1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temp. of 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ em Loveless phải viết là:" im ngay đi thằng Ngu,...."
    viết như của em thì bị coi là xúc phạm là phải.
  2. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Miracle : Nick con-bo-to-hon-con-voi là nick chung của một số người , mods có mà thường dân cũng có, khi nào tôi post bài , sẽ có chữ kí VTO hiện ở dưới .Tôi là người dám làm dám chịu , không thích ném đá sau lưng .Vậy , những bài nào có chữ kí VTO thì bài đó hoàn toàn thuộc về tôi .Còn không , tôi không dư hơi nhận trách nhiệm người khác . Nói thế cho nhanh
    VCD Biển nhớ tôi đã xem rồi .Chyện một số cô người mẫu đi khách anh có thể đọc ở bất cứ tờ báo cùng phương tiện thông tin đại chúng nào , nếu anh quan tâm
    ..........
    Tôi cóc quan tâm anh nhìn tôi đoạn nào , việc anh dí mắt vào chỗ nào thì cũng chả làm chỗ đấy của tôi xấu đi .Ngày xưa dù anh có chửi tôi , nhưng tôi vẫn nhớ cái câu : Còn cô VTO , mặt thì trông rõ thì xinh xắn mà chửi bậy khiếp quá .Mỗi bài một ý , anh bất nhất thật .Cơ mà tôi cũng chả quan tâm người dưng nước lã , cầu bơ cầu bất hành khất lang thang nhận xét về hình thức của mình .Xã hội , dư luận cùng những kẻ như anh , tôi coi chả bằng con số 0 vì nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng hay áp lực gì đến cuộc đời tôi

    Anh viết dài quá , văn khí hơi lủng củng đọc rức mắt nên tôi chả đọc mấy đoạn cuối
    Haru : Nhân sĩ đâu đâu cũng có . Tôi khâm phục những người đáng khâm phục và cười nhạo những ai đáng cười nhạo .Bài của anh chả có cái mới gì hết .Chương cuối của anh nào có khác chi câu : Nhân chi sơ , tỉnh bản (bổn , tuỳ theo sách phiên âm ) thiện hay không .Thực tế là có thêm dăm câu chữ rườm rà , đánh lạc hướng người đọc thật rức mắt , thế thôi
    Ai bênh tôi , ai nói tốt cho tôi , tôi cám ơn .Đó là cảm nhận của cá nhân họ về tôi .Mỗi người một cái nhìn , một cách nghĩ , không ai có thể bắt một anh culy có cái nhìn của Bill Gates .Giống như những nhóm người trong tầm tháp Maslow không thể đồng cảm cho nhau vì họ quá khác tầng bay .Tầng BodyNeeds như anh nào có thể có cái ước ao leo lên tầng cao như anh X31, NCC , HTTDT
    Vũ Tiểu Oa
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chết quên , cái vụ truyện cười trên 7X này , tôi có được biết . Anh Mi có nhã ý bảo tôi trước là Chuyên Viên , là hàng trong truyện ngắn của anh .Có một người bạn của tôi đọc được , send link cho tôi .Người ấy hỏi :
    -Thế mày định xử lí thế nào để chị lo .
    Tôi bảo :
    -Em cóc quan tâm chị ạ .Nó thích chửi xiên gì thì kệ nó , em thích chửi thẳng hơn
    -Với những thằng hèn thế này thì chị có cách xử lí riêng
    Sau đấy thế nào tôi cũng không rõ vì hầu như tôi chỉ đọc một topic duy nhất trên 7X này , đó là nhắn tin
    Tôi không định cho nick VTO tham gia vào topic bàn tròn này nữa , nhưng không login thì không đọc được PM , cho chứng cứ nó chắc , không già rồi , lại lẫn lộn
    Sau bài này , nick VTO không bao giờ tham gia vào mấy cái chuyện tranh cãi linh tinh vớ vỉn , chuyện này dùng cho đám nick lắt nhắt vớ vẩn khác
  4. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thế chấu kể cái chuyện này ở đây thì có bị xoá bài ko ạ?
    Đừng có mà xoá chấu ăn vạ chết !!!! Chuyện này có thật 100%. Chấu kể cũng có ý tứ cả. Ai hiểu thì hiểu ai ko hiểu thì chấu ứ quan tâm, xííí !
    Một ngày đặc biệt, quán nhạc Tranh đông khách hơn bình thường, thế mà chấu mới bạn chấu cũng bon chen được vào trong nhà, loằng ngoằng 1 lúc lại kiếm được 2 cái ghế, ngồi đối diện super soi 1 anh. Hờ!
    Tự dưng con bạn chấu cười sặc lên, rồi cười khìn khịt khìn khịt mê hồn trận. Chấu mới ngẩng lên nhìn kí anh đối diện, ối cha mẹ ơi, chấu rũ rượi, sặc sụa theo con bạn, 2 con cứ thế bò lăn bò toài dựa vào nhau mà cười ngắt cười ngư cười ngư cười ngắc.
    Hahaha. Kí anh ấy mắt thì nhắm lờ đờ xong môi thì đớp đớp, cái miệng há ra rồi tóp lại cứ như đang ti mẹ ấy. Bố ai mà nhịn được cười! Lúc sau anh í dừng ti mẹ, anh í chụm hai kí môi vào nhau và thổi ra tiếng brừ brừ..chẹp chẹp chẹp bập bập bập. Khặc, như hai cái tàu lá chuối rung phần phật. Thế thì bố ai mà nhịn được cười!
    Khoảng nửa tiếng sau khi anh ấy dừng quả brừ brừ 2 con chấu mới thôi cười được. Chỉ đợi có thế anh í hỏi:
    -Bạn nick trên ttvn là gì???
    Hahaha. Cha miẹ ơi hai con vô duyên lại cười rung rốn. May lúc í chấu có lờ vờ ở mạng nên cũng biết biết, chấu hỏi:
    -Thế nick anh là gì?
    Zà, anh í trả lời, một cái nick nghe khá quen. Sau này chấu lục lại, đọc bài, thấy nick ấy viết ác liệt, chiến nhau tanh bành, tranh cãi và tranh luận trên ttvn tưng bừng kinh lắm. (Chấu xin lỗi anh!!!)
    Anh í nói về ttvn hai câu, rồi thấy chúng chấu ứ quan tâm lắm, anh í chống cằm, brừ tiếp!!!
    Ha ha ha, hai con lại bò lăn ôm nhau mà cười. Chắc anh chim cú, dừng brừ, hờ. Anh cho tay vào trong túi áo, anh lôi ra. Anh lôi ra...Mẹ ơi, híc. Anh lôi ra một cái bật lửa. Anh lôi tiếp một cái di động. Một cái vỏ bao thuốc lá (ko còn điếu nào). Một cái bút bi. Một vỉ thuốc tây. 3 mảnh giấy bằng lòng bàn tay. 2 cái dây chun (nịt).Một hòn bive. Một cục gì ko rõ. Một chùm chìa khoá. (Chấu mà nói điu chấu chít!)
    Anh lôi tất cả bằng ấy thứ từ cái túi áo nhỏ bé của anh, đặt lên bàn. Híc, lúc này thì ko chỉ có 2 đứa chấu cười nữa, mấy đứa đằng sau cũng lăn lê cười. Vô tư đi!
    Anh đàng hoàng cầm di động lên anh bấm nói mấy câu với bạn, nhưng chấu ngồi ngay gần, chấu biết, ứ có tín hiệu trả lời, anh í nói một mình, hơ hơ...
    Hơ hơ hơ. Bọn chấu đau lưng mà ko kìm nổi trận cười, cứ chụm đầu vào nhau khục khục suốt cho đến lúc về. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nhạc mới nhẽo. Nghĩ cũng hay. Đi nghe nhạc mà thành xem hài kịch, lê tê phê một buổi tối mát trời
    Chấu kể chuyện nầy bên bàn tròn, hờ, ai nghe thì nghe....
  5. NguyenThiThaoMai

    NguyenThiThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong từ điển của em thì có anh ạ.
    Nhưng rất tiếc, không thể dành cho anh, em thích những người lịch sự hơn ạ
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Cần bán Samsung C100 máy Hàn Quốc , hàng ngoài , chất lượng tốt , hình thức được . Gồm máy và sạc
    Xem kiểu dáng tại đây http://www.duylinhmobile.com/index.php?dl=detail&c=2&i=42
    Giá 1600k .

    Cần mua 6610 dùng rồi , hàng ngoài hay hàng công ty ( còn bảo hành càng tốt ) . Dưới 2000k
  7. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu mục đích chỉ là: cần tiền và kiếm tiền thì tớ có ngay một ý tưởng: Đấu giá các nick nổi tiếng trong TTVNOL, ví dụ: nick của bác Coco------>một hình thức bán thương hiệu.
    Tớ đặt giá khởi điểm: 1 USD.
    P/S: Bác Coco đừng trù úm tớ nhé, một ý tưởng hay thường được cắt ghép từ nhiều ý tưởng rất....hay
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Và 1 ý tưởng tồi thường được lắp ghép từ ý tưởng cực tồi.he''''he''''. Hi vọng cái quyết định sau đây của em sẽ làm bác firstfriend đêm nằm nghe " nightmare" , chân quờ quạng linh tinh , tay sờ mó lung tung .ha''''ha''''
    Đấu giá nick bác firstfriend . em mờ lum'''' nhá:"0,99USD
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 01/06/2004
  9. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em gái quay vừa thôi. Hớ hênh thế ghẻ nó bay loạn xạ vào người bà con. Em ạ!
    P/S: Chị đang thắc mắc không biết em định quay theo chiều nào.Chiều chiều, chiều tối, hay chiều... tuốt! Nghi em là hàng xóm nhà chị lắm!
    Nhắc nhở chung các em gái tham gia thành lập Hội PN & tranh chức Hội trưởng: Cố gắng mà ngọt ngào như thuốc phiện, các em ạ! Chứ đừng như em oanhchitchungmay, giống thuốc xổ, dễ thương ghê cơ! Dễ thương phát kinh, bùng nổ hết cả hình tượng PN 7X!
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đây người ta gọi là hiện tượng này này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này