle v1.0
    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:23, 14/01/04
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của harukaze viết lúc 14:26 ngày 04/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tuyên ngôn của kì nhông chiến tính kiểu này : " Nick là vô biên "
    Chính quyền bó tay. Sao treo mãi mà không delete
    --------------------------------------------------------------------------------
    delete thì làm tiếp. Đá đểu mình đây. Xá gì mấy khìn tiền In tơ nét hả ông. Bỏ chút thời gian là ok con dê.
    Mà ông viết ít thôi, đọc đau hết cả diều.
    Đẽo gái là phù du
    Tiền bạc mới là quan trọng
    -------------------------------------------------------------------------------------
    sad_movie
    MFC member. Một kẻ dầy tự tin và kiêu hãnh đi giữa cuộc đời. Trợ lý bán vé xem phim của Notbad.
    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:08, 14/03/04
    Đã được 4 người bình chọn (3.00)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em á, em chả có thời gian đọc các bác định nghĩa kỳ nhông đâu. Em chỉ thấy túm lại nó là hội chứng thừa thời gian ngồi bốc phét.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Will_it_Last
    Miracle v1.0
    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:23, 14/01/04
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của sad_movie viết lúc 10:56 ngày 06/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em á, em chả có thời gian đọc các bác định nghĩa kỳ nhông đâu. Em chỉ thấy túm lại nó là hội chứng thừa thời gian ngồi bốc phét.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế em có như thế không ???
    Kỳ nhông, hay chim lợn, hay 1 con vật gì đó anh chịu
    Chuối thuộc về bản chất. Người ta cứ nói chuối , thế chuối là cái quái gì ???Chẳng qua chỉ là 1 loại hoa quả. có màu xanh hoặc vàng hay màu đen cũng có. hình trụ dài khoảng 20cm............
    Như anh chỉ được gọi là bad user hay badchatter thôi.
    Đẽo gái là phù du
    Tiền bạc mới là quan trọng
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Ngu_ngu_81
    11-2-2004 Empty xin hứa: Nghe lời vợ! Sống lại thôi!
    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:18, 23/04/02
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Will_it_Last viết lúc 11:10 ngày 06/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của sad_movie viết lúc 10:56 ngày 06/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em á, em chả có thời gian đọc các bác định nghĩa kỳ nhông đâu. Em chỉ thấy túm lại nó là hội chứng thừa thời gian ngồi bốc phét.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế em có như thế không ???
    Kỳ nhông, hay chim lợn, hay 1 con vật gì đó anh chịu
    Chuối thuộc về bản chất. Người ta cứ nói chuối , thế chuối là cái quái gì ???Chẳng qua chỉ là 1 loại hoa quả. có màu xanh hoặc vàng hay màu đen cũng có. hình trụ dài khoảng 20cm............
    Như anh chỉ được gọi là bad user hay badchatter thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhứt trí , nếu gọi những người post bài dài là thừa thời gian ngồi bốc fét thì ,,, những người thừa hơi ngồi đọc thế này biết gọi là hội chứng gì
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

    --------------------------------------------------------------------------------------
    arch_girls
    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:38, 29/04/03
    Đã được 2 người bình chọn (3.00)

    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngoài lề phát: Anh harukaze chụp ảnh nghệ thuật rồi mà vẫn xấu, thế mà cua được cô dâu hay phết
    Gửi lúc 14:48, 06/04/04
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 06/04/2004
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Nhắn em to_find_the_way : Bác ghi nhận lời góp ý chân tình của em. Cám ơn em đã có lòng thương bác nhưng vợ bác thương bác là đủ rồi. Vợ bác theo bác đi mọi nẻo đường và nắm giữ tất cả các pass của bác ( tay hòm chìa khoá mà ). Ngày nào vợ bác cũng vào 7xHN để xem bác " điều trị chim lợn và đà điểu " đấy. Ở đâu thì bác vẫn là harukaze thôi. Báo cáo với em, may mắn là ngoài đời bác rất hạnh phúc và có nhiều bạn bè tốt. Còn mất lòng " chim lợn và đà điểu " ở 7xHN thì bác xá gì. Mục đích của bác là thế mà. Những người bạn đã góp ý với bác trong đó có em thì bác đều hiểu, bác sẽ thay đổi cách hành văn nhưng không thay đổi cách hành xử. Chừng nào còn chim lợn, đà điểu chừng đó còn có harukaze. Muốn harukaze " tịt ngòi " chứ gì ? Thì đừng " chim lợn và đà điểu " nữa. Thế thôi.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Giúp thế nào.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  10. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Bài này không bị xoá mới là lạ.
    Híc, chẳng nhẽ mình cũng tâm sự :
    Hôm qua khoá nick em sad_movie mà chẳng muốn khoá chút nào. Nhưng mà đành vậy, em ấy spam nhiều quá. Hic
    PS. Bài viết này sẽ được xoá trong ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này