1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên này là người như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ném đá nhiều thế. Ai cũng bảo bạn ý ngu khi ko biết tên kia đưa mình vào khách sạn. Tớ thấy như thế ko hẳn là ngu. Mọi người thử tưởng tượng 1 người con trai đang trong lúc đi lượn ngoài đường và bảo bạn gái là anh đưa em đến 1 nơi này hay lắm nhưng ko nói là nơi nào, bạn gái đồng ý và rồi anh kia chở thẳng đến khách sạn. Đến lúc này bạn gái mới biết nên đòi về. Tớ nghĩ như thế có gì là "ngu" ở đây đâu. Cùng lắm chỉ là vì bạn gái này đã ko cảnh giác hỏi kỹ lại là đi đâu thôi. Mặt khác có thể bạn ấy ko thể ngờ rằng mới buổi đi chơi thứ 2 mà tên kia đã dám đưa bạn ấy vào khách sạn.
    Nói tóm lại, mấu chốt ở đây là bạn gái đã ko thực sự cảnh giác, còn tên kia thì quá bạo. Các bạn cứ bảo bạn ấy ngu, thử tưởng tượng các bạn ở vào hoàn cảnh của bạn gái này, đảm bảo phải đến 70% trở lên mắc lừa.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    @ newchance2 :
    Cậu ơi, đọc kĩ lại đi ... mọi người ko mắng ngu vì cái lỗi đấy ...mà mắng ngu vì cái tội : với 1 thằng zai rõ là loại đểu giả ko tử tế như thế - đã bị chén hụt 1 lần - nhưng ko biết đường mà tránh đi lại còn sấn sổ ngửa mặt ra, tạo điều kiện cho nó chén lại ... đấy là lí do đấy cậu ạ ... Chủ topic sửa topic rồi, ko có nhu cầu tư vấn nữa rồi ... Mods ơi khoá hông


    [​IMG][ Blog zất hư và pậy - kác bạn ngoan hông nên vào ]
    http://360.yahoo.com/hin_online
    Con tr~ng rất tròn... dù tình héo hon...
    Thân ta đã mòn... mà lòng vẫn sTn...
    T Thương vẫn trọn... chẳng oán - ko hờn...!
    [​IMG]
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hix, topic không vi phạm, lại chưa nhận yêu cầu của bà chủ, không dám khóa
  4. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Được xebus sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 11/12/2008
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Em xebus à, người ta mắng em chắc cũng vì có nguyên nhân, có lẽ em nên để ý một chút, dành một thời gian suy nghĩ trước khi làm cái gì dại dột, muốn yêu ai, yêu cái gì trước hết phải biết yêu bản thân mình đã.
    Con người mà đến bản thân còn không biết yêu thì thử hỏi sẽ yêu được ai đây. Bình thản và vui tươi như chính cuộc sống và bản chất em đi...Chúc mau tìm thấy an lạc và hạnh phúc.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này làm mình nhớ lại 1 câu chuyện của mình. Có 1 đợt công ty cử đi tập huấn bên Nhật, trong 1 lớp toàn những đồng nghiệp ở các nước khác nhau, với các nền văn hoá khác nhau. Trong nhóm có 1 chú người Hungary, bình thường 2 đứa cũng thân, nói chuyện cũng tử tế, vẫn hay trêu đùa nhau. Và sau đó có 1 câu chuyện nhầm tai hại thế này. Hôm kết thúc khoá học, mọi người chia tay nhau, có uống 1 chút rượu, ai cũng tỏ ra lưu luyến các bạn, dường như khoảng cách giữa các quốc gia bị xoá nhoà đi 1 chút. Mình và cậu bạn ngồi nói chuyện với nhau, về cuộc sống riêng, về gia đình, về quan điểm và lối sống ở các nước khác nhau. Nói chung câu chuyện đi về chiều hướng hơi riêng tư va hơi bạn bè 1 chút. Mình có khen cậu đó; You are ***y guy. (mÀy thật hấp dẫn) Ở VN, việc khen 1 ai đó chỉ mang tính chất xã giao thôi. Nhưng cậu bạn hiểu ngay rằng You want me? You love me? (em yêu anh và muốn ở với anh ah?)
    Kết quả là tối đó, cậu ta (tất nhiên cũng uống đôi chút) cứ đòi theo mình về phòng. Thông cảm vì nền văn hoá khác nhau, nên mình cũng ko nổi cáu quá, nhưng phải nhờ các bạn khác lôi cậu ta đi
    Tớ kể chuyện này hơi lạc đề 1 chút, nhưng cũng chỉ muốn chia sẻ cảm xúc với chủ topic. Chủ topic mong muốn rằng cái thằng zai kia nó ko xấu xa, bỉ ổi như mọi người vẫn nói, vẫn muốn cố nuôi hy vọng rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm, sự khác biệt thôi. Thế nên vẫn muốn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Túm lại là vẫn muốn thik thằng đấy.
    Thế nên mọi người cũng đừng chửi chủ topic quá nhé

Chia sẻ trang này