1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên người trong cac bản nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Dragon_of_Earth, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragon_of_Earth

    Dragon_of_Earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tên người trong cac bản nhạc Trịnh

    Ai cung biết Trịnh là 1 người yêu nhiều ,chính nhờ thế mà ông viêt nen những bản tinh ca bất hủ .Rất hiếm những nghệ sĩ có khả năng đem tên những cảm hứng của minh vào tac phẩm.Với nhac Trịnh tôi ko biet nhiều chỉ mới biết 2 bản nhac có nhăc đến tên người :
    Bản thứ nhất "Diễm xưa" chắc mọi người đều biết Diễm là tên 1 người con gái TCS yêu hồi trẻ
    Bản thứ hai "Thà như giọt mưa" ở lời 2 cuối bài có câu "Khiến ngưòi trăm năm đau khổ ăn năn ,khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên " rõ ràng tên cô gai trong bài này la Duyên .Các ban ai biết được xuất xứ của bài này và thêm những bài khác co tên người xin post lên cho tôi đươc thêm hiểu biết .Thanks
  2. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến
    Diễm xưa thì đúng là của Trịnh Công Sơn rồi
    Nhưng Thà là giọt mưa mà Khánh Ly hát trong CD Dốc Mơ là của Phạm Duy phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Ngoài ra bài này còn có một bản phổ nhạc khác nhưng mình không nhớ là của ai, Khánh Ly cũng đã từng hát live trên sân khấu và có VCD
    Nếu không phải là của Trịnh thì ngày xưa ông dancer (chứ không phải singer vì ông này nhảy giỏi hơn hát) Nguyễn Hưng cũng đã hát một bài Hương của ai quên rùi có đoạn "Hương anh gọi tên em trong muôn ngàn nỗi nhớ"
    Lại có Kim Anh hát bài Mỹ Lan có đoạn " Mỹ Lan Mỹ Lan tôi yêu nàng như trời xanh yêu mây trắng bay..."
    Kể ra cũng hơi sến
    Còn Trịnh thì hình như chẳng cho tên ai nữa ngoài Diễm vào bài hát. Nếu ai biết hơn xin chỉ dùm
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Còn bạn ơi , còn nhiều lắm , giờ mình không có thời gian post hết được .
    Bạn nghe Biển nhớ đi nhé !!! " trời cao níu buớc Sơn Khê ..." hê hê , Khê là cô Bích Khê đó , cô đẹp lắm , thế nên mới níu được bước của TC Sơn chứ ....
    Hẹn khi khác về xem tài liệu để post thêm tên vài người đẹp trong nhạc Trịnh Công Sơn nữa cho vui !!! Giờ phải vào học đã .
    Thân .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Có cô Nguyệt nào đấy cũng là người được NS họ Trịnh gọi tên bằng một ca khúc đó bác,Nguyệt Ca đấy mà.Hê hê NS họ Trịnh bị cuốn hút bởi bề ngoài của cô Nguyệt nhưng sau đó ông đã cho rằng ông đã lầm khi tương tư một cô gái có những quan niệm sai lệch như vậy.Người Nghệ Sĩ là vậy,hình thức chưa đủ để làm họ rung động,phải có một tâm hồn đẹp và đồng cảm với họ nữa cơ.
    Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
    Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
    Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
    Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời
    ...
    Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
    Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ
    Có bài nào nhắc đến Mai(tên thật của Khánh Ly) không nhỉ?
    PauLennon
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 15/11/2003
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hình như là ...
    Em theo đời cơm áo,
    Mai ra cùng phố xôn xao
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ''''Cuối cùng cho một tình yêu'''' viết cho cô Trần Thị Nh. H. Đại học Văn khoa Huế
    Gọi Tên Bốn Mùa , nhìn những mùa thu đi , nắng thuỷ tinh được viết cho Ph.Th , em gái của ca sỹ Hà Thanh .
    Hai mươi năm xin trả nợ người được viết cho Dao Ánh
    Nguyệt ca là viết cho cô Nguyệt ở thôn Vỹ Dạ - Huế , sau này bác TSC thất vọng về cô này nên mới có câu :? Từ trăng thôi là Nguyệt ? !!!
