1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Temp. of 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hắt hắt hắt xiiiiiiiiiiiii``````````````````
    mẹ ranh đeo kính, meẹe.... đanggg xỏ con vậy hả?????, con hỏi có phải không nhỉ, gớm, vinh hạnh này to quá, không biết để đâu cho nó hết đây, phải nói là mẹ phiếm hay, hay lắm ý, con đọc xong như kiểu bị hắt nước lạnh vào mặt í mẹ ạ.....chẳng hay dạo này trời nóng mặt mẹ hay chỗ nào đó trên cơ thể mẹ nó mọc nhọt? mẹ ngứa hả mẹ? mẹ xinh mẹ đẹp mẹ hay mẹ ho thì mẹ đừng có đá con thế chứ, ừ, không được mẹ nhắc thì con cũng quên mẹ mất là con xấu, xấu đủ đường, đúng là lơ ngơ như gái chợ Mơ ý mẹ nhỉ, nhưng mờ mẹ ơi, cha mẹ sinh con dzời sinh tính .. hờ hờ , mẹ nghĩ là con phải xấu hổ về những thứ cha mẹ cho con, trời cho con à, mẹ đừng có ăn dưa bở nhiều mẹ nhá, xấu hổ cái con cà gì, còn mẹ đã được nhìn thấy con là phúc cho mẹ đấy ạ, gặp được con chả phải đứa đ nào con cũng để mắt đâu. Mồm con nó hơi to nên ảnh hưởng đến cái tai bé xinh của mẹ hả, vậy thì con xin nhỗi mẹ nhé, hé hé, từ giờ con phải cố bơn bớt cái mồm lại để nhường cho cái mõm mẹ chứ nhỉ, mẹ nói gì đi mẹ hay mẹ chả có cái đ gì để nói ngoài ba cái chuyện iêu đương hạng ba vớ vẩn, mẹ nghĩ mẹ im là mẹ giỏi giang, mẹ biết điều, mẹ chẳng cần nói nhiều, hay nói ra lại sợ bị chê là ngu là dốt... hề hề .. cái óc của mẹ to nhỉ, to vãi cỏ đi được
    ừ, mà thôi con biết con vẫn luôn chỉ là một đứa quê mùa, xấu xí, dốt nát, chân đất mắt toét, ba trợn ba trạo, ăn nói thì thô tục, đã thế alo hơi bị to, lại còn toàn đứng ở đầu gió mới chết chứ, ặc ặc, lạc hậu mà rằng .. ăn net, ngủ net, uống net, thở net và sống vì net ... nhưng mà net nó là cái choé gì mẹ nhỉ, các mẹ thông cảm,,, cái đầu óc của con nó ngu si lắm, không vào được mấy thứ loại văn chương cao siêu tơi bời hoa lá, quýxtộc như các mẹ đâu ạ!! ts lên net đọc bài đến trố cả mắt, xấu cả người, lại gặp những cái thể loại như mẹ thì hứng của con nó chẳng những không bị tụt tí nào mà nó còn lại còn sôi hơn bình thường ý chứ. Thử xem cái 7x này mà toàn cái dạng như mẹ í, ngồi đó mà ôi ta xinh ta mĩ miều, ta đ nhiều lời vì ta giỏi giang, ta ngoan hiền (hiền cái nỗi gì,có mà hiền như con quỉ thì có) thì chỉ có chuột nó đến gặm cho mọt cái box này ra thôi
    mẹ định gây sự chú ý đến con thì con cũng vui lòng sôi ruột thôi, thích thì xông vào đập lộn luôn chứ bỏ cái trò vài ba dòng chích vào (_I_) người khác đi .. ngứa mắt lắm.
    Watch urself, daughter of a bi-tch!
    е?c chitto s?a v௠19:12 ng๠04/07/2004
    u?c linhtinh1405 s?a vo 21:11 ngy 06/10/2004
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Bé em thể hiện thật tuyệt vời. Anh rất tự hào và càng thấy yêu quý bé em hơn . Chửi như thế mới là chửi. Anh hoàn toàn đồng tình với những quan điểm mà bé em phát biểu.
