1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temp. of 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Nơi đóng góp ý kiến xây dựng 7X - Notbad:
    Trích từ bài của ghettrong viết lúc 16:58 ngày 04/03/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vang ! Xin cam on
    the world is not enough [/blue]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xoá sau 12h
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898
    Gửi lúc 18:56, 04/03/2003
    Trung tâm thông tin CLB 7X Hà nội - Beckhamhp [/blue]
    Cho em hỏi ngoài lề một câu với các bác ơi : Chị Gaby nhà ta tên gì thế nhỉ ? Có fải là học trường Dược ko các bác ?
    Gửi lúc 20:40, 04/03/2003
    ...sweetheart, I lay my life on you
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết trong "Nơi đóng góp ý kiến xây dựng 7X"
    aleXmaX viết lúc 11:25 ngày 05/03/2003
    Yes !
    Em đã đăng ký tham gia 7x, nhưng tình hình như thế này em sợ quá. Mod làm việc chuối vật.
    Mod trông như mấy cái bình vôi !
    Longname viết lúc 09:18 ngày 05/03/2003
    Chú Mr.Big kia, chú không được lôi em yêu Gungcay của anh vào vụ này, trăm sự là tại anh. hê hê, mà cũng lấy nick la Big mà sao chú Mr.Big thi thông minh, hiểu lý lẽ cuộc đời thế mà có chú Big khác thì..... ( đoạn này bà con tự biên tự diễn )
    Làm cái gì thì làm, người ta nói uốn lưỡi bảy lần hẵng nhả ngọc phun châu, chú gì gì xoá topic hay ho của anh trước khi xoá phải reboot máy tính độ chục lần hẵng xoá, chứ chú làm ăn thế này, anh phát ngượng thay những người làm mod chân chính, những người thực sự mong muốn TTVN tốt đẹp hơn.
    Mạng là ảo, nhưng hành động của chú mod đó là thật, suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm liều.
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 05/03/2003
    nguoicuoicung viết lúc 12:10 ngày 06/03/2003
    Tốt nhất là lần sau không viết nữa,vào đây chỉ chát chít ,nhăng cuội vài câu.Viết làm gì để bị phản đối,cho dù không phải là vi phạm nội quy TTVN thì cũng vi phạm quy định của box hay vi phạm tinh thần của người tạo ra chủ đề
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
    paolo_vn viết lúc 16:59 ngày 06/03/2003
    để đáp ứng được nhu cầu của thành viên, đã đến lúc phải nâng cấp 7xHN thành một category bao gồm nhiều box rồi: Tâm sự, Giải trí, chát chít ....

    Paolo

    Gungcay viết lúc 17:58 ngày 06/03/2003
    Cả "Quán nước vỉa hè" để buôn dưa lê cho tiện Paolo ạ. Cho đỡ bị xóa topic, xóa bài, khóa nick..... để hết kiện tụng

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    feeling285 viết lúc 20:31 ngày 07/03/2003
    Mặc dù anh mới vào 7X xem thôi, anh đăng ký nick từ lâu rồi, nhưng tại nhà anh nghèo nên giờ mới kiếm đủ tiền online.
    Tuy nhiên anh mới vào đã thấy chú PM , chú là đàn ông mà sao dai như đỉa thế nhỉ. Anh thấy chú chào tạm biệt đến tận 3 hay 4 bài rồi đấy. Còn vương vấn gì nữa mà không đi đi. Bao giờ chú đi thì anh offline với 7X tí nhể. Xem vui thế nào. Chú đi cho trong sạch diễn đàn. Giống như người ta bảo: " Vào đảng cho trong sạch quần chúng". Gớm, anh nghe chú gào từ lần trước đến tận bay giờ cơ, gào to quá, ăn vạ như Chí Phèo cào mảnh chai vào mặt.
    Hờ hờ, đây chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi, chú thấy nóng mặt cũng đừng cáu. Vì anh thấy chú xỏ xiên người ta cũng chả kém cạnh. Thôi thì chúc chú đi mạnh khoẻ, bao giờ thừa thời gian muốn quay lại, cứ việc, mà không quay lại càng tốt. Ko biết 7X thế nào, chứ anh thì không hoan hô chú quay lại đâu. Anh bao giờ kiếm nhiều tiền nữa lại vào xem chú ăn vạ tiếp phần sau.
    Còn em QoR thì anh ko chấp, em í chắc khoảng 18 - 20 là cùng. Trẻ con thích chơi trội, thích được gây sự chú ý đấy mà.
    Còn những người khác nữa anh ko có ý kiến gì, vì anh không để ý lắm.
    Bye bye forever
    thegioiao viết lúc 16:12 ngày 08/03/2003
    Đề nghị các mođ ở đây,kiểm điểm công khai,gớm có đến 5 mođ mà chẳng làm nổi cái gì ra hồn.Làm môđ để lấy oai à,chỉ được cái xoá bài là giỏi,trẻ con nó cũng làm được.Đấy có giỏi thì bây giờ dàn xếp đi
    ha_minh viết lúc 18:08 ngày 08/03/2003
    Dạ kính thưa anh TruongDu ạ, Anh đang ở đâu vậy thưa anh? em hoi anh khí không phải bài này có xách mé thành viên không vậy anh? Sao chưa thấy anh sửa chữa nhỉ? Hay là...Híc.
    Đời vẫn thế em ơi....
    [/quote]
    -----------------------------------------------

