1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temp. of 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn Vu_Tieu_Oa, về độ ngoa ngoắt tôi chắc kém bạn xa, vì thế nên tránh dùng cái sở đoản của mình chọi với cái sở trường của người khác, và tôi cũng chẳng khuyên bạn nên thế này hay thế kia, nhỉ, đâu có liên quan đến nhau.
    Về vấn đề bài nhắn của bạn cho chị Gungcay, bạn không đả động đến, tôi vẫn chờ bạn một lời giải thích.
    Về việc tại sao tôi khoá nick thundervn2001 trước nick Loveless, tôi thấy không cần thiết phải giải thích với bạn.
    Về chuyện lên hay xuống, tâm phục hay khẩu phục tôi không quan tâm, hơn nữa tôi đã nói bạn nhầm tôi với ai rồi mà, trong trường hợp của tôi, chẳng ai bầu tôi lên làm mod cả, vì thế tôi có tự do trong hành xử theo cách mà tôi cho là đúng, hơn là cứ phải đẽo cày giữa đường.
    Còn bạn, thật vui khi được mở rộng tầm mắt khi nói chuyện với bạn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc cho chúng ta làm.
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh , không ai đưa anh lên làm mod vậy anh tự hack ttvn rồi set mod cho mình à ???? Hay là anh thuộc kiểu ăn cháo đá bát vậy , anh thân yêu . Anh càng nói , tôi càng sáng mắt ra , đúng là hoàn toàn chẳng chẳng cần quan tâm đến thiuên hạ làm gì .Ngày xưa Kiệt ,Trụ dựng ống đồng thiêu người , rừng thịt , biển rượu , hồ rắn giết dân đen nào có để tâm đến mấy chuynẹ vặt vãnh .Tôi là hạng hậu bối , chỉ nghe chuyện , may mà vào được 7X gặp anh cùng chế độ chuyên chính độc tài mới trắng mắt ra , tôi phục anh
    Thưa anh , gì chứ độ tinh tướng , đanh đá của anh thì cũng chả kém tôi đâu , sao anh lại phải khiêm tốn thế hả anh , anh đã dám tự nhận mình không phải đàn ông thì sao không đứng ra rủa xả tôi cho nó đúng bản chất ham chứng tỏ của mình , chân thực thì cũng cho nó chót , anh nhỉ .Đằng nào bnản chất của anh với tôi cũng lộ rồi , có giấu hay không thì cũng thế thôi , nhờ
    Anh không thèm ( không dám hay không thể )trả lời tôi thì cũng được thôi , nhưng tôi là một kẻ đểu thật , khốn nạn thật , chân tiểu nhân vẫn cứ vác mặt mo ra trả nhời lại cái câu hỏi cao quí của anh : Thứ nhất hôm ấy , tôi và anh thunder ăn thịt ở tàng 2 , trong khi nói chuyện thì do tôi mải ăn , anh áy có đá vào chân tôi mấy lần , làm tôi đánh rơi cả miếng thịt ngan xuống đất , làm mấy con cún ở quán đấy chạy ra ăn tranh , thế là bọn nó mất đàon két nội bộ , hơi ồn cái quán một tí , lên đây , tôi hỏi lại để nhắc nhở kỉ niệm , cũng không được sao anh .Hoá ra bây giờ tôi phải bẻ cong sự thật để lươn lẹo thì mới được anh vừa lòng .Nói thẳng là tôi không điêu được , đành phải làm anh ngứa mắt vậy
  3. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Nhắn VTO : ái khanh coi bộ muốn uống rượu phạt đây. trẫm phải thân chinh một lần để ái khanh biết đường đi lối về. ái khanh chỉ là một con bé mới lớn nên ngổ ngáo là chuyện bình thường nhưng láo toét thì trẫm không vui đâu à nha.
    Nhắn Y_S : Đánh rắn phải đánh dập đầu. hiền khanh đánh khúc giữa là rắn mổ cho đấy.