    Những con người ăn to nói nhớn, mồm to nhảy nhót xanh đỏ tím vàng lè lưỡi ở Hội lang thang là những ngưòi anh rất có cảm tình. Tiếp xúc với linhtinh, với cưng VietNam03, amigo76, bé con bệnh nhân hay Ocianea........anh thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái.
    Bé em à, những ngưòi như bé em , như các bạn hội lang thang đã làm sống 7xHN với những hấp dẫn mới và phong cách mới. Không có các bạn thì 7xHN sẽ thành nghĩa địa là cái chắc. Nghĩa địa với những bà cô, ông chú đi nhẹ nói khẽ cười duyên và "tàu ngầm " bằng những câu chuyện tình cảm cấp 3 rẻ tiền.
    Tổ ba khu phố 2 có sư mới về, bố thằng cu bảo cả nhà nó sang thăm.
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa anh! Anh dạy phải lắm ạ! Cũng chính vì em bất tài vô dụng thế nên em mới xin rút Mod với thôi Hội Trưởng ạ!
    Em hiếm được phúc đáp bài của "chúng anh" trên này bởi:
    1) Em bận làm
    2) Em chả còn là Mod (Em nhắc lại là Danh bất chính tắc ngôn bất thuận).
    3) Em cũng sắp chông chênh qua tuổi "tam thập nhi lập" (Dù chưa được "khai sáng" như "chúng anh")
    10 bài của em như 01:
    1) Chắc bởi em vô tâm.
    2) Không biết kính trên nhường dưới.
    3) Lại không biết lấy ý kiến từ ban cố vấn để giải quyết cho nó ổn thoả
    4) Em nghĩ mọi người cũng đơn giản như em, chuyện xong thì thôi, quăng luôn cho *** gặm. (Chứ em răng yếu, lại cứ thi thoảng đem ra gặm lại thì em chết!)
    Nhân tiện có anh góp ý thẳng với em:
    1) Em xin nhận lỗi.
    2) Em cũng chưa biết phải đưa ra các "hành động khắc phục phòng ngừa" thế nào cho nó hiệu quả.
    3) Em tha thiết mong nhận được ý kiến đóng góp của anh, bên cạnh những sự-chỉ-trích-xác-đáng mà anh đang ưu ái dành cho em, nói riêng, và một số Mods + "cán bộ" khác của 7XHN nói chung.
    P/S:
    Cung kính rửa tai
    Nghe hầu dưới trướng
    Dạ người quân tử
    Có lọt cơi trầu.
    Kính!
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    >>> khi cuộc chiến đang tiếp diễn, có thể đến màn gay cấn hoặc có thể bất cứ lúc nào, sẽ xuất hiện vài thằng/con thể hiện sự biết sống của mình bằng những lời can gián các bên tham chiến đồng thời tỏ thái độ xem thường bọn ném đá giấu tay. Những lời đó dĩ nhiên không xuất phát từ suy nghĩ muốn làm cho cái box này yên ổn, bởi chính chúng nó cũng thừa hiểu rằng khi vấn đề chưa được giải quyết thì mẫu thuẫn vẫn còn đó và sẽ chẳng yên ổn bởi rồi đứa nào cũng sẽ lại mắc sai lầm thêm ít nhất một lần nữa.
    Con lợn.
    Làm gì có đứa nào bỏ qua cho người khác khi mà trong lòng vẫn còn ấm ức. Đến cái bọn kia thì cũng thế, đứa nào trong bọn đấy cũng đều thể hiện như thế cả, tốt đẹp lợn gì. Mà đứa nào cũng thế, sau những lời can gián tốt đẹp đều để lại những câu khiêu chiến bọn bọn ném đá giấu tay, chính cái hành động đấy đã phản lại hoàn toàn những gì chúng nó viết trước đấy.
    Mâu thuẫn không được giải quyết, yên ổn thế nào được.
    Con lợn.