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 09/03/2003
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 09/03/2003
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết trong "Công Tác xã hội"
    HanTungPhongThao viết lúc 07:50, 19/02/2003
    Excelent!!!
    hoaquynh viết lúc 17:29 ngày 19/02/2003
    OK. Tớ sẽ đến đúng giờ.
    hantungphongthao viết lúc 12:44 ngày 28/02/2003
    Quang ơi chị vẫn cầm cái áo mưa của em. Mọi người đi nhớ mang theo áo mưa kẻo Quang lại ...........Chưa kịp cám ơn hôm đó. Hẹn ngày mai!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    hantungphongthao viết lúc 13:09 ngày 28/02/2003
    Chị sẽ mang một số bóng bay đi. Yên tâm đi Linh!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    honghanhi viết lúc 16:35 ngày 28/02/2003
    Em cũng muốn đi cùng mọi người lắm nhưng mà em không có xe à. Anh chị nào làm xe ôm giùm đi. Em chỉ có thể đi xe buýt từ trường tới chỗ hẹn thôi. Giá mà cũng có xe bú đến làng Canh nhỉ. Thế thì tốt biết mấy. Ai cho em ké được không?
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
    hantungphongthao viết lúc 16:53 ngày 28/02/2003
    Okie. Chị đèo em. Đợi em ở đó nhé.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    honghanhi viết lúc 08:50 ngày 01/03/2003
    Làm thế nào nhận ra mọi người được nhỉ vì em chưa bao giờ gặp ai trong 7X cả. Chị nhớ cầm chùm bóng bay thật to nhé hì. Như thế em nhận ra mọi người dễ hơn.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 09/03/2003
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 09/03/2003
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết trong "Linh Tinh Lang tang..."
    Khuyetdanh viết lúc 11:37 ngày 21/02/2003
    Sai bét, đời công bằng lắm. Có vay có trả cô em ạ. Phải sống đến già thì mới bít hết chứ.
    LieMan viết lúc 12:37 ngày 21/02/2003
    Không hiểu nữa, cuôc đời là thế
    Vay ai, ai trả bây giờ.
    Chỉ biết rằng, bây giờ ta cũng đang trả cho cái mà ai đó đã vay
    Cuộc đời đẹp thật
    x31 viết lúc 01:54 ngày 23/02/2003
    Bố già Latrung một vừa hai phải thôi chứ. Viết chậm thôi, để tôi còn viết với. Nên nhớ ảnh đang trong tay tôi, xoay tiền để rửa ảnh đê. Chó cắn áo rách quá. Tâm sự của tôi mà bố viết hay quá. Vote cho bố già 5*
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
    Coxuoc viết lúc 08:04 ngày 28/02/2003
    Chuyến du hí hay thật, tiếc là "ngày mai" các anh đã phải về HN. Chắc chắn đó là chuyến đi ấn tượng lắm phải không?
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 28/02/2003
    hantungphongthao viết lúc 17:05 ngày 05/03/2003
    Hoa đấy gọi là hoa sưa. Tớ phải tìm cái quyển Hà Nội để tìm tên hoa này. Khi biết rồi thấy cũng lạ lạ.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Grey_may viết lúc 17:26 ngày 05/03/2003
    Nếu mà em được nói, em xin nói: Latrung và X31 có thể chuyển bài và ảnh của hai người sang một topic khác được không? Như thế vừa liền mạch câu chuyện về chuyến đi của hai người, vừa để cho "linh tinh lang tang" dịu dàng như thủa sinh ra. (Em thích đọc về chuyến đi của Latrung lắm, nói thật đấy).
    hantungphongthao viết lúc 07:45 ngày 06/03/2003
    Con trai mà hay dỗi thế à???
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    CXR viết lúc 10:41 ngày 06/03/2003
    Tớ mới toanh .. chả quen ma nào hết .. thôi vào đây tổng chào bà con cái ..
