Tên đường phố ở Huế Huế tuy nhỏ nhưng tên đường phố thì nhiều có lẽ không nhớ hết được. Cả tôi cả bạn cả chúng ta chắc không tài nào biết hết được tên đường ở Huế! vậy cho nên tôi lập topic này mong được sự đóng góp của các bạn về những hiểu biết của mình về các đường phố ở Huế ! Mời các bạn cùng tham gia ..... ------------------------------------------------- Nhất thất túc thiên cổ hận Tái hối xuất thị bạch đầu
Mình xin bắt đầu hí ! Xin giới thiệu đường Đinh Tiên Hoàng trước tiên vì con đường ni đã gắn bó với mình biết bao kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường ! Đường ĐINH TIÊN HOÀNG kéo dài từ đường TRẦN HƯNG ĐẠO, vào cửa THƯỢNG TỨ đến cửa HẬU gặp đường LƯƠNG NGỌC QUYẾN, thuộc khu vực Nội Thành. Trên con đường này có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như: Di Luân đường (nay là Bảo tàng tổng hợp tỉnh), Bảo tàng cổ vật, hồ Tịnh Tâm... Trên đường này bây giờ còn có một phố bánh canh đêm giáp với đường Hàn Thuyên, đến đây bạn có thể tha hồ mà ăn bánh canh với giá cực kỳ rẽ (chắc chỉ có ở Huế thôi) 1000VNĐ/tô, không biết bây giờ giá đã có gì thay đổi chưa ! Buổi sáng thì bạn có thể nhâm nhi cà phê trên những quán cà phê vỉa hè; buổi chiều thì có thể ghé công viên Nguyễn Văn Trỗi để hóng mát hay chơi các trò chơi trong công viên như là "cầu tuột", xích đu (nói nhỏ là công viên Nguyền Văn Trỗi nằm đối diện với nhà mình đó !) Mọi người tiếp tục đi ....... ------------------------------------------------- Nhất thất túc thiên cổ hận Tái hối xuất thị bạch đầu Được sometime sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 30/01/2003
Đường Đinh Tiên Hoàng bắt đầu từ cửa Thượng Tứ vào là không sai nhưng mà đến cuối con đường này là giao với con đường Lê Trung Định hay là đường Lương Ngọc Quyến vậy hả bạn sometime? hay là con đường này mới đổi tên ma mình không biết nhỉ?và trên con đường này còn có một di tích mà thời gian và chiến tranh đã tàn phá đó là "Lầu tàng thư" nằm đối diện với Hồ Tịnh Tâm size=4[/blue]/size=4]
Ở Huế còn có con đường rất đẹp như là đường Lê Lợi,.Đường Lê Lợi bắt đầu từ ga Huế và kéo dài đến tận Đập đá,trên con đường này có trụ sở của một số cơ quan và trường học như là Đại học huế,Nhà thiếu nhi,Uỷ ban nhân dân tỉnh ,Uỷ ban nhân dân thành phố,Sở giáo dục,Sở Y tế,có các trường như là trường Hai Bà Trưng,trường Quốc Học,trung tâm thanh thiếu nhi,trường Đại học sư phạm Huế.Đi trên con đường này vào mùa thu sẽ rất đẹp,sẽ thấy lá vàng rơi và...... size=4[/blue]/size=4]
Tên đường phố ở Huế thì tui biết không nhiều mô, mù tịt, nhưng tui nhớ là mấy người bà con của tui kêu con đường Hùng Vương từ chợ An Cựu và con đường Hà Nội là đại lộ bún bò. Vì lúc trước mỗi sáng sớm là hàng chục người bán bún bò đổ xô ra con đường này để đi bán. rồi cái chi mà đường cơm Hến, trùi nhiều lắm, không nhớ hết, Hì,công nhận mấy người đó có tâm hồn ăn uống kinh khủng.
Còn một đường rất đẹp là đường Trường Tiền hihi tớ thấy cầu Trường Tiền cũng giống như một con đường ấy và đó là con đường đẹp nhất của Huế Còn con đường có quán chè hẻm thì tên là gì nhỉ ? Tớ vào chơi Huế cách đây khá lâu rồi nên ko nhớ nữa . Chỉ ấn tượng quán chè đó vì chè ngon , mấy quán chè Huế ngoài HN ko thể bằng được , khách rất đông nhưng ko bao giờ thiếu chỗ ngồi , và chỗ để xe đạp thì cứ như là ở lò luyện thi đại học ấy Một người lên net cả nhà kẹt phôn
Bong Cuc Trang ơi ! Đường mà bạn nói đó là đường Hùng Vương ! Đường Hùng Vương kéo dài từ đầu cầu Trường Tiền phía Nam sông Hương đến tận An Cựu ! Hì, chác có lã là bạn chưa ăn hết mấy quán chè ở Huế đó thôi, không hẳn chè hẻm là ngon nhất mô ! Đôi lúc không cần vào quán chỉ cần ăn chè của mấy o mấy mệ gánh ngang qua nhà cũng ngon, thèm chè dễ sợ luôn ! ------------------------------------------------- Nhất thất túc thiên cổ hận Tái hối xuất thị bạch đầu