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Lại "kính", lại "dạ", lại "ạ", "hầu người dưới trướng", "dạ người quân tử" ... ôi, nghe phê quá, thấy mình lên tít tận mây xanh
    Thôi đi, dẹp 3 cái trò lễ phép giả tạo của cậu, anh chả cần. Sao cậu không nói thẳng vào thực chất đi? Ôi, văn anh không hay bằng cậu, ngồi phân tích câu chữ thì anh thua. Nhưng cứ thử đơn giản mà nghe, có thực sự cậu kính trọng anh đến mức ấy không, hay chẳng qua chỉ cố đưa anh lên làm trò cười? Ôi, may mắn quá, tôi được kính trọng đến mức ấy đấy , ôi, cậu làm anh xúc động quá. Trong một cuộc tranh luận ở một topic tưởng chừng như rất nghiêm chỉnh, một sự tôn trọng đến vậy quả thật là quý giá lắm thay.
    Ôi, "P/S: cung kính rửa tai - Nghe hầu dưới trướng - Dạ người quân tử - Có lọt cơi trầu" "chắc tại em không biết kính trên nhường dưới" Ôi, cái này gọi là "tha thiết mong nhận ý kiến", sự chỉ trích xác đáng (có gạch gạch ở giữa ), "dù chưa được khai sáng như "chúng anh" (ôi, chúng anh để trong ngoặc, thật cao quý )
    Anh đã bảo mà, ngày xưa có lần anh đã ví cậu như Tú Xương với cả Tú Mỡ, bây giờ anh càng tin là đúng. Cậu rất có năng khiếu viết hài kịch, còn đây là một thứ còn trên cả hài kịch, gọi đích xác nó là một trò hề. Ai là hề? Anh hay là cậu? Ôi, nếu cậu muốn tranh luận với anh rằng ai trong chúng ta là hề thì thật là vô ích. Không phải cái quan trọng hơn là những người đọc bài, những người quen biết chúng ta tự rút ra kết luận đó hay sao?
    "Còn chúng ta đình chiến, ok?" (copyright 2003 - 2004 PhuChan corporation )
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh. Tôi thích viết văn theo phong cách châm biếm & hài hước. Vậy có chết ai không?
    Nếu như anh đọc kỹ bài tôi viết, có lẽ sẽ không có chữ "lễ phép giả tạo" trong bài viết của anh đâu. Xin lỗi, để có ý "lễ phép & kính trọng", dù là giả tạo, trong bài của tôi, thì bài viết đó, chắc chắn sẽ không được gửi tới anh Basic. OK?
    Còn thực chất vấn đề anh muốn nhắc tới là gì vậy? Sự thù hằn cá nhân, sự chấp nhặt hay ..... ?
    Trước, tôi còn có chút tôn trọng anh bởi ít ra anh cũng là người lớn tuổi. Nhưng giờ, cái tôi thấy chỉ là một người trẻ đang chết già. Sự bao dung trong anh, hình như nó cũng chật hẹp như chính tâm hồn anh vậy?
    Kể từ khi chính thức là thành viên của 7XHN cho đến bây giờ, qua các cuộc tranh luận, tranh cãi hoặc cãi nhau... anh luôn là người đứng ra chỉ trích và phê phán. Thế nhưng anh đã đưa ra được giải pháp nào chưa? Hay anh chỉ đứng cười khẩy với mớ lý thuyết AQ anh tích trữ được từ bấy lâu nay?
    Thật dớ dẩn! Một kẻ vẻ ngoài đạo mạo như anh, tôi không ngờ, lại có thể thốt ra những câu tối nghĩa và hằn học đến như vậy! Tôi đã quá kiềm chế khi dùng từ "chúng anh". Đơn giản chỉ là tôi không muốn nói "chúng mày". Chấm hết!
    Tôi, có thể là một thằng hề. Thế nhưng rất tiếc, những trò hề lại không do tôi đạo diễn & đóng vai chính. Kẻ đó, nếu không nhầm, luôn là anh, là những kẻ như anh. OK?
    P/S: Xin lỗi, nếu làm 7Xers khó chịu! Nhưng cứ để cho chúng tôi nói thẳng ra những điều cần phải nói! OK?
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nhầm nhọt cái gì thế nhỉ ???
    Thứ nhất : Em không hề chửi bà chị .
    Thứ hai : Em không hề chửi ai cả . Đó là một câu nhận xét.
    Thứ ba : Em không nói là em xinh
    Thứ tư : Em không bảo là người xấu thì không được chửi , người xinh thì được chửi Đề nghị bà chị đọc kĩ cho .