    To hantungphongthao: con trai thì cũng có lúc "hờn dỗi" tí xíu chứ .. để cho người ta "hờn" tí cho đỡ nư đi ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 06/03/2003
    latrung viết lúc 11:58 ngày 06/03/2003
    Vâng ,bây giờ thì bài của tôi ra Đại Dương rồi.Bạn cảm thấy hài lòng rồi chứ?
    To; Hàn tùng phong thảo; anh là người của Thảo luận,mức độ tranh luận,phản đối bên đấy rất nặng nề,nếu mà tự ái thì làm sao vào được đó
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
    nguoicuoicung viết lúc 12:02 ngày 06/03/2003
    Định viết tiếp cái chuyện tình trong nhà hàng kia nhưng thấy không phải chỗ này lên thôi.Em xoá bài em rồi đấy ạ
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
    x31 viết lúc 12:57 ngày 06/03/2003
    Cám ơn, bạn đã quan tâm !
    Sau khi bàn bạc kỹ, chúng tôi mới quyết định post bài vào topic này vì sợ nếu post ra ngoài thì sẽ bị move sang Thi ca hoặc Thảo luận, nếu may mắn hơn thì có thể được move sang Du lịch.
    Bạn còn day dứt nhiều về những câu chuyện không vui không ? Rất tiếc thời gian này tôi không chia sẻ với bạn được.
    Tôi còn bận tâm sự riêng.
    Dù sao cũng mong muốn bạn thoải mái, cân bằng khi tham gia forum.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
    bthieu viết lúc 13:09 ngày 06/03/2003
    Anh xoá hết bài anh viết rồi,chú cũng xoá những cái anh kia đi.Khỏi phải dài dòng trình bày làm gì nhiều,anh đi kiếm lá bàng đây,chú mày đừng có dại đi tìm lá diêu bông làm gì.mất công
    thanhhieu
    x31 viết lúc 14:17 ngày 06/03/2003
    Em không đồng ý với anh. Anh đừng có lấy quyền Mod ra đây nhé. Thế hoá ra ở đâu có người nhà mình làm Mod thì mình được viết bài, nói đơn giản là có bảo kê ? Bác định làm Sáu Quýt à ?
    Vậy tự do dân chủ ở đâu ?
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
    latrung viết lúc 14:49 ngày 06/03/2003
    Yên tâm đi,anh không bao giờ lợi dụng để bao che anh em đâu.Anh nói rồi làm môđ phải chiểu theo nội quy.Đến nguoicuoicung cả mi ke anh còn xử lý. Chú có việc gì sang đấy,anh hứa sẽ công tâm
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
    CXR viết lúc 01:38 ngày 07/03/2003
    Ơ .. tớ tưởng là hoa "xưa" chứ .. trên Nhà hát lớn có cây hoa "xưa" thơ mộng bạo .. Hùi xưa, thi thoảng tớ lại bị "em" cho "leo cây" trên đó .. hihi ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
    hantungphongthao viết lúc 07:57 ngày 07/03/2003
    To CRX: đấy gọi là hoa sưa bạn ạ
    To SOS: quyển đấy gọi là " Những nẻo đường Hà Nội". Nếu đọc chị mượn hộ cho. Nhưng chỉ được 10 ngày thôi.
    Được hantungphongthao sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 07/03/2003
    hantungphongthao viết lúc 07:58 ngày 07/03/2003
    To: Sos: quyển đấy của Băng Sơn. Của anh đồng nghiệp. Nếu em đọc mà trả chị mượn hộ cho.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    CXR viết lúc 11:51 ngày 07/03/2003
    Ờ .. mà hình như bác nói đúng .. tớ xưa nay cứ quen miệng gọi là "xưa" .. nhớ hồi mới biết cũng có hơi thắc mắc điểm này ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
    Malchik viết lúc 03:11 ngày 08/03/2003
    Trong cái này giờ toàn chết chóc, kinh quá.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 10/03/2003
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết trong "Tâm sự"
    ********************​
    ********************​
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************
    ********************

