1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên nick của tui có nghĩa là.............

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi niin, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Ồ .
    Mi hâm không biết mình xem đá bóng là rất đú à .
    Khi nào đội iu ghi bàn lôi vợ dậy tát cho vài phát cho đã sướng , nhẹ thì cũng đá đít mấy phát
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đang tính kiếm xiền cưới chồng. Đọc đến đoạn này hết muốn lấy chồng
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Dớ dẫn! Hay là bị vợ iu sút cho ra ... ra đâu thì ra!
    Đầu óc hâm bơ ger!
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Dớ dẩn kăng củ kọt, gái của anh muốn được anh yêu thì phải thế, không chịu được thế thì lượn cho sớm chợ. Nhá !
    Chú làm tró gì đủ trình để hiểu, biết được cảm giác ấy mà phán với xét.
    Thoai anh lượn .
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đối xử với phụ nữ tàn bạo quá. Đồ vũ phu
  6. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau yêu cả lối đi
    Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tính dành cho người....
    Biết bao lâu nay, từ con nít 1 tuổi đến con nít nhiều tuổi vẫn cứ khoái xem, nghe chuyện cổ tích. Những câu chuyện kỳ lạ nảy sinh từ những con người kỳ lạ với những cốt truyện kỳ lạ! Nói chung là mọi thứ đều kỳ lạ! Mà bất kể nhà khoa học nào,dù uyên bác hay thần sầu hay tí tởn đến lu xu bu (mạo danh) đều không thể dự vào các định luật, các phương trình hay các nhiên cứu để giải thích được mà chỉ có thể nói đó là chuyện : ngày xửa ngày xưa..... Từ cái thực tế đó khá nhiều nhà văn , nhà thơ, nhà triết học hay ngôn ngữ học lẫn súc vật học đã tìm tòi nghiên cứu chế tạo và sáng tác lại các câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa của : ăn đếch xem hay của : Gúm bằng cách xào, chiên nấu hầm lại ! Nói chung là bình mới nhưng rượu cũ! và có một nhà ngôn ngữ học sau bao đêm miệt mài vò đầu bứt tóc móc cái áo xé quần trằn trọc ngồi uống càfê chửi thề với con rệp đã sáng tác ra câu chuyện cổ tích dành cho người.....với tựa đề : sự tích con nhím zê!
    Nhà ngôn ngữ ấy chửi thề với con rệp một lúc thì cạn từ vì con rệp đi nhiều nơi quá từ Hà lan qua Tây bán nhà , Mê hỉ cồ ,Đan mạch bằng con bọ ngựa với thằng bọ chét hầu cận tên là :Sancho Panza. Nó đi nhiều quá nên ngôn ngữ chửi thề của nó nhiều vô kể.Nó chửi tiếng Đan mạch, tiếng bồi, tiếng....nói chung là tả pí lù.Nhà ngôn ngữ học chửi với nó mà thua hoài nên đâm quạu,Ông ta bèn dùng vũ lực để đàn áp con rệp cho nó câm miệng.Con rệp đâu có vừa nó búng lách chánh, chửi còn dữ hơn,nó nhảy bên này nó búng bên kia nó chửi tiếng anh rồi chửi tiếng nga chửi luôn tiếng Đan mạch, tiếng mehico,tiếng hà lan! Nhà ngôn ngữ học bắt đầu lúng túng, mồ hôi vã ra như tắm.
    còn tiếp...........
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    oài bác làm em ngưỡng mộ quá, chuẩn đấy
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm 1 giai hâm bơ gơ!
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ...người...
    hơi khó hiểu nhưng mà
    tiếp... đê!

Chia sẻ trang này