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về 1 con đỉa
    Con đỉa đen thui, nó ngoe nguẩy tung tăng khắp nơi, người ta dòm thấy nó nhưng không để ý, hoặc là không thèm để ý vì nó cũng tầm thường. Nó thường uốn éo chỗ này chỗ nọ, kâu bên phải, kâu bên trái, xỏ ngang, xiên dọc nhằm gây sự chú ý. Nhìn nó không có vẻ gì là kinh khủng, nó đen ngòm và trơn nhẫy. Thế nhưng bạn mà đã để nó bám vào thì... ôi thôi. Nó dai dẳng, đập ko chết, rứt không ra. Nó treo lẵng nhẵng. Nó đay, nó nghiến...
    Chỉ có mỗi cách duy nhất để con đỉa rời khỏi là .... đổ nước tiểu...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 17/04/2004
  5. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vu_Tieu_Oa, ngồi đọc lại để tìm nguồn cơn trẫm thấy những khó nhọc của ái khanh xuất phát từ động cơ bênh vực cho hiền khanh thunder. Trẫm không ngạc nhiên khi ái khanh băm bổ như thế, trẫm gọi là bênh giai đấy. Bởi ái khanh đã từng trơ trẽn trưng bày cả những phần nhạy cảm của mình trước bàn dân thiên hạ nhằm mê hoặc các hiền khanh 7x. Hành động này đã được quan Tư đồ của trẫm rỉ tai trẫm rằng " đó là một kiểu kiêu dâm ".
    Hởi VTO ái khanh, không ai cấm ái khanh bênh giai thậm chí ái khanh vẫn hàng ngày hàng giờ đong giai ở 7xHN cũng không phải là điều bị cấm. Thậm chí có lúc ái khanh còn " sinh hoạt " bằng ngôn ngữ " với các anh giai của ái khanh giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn được ưu ái lờ đi. Nhưng đừng tưởng ái khanh muốn làm gì thì làm, phát ngôn kiểu gì cũng được. Đến mức ái khanh " ăn vạ " đòi bảo vệ nhân cách với phẩm giá thì ái khanh đã đụng đến thiên đình rồi đấy. Trẫm thử xem nhân cách và phẩm giá của ái khanh xem có xứng đáng không đã rồi sẽ bàn tiếp...........
    Về Công : Từ ngày ái khanh vào 7xHN, trẫm chỉ thấy ái khanh phá hoại. Quan chức 7xHN để ái khanh phách lối đến ngày hôm nay thì kể cũng lạ.
    Về Dung : Ái khanh tưởng mình xinh đẹp mĩ miều lắm nhỉ ? Xem lại chân dung của ái khanh, trẫm thấy ái khanh đuợc cái trắng trẻo đấy. Còn mũi thì như mũi sư tử, miệng đười ươi, mặt lưỡi cày. Người thì tong teo như con mèo đi kiết ( vẫn tưởng là mảnh mai hả ). Các hiền khanh cứ rú lên vì ái khanh, biết đâu ái khanh như là một con rối để họ tiêu khiển. Một thứ tiêu khiển rẻ tiền. Thế mà ái khanh tưỏng bở, diễn đi diễn lại vở tuồng bấy lâu nay kể cũng đáng thương hơn là đáng giận.
    Về Ngôn : ái khanh thì miệng lúc nào cũng có vẻ bận bịu học hành, hé môi là tuôn ra nào kim cổ đông tây nhưng phát ngôn thì như con nhà vô học. Kiểu ứng xử " trên dưới bằng nhau " ấy thì chỉ có bọn gái đi Dilan nhộm tóc và mặc quần áo " đau mắt " mới dám thôi. Ái khanh mở miệng là laptop với mobile, những thứ đó ở một kẻ đang còn mãi đũng ghế nhà trường nhất là ở ái khanh thì ái khanh có biết là chỉ để làm gì không ? Đúng là " gái ** già mồm "
    Về Hạnh : Những hành động " đau mắt " của ái khanh thì chỉ làm trẫm nghĩ đến một loại người trong xã hội. Có thể với ái khanh thì đó là một kiểu bệnh hoạn. Thích khoe chỗ kín nơi công cộng, uống rượu bằng chai.......những cái đó không có ở một ngưòi con gái Việt Nam. Nếu ái khanh mang danh một ngưòi con gái Việt Nam thì ái khanh là một sự sỉ nhục.