    Thứ năm : Em chưa bao giờ chửi bất cứ một ai trong 7X , những ngưòi mà thực sự hơn tuổi em , những người em gọi bằng chị or anh .[red] Đề nghị bà chị xem kĩ lần 2 .
    Em cũng có những cái khó chịu của riêng em , cũng giống như bao người ở 7X này , nhưng em cũng có đủ rắc rối ở ngoài đời và cũng nếm trải đủ cái gọi là tranh luận dẫn đến thành cãi nhau rồi . Em không muốn nhận thêm đâu .[red] Đề nghị bà chị xem lại lần 3 cho , và lần sau nếu có khó chịu cũng xin cân nhắc trước khi viết .( Vì sao lại không thể nhường nhau một chút nhỉ ???) Em đặc biệt không thích cãi nhau , ờ em cũng không khoái nói đùa . Xin lỗi bà chị , mong bà chị thông cảm
    Còn thêm , nhân đây xin giải thích về bài viết có phần hơi tò mò cho bà chị or những người tò mò .
    Em thấy xấu em bảo xấu ( Nhân tiện nói luôn , vấn đề là người ta cho là mình xinh và có vẻ tt lắm đấy ạ ), tính em nó vậy . Được không vậy bà chị ???
    Người ta chẳng nghĩ gì mà người ta cứ lên chửi bới om tòm . Thật sự là hay ho ư ???Em không khoái em góp ý thế thôi. Em chẳng thích cái kiểu coi trời bằng vung đó , em cũng chẩng khoái người ta nên em không thích nói tên người ta ra thì em úp mở . Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai .
    Bà chị à . Em thiết nghĩ ttvn là nơi để thư giãn giải trí , không phải là nơi để mà cứ thích là lên chửi rồi nói xách nói mé nhau , hay gì chứ ???? Đã quá nhiều lần em lên và thấy cái kiểu như thế rồi, không thể cảm tình được . Ừ thì bức xúc một tí còn được chứ cứ viết và nói mãi như thế mà chấp nhận được à ???? Em chả dám nói gì hơn , chỉ mong sau lần này bà chị và em có hơn một chút tiếng nói chung trong 7X . Cảm ơn bà chị
    Em tuy không viết bài nhiều nhưng cũng có lên đọc bài nhiều và cũng biết dân nhà mình hiền cỡ nào rùi ạ . cảm ơn bà chị đã nhắc nhở . Xin cảm ơn .... Vâng ! Xin cảm ơn.

  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đọc bài nhận được tin nhắn của cậu tôi hơi ngạc nhiên .

    Tôi là người không bao giờ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá . Chưa bao giờ !!! Cậu phải hiểu được tôi thấy khó chịu đến thế nào khi đọc được những bài viết kiểu đó . Đấy không phải là một cách người ta làm nổi mình nhưng dù sao cũng nên có giới hạn cho chính mình chứ , đâu có phải là cứ thích là chửi bới đâu . Người ta không nghĩ đến những người đọc bài sẽ cảm giác thế nào à??? Hay đó là một điều quá bình thường còn tôi là kẻ lập dị ở đây ???? Đành rằng tôi có sai khi nói là người ta xấu nhưng tôi cũng không hiểu sao người ta lại chỉ nhìn vào câu tôi viết : " Quá xấu " hờ hay nhỉ ? Chỉ một câu mà cũng nhận được khá nhiều bài trả lời đấy , còn cái vấn đề chính dường như chả ai quan tâm .
    Hay quá là hay .

    Còn bây giờ thì ....
    Đối với tôi cậu chỉ là một thằng bạn , thằng bạn.... và là bạn điều đó có nghĩa là không có từ anh . Tôi có những nguyên tắc của riêng mình . Chúng ta cùng nhường nhau cái nhỉ ?? OK???
    Cậu này ! Nhận xét góp ý cậu có bao giờ làm với bạn mình không ??? Tôi thì hay thế , có điều lần này tôi sai , chậc ........... không nên góp ý quá thẳng thắn cho một người lạ . Hờ I see
    Còn vụ Nam tôi sẽ nhắn theo yêu cầu của cậu .