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài trong "Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này"
    quote-XIM viết lúc 00:46 ngày 14/03/2003
    Úi giời bác này đúng là điếc ko sợ súng, nói nick của Choc thế à?? Hì hì
    Chóc ui có phải tên chị có xuất xứ từ tiếng Pháp k?
    XIM@
    Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard .. c'est le coeur qui avoue entre nous
    quote-CXR viết lúc 02:06 ngày 14/03/2003
    Xin lỗi các bác .. tớ viết nhăng cuội mấy dòng .. nhưng bị "khổ chủ" lôi cổ lên bắt xóa .. thành ra .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 14/03/2003
    quote-CXR viết lúc 12:49 ngày 14/03/2003
    Bác Wandering nói đúng quá .. tớ vừa mới lò dò lên bắt chước bác thả mấy dòng tản mạn về mấy mũi tên chỉ ngược trong 7X .. đang hí hửng ngồi đọc lại "tác phẩm" của mình .. thì bị một "khổ chủ" vác .. súng hơi .. ra dọa nên tớ đành phải xoá mất .. hihi .. .. tiếc hùi hụi .. (Bật mí với bác nhé, khổ chủ của tớ có cái nick dài dài lạ kỳ)
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    TMHuong viết lúc 02:06 ngày 15/03/2003
    Đề nghị các Mods chuyển hết các bải chat chit của Wandering, CXR, của bạn XIM (và ... cả bài này của tớ) sang temp. of 7x để đảm bảo sự trong sáng của topic này, he he...
    Nhắn tí (đằng nào cũng bị chuyển sang temp.): Đọc bài của Wandering ở box khác tớ thấy chững chạc ra phết đấy nhớ, bàn luận đâu ra đấy, ra dáng 7x đuôi vô cùng lắm cơ. Thế mà sao vào 7x thấy bác lại tí ta tí toét thế. Thất cả vzọng.
    CXR viết lúc 12:00 ngày 18/03/2003
    Ơ .. cái nhà bác Wandering này hay thật .. vừa mới bắt tay bắt chân làm quen .. cái bác lại "wander" đi đâu mất tiêu rồi ..
    Lên làm vài "chiêu" về các mũi tên ngược trong 7XHN nữa đi bác ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Mambo_Italiano viết lúc 21:47 ngày 18/03/2003
    Mọi người viết dài quá . Đọc đau cả mắt hic . Em câu tạm một bài để thử nick mới dùng nhé .
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác hôn em.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài từ Topic "Thư tình đang viết cho em", chuyển ra đây theo yêu cầu của tác giả Topic:
    Egotist viết lúc 20:07 ngày 20/03/2003
    ******************************
    Nhưng cái nhìn hơi tiển cận, ý nghĩ của anh hơi hẹp hòi. Anh tốt nhưng cái tốt của anh làm hại anh, anh có biết không nhỉ.?
    [green]
    Nothing lost and nothing gained
    [/green/]
    nguoicuoicung viết lúc 22:57 ngày 21/03/2003
    Dạ các bác cho em hỏi ,một bài mới đây đi đâu rồi ạ,Các bác lưu ý cái chữ ký mới tậu được của em nhé
    -----------------------
    Tôi chỉ có một ham muốn,một ham muốn tột cùng là không bao giờ bị khoá nick hay xử lý bài