    Hôm nay, trẫm tạm bàn về Công Dung Ngôn Hạnh của ái khanh. Nếu còn chút sĩ diện thì ái khanh nên cắt tóc đi tu, đừng trơ trẽn ở 7xHN nữa, nhất là đừng có lên tiếng đòi nọ đòi kia nữa. Có gì trẫm sẽ bàn bạc tiếp....
  6. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cu Notbad: chưa đủ loạn hay sao mà còn bơm vá thế hả....
    Cu có cần chị vén váy làm vài bài cho cú trắng mắt ra không ????
    Cứ lo cho xong việc của mình đi hẵng đã rồi hẵng vác bơm đi nhá
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Sống lâu mới biết đem dài , trên này hay , công nhận . Chị Violet này , anh Y _S cũng đủ lớn để chị chả cần phải bênh đâu , nói người hãy ngẫm đến ta
    Ở trên 7X này hay , công nhận , cực kì đấy , gà già thì ghét gà trẻ , gái khọm lại giả giọng trai tơ , thật ra view IP phát là biết ngay , thế nên đừng phí công type nhiều thế , gì chứ nhìn nhiều cái xuống dòng quá là mình bỏ luôn , rức cả mắt .
    Chị tu_dinh_guong cũng biết chuyẹn đỉa hả chị , hay , chị nhờ , nhưng mà đỉa nó còn dễ thương hơn mấy con ngan già chỗ chợ nhà em nhiều , mấy con ấy thì chỉ có nhét đầy một bụng cái thứ chất phế thải vào mồm thì mới biết yên thân mà ngậm lại , chứ nói bình thường hay thậm chí đổ nước tiểu vào mồm nó thì lại cứ nghĩ là khen cơ .
    Khi tôi nói chuyện với ai thì người ấy hãy lên tiếng , chứ chửi xiên đá đểu ngoài lề với tôi chả xi nhê gì , vì đằng nào cũng chả đọc , khổ ghê , cứ lấy nick xịn ra mà chiến cho nó vui , gì mà phải hèn hạ đểu giả thế . Nick tôi cũng là nick mod , nhưng chiến thế nó mới thú vị , các vị relax đê , căng thẳng làm giề
  8. Con-bo-to-hon-con-voi

    Con-bo-to-hon-con-voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Oa , có về nhà ngay không thì bảo .Ghen tị là thói của người đời , mà nhất là gái già thì nó lại càng ***g lộn cắn xé một cách điên cuồng hơn . Đã già , ế , lại còn xấu thì tốt nhất cũng nên biết giữ ý một chút mà câu lấy một anh chàng nào đấy , đằng này lại cứ gào thét lăn lộn để giai nó thương tình liếc mắt để ý đến mình thì lại là một điều vô cùng ngu ngốc .Em gái có công nhận thế không , một khi em gái đã có những cái mà người đời ao ước từ , ham muốn , nhưng bất hạnh thay là lũ chúng nó lại không thể có thì hãy biết cắn chặt răng mà chịu đựng miệng tiếng người đời .Em biết mình là đủ , còn cần gì những lời nói hươu vượn của lũ ngồi lê đôi mách , nghe hơi nói chõ .Cái lũ ấy , mồm thì chẳng khác gì xí bệt , mắt chả khác cái ra đa trinh thám , bới móc và bới móc .
    Em cứ kệ đời đi em , cứ kệ cái thói đời vốn giả tạo và ghen tị , sống chân thành như em liệu có mấy người đây
  9. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Mình xin lỗi chưa thẻ giúp được ngay mình cần thời gian suy nghĩ để cân nhắc. Sẽ sớm trả lời khi có quyết định.
    to Mod, em không spam nhá, đừng bắt em phải vào cái topic Bức xúc quái quỷ.
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chú Hoà thượng nghĩ ra cái trò câu sao này vui phết, mấy tháng rồi mà vẫn có cô Hoa Quỳnh mắc bẫy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này