    Còn hai bài có từ Bống , kẻ là ai cũng biết đó là ai đấy mà !!! hì hì
    Thôi , thế đã , trên đây là những gì deathchuck biết , tổng hợp từ những gì còn nhớ trong các lần đọc sách báo . Còn đọc ở đâu thì không nhớ rõ nữa .
    Thân
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ông deadchuck ơi!ông đọc kỹ chủ đề,"Tên người trong các bản nhạc Trịnh"?mấy bản Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu,Gọi Tên Bốn Mùa...mà ông liệt kê đành rằng là những ca khúc viết về mấy cô gái trong mộng của TCS nhưng đâu có gọi tên người nào.Nếu liệt kê như kiểu của ông hiểu thì cả khối.Mà Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu là thơ của Trịnh Cung cũng về Bích Diễm luôn,nếu tôi nhớ không lầm...Okie?
    PauLennon
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 16/11/2003
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ các nhạc sỹ viết về người yêu mình là cứ réo tên ra mới thích hả ??? Vô lý quá .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Không lẽ các nhạc sỹ viết về người yêu mình là cứ réo tên ra mới thích hả ??? Vô lý quá .
    hì, thì tên Topic là Tên người trong các bản nhạc Trịnh mà bác. Còn nói về các bài hát viết cho cô nào đó, tthì box nhạc Trịnh đã nói quá nhiều rùi, mìh nghĩ chúng ta cũng không nên nói nhiều quá nữa,đừng post nữa, không ai đọc nữa đâu.
    Còn Trịnh, hình như không còn bà nào nói tên người con gái nữa Thật không?? Ngoài các ví dụ mọi người đã nêu như [b[ Sơn khê, trong biển nhớ. NGuyệt trong NGuyệt ca, còn...
    Bống Bồng Ơi
    Nắng vàng em đi đâu mà vội.
    Mà vội mà vội nắng vàng ơi.
    Mà vội mà vội nắng vàng nắng vàng ơi.
    Em đi đâu mà vội.
    Bống lòng suối thảnh thơi.
    Em đi đâu mà vội.
    Bống đùa bống đùa chơi.
    Em đi đâu mà vội mà vội.
    Bống này bống nhỏ nhoi.
    Ngày bống me bồng nhẹ quá tơ tằm.
    Lay nhẹ bống bồng lay nhẹ đóa hồng nhung.
    Nắng vàng em đi đâu mà vội.
    Mà vội mà vội nắng vàng ơi.
    Mà vội mà vội gió vàng gió vàng ơi.
    Em đi đâu mà vội.
    Bống hồng bống hồng lay.
    Em đi đâu mà vội.
    Sương mù tóc mẹ trôi.
    Em đi đâu mà vội mà vội.
    Bống này bống là ai.
    Yêu Dấu Tan Theo
    Thôi em đừng bối rối
    Trong ta chiều đã tàn
    Thôi em đừng khóc nuối
    Cho môi còn chút thanh tân.
    Tóc em cười trong gió
    Trong ta giọt máu mù
    Khô theo ngày thương nhớ,
    Vết buồn khắc trên da.
    Em theo đời cơm áo.
    Mai ra cùng phố xôn xao.
    Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo
    Ta ôm tình nặng trĩu
    Nghe quanh đời mưa bão,
    Ôi những ngày yêu dấu bọt bèo.
    Bên sông chiều mưa tới
    Bên ta cụm khói rời
    Nghe bên ngày nắng mới
    Em đi bằng bước chân vui
    Sau lưng ngày con gái
    Môi son đừng biếng lười
    Cho ta còn mãi mãi
    Chút buồn phấn hương bay.
    Mai[/b] ra cùng phố xôn xao???Mọi người có thể hiểu đây là Mai- Tức Khánh Ly cũng được. Vì bài này TCS viết khi Khánh Ly sang Hải Ngoại. Mà theo cô Mai có lần nói: Mỗi khi nghe bài này,nhất là câu Mai ra cùng phố xôn xao, cứ như là anh Sơn đang trách móc gì mình ấy.


    ------------------------------------
    [red]
    Nỗi đau ngày ấy là em ạ
    Là chút hao mòn của bể dâu
    Bể dâu sông bãi con thuyền bé
    Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao[/size=4][/red]
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Duyên là người tình của Nguyễn Tất Nhiên,ông này tài hoa,nhưng rớt tú tài,người yêu tên Duyên bỏ ông (hình như cô này cũng thi rớt trường Luật)
    nhưng nhờ bị bỏ rơi mà NTN cho ra đời hàng loạt bài thơ thất tình rất hay,sau được tô điểm qua nhạc Phạm Duy
    Có bài mà tại hạ rất thích ,đó là :Duyên của tình ta con gái Bắc (Duyên người Bắc),hay: em hiền như Ma-seur ...
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     

Chia sẻ trang này