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết từ "Đóng góp ý kiến xây dựng 7X HN":
    x31 viết lúc 17:13 ngày 20/03/2003
    Quá chán với cách làm việc của Landai
    landai viết lúc 16:23 ngày 21/03/2003
    Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn X31 đã đóng góp ý kiến. Nhưng X31 có thể nói rõ hơn được không. Chứ tự nhiên chỉ buông ra mỗi một câu như thế khiến Landai chẳng hiểu gì cả. Mà không hiểu thì chẳng thể giải đáp hay sửa chữa gì được.
    Xin cảm ơn!

    Landai
    notbad viết lúc 19:01 ngày 21/03/2003
    Hì hì bà chị cứ khoá lão lại xem lão kêu cái gì.
    Lại mất công cho Mod xoá bài này. Hì hì thông cảm.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898


    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Các bài trong "tâm sự":
    quote-CXR viết lúc 13:29 ngày 16/03/2003
    Welcome bác .. Tớ chẳng biết mình đã được coi là thành viên của 7X HN chưa .. nhưng kệ .. mình tự coi bản thân là thành viên là được rồi. Mong rằng bác sẽ sớm tìm thấy sự đồng cảm và những tấm lòng nhân ái trong đây - Vui lắm bác ạ .. y như cái "chợ" ý .. hihi (uý .. tớ nói ít thôi, không mấy đồng chí mods lại "phê bình" cái bệnh lắm lời) ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    quote-landai viết lúc 08:48 ngày 17/03/2003
    Luôn luôn đón chào, luôn luôn mở rộng. Chẳng cần thời gian bao lâu. Một lần tham gia viết bài, một lần tham gia offline... thế là đã thành một thành viên trong cái gia đình nhỏ nhưng ấm áp này rồi.
    Giật mình khi đọc bài của Millions_Rose

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 17/03/2003
    nguoicuoicung viết lúc 01:31 ngày 25/03/2003
    Tôi có một quá khứ rất đau khổ,tôi đã trải qua ba lần kết hôn và hiện nay đang phải nuôi hai cháu nhỏ.có âi thông cảm đến với tôi không.
    anh biết chú đang rình anh,chú mà xểnh ra là anh làm bài rất hay ngay
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi nắng thu về một sớm mai.
    lebinhminh viết lúc 01:38 ngày 25/03/2003
    Khổ thân anh! Thôi để em bỏ Nguoicuoicung về nuôi con cho anh nhé.
    Này chu Big kia, tha cho anh ấy, anh ấy con kiếm cơm nuôi con.
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

    nguoicuoicung viết lúc 01:52 ngày 25/03/2003
    Em chỉ được cái mồm,các cụ bảo mấy đời bánh đúc có xương,tin làm sao được.Nhưng tâm sự của anh lúc này là rình cái thằng TRUNg kia nó mệt là anh làm một bài về tình hình biểu tình chống đối chiến tranh mấy hôm nay rất sôi động ở Hà nội,cái bài này anh đã thử đưa vào Thảo Luận nhưng sống được có 5 phút( mà hình như chưa đến).May ra ở đây khi ông nhóc kia đi ngủ nó còn sống đến trưa mai.
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi nắng thu về một sớm mai.
    hantungphongthao viết lúc 07:46 ngày 25/03/2003
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chết thật, tôi tưởng "tình yêu" xuất phát từ con tim, chứ lý trí làm sao kiểm soát nổi - Thế mà lại có chuyện "nhận lời yêu" với "không nhận lời yêu" ư - Phen này phải về học lại ngôn ngữ tình yêu mất rồi.
    Yêu là gì nhỉ? - Là nụ cười, là nước mắt, là tất cả những gì có thực và không có thực. Trăn trở, mộng mơ, dại khờ và tiếc nuối. Hình như mỗi mặt của cuộc sống đều xuất hiện trong đơn giản hai chữ 'tình yêu". Tôi thấy mình và tôi thấy cả em ở đó. Em đơn giản là hiện hữu của của những gì vô hình, những gì bản thân tôi vẫn "cường điệu hoá" về cuộc sống và con người. Chính vì em chỉ là sự hiện diện của những cái "vô hình" nên thật khó nắm bắt, và đôi khi tưởng là đã nắm chặt được rồi, thì bỗng nhiên em lại vuột khỏi vòng tay. Chán thế đấy! Tình yêu!
    No Mercy!
    [/QUOTE]
    Bạn viết về tình yêu hay thật! Tặng cho bạn này
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    x31 viết lúc 08:38 ngày 25/03/2003
    Hay quá đi mất. Không quá lời một tẹo nào. Có lẽ ngôn từ chưa đủ lột tả ý chứ.
    Không nói nhiều, vote cho đồng chí 5* luôn.
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
    queen-of-roses viết lúc 09:03 ngày 25/03/2003
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
    power160watt viết lúc 11:24 ngày 25/03/2003