    Chào thân ái !
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ừ, cũng là lời nói nhỉ , có lời nên nói, có lời nên nhịn chứ nhỉ, không nói thì cũng có chết ai đâu, hay phải nói ra thì mới sướng mới hả hê nhỉ. Người biết suy nghĩ có ai làm thế . Mình nghĩ vậy . Tất cả nhìn nhau mà sống . Không phải là người biết cách diễn đạt từ ngữ một cách thật hay nên không biết giải thích thế nào để người khác hiểu mình thực sự nhưng chỉ thế đã đủ làm cho người khác phải phẫn nộ nhỉ.
    Phiếm với cô hduybang : suck , đọc mấy cái PM của cô mà thấy trồi thêm ra một đống cảm xúc, cô nói rất hay , có ngọt, có nhạt, lại rất truyền sars nữa, thôi xin cô, đừng có vác mấy cái **** đó ra với tôi để tỏ vẻ trong sạch., tôi khinh cái trò đó, trên đời này người tử tế đâu có nhiều.
    Ngoài những gì tôi đã phiếm với cô ở bài trước, tôi không có gì để phiếm với cô nữa đâu ạ!
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 05/07/2004
  10. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Có thể là một điều bất ngờ, nhưng tôi cho rằng bài viết này của cậu rõ ràng hơn nhiều so với bài trước . Còn chuyện tôi nói bài viết trước của cậu "lễ phép giả tạo", thì bây giờ chắc mọi người đều biết là tôi nói đúng hay sai Và nói thêm, cái bài viết đó vẫn được gửi tới basic, gửi rồi đó còn gì? "Tôi đã quá kiềm chế khi dùng từ chúng anh" hehe, vô tư đi, ở đâu chả thế, thiếu gì thằng ngoài mặt cứ anh anh em em, còn thực ra tôi cũng biết rất nhiều trong số đó coi tôi trong nhóm "chúng mày" lâu roài Cuộc sống chẳng bao giờ thoát khỏi va chạm, người ta chỉ cố tránh làm cho va chạm chiếm hết cuộc sống bằng cách lờ nhau đi mà thôi.
    Cũng nói rồi, tôi là thằng hề hay không, tôi bao dung hay không, tôi AQ hay không, cần gì phải tranh cãi với cậu? Đã bảo, để cho mọi người quyết định mà, phải không?
    Giải pháp? Sao bảo tôi không đưa ra? không phải lần set mod gần đây nhất tôi đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình đó sao? hay bởi vì giải pháp đó không được sử dụng, nên nó không còn là giải pháp? Mà cậu cũng mỉa mai tôi ngay từ lần đó, đâu cần đến lần này? giải pháp lần này tôi muốn nói là chúng ta hay tranh luận cho hết mâu thuẫn đi, thì nó sẽ không quay lại. Chứ không phải tìm cách lẩn tránh vấn đề hay xuất chiêu "trả lời sau 72h" để khiến cho con người ta mệt mỏi để rồi phải tự thua. Tôi cũng thể hiện rõ quan điểm của mình về việc khoá topic mà đã dẫn đến cuộc tranh luận này.
    và cũng bởi vì chẳng biết được người khác nghĩ gì về mình nên tôi chẳng bao giờ dùng tuổi tác để tìm cách lấn át một ai. Mà tôi cũng tự biết, nhiều tuổi hơn người khác một chút cũng chả cho ai được cái gì, may ra nó chỉ có giá trị là ta đã sống lâu hơn một chút trong đời Tôi tin, đa số 7x cũng đủ lớn để hiểu cái giá trị hãn hữu ấy của tuổi già, và vì vậy đối xử với nhau công bằng và "cam pu chia"
    Biết làm thế nào khi ta chẳng bao giờ hợp mắt được tất cả mọi người. Cho nên cố sống bằng cách đối với một số người nhất định, việc người ta nghĩ mình "trẻ đang chết già" hay là ... "già đã chết trẻ từ lâu" , ta cũng không nhất thiết phải quan tâm, phải vậy không?
    Sao phải xin lỗi 7xers? họ cũng suy nghĩ như cậu cả ấy mà, nên chẳng cần xin lỗi đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này