1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên người trong cac bản nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Dragon_of_Earth, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Mai ra cùng phố xôn xao???Mọi người có thể hiểu đây là Mai- Tức Khánh Ly cũng được. Vì bài này TCS viết khi Khánh Ly sang Hải Ngoại. Mà theo cô Mai có lần nói: Mỗi khi nghe bài này,nhất là câu Mai ra cùng phố xôn xao, cứ như là anh Sơn đang trách móc gì mình ấy.____________________________________________
    Trên đây là ý kiến của bạn Hom! Mình muốn nói chuyện tế nhị chứ không phải tranh luận, thông tin trên hoàn toàn không chính xác! Bài hát được viết và thâu âm trước 1975 ,dưới đây là tư liệu để chứng minh:
    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 4 (1973)
    Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
    Để Gió Cuốn Đi
    Góp Lá Cho Mùa Xuân
    Nguyệt Ca
    Yếu Dấu Tan Theo
    Lời Mẹ Ru
    Sẽ Còn Ai
    Tưởng Rằng Đã Quên
    Bên Đời Hiu Quạnh
    Tự Tình Khúc
    Một Lần Thoáng Có
    Lời Ở Phố Về
    Khói Trời Mênh Mông
    Xanh Lòng Phai tàn
    Buồn Từng Phút Giây
    Ru Đời Đã Mất
    Lời Thiên Thu Gọi
    Em Đi Trong Chiều
    Đoá Hoa Vô Thường
    Nguồn: www.ttvnol.com/f_301/95871.ttvn
    (Do Temely post lên và bảo đảm tính chính xác)
    và tôi cũng có lần trả lời một bạn về bài hát này:

    Tôi không nhớ rõ lắm ,nhưng ca khúc này được TCS sáng tác vào khoảng năm 1972 thì phải !Tôi vẫn còn giữ tiếng hát KL thâu âm bài này hồi còn ở VN ,có nghĩa là nó được sáng tác trước 1975 ![/b]
    Nguồn: www.ttvnol.com/f_301/175601/trang-2.ttvn
    (trích)

    Bài hát này và bài Đóa Hoa Vô Thường được sáng tác sau khi ca sỹ Khánh Ly "theo đời cơm áo" chứ không phải sự ra đi vào năm 1975. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cảm thấy buồn vì "sự ra đi" này nên có sự ra đời của hai bài hát đó! Có một điều mà ít ai nghĩ đến là mỗi lần trình bày hai ca khúc này, người con gái đã ra đi theo đời cơm áo ấy lại thêm một lần dằn vặt tâm tư mình, đến bây giờ cũng vậy! Nếu ta để ý hơn một chút xíu nữa sẽ thấy nếu ca sỹ Khánh Ly trình bày Yêu Dấu Tan Theo trong một CD nào thì chắc chắn sẽ có Đóa Hoa Vô Thường .
    Rất mong sẽ không còn sự nhầm lẫn đáng tiếc như thế này nữa!
    Thân ái!
    Hồ Thanh Phương
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)

Chia sẻ trang này