1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên em là...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MeoBeoY, 08/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tên em là...

    Ngày xưa, lúc mới gặp, em bảo "Tên em là...". Mà nào có phải xưa cũ gì đâu, cũng mới anh nhỉ...

    Nhưng, lâu rồi ai đó chẳng gọi tên em. Vậy thì anh biết để làm gì?

    Mà mình quen nhau để làm chi?

    Chẳng yêu thì hơn...

    Mình của cái ngày xưa nó khác xa quá, nhiều thứ thay đổi và mình cũng đã quen với việc quên. Có khi muốn trút cạn những nghĩ suy trong lòng thì chợt thảng thốt nhận ra mình đã đánh rơi nó từ lúc nào.

    Thôi, hôm nay bắt đầu lại nhỉ. Ít ra cũng vơi cạn đi một chút...buồn.

    ~~

    Ai da, có lẽ mình nhạt rồi, chẳng rõ mình mất những gì nữa, nhạt rồi...nhạt rồi...

    Phụ nữ mà nhạt thì...

    Ôi thôi! Chẳng dám nghĩ đến..!!
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    MeoBeoY = mèo béo ý mèo thì ăn nhạt rồi , các cụ bảo ăn nhạt như mèo mà nhạt rồi thì nhạt luôn đi chứ ăn mặn khát nước chít
  3. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    No Name, No Face, No Number!

Chia sẻ trang này