    Vâng, chào bạn. Tôi hiểu thế nào là "bị dội một gáo nước lạnh", tôi hiểu thế nào là cảm giác "thời hoàng kim ây đâu" và dĩ nhiên tôi cũng hiểu được cảm giác khi tự cho mình đang bị người khác chỉ trích.
    Phải chăng họ ko vừa ý là được quyền bắt người khác phải chịu đựng cái ko vừa ý của họ nhỉ?
    Bạn đã nói câu đấy, và nếu lật ngược lại thì mọi người ở đây hoặc ít ra thì một số người ở đây sẽ không phải nghe những than thở, kêu ca của một số người khác. Tôi đã không chỉ trách bạn, nhưng bạn lại nghĩ như thế và đấy chính là tự rước khổ, rước bực vào thân.
    Hôm qua, xem chương trình gặp nhau cuối năm qua đĩa CD, có một nhân vật trong đó nhận xét về cách thể hiện tình cảm thương nhớ, mong đợi của sự chia ly trong những bài hát thời kháng chiến và các bài hát ngày nay. Cái cách người ta thể hiện sự mong chờ, đau khổ trong lạc quan nó khác nhiều lắm, nó đau khổ đấy, buồn đấy nhưng vì cái chác thể hiện mà tìm được sự đồng cảm, còn ở đây ... tôi có cảm giác một số người (tôi không dám chắc trong đó không có bạn) họ tâm sự ... không tôn trọng kẻ khác, họ chửi rủa (tất nhiên là bằng những từ hoa mỹ), trách móc, kêu gào ... và chẳng cần biết đến cảm giác của những ngưòi sẽ đọc những tâm sự của họ (vì diễn đàn là Public) và vì vậy, đôi lúc họ phải nhận sự khó chịu tương tự khi bị phân tích mổ xẻ.
    Thật ra chuyện bình thường thôi mà, càng đông người thì sự ... không đồng nhất sở thích, chính kiến v.v... càng tăng lên thôi, chẳng còn cách nào khác, phải chấp nhận nó.
    Gửi đến bạn sweet_karai sự thông cảm với sự bực mình của bạn. Chúc bạn khoẻ, vui vẻ.
    Chào thân ái và quyết thắng.

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
    nO_mErCy viết lúc 11:47 ngày 25/03/2003
    Hà, vừa mới chân ướt chân ráo vào 7XHN, thấy mục tâm sự, tưởng cũng như trong Box "Tâm sự" thôi, nghĩa là mỗi người bức xúc một kiểu, diễn đạt một kiểu, thế rồi hoặc là góp ý, cảm thông cho nhau vài câu bổ ích, hoặc là pha trò tí chút cho ngày bớt ảm đạm. Thật lầm tai hại! Chỉ một câu đùa tưởng như "dí dỏm" lắm, thế mà nhận được .. ôi thôi, ai tai, đủ thứ. Nếu mà mỗi câu đùa được coi như "một cái tát vào mặt" thì chả hiểu mặt của người đó bây giờ "xưng xỉa" tới mức nào rồi - Chán vật! Đã thế lại còn thêm câu "mỗi một tội duy nhất - hạnh phúc trong tình yêu" - Câu nói xưa như tàu lá chuối!
    Những tưởng người "hạnh phúc" thì nhìn đời rực rỡ lắm chứ. Những tưởng không gian "ảo" là nơi không có chỗ đứng cho những giận dỗi vu vơ, chấp nhật nhỏ nhen thế chứ. Hà, tiếc lắm ru, tiếc lắm ru. Cũng chỉ tại mình ngu - chỗ vui không chui vô, lại đâm đầu vô mấy cái mớ bòng bong phức tạp này - Chán bỏ xừ!
    No Mercy!
    Được no_mercy sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 25/03/2003

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